1001 bài thơ kỷ niệm tuổi thơ, viết về những trò chơi ngày xưa

5/3/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ viết về kỷ niệm tuổi thơ, miêu tả những trò chơi ngày xưa gắn bó 1 thời thơ ấu. Những xúc động dào dạt khi nhớ về tuổi thơ tôi!...

Lớn lắm rồi sao vẫn nhớ ngày xưa
Cái thuở nhỏ tắm mưa cùng bè bạn
Đám trẻ con hay chơi trò mua bán
Chơi trốn tìm dưới gầm chạn nhọ nhem.


Chiều nay ngồi đây nhìn những hạt mưa rơi, kỷ niệm về tuổi thơ bỗng ùa về, bất chợt bốn câu thơ trên ra đời một cách tự nhiên không một lời hẹn trước.

Mở mạng ra xem, những bài thơ viết về những kỷ niệm tuổi thơ cùng những trò chơi ngày xưa hiện lên, tôi bắt đầu đọc và trở nên say sưa từ khi nào không biết nữa.

thơ kỷ niệm tuổi thơ, những trò chơi ngày xưa hay nhất
thơ hay viết về tuổi thơ (ảnh: internet)

Những ký ức của tuổi thơ cứ dần dần hiện ra. Ôi, sao nhiều kỷ niệm và trò chơi giống tuổi thơ của mình đến thế! Nào là đám trẻ con nô đùa dưới lũy tre làng, mấy cu cậu bắn bi, chơi khẳng, lũ con gái thì say sưa nhảy dây, chơi chắt... Đêm đến, dưới ánh trăng tiếng gọi nhau ríu rít cùng với tiếng cười đùa khi chơi trò trốn tìm.

Tuổi thơ còn gắn liền với những trò chơi tinh nghịch: Nào là bới trộm củ khoai lang, rồi trèo cây hái trộm quả..... Hình ảnh mỗi chiều về đám trẻ con nghễu nghện cưỡi trên lưng trâu thanh bình biết bao !






Ước được một lần trở về tuổi thơ, nơi ấy thật bình yên, hồn nhiên và vô tư. Được nhõng nhẽo đòi quà mỗi khi mẹ đi chợ về, được đòi Ba cõng trên lưng mà làm nũng. Nơi ấy có những thứ mà chỉ tuổi thơ mới có được, để rồi khi đã lớn khôn, đã bươn chải suốt dòng đời xuôi ngược, thì ta vẫn luôn nhớ về nơi ấy với những kỷ niệm đẹp vô cùng.

Dưới những ngòi bút chân thực được hòa với dòng cảm xúc nơi trái tim, các tác giả đã đưa được người đọc trở về với kỷ niệm tuổi thơ, những trò chơi ngày xưa. Chùm thơ sau đây sẽ là minh chứng cho điều đó. Nào các bạn, chúng ta hãy cùng đón đọc nhé!
Thu Hà

tuổi thơ vui chơi rất vô tư
tuổi thơ vui chơi rất vô tư (ảnh: internet)


Thơ Viết Về Kỷ Niệm Tuổi Thơ 01

BÀI THƠ: KỶ NIỆM TUỔI THƠ XƯA

Thơ: Bình Minh

Ta tìm về nơi ấy để đánh bi
Tìm nỗi nhớ giờ đi không trở lại
Kỷ niệm xưa theo tháng ngày hoang hoải
Như vẫn còn mãi mãi với thời gian

Chẳng ai mong đoá hoa nở lại tàn
Theo cơn gió đại ngàn bay đi mất
Ta muốn về tuổi thơ xưa tất bật
Để chơi đùa ngây ngất một lần thôi

Ngày xưa ơi! Thuở ấy mất đâu rồi
Còn năm tháng bồi hồi ta vẫn nhớ
Con đò quê vẫn tháng ngày trăn trở
Mang hoàng hôn một thuở để về đâu

Mặc trời mưa hay nắng tắt dãi dầu
Vẫn mê mải bên cầu chơi đánh đáo
Kỷ niệm cũ đã xa vào huyền ảo
Vẫn như còn chao đảo buổi hoàng hôn

Ta vẫn nghe như cháy mãi trong hồn
Trò chơi cũ bồn chồn ta vẫn nhớ.






Thơ Viết Về Kỷ Niệm Tuổi Thơ 02

NGƯỢC VỀ TUỔI THƠ

Thơ: Nguyễn Thị Thắm

Gặp anh giữa buổi chiều quê
Chúng mình mua vé ngược về tuổi thơ
Thấy em bím tóc cài nơ
Đang cùng lũ bạn lơ ngơ cười đùa

Được anh rủ đến sân chùa
Nhặt bông hoa gạo gió lùa rụng rơi.
Buộc dây thả xuống giếng khơi
Làm gầu múc nước rồi mời lẫn nhau.

Vườn nhà rụng cái mo cau
Em ngồi anh kéo, tiền xâu lá vàng
Em thích trí cứ cười vang
Đòi anh phải kéo khắp làng, mới vui!!

Khoai lang than đỏ nướng vùi
Đứa nào mặt cũng đen thui như hề
Mùa gặt châu chấu bay về
Mình lại theo mẹ mải mê ra đồng.

Những khi hạ nhạt nắng hồng
Cánh diều chở ước mơ hồng bay cao
Cỏ may bện nhẫn anh trao
Giả làm chú rể đeo vào tay em.

Bạn bè "hai họ" đứng xem
Áo quần bùn đất lấm lem vẫn cười
Tuổi thơ trong sáng tuyệt vời
Giận hờn rồi lại đùa chơi như thường.

Bò ai gọi bạn bên mương
Giật mình, mấy chục năm trường đã xa!
Rưng rưng mắt lệ nhạt nhòa
Sóng lòng lại nổi như là bão giông.


thơ hoài niệm về tuổi thơ xưa
thơ hoài niệm về tuổi thơ xưa (ảnh: internet)

Thơ Viết Về Kỷ Niệm Tuổi Thơ 03
MUỐN ĐƯỢC TRỞ VỀ
Thơ: Thanh Hiếu

Giờ chỉ ước quay về thời thơ dại
Sáng tới trường chiều rong đuổi trâu đi
Cùng lũ bạn ngồi đánh chắt chơi bi
Không bộn bề không nghĩ suy trăn trở

Khi giận dỗi oà khóc to nức nở
Rồi nhanh quên lại hớn hở cười đùa
Không chịu ngủ trốn nhà giữa ban trưa
Tìm sim chín hái lá mua kết mũ

Còn rủ nhau trộm trái cây nữa chứ
Bị bắt tận tay vờ cứ như không
Chạy thật nhanh trốn khỏi đó là xong
Má đứa nào cũng đỏ hồng bởi nắng

Mỗi bình minh lại quần đen áo trắng
Chiếc ba lô khoác nặng sách trên vai
Đi bộ suốt cả một chặng đường dài
Vẫn vui đùa đâu ai nào mệt mỏi

Sao giờ đây nản lòng chân chùn gối
Buồn chưa qua hờn tủi lại về bên
Bao nghĩ suy cứ ùa tới hàng đêm
Thèm quá thôi êm đềm thời thơ dại

Giá như được làm trẻ con mãi mãi
Được chơi đùa được nũng nịu mẹ cha
Nhưng tất cả là mơ ước xa hoa
Quay về thôi với ta giờ hiện tại.






Thơ Viết Về Kỷ Niệm Tuổi Thơ 04
VỀ LẠI NGÀY XƯA
Thơ: Hoa Đồng Nội

Bao giờ về lại ngày xưa
Cái thuở còn nhỏ tắm mưa đầu đình
Nụ cười trong sáng lung linh
Đuổi nhau lầy lội đầy mình lấm lem

Nương ngô bãi sắn mon men
Bắt con Cung Củng chốn quen nướng liền
Trộm na trộm ổi sau hiên
Trời trưa tháng sáu muộn phiền trẻ con

Rón rén bắt tổ chim non
Tả tơi quần áo chẳng còn vẹn nguyên
Nâu tràm dính nhựa Sắn Thuyền
Nghêu ngao câu hát Chắt Chuyền vô tư

Bố mẹ đánh đòn vì hư
Khóc sưng đôi mắt mai như lúc đầu
Giờ xa tay chắp nguyện cầu
Cho tôi về lại áo nâu cũ màu.

những trò chơi của ngày xưa
những trò chơi của ngày xưa (ảnh: internet)

Thơ Viết Về Kỷ Niệm Tuổi Thơ 05
CHUYẾN TÀU THỜI GIAN
Thơ: Dương Tuấn

Có con tàu nào quay ngược thời gian?
Cho tôi đổi bạc vàng mua lấy vé
Chở tôi về ngày tung tăng thơ trẻ
Với quê hương.. có tiếng mẹ ru hời.

Trả tôi về với tuổi nhỏ rong chơi
Dán lưng trần nằm phơi trên bãi trắng
Ngắm hoàng hôn dịu dàng buông ánh nắng
Nghe nồng nàn vị mặn của biển xanh.

Trả tôi về nơi trái ngọt cây lành
Cùng bạn bè giật giành xoài, me, ổi
Cơm trắng, cá kho lùa canh nuốt vội
Bắt dế, thả diều lặn lội tít đồng xa.

Rồi vĩnh vòi vươn thuyền nhỏ cùng cha
Dưới ánh điện ngân nga ngồi câu mực
Rạng bình minh ông mặt trời chưa thức
Miệng vang rền.. này mẹ..mực nhiều ghê.

Thời gian ơi! Xin hãy trả tôi về ?
Xa hiện thực những bộn bề hối hả
Không đua tranh hận thù đời nghiệt ngã
Giấc mơ đêm này.. giờ tôi..đã là tôi.






Thơ Viết Về Kỷ Niệm Tuổi Thơ 06
VỀ LẠI TUỔI THƠ
Thơ: Sen Nguyễn

Cho tôi về lại tuổi thơ
Cái thời còn bé vẩn vơ nô đùa
Trời mưa bắt bóng dưới mưa
Áo quần không có làm vua một thời

Cho tôi sống lại cuộc đời
Của ngày thơ ấu rong chơi lắm trò
Cùng ra sông tắm chẳng lo
Tha hồ nghịch ngợm đầu to lại khờ

Cho tôi quay lại ngây thơ
Trên cây quả chín nằm chờ nó rơi
Tuổi thơ thích thật nào vơi
Trong tim tôi cả một trời yêu thương

Cho tôi quay lại quê hương
Một thời tôi đã vấn vương nơi này
Gió về gợn sóng trời mây
Cánh diều ai thả ngất ngây vào hồn.

thơ hay viết về tuổi thơ
thơ hay viết về tuổi thơ (ảnh: internet)

Thơ Viết Về Kỷ Niệm Tuổi Thơ 07
XIN VỀ LẠI NGÀY XƯA
Thơ: Hoàng Yến

Muốn một lần trở lại thủa xa xưa
Thật bé bỏng ...hồn nhiên như đứa trẻ
Được nũng nịu trong vòng tay của mẹ
Nhìn đời trong veo ...không toan tính dối lừa

Muốn một lần trở lại thủa còn thơ
Làm thuyền giấy đón cơn mưa mùa hạ
Cùng lũ bạn cười đùa nghiêng ngả
Vô tư cởi trần ...tắm mát dưới mưa rơi

Muốn một lần trở lại thủa mộng mơ
Không suy nghĩ ...luôn cười đùa vui vẻ
Nghịch ngợm trèo cây ...chơi trốn tìm, chạy nhảy
Và đêm về ...ngủ một giấc thật sâu

Muốn một lần trở lại thủa ban đầu
Chưa biết yêu... chưa biết sầu, biết nhớ
Chẳng trông ngóng ...chẳng đợi chờ ai nữa
Chẳng chạnh lòng nhìn kẻ khác đón đưa

Muốn một lần trở lại ...thế rồi thôi
Để lệ không rơi trên môi lặng lẽ
Thủa xa xưa chỉ còn trong chuyện kể
Vẫn cô đơn ...vẫn không thể quên người

Thời gian cứ trôi ...không trở lại nữa rồi.






Tuổi thơ thật hồn nhiên, trong sáng và êm đềm phải không các bạn?! Trang web iini.net xin tiếp tục cập nhật những sáng tác mới viết về tuổi thơ ngày xưa hay, những ký ức không bao giờ quên về những ngày xưa ấy. Hãy cùng nhắc lại và nâng niu những kỷ niệm đẹp ấy các bạn nhé..
Qua đây, chúng tôi cũng xin giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ mùa hè và tuổi học trò rất là hay viết về những kỷ niệm của thời học sinh, những tình cảm học trò thật đẹp và trong sáng mà có lẽ ai đã từng cắp sách đến trường cũng đều trải qua..

Thơ Ký Ức Tuổi Thơ Hay 08

NHỚ CHUỒN CHUỒN XƯA

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhớ tuổi thơ em khóc cạnh bờ ao
Khi con chuồn chuồn đậu bờ rào bay mất
Bắt đền anh em rưng rưng nước mắt
Anh đã tìm con khác bắt cùng chơi

Con chuồn chuồn ngày xưa đó anh ơi
Đã theo em suốt một thời con gái
Như cánh chuồn chuồn em bỏ anh đi mãi
Để bây giờ anh nhớ lại ngày xưa

Hai đứa mình ngày ấy tắm dưới mưa
Cởi áo vô tư vì em chưa biết ngại
Chúng mình lớn lên tuổi thơ ở lại
Tuổi thơ ngày nào khờ dại đáng yêu

Em theo anh đi bắt bướm thả diều
Ta bên nhau những buổi chiều lộng gió
Chân đất đầu trần tung tăng trên cỏ
Em được anh chiều, vì Nhỏ dễ thương

Khi lớn lên mỗi đứa một ngả đường
Cánh chuồn chuồn vẫn vấn vương ngày đó
Đã bao năm rồi mà anh vẫn nhớ
Nhớ chuồn chuồn, hay nhớ Nhỏ ngày xưa.


Thơ Ký Ức Tuổi Thơ Hay 09
TÌM LẠI TUỔI THƠ TÔI
Thơ: Minh Lộc

Ta tìm lại tuổi xanh ngày ấy
Những tháng năm lớn dậy êm đềm
Buổi chiều hai tiết học thêm
Vừa tan khỏi lớp ra thềm gọi nhau

Hoa phượng thắm một màu sắc đỏ
Đón hè sang bữa nọ sum vầy
Ve nhòm chị nắng cõng mây
Giọng ngân khúc nhạc thân gầy xác xơ

Ôi cái thuở dại khờ ngạo nghễ
Chút rụt rè đâu thể lãng quên
Mộng mơ đẹp đẽ vang rền
Không hề suy tính làm nên cuộc đời

Cứ mải miết đùa chơi chạy nhảy
Lời Cô Thầy giảng dạy chẳng ghi
Vội ôn bài vở cuối kỳ
Đêm nghiền ngẫu mực mùa thi tới rồi

Thời gian hỡi đừng trôi nữa nhé
Để tôi còn giống trẻ mười ba
Hồn nhiên trắng trẻo đẫy đà
Thả diều đuổi bướm cùng ta với mình.


Thơ Ký Ức Tuổi Thơ Hay 10
TRỞ LẠI VỚI TUỔI THƠ
Thơ: Mạc Phương

Anh tặng em một vài bông hoa muống.
Như cái thời lội ruộng để bắt cua.
Tuổi thơ xưa cùng bè bạn chạy đua.
Giành phần thắng chùm me chua vừa hái.

Chiều đi rừng ngắt mấy chùm hoa cải.
Cài tóc mây rồi giả dại Súy Vân.
Tỏ cái vẻ ta đây cũng bất cần.
Bên lưng núi...mây vần hương cỏ mật.

Cùng bạn bè bẻ lau chơi tập trận.
Rồi kéo co chấp tất bọn con trai.
Cười nắc nẻ khi bị ngã sứt tai.
Bên gánh củi còn giắt vài khúc sắn.

Đốt đống lửa nướng vàng ươm con rắn.
Cùng chia nhau những lát cắt thơm lừng.
Tuổi thơ ơi... giờ nhớ đến vô cùng.
Nơi quê nghèo...đã từng vui như thế.

Gặp lại anh nhớ bao câu chuyện kể.
Cùng một thời chia sẻ những gian nan.
Tuổi mới lớn ngây ngô với mây ngàn.
Để bây giờ muôn vàn điều nuối tiếc...






Thơ Ký Ức Tuổi Thơ Hay 11

NHỚ LẮM TUỔI THƠ !

Thơ: Thu Hà

Em muốn về thăm lại mái nhà xưa
Nơi kỷ niệm như mới vừa thức giấc
Ở nơi ấy trải qua bao cung bậc
Cảm xúc vui buồn chất chứa vẫn còn đây !

Tuổi thơ xưa một ký ức sum vầy
Có cha mẹ bên bầy con thơ dại
Có vườn cây ngọt ngào đơm hoa trái
Có tiếng cười vọng lại phía đằng xa !

Nhớ biết bao tình làng xóm đậm đà
Sống vui vẻ chan hòa như màu nắng
Người làng quê vốn tình sâu nghĩa nặng
Khó khăn nào cũng gắng vượt cùng nhau !

Thời gian trôi như dòng nước qua cầu
Em khôn lớn qua mau thời thơ trẻ
Cũng ước mơ rồi tự mình tô vẽ
Về cuộc đời bao ngã rẽ đẹp tươi !

Trở về quê còn đó những nụ cười
Luôn chào đón như hơn mười năm trước
Có đôi lúc ước thời gian quay ngược
Về tuổi thơ sánh bước giữa quê mình !

Sống nửa đời vẫn mơ ước đẹp xinh
Như thuở nhỏ thanh bình và nhõng nhẽo
Phiên chợ xa ngóng mẹ về đòi kẹo
Ríu rít cười trên khắp nẻo đường quê !


Thơ Ký Ức Tuổi Thơ Hay 12
TRỞ VỀ TUỔI THƠ
Thơ: Thu Hà

Hạ về rồi mùa hoa dẻ nở chưa
Em bỗng nhớ một thời xưa ấy thế
Kỷ niệm kia nơi làng quê yêu dấu
Vẫn trong lòng nung nấu mãi không thôi.

Em trở về với nỗi nhớ khôn nguôi
Bên lũy tre mỗi trưa hè êm ả
Cùng nhảy dây, ô quan, rồi thả đỉa
Vang tiếng cười, rộn rã khắp làng quê.

Mỗi chiều về trên cả những triền đê
Lũ chúng bạn hả hê chơi ẩn, bắn
Đám con gái thì mải mê nhìn ngắm
Áng mây hồng ...không biết giống hình ai.

Nhớ những chiều ta ghánh nặng hai vai
Bông lúa chín để mồ hôi nhễ nhại
Bước chân trần trên gai không ngần ngại
Em vội vàng để lại những dấu chân.

Nhớ không ai những chiều cứ phân vân
Ta giận bạn...rồi dần dần xa cách
Là trẻ con nên vẫn thường hống hách
Ẻ nhau rồi... tớ - bạn chẳng cùng chơi.

Đến bây giờ lòng vẫn thấy chơi vơi
Thương nhiều lắm... kỷ niệm ơi trở lại
Bạn bè xưa nay đâu còn thơ dại
Mỗi cuộc đời, mỗi hướng... mãi xa nhau.


Thơ Ký Ức Tuổi Thơ Hay 13
TÌM VỀ TUỔI THƠ
Thơ: Violet Hoa

Tôi ước muốn quay về thời thơ dại
Được đùa chơi mê mải với bạn bè
Ngắm Phượng hồng trong điệp khúc tiếng Ve
Ngồi hóng gió chiều Hè quê yên ả

Tôi ước muốn quên những ngày vội vã
Những phút giây hối hả của cuộc đời
Quay trở về dữ dội tuổi thơ tôi
Quê hương mãi là biển trời mơ ước

Tôi ước muốn tìm lối mòn quen thuộc
Để thấy mình vui bước mãi bên nhau
Mặc trời mưa ướt sũng hết mái đầu
Hay nắng đổ nhuốm màu hoe mái tóc

Tôi nhớ lắm tuổi thơ bao khó nhọc
Đánh dậm và bắt ốc dưới triền sông
Hái rau me rau má khắp cánh đồng
Vẹt tát cá giữa đồng không mông quạnh

Tôi nhớ cả những vì sao lấp lánh
Giữa đêm Hè nhặt nhạnh ánh sao rơi
Dưới mặt sông nghe sóng rộn những lời
Sao êm dịu tiếng ru hời mẹ hát

Tuổi thơ ấy mãi trong tôi dào dạt
Đã bao năm khao khát muốn trở về
Những ngọt ngào yêu dấu đượm vị quê
Còn nguyên vẹn tràn trề trong kí ức...






Hồi nhỏ, mỗi khi mưa xuống là bọn tôi lại chạy ra sân tắm mưa nô đùa cực kì vui. Giờ ngắm mưa rơi, bao nhiêu kí ức đẹp của tuổi thơ lại ùa về. Những người bạn từng tắm mưa với nhau giờ ai cũng đã có gia đình, ai cũng có cuộc sống riêng với bao bộn bề lo toan. Ước gì được một lần quay về với tuổi thơ để được sống vui vẻ cùng chúng bạn ngày ấy..

Thơ Hay Viết Về Tuổi Hồn Nhiên 14
MƯA TUỔI THƠ
Thơ: Phú Sĩ

Mưa đầu mùa lất phất chốn quê xưa
Rơi lặng lẽ cho lòng người xao xuyến
Tuổi thơ ấu ùa về trong ẩn hiện
Nghe bâng khuâng lưu luyến những ân tình

Mưa đầu mùa tí tách hạt lung linh
Vẫn ngờ nghệch trầm mình trong kỷ niệm
Cơn gió thoảng đong đưa nhành hoa tím
Vẫn êm đềm ngọt lịm bước người qua

Mưa đầu mùa ve vuốt tuổi thơ xa
Đời vần xoay giao hòa cơn dâu bể
Trong tiềm thức cơn mưa chiều vẫn thế
Sao chông chênh lạc lỏng lối quay về

Mưa đầu mùa ta yêu mãi không thôi
Còn giọt lệ vẫn hòa trôi trong mắt
Mưa bong bóng những hạt buồn khoan nhặt
Phía trời xa hiu hắt vỡ tan rồi

Mưa đầu mùa còn đó thuở xa xôi
Chiều hoàng hôn ai ngồi ai thương nhớ…


Thơ Hay Viết Về Tuổi Hồn Nhiên 15
CHO TÔI
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Cho tôi về lại miền thương
mỗi ngày hai buổi đến trường tung tăng
vô tư dung dẻ dung dăng
nụ cười khúc khích trên vành môi tươi!

Cho tôi quay ngược dòng đời
để nghe tiếng Mẹ ru hời ngày xưa
hạt mùa nhuộm nắng, nhuộm mưa
vàng ươm trên những vụ mùa... mê say!

Cho tôi về lại nơi này
Con đường chờ Mẹ mỗi ngày chợ tan
Mẹ về rộn rã cười vang
Món quà gói kẹo thơm bàn tay xinh

Cho tôi về tuổi thơ mình
Với bao kỷ niệm vẹn hình nguyên sơ
Yêu bao khoảnh khắc dại khờ
Lưng trâu là một miền mơ tuyệt vời!

Cho tôi về lại khung trời
Thời gian cút bắt… năm mười... lạc xa!


Thơ Hay Viết Về Tuổi Hồn Nhiên 16
MUỐN....!!!
Thơ: Bằng Lăng Tím

Muốn một lần trở lại với tuổi thơ
Cánh diều giấy chở ước mơ cháy bỏng
Cùng bè bạn vui đùa bên triền sóng
Hái sấu chua chín mọng mỗi Hạ về

Muốn một lần về với nhánh sông quê
Cỏ may tím triền đê chiều gió lộng
Quả thị chín ướp mùa thu vàng óng
Ngọt phù sa còn đọng bãi dâu tằm

Muốn một lần sẽ ghé lại về thăm
Ngôi nhà lá đêm rằm trăng sáng tỏ
Bông bưởi rụng cánh mỏng bay đầy ngõ
Hàng pháo bông hoa đỏ rực bên rào

Muốn một lần về bến nước cầu ao
Lội bắt cá đem vào kho bếp rạ
Mùi thơm tỏa ôi sao mà nhớ quá
Bữa cơm chiều rộn rã tiếng cười vui

Muốn một lần về bên Mẹ yêu thôi
Để nghe tiếng ru hời bên cánh võng
Niềm khao khát kỷ niệm xưa cháy bỏng
Quê yên bình còn đọng mãi trong ta.


Thơ Hay Viết Về Tuổi Hồn Nhiên 17
TUỔI THƠ ƠI !!!!!!!....
Thơ: Thu Hà

Ước trở về thuở ấy tuổi còn thơ
Bao kỷ niệm bên bờ kênh cuối xóm
Đám trẻ con vô tư đùa nghịch ngợm
Câu cá rồi bới trộm củ khoai lang.

Ước trở về nơi ấy lũy tre làng
Chơi ẩn náu đùa vang trong tiếng gió
Đêm tháng năm khi ánh trăng vừa tỏ
Tiếng gọi mời ngoài ngõ rủ đi chơi.

Nay lớn khôn bươn chải giữa dòng đời
Vẫn nhung nhớ một thời còn thơ dại
Nhớ mùi rơm mới gặt về ngai ngái
Nhớ bạn bè hớt hải chạy tìm nhau.

Xa lắm rồi ! Tuổi thơ ấy còn đâu
Bao kỷ niệm vẫn đượm màu nhung nhớ
Mãi bên ta như theo từng nhịp thở
Xa thật rồi...mà ngỡ vẫn còn đây !


Thơ Hay Viết Về Tuổi Hồn Nhiên 18
NGÀY XƯA ƠI....!
Thơ: Mây Trắng Cuối Trời

Ai cũng có, một thời để nhớ
Một "ngày xưa, một ký ức ở trong tim
Tuổi học trò , ngày ấy thật hồn nhiên
Con đường làng cỏ may, ta tới lớp

Hàng phi lao, rì rào nghe chim hót
Tung tăng tới trường, cùng cất tiếng ca vang
Trường ta đó, mái ngói đỏ nâu vàng
Thấp thoáng ẩn dưới hàng cây phượng vĩ

Giờ ra chơi, tiếng nô đùa vui thế
Đứa trốn tìm, đứa bịt mắt bắt dê
Lũ con trai chơi trận giả vui ghê
Đứa đánh đáo, chơi ô quan, nhảy nụ

Chiếc khăn quàng tung bay màu tươi đỏ
Con đường về, nghe lúa hát reo vui
Chiều cưỡi trâu, nghe tiếng sáo xa vời
Ngắm cánh diều chao nghiêng như én lượn

Có những buổi trưa tắm ao nghịch ngợm
Bắt chuồn chuồn, cho cắn rốn để tập bơi
Ngày mùa về, đống rơm mới trốn chui
Kéo mo cau, dưới cơn mưa mùa hạ

Tuổi thơ ơi... bao niềm vui đến lạ
Xa lắm rồi, những ký ức ngày xưa
Để bây giờ, nơi đất khách một chiều mưa
Ta bâng khuâng ...nhớ về thuở ấy

Giữa cuộc đời chông chênh, ta mới thấy
Yêu rất nhiều... nhớ lắm... "Ngày xưa ơi"!

(đang còn cập nhật..)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ kỷ niệm tuổi thơ, viết về những trò chơi ngày xưa trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-03-05T00:39:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:53:56Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 4 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ kỷ niệm tuổi thơ, viết về những trò chơi ngày xưa"
  1. Đúng tuổi thơ anh rồi đó, không thiếu gì đâu em, thuở nhỏ chỉ hay trộm bưởi, trộm nhót,trộm mít ..rất cam ơn em gái quê mình nhé
  2. Hay quá bạn ơi gợi nhớ lại tuổi thơ của mình chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhiều niềm vui xin tặng bạn
  3. Bài thơ em viết rất hay nó chạm tới trái tim của bao người .Lời thơ trầm mặc , ưu tư không gian như mở ra rồi co lại , thời gian như nứu kéo giữa quá khứ và hiện tại .. làm mắt ai cay cay!
  4. Người đọc ngậm ngùi trong suy tư thương về những ngày xa xưa ấy quê hương mình bao người mẹ vai gầy áo vá cả một đời vất vả nuôi con
    Con lớn khôn thì mẹ không còn lòng con mãi biết ơn đời mẹ
    Thơ hay lắm đi vào lòng người
    Âm thầm sâu lắng buồn man mác mung lung
    Cảm ơn tác giả chúc khỏe vui và hạnh phúc
Gửi bình luận

Sửa bài đăng