Chùm thơ vui chế hài hước, cười no nê, cười bể bụng bầu

28/11/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ vui chế hài hước mới nhất về nhiều chủ đề trong cuộc sống. Những vần thơ vui này có thể khiến bạn cười no nê, cười bể bụng bầu =))


Thơ Vui Chế Hài Hước
Thơ Vui Chế Hài Hước.

Chúc các bạn thư giãn vui vẻ với chùm thơ vui chế hài hước này nhé! ^^

Thơ vui chế hài hước, bá đạo
Canh cua nguyên con =)) (ảnh: internet)

#01. ()

NẤU CANH CUA - Thơ Vui: Vân Thu

Nhớ về thuở em là con gái
Bố mẹ chiều không phải làm chi
Học xong chả có việc gì
Vội vàng tấp tểnh em đi lấy chồng

Cũng tại bởi nữ công lười nhác
Về làm dâu rang lạc chẳng xong
Mẹ cha bực tức trong lòng
Em tìm cơ hội để mong mẹ cười

Nghĩ được thế em tươi hớn hở
Vội xách làn đi chợ mua Cua
Nấu xong chuyện thật như đùa
Mẹ chồng em bảo thành Vua bếp rồi

Thực phẩm cũng có đôi ba món
Ra chợ mua toàn chọn thứ lành
Cua thì để nấu món canh
Rửa mai sạch sẽ băm hành để chao

Lũ cua thật ngọt ngào thơm phức
Thỏa những ngày nóng nực khó ăn
Chắc nay mẹ khỏi cằn nhằn
Em còn trang trí lăn tăn sóng cồn

Lòng chắc mẩm mình khôn thật nhỉ
Món canh này hợp ý Mẹ Cha
Bỗng nghe một tiếng... ối chà
Món gì lạ thế.....của ta hay Tầu?

thơ hài hước cao số
thơ hài hước: cao số (ảnh: internet)

#02. ()

CAO SỐ - Thơ Hài Hước: Tuyền Còi Chăn Vịt

Lúc thanh niên trẻ còn duyên
Em mơ tán được cái Huyền xóm bên
Chỉ vì mỗi tội...chài tên
Ăn được một quả...Em quên luôn nàng

Thấy nhà em Bưởi đàng hoàng
Tưởng sa chĩnh gạo mới sang ngỏ lời
Nào ngờ gặp cướp...dở hơi
Bố Mẹ em chửi tơi bời đuổi ra

Theo mấy anh bạn đi xa
Đò đưa quen được em Hà bán trum
Dáng em đầy đặn lùm lùm
Bước đi chắc nịch, khum khum...tôm bà

Tối đầu đã phát hiện ra
Máu dê em nổi theo đà...cắc cum
Núi đôi dung dật lùm lùm
Cố tình theo đuổi ...vào cùm, nát xương

Tưởng đời chẳng có ai thương
Tơ duyên lại gặp em Hường rất te
Quê em ở huyện Mường Tè
Ba ngày đi bốn lượt xe đến nhà

Chỉ vì cách chở đường xa
Bố Mẻ khuyên nhủ tà tà con ơi
Nghe mà cảm thấy chơi vơi
Thế rồi em cũng nói lời chia tay

Thanh niên ở vậy lâu ngày
Khác nào tu sãi ăn chay trong chùa
Tuổi xanh đâu nỡ chịu thua
Tính bài quyết hạ, bỏ bùa em Châu

Ngỏ lời cưa độc một câu
Mà em đổ tại đầu cầu xóm bên
Tưởng yêu nhau sẽ lâu bền
Nào ngờ gặp phải kền kền ham chơi

Tính nàng ăn trắng, lả lơi
Suýt dính đổ vỏ ...hết đời mộng mơ
Lang thang buồn đến làng thơ
Làm quen, tán được em Hờ oa Hoa

Vừa yêu em đã đòi quà
Toàn đồ hàng hiệu chẳng ngoa chút nào
Giờ đây biết tính làm sao ?
Đắng cay, tiếp tục bái chào ra đi

Tuổi nay sắp lỡ xuân thì
Cuộc sống chăn vịt, biết chi chuyện đời
Số cao phải chịu...ai ơi
Có thương xin nhắn đôi lời giúp cho.


Thơ vui chế cụ bà ghen
thơ vui cụ bà ghen (ảnh: internet)

#03. ()

CỤ BÀ GHEN - Thơ Vui: Tam Hoàng

Thì ra mụ Tím đây rồi
Tôi tìm bà khắp mọi nơi trong làng
Bao lần tôi đã định sang
Gặp đây tôi nói nhẹ nhàng chị em

Khắp làng thiên hạ pha dèm
Chồng tôi và mụ đã bem nhiều lần
Tôi nghe bủn rủn tay chân
Bây giờ bà hãy phân trần xem sao

Chị em chung một chiến hào
Đánh Tây đuổi Mỹ qua bao thăng trầm
Xem bà như thể tình thâm
Cớ sao bà lại đi mần chồng tôi

Nói đi đừng có nhiều lời
Chối quanh củ đậu tôi xơi bà liền
Xóm làng bàn tán tôi điên
Bà mà không nói là phiền đó nghe

Đỏ này mày thích cứ gè
Chồng em nói thật lão mê chị rồi
Nói mày vừa nhão vừa hôi
Chị đây tám sáu núi đồi còn căng

Mà em cũng phải biết rằng
Đàn ông có tính lăng nhăng mới tài
Chồng mày sức khỏe dẻo dai
Thôi thì bè bạn cùng sài có sao

Chị em vẫn một chiến hào
Niềm vui san sẻ chỉ tao với mày
Ngày xưa sống chết chung tay
Giờ đây có mỗi cái cày tiếc chi.

thơ vui chọn vợ
thơ vui chọn vợ (ảnh: internet)

#04. ()

CHỌN VỢ - Thơ Vui: Đầu Long

Các cụ xưa đã dạy câu
Mua trâu xem khoáy tậu dâu ...mông...đùi
Câu này chẳng phải nói vui
Mà là kinh nghiệm ngậm ngùi..đúc ra

Dù xinh dáng đẹp điệu đà
Chân đi phải khép mới là gái ngoan
Chứ còn chữ bát đá ngang
Đừng dây vào nhé là hàng đã khui

Mông cao cân đối với đùi
Chứ còn sập sệ là chui ...nhiều rồi
Mỏng da trơn bóng hai đồi
Nếu chai sần chắc hàng ngồi ...lân la

Loại này gặp phải tránh xa
Thêm đôi môi mỏng cửa nhà toang hoang
Anh đây đĩnh đạc đoàng hoàng
Muốn em làm vợ ...tốc hàng...anh xem

Thực ra anh cũng ...ứ thèm
Tại nghe các cụ muốn đem em về
Sống trọn đạo nghĩa phu thê
Cũng tránh sai sót...anh thề...phải coi

Anh xin ..chứ chẳng phải đòi
Mình nâng chút nữa ai soi xem nào
Xời ơi...tiền đạo dâng cao
Còn khung gầm bệ đang trào...nước ra

Mà này ...lười lắm đấy nha
Chẳng chịu tỉa tót thành ra ...hơn rừng
Ô hay ..đang vén sao ngưng
Cứ cao chút nữa...nửa chừng đã thôi

Tập trung...cũng sắp xong rồi
Cho anh coi nốt bãi bồi ven sông
Chao ui...chắc muốn lấy tồng
Tốt tươi cỏ mọc ngang hông đây nè

Cười gì...sao lấy tay che
Anh chưa kịp ngó xôi chè của em
Kể ra phải có cái đèn
Mà không...anh bỏ kính đen ...khà khà

Ui cha...sao đánh người ta
Cái tay cứng thế nhưng mà đáng yêu
Có chi mà nói anh liều
Ô kê...chốt hạ anh xiêu hồn rồi

Mình chuyển bị cưới đi thôi
Bữa nay tạm ứng ngỏ lời cầu hôn
Từ giờ anh khỏi bồn chồn
Đã chọn được vợ...cho hôn..cái nào..!!!

Thơ vui chém ảnh chờ người nơi ấy
thơ vui chờ người nơi ấy (ảnh: internet)

#05. ()

CHỜ NGƯỜI - Thơ Vui Hài: Bùi Khương

Anh chờ em không biết có hoa tàn
Có trăng khuyết có mưa chiều sương tối.
Anh chỉ biết có nỗi lòng mong đợi
Anh chờ em chẳng nghĩ tới thời gian....

Đứng chờ em dẫu vất vả gian nan
Gối có mỏi chân tê không màng tới
Anh cũng chỉ có nỗi lòng mong đợi
Anh chờ em chẳng dám nghĩ tới ai....

Em biết không có mấy cô chân dài
Cứ ve vãn nài anh đi nhà nghỉ
Anh đâu dám dù chỉ trong suy nghĩ
Vì đời này anh yêu chỉ mình em...

Anh chờ em dù biển cạn sông khô
Núi có tan dưới bầu trời rực lửa
Chờ đến lúc đời anh không còn nữa
Anh vẫn chờ nếu chưa gặp được em...

Anh chờ em dù buốt giá đêm đen
Dù thân anh có tàn rồi hóa đá
Anh vẫn chờ không oán than gì cả
Vì đời này anh đã quá yêu em...


thơ vui ôi đàn ông
thơ vui ôi đàn ông (ảnh: internet)

#06. ()

ÔI ĐÀN ÔNG - Thơ Hài: Tâm Bình

Đàn ông chung thủy cực kỳ
Luôn luôn yêu vợ ... dù đi cặp bồ
Nhiều hôm thương vợ nằm trơ
Gắng nhai "cơm nguội" dẫu no căng diều

Đàn ông tiềm ẩn máu liều
Đâu nề gian khó cứ phiêu hết mình
Rượu bia hóa chất trá hình
Biết nhưng vẫn uống nhiệt tình ... sợ chi

Đàn ông bản tính nhu mì
Vợ càu nhàu chẳng cãi gì mới ngoan
Sớm trưa chiều tối mặc nàng
Thuốc thì cứ hút, gạt tàn khắp nơi

Đàn ông nào có ham chơi
Không đi siêu thị, chẳng ngồi xì - pa
Cũng không ngồi tám chuyện nhà
Thời gian rảnh rỗi chỉ xà quán bia

Đàn ông tế nhị lắm kia
Vợ may áo mới có chìa ra khoe
Vẫn ngồi điện tử lạnh te
Rồi khen đẹp đấy (chẳng hề nhìn qua)

Đàn ông thương ngọc tiếc hoa
Chị em cơ nhỡ ắt là quan tâm
Ân cần lui tới hỏi thăm
Vợ dù có ốm vẫn chăm láng giềng

Đàn ông chả thích làm phiền
Ghét ai lục lọi ví tiền lắm nha
Đàn ông ... rất ghét đàn bà
Nhưng sao lại chẳng thể xa mỗi ngày ?!

thơ vui: cứu giá
thơ vui: cứu giá (ảnh: internet)

#07. ()

CỨU GIÁ - Thơ Vui: Đầu Long

Cuối cùng cọc đã buộc trâu
Ngày lành tháng tốt làm dâu nhà người
Môi xinh e ấp em cười
Váy dài lộng lẫy cuộc đời đẹp sao

Chân dài mi tú thanh cao
Trông mình xinh phết chứ nào kém ai
Đen huyền mơ mộng mắt nai
Từ giờ chính thức nhập vai dâu hiền

Họ hàng chúc tụng nàng tiên
Vớ được chú rể ít tiền..nết na
Cúi đầu cảm tạ mẹ cha
Làm trăm mâm cỗ để mà hợp long

Sập sình trống đánh ...nhạc dong
Đôi bên nội ngoại tỏ lòng sướng vui
Con ông lấy được con tui
Đúng là hồng phước tốt rùi...cạn ly

Tiệc tàn...kẻ lượn người đi
Ô hay vắng lặng chuyện chi...thế này
Chồng em ngấm rượu ngủ say
Mẹ chồng khẽ khọt..con này...dâu ơi

Mấy hôm nay chắc mệt rồi
Rửa xong chén bát..nghỉ ngơi...sớm à
Đứng hình...suýt ngất xỉu nha
Một vùng chiến địa trong nhà ngoài sân

Từng chồng bát đũa chén mâm
Ngổn ngang đánh đống xếp phần ...hơi cao
Bây giờ biết phải làm thao?!!!!
Mình em xử lý khi nào mới xong?!!

Nhìn mà chua chát nghẹn lòng
Bờ ao ngồi phịch cầu mong bụt à
Linh thiêng ngài sớm hiện ra
Giúp con giải quyết không là...con toi

Nhưng mà chỉ ước vậy thôi
Làm gì có bụt để rồi giúp em
Giờ tìm cách khác ....nghĩ xem
Đây rồi tuyệt kế chẳng thèm bụt đâu

Chụp hình tạo dáng em sầu
Đăng phây ..cứu giá...trốn đâu mấy bà
Nhanh nhanh quay lại đi nha
Tôi xin hậu tạ...cả nhà ... bạn yêu

Kể ra em cũng hơi liều
Thông minh phải thế chỉ điêu chút à
Rửa bát chuyện nhỏ thôi nha
Giờ thay váy áo tối mà...tình tang.

thơ vui dỗ ngọt
thơ vui bị vợ dỗ ngọt (ảnh: internet)

#08. ()

BỊ VỢ DỖ NGỌT - Thơ Vui: Đầu Long

Một năm cày trũi như trâu
Tết về vợ hỏi tiền đâu...đưa liền
Nàng cười..em đẹp như tiên
Bao nhiêu mệt mỏi ưu phiền cũng tan

Tiếng oanh thánh thót khẽ khàng
Đưa em cất hộ...chồng mang nặng người
Anh yêu giữ lại ít thôi
Vài trăm mừng tuổi được rồi nghe cưng

Tính chồng hay rượu tưng bừng
Vui xuân xóc đĩa..mở bung bát à
Rồi còn liêng..phỏm...lá ba
Xì...lốc..chắn cạ có mà tất tay

Đá gà chồng chớ có say
Công an họ bắt đếm ngày nhập kho
Đưa đây...sao phải đắn đo
Cần tiêu...bẩu vợ...giữ cho..thật mà

Cả năm chồng phải làm xa
Vợ mong tết đến hết ra lại vào
Nhớ chồng lòng dạ nôn nao
Đưa em sắm tết mua đào mua hoa

Mua thêm gói bánh hộp qùa
Sang xuân chúc tết những nhà thân quen
Quần áo giò chả mua thêm
Bao nhiêu là việc cần tiền chồng ơi

Chồng về ...cứ việc ngỉ ngơi
Thi thoảng phụ vợ cho đời đẹp thôi
Mời nhậu chồng nhớ chén mồi
Tập trung về nấu đậu nhồi đỗ tương

Giờ chồng kê lại cái giường
Kiểm tra thang dát..thiên đường hai ta
Xong chồng lau giúp cái nhà
Phụ vợ gói bánh là ta...tết rồi

Ô hay...đưa ví cho tôi
Đã nói như vậy còn ngồi lặng thinh
Chồng chỉ giữ lại chứng minh
Thêm cái bằng lái để mình du xuân

Tiền thì vợ cũng ứ cần
Thích chồng cứ giữ...nhanh chân..buớc liền
Vợ đang kìm nén cơn hiền
Mới phải dỗ ngọt chứ ...điên lắm rồi

Vậy là xong tết hỡi ôi
Cũng đành lộn ví dâng người...ta yêu
Nàng cười...mắt chớp mỹ miều
Vợ ơi...em đẹp..anh xiêu ...lạc hồn..

thơ vui bị đụng xe
thơ vui bị đụng xe (ảnh: internet)

#09. ()

BỊ ĐỤNG XE - Thơ Vui: Đầu Long

Trời ơi...đau lắm không em
Vén cao chỗ í anh xem thế nào
Tội chưa thân liễu má đào
Ngã đau như vậy anh sao dằn lòng!!!

Ôi trời ...hai bắp chân hồng
Sưng bầm rớm máu mà không sao à?!!!
Để anh lấy dầu cù là
Vén cao xíu nữa anh chà anh bôi

Được rồi..còn chỗ ngã ngồi
Bây giờ nguy nhất ..thôi rồi..cặp mông
Mèng ơi..suýt chớt còn không
Giờ thì tím sẫm bên hồng bên xanh

Bận gì em phóng thật nhanh
Váy hồng đón gió tung hoành dọc ngang
Cái thằng mắc dịch bỏ làng
Thấy em xinh quá mơ màng đuổi theo

Còn em cứ lượn vèo vèo
Vậy là thằng đó nó theo đến cùng
Ngó trên ngó dưới như khùng
Mải nhìn cái đẹp ...lăn đùng vào em

Anh kiểm tra nốt bên trên
Cám ơn trời phật một bên hơi trầy
Phía tim nguyên vẹn căng đầy
May mà không vỡ ..ngất ngây anh rồi

Em à ..anh có mấy lời
Chạy xe cẩn thận khổ người khổ ta
Đừng để một phút lơ là
Lần sau chẳng có đâu mà gặp anh!!!

Bạn vừa xem qua những bài thơ vui chế họa ảnh hài hước. Chúc các bạn có 1 ngày làm việc vui vẻ!..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm thơ vui chế hài hước, cười no nê, cười bể bụng bầu trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-11-28T11:51:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-23T12:19:08Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "Chùm thơ vui chế hài hước, cười no nê, cười bể bụng bầu"
  1. hehe. zui =))
  2. Thư giãn cuối tuần được.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng