1001 bài thơ Mùa Hạ, khúc tình thơ Hè về hay nhất

5/3/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ mùa Hạ hay và mới nhất viết cho mùa Hè đang về. Những khúc tình thơ mùa Hè thật lãng mạn dành cho những người đang yêu..

Thơ mùa Hạ
Thơ mùa Hạ (ảnh: internet)

BÀI THƠ: HẠ THƯƠNG
Thơ: Hạnh Ngọc
Tháng năm kề, rộn rả tiếng ve ngân
Lòng bâng khuâng mở từng trang lưu bút
Vẫn vẹn nguyên những câu chào, lời chúc
Của một thời bè bạn lúc tuổi xanh...

Hạ đến rồi, phượng nở thắm trên cành
Nắng sân trường chắc còn vương màu nhớ?
Thầy, bạn xưa... giờ xa xôi , cách trở
Chợt hiện về... Sao thương quá... người ơi!

Tháng năm chờ... nhắc lại tuổi mộng mơ
Lời ai kia từng hẹn hò một thuở...
" Cảm ơn em, đã ngồi xe anh chở,
Cuộc đời này, Mong...được nợ cùng nhau...!"

Tháng năm về, lất phất hạt mưa rào
Hoa phượng đỏ như buồn trong lá biếc
Tiếng ve ngân... Gợi lời xa...tạm biệt
Biết còn ai... Thương miền nhớ...tìm về?

Đã xa rồi những mong đợi một thời
Giờ còn lại chỉ khung trời kỷ niệm
Nắng hạ vàng sao bỗng vương sắc tím?
Tiếng ve gầy...thảng thốt một niềm riêng.





BÀI THƠ: VÀO HẠ

Thơ: Sa Sa
Mùa hè đã tới thật rồi đây
Gió hết vi vu nắng ngập đầy
Mây trắng ngang trời thôi lả lướt
Trên cành ve cất tiếng đinh tai

Đôi mắt u buồn trông ngóng ai
Đợi chờ tàn tạ vóc hình mai
Xuân thì mải mốt đi xa mãi
Mùa Hạ mang về chỉ gắt gay

Những dòng kỷ niệm dù hoen úa
Dấu vết ngày nào vẫn chẳng phai
Theo bước thời gian về quá khứ
Muộn sầu khắc khoải bám dằng dai

BÀI THƠ: GIẤC MƠ MÙA HẠ

Thơ: Sa Sa
Nắng mùa Hạ sao dịu dàng thế nhỉ
Lũ ve sầu đang thủ thỉ cùng cây
Trên bầu trời mây trắng lả lướt bay
Và gió hát khúc mê say nhè nhẹ

"Sớm mùa Hạ em dịu hiền đến thế"
Mình đang nghe lời khe khẽ bên tai
Chỉ giấc mơ hay là thật sớm nay....
Em chờ đợi lời này từ lâu lắm

Ngày mùa Hạ trời xanh cao thăm thẳm
Chẳng oi nồng không nóng bức lạ chưa
Lời của anh chẳng khác một cơn mưa
Làm mát dịu một giấc mơ mùa Hạ...

Thơ hay mùa Hạ
Thơ hay về mùa Hạ (ảnh: internet)

BÀI THƠ: NẮNG HẠ

Thơ: Ho Nhu
Nắng hạ đầu mùa đã chói chang
Nhìn cây trụi lá mắt hoa vàng
Lang thang dạo phố bâng khuâng nghĩ
Có phải do trời đổ nắng hoang

Em ngồi ngắm lại chút dung nhan
Thắc thỏm lo âu sắc bị tàn
Tiễn biệt xuân thì âu phải lạ
Hè sang nắng đổ ắt truyền lan

Ốm thật rồi hay bởi tại đâu
Đường xa gánh nặng để âu sầu
Chênh vênh lạc bước ôi không thể
Gắng giữ thanh xuân được lắng sâu

Bao ngày nắng đổ biệt tăm xa
Khúc nhạc tơ vương vẫn đậm đà
Gửi chút ân tình theo sắc là
Men tình khởi sắc đặng đơm hoa.





THƠ LỤC BÁT: HẠ THƯƠNG

Thơ: AN Mai Ka
Ngày xưa mình dấu ước mơ
Vào trong cánh phượng đợi chờ mùa thi
Rồi thì hạ cũng qua đi
Chia tay trường cũ nghỉ gì bạn ơi!

Bây giờ! Mỗi đứa, mỗi nơi
Nhớ về hạ ấy! Buồn ơi! Là buồn
Ve kêu gợi nhớ, gợi thương !
Phượng hồng đứng đó ! Sân trường vắng hoe

Nắng vàng cùng với tiếng ve
Nhưng mà thầy cũ, bạn bè tôi đâu?
Chia tay mình dấu nỗi sầu
Nhưng về trăng trọc, đêm thâu mơ màng

Giờ đây! Tôi thấy ngở ngàng
Biết tìm đâu? Thuở son vàng ngày xưa
Hạ buồn trời đổ cơn mưa
Riêng tôi đi sớm, về trưa một mình

Biết tìm đâu? Được bóng hình
Không mờ nhân cảnh, cho tình không phai
Ta mong một buổi sớm mai
Bạn bè họp mặt, một ngày cho vui.


BÀI THƠ: CẢM XÚC MÙA HẠ

Thơ: Sa Sa
Phượng nở rực hồng đẹp ngẩn ngơ
Bằng lăng quyến rũ đến không ngờ
Ve sầu ra rả bài mong nhớ
Cơn gió vi vu khúc đợi chờ
Lưu bút ghi vào trong cuốn vở
Tình đầu đọng lại giữa trang thơ
Bao nhiêu hoài niệm còn dang dở
Hạ tới nồng nàn tựa giấc mơ.

Thơ tình mùa Hạ
Thơ tình mùa Hạ (ảnh: internet)

BÀI THƠ: HẠ YÊU

Thơ: Lương Tâm
Nhớ em nhiều nên hạ mới ngu ngơ
Ngọn gió nhẹ cũng vu vơ hình bóng
Phượng nhuộm đỏ hay tim yêu khát vọng
Muốn có em thỏa trông ngóng đợi chờ

Yêu em nhiều trời hạ cũng nên thơ
Mưa bất chợt làm mộng mơ ngập lối
Từng giọt nhớ gởi về nhau không mỏi
Khúc ve sầu đâu ngăn nổi lời yêu

Cánh diều hồng vắt ngang hạ liêu xiêu
Vi vu sáo khứa vào chiều nghiêng ngã
Em có thấy ? cảnh hoàng hôn đẹp lạ
Sắc bằng lăng tim tím cả hồn rồi

Ánh nắng vàng đưa hạ bước lên ngôi
Môi em đỏ rớt bồi hồi anh hứng
Dáng cháy bỏng siết vòng tay chật cứng
Nụ hôn trao mây đứng lại ngại ngùng

Quyện vào nhau cho hạ mãi nhớ nhung
Đến trọn kiếp...tình vẫn chung...nhịp thở !





BÀI THƠ: HẠ VỀ

Thơ: Hoàng Thi
Hè về phượng vĩ nở đầy hoa
Đỏ thắm trên cây đẹp quá à
Nụ biếc đan xen màu của lá
Bần thần gợi nhớ phút giây xa !

Mùa thi sắp tới bồn chồn lạ
Những ước mơ xưa cũng đã qua
Ngắm lại sân trường lòng bối rối
Chiều buông nắng ấm thật chan hòa.


BÀI THƠ: XA NHAU MÙA HẠ

Thơ: Tuấn Nguyễn
Xa nhau rồi một nửa của đời tôi
em quay bước tình phai phôi từ đó
mùa hạ ơi sao về trên phố nhỏ
để đường tình nay cỏ úa rêu phong

Nhìn mưa giăng mà đau xé cõi lòng
bong bóng nước phập phồng khơi nổi nhớ
xưa đôi ta hòa chung cùng nhịp thở
nay hết rồi dang dở nửa đường mây

Có bao giờ người quay bước về đây
cùng ôn lại những ngày xưa thân ái
ta xa nhau đã bao mùa phượng trải
chốn thiên đường vọng mãi khúc tình ca

Cũng nơi này ngày đó tiễn em xa
bao năm vẫn thiết tha hình bóng ấy
dòng thư xưa còn đậm màu trang giấy
nẻo ái tình chỉ thấy mặn bờ môi.

Thơ mùa Hạ mới nhất
Thơ mùa Hạ mới nhất (ảnh: internet)

BÀI THƠ: CHÀO MÙA HẠ

Thơ: Bình Minh
Hạ về rồi đó em biết không ?
Trời quê lại đỏ cánh phượng Hồng
Bằng Lăng e ấp cùng tím nhớ
Bên nẻo đường về ta vẫn trông

Kỷ niệm ngày xưa cánh phượng Hồng
Ngắt đầy để rọ buổi hửng Đông
Rồi đem vào lớp trao em nhé!
Chuyện buổi ban đầu em biết không ?

Ngày xưa em vẫn đứng chờ trông
Chờ Anh dâng tặng cánh Phượng Hồng
Ép vào nhật ký đầy lưu luyến
Mong mối tình đầu không bão Giông

Chào nhé ! Hạ về trên bến Sông
Thuyền chở Hạ sang đón nắng Hồng
Ve sầu hót mãi mang niềm nhớ
Kỷ niệm nào quên rót chén nồng ...





BÀI THƠ: HẠ ƠI.. TÔI NHỚ!

Thơ: Hoàng Cửu Long
Em giấu gì trong đôi mắt mùa hạ
Để nhớ thương theo cơn gió tìm về
Ngày chia biệt em trao cành phượng vĩ
Tiếng ve buồn như thủ thỉ cùng tôi

Đi bên em qua rồi con phố nhỏ
Đường chẳng dài chợt bổng chốc xa xôi
Nghe bờ môi tái tê giờ ly biệt
Đành vẫy chào thôi nhé người thương ơi

Tôi quay đi mang nụ cười em gửi
Giấu vào lòng phút ngắn ngủi em trao
Rồi mai này hai đứa lại gặp nhau
Những nhớ thương biết phai màu không hỡi

Cành phượng vĩ vẫn rạn ngời sắc thắm
nét thư xưa còn đậm chữ chưa nhòa
Giờ thương nhớ thẩn thờ trong kỉ niệm
Ba tháng hè lâu quá bạn lòng ơi....

BÀI THƠ: BAY VỀ MIỀN HẠ

Thơ: Hồ Thanh
Em về miền hạ chơi đi nhé!
Cỏ đã xanh lên màu tương phùng
Từ độ chia tay mùa hạ ấy
Em còn lưu luyến nắng vàng không?

Hay là em đã quên tất cả
Muôn năm vẫn mới cánh phượng hồng
Chỉ có hai ta là xưa cũ
Đường đời còn lắm những long đong...

Nhớ hôm lên nhận bằng tốt nghiệp
Lớp chúng ta riêng một tấm hình
Trải qua biết mấy mùa ly biệt
Em còn lưu ảnh để làm tin?

Dư âm của nhưng ngày hạ cũ
Tan tác như đàn chim lạc bầy
Em bây giờ không còn hạ nữa
Bài thơ nào cũng ngập lá thu bay

Em yêu hạ hạ về rồi đó!
Trên sân trường còn lại mấy hàng cây
Đã trôi xa biết bao mùa hoa đỏ
Thời gian ơi xin trở lại phút giây này.

Thơ tình yêu mùa hạ
Thơ tình yêu mùa Hạ (ảnh: internet)

BÀI THƠ: ĐÓN HẠ
Thơ: Sen Nguyễn
Cơn gió nhẹ lung lay cánh phượng
Thỏ thẻ lời nhắn những yêu thương
Chân ai bước nhẹ vấn vương
Sợ làm dao động giọt sương đêm tàn

Bình minh gọi reo vang ngõ vắng
Em nghiêng chao ánh nắng gọi mời
Thì thầm vọng tiếng phượng ơi
Lời em thánh thiện đánh rơi mùa hè

Tình vẫy gọi lặng nghe tiếng phượng
Dáng thiên thần vẫn ước khát khao
Trong em là mãi tự hào
Hạ về đón nhận em trao tình hồng.

BÀI THƠ: HÈ ƠI
Thơ: Sen Nguyễn
Hạ lại đến gieo lên từng nỗi nhớ
Mắt nhạt nhoà người ở kẻ chia xa
Bao yêu thương chôn ký ức trong ta
Phượng hồng cánh là bài ca tạm biệt

Sân trường vắng tà áo dài tha thiết
Giọng ve sầu lại vang tiếng nỉ non
Rồi mai đây ta và bạn có còn
Cùng dắt nhau qua con đường xưa ấy

Mưa đầu mùa chiều nay như đang vẫy
Gieo vào lòng còn đọng mấy giọt thương
Bóng ai kia như mờ mịt trong sương
Tim se thắt lòng đương trào quặn thắt

Lại chiều nay sân trường ôi vắng lặng
Nỗi niềm thương lại nặng bước trong tôi
Chia tay nhau đâu nói đặng thành lời
Lệ nhạt nhoà trên vành môi từ biệt.





BÀI THƠ: HẠ ĐI
Thơ: Liên Phạm
Bình minh đến, sương đọng trên cành lá,
Những nụ hoa còn e ấp trong đêm.
Toả hương thơm... Thật quyến rũ êm đềm,
Tia nắng sớm, thật diệu kỳ lấp lánh.

Bỏ sau lưng cơn gió đêm se lạnh,
Buốt lòng mình, bởi nỗi nhớ mong manh.
Thuở xa xưa... hoa phượng nở đỏ cành,
Xa lắm rồi tuổi hồn nhiên trong trắng.

Em bẽn lẽn giấu chùm hoa thầm lặng,
Lén tặng anh, mà nước mắt phai nhoè.
Thoảng đâu đây vẫn réo rắt tiếng ve,
Trang lưu bút tái tê lời ly biệt...

Buổi chia tay ngọt ngào đầy lưu luyến,
Tim chợt buồn, xao xuyến bởi chia ly.
Hạ sắp đi, trao cảm giác diệu kỳ,
Thêm nhung nhớ ... Buổi chia ly hạ cũ...!

BÀI THƠ: HẠ VỀ TÔI LẠI TÌM EM
Thơ: Triệu Phú Tình
Tháng sáu rồi hạ vương đầy vai áo
Bung ngập trời đỏ gạo khắp triền đê
Nắng oi nồng ươm vàng hết lối về
Ai phơi thóc sân quê mồ hôi đổ

Kỉ niệm xưa bỗng chạnh lòng thấy nhớ
Hạ năm nào chàng trai phố thăm quê
Nàng thiếu nữ mộc mạc bỗng vụng về
Rớt chiếc khăn cùng tóc thề theo gió

Đôi mắt đẹp ngước nhìn theo hướng đó
Vô tình chạm lạc lỡ chốn thiên thai
Và thế rồi chẳng ai nói với ai
Khoảng cách cứ tự nhiên mà xích lại

Tay trao tay cùng nụ hôn vụng dại
Má ửng hồng e thẹn gái còn xoan
Nàng cúi mặt như giấu những lo toan
Vội bỏ chạy gửi muôn vàn tình ý

Đến tận giờ tôi vẫn tìm tri kỉ
Cùng chiếc khăn mãi cất kĩ trong tâm
Hình bóng em dẫu chỉ gặp một lần
Nhưng khắc khoải âm thầm nơi huyết quản

Tôi tìm em biết bao mùa hạn hán
Là những mùa hạ ngao ngán cùng tôi.

BÀI THƠ: CHIA TAY MÙA HẠ
Thơ: Đức Trung - TĐL
Mùa hạ ơi sao ra đi vội vã?
Để em buồn nay đôi ngả chia phôi !
Tiếng ve kêu đã khản giọng cuối trời
Hoa phượng vỹ rũ buồn nơi ta đến.

Em lặng lẽ âm thầm khi hò hẹn
Ngước nhìn anh như thấy nghẹn trong tim.
Tình cảm đôi ta xây đắp niềm tin
Nay xa cách... chia ly cùng mùa hạ.

Chiều Hồ Tây sao mà mênh mông quá...!
Nhớ ngày đầu hạ đến...thỏa lòng nhau.
Anh ôm em trao gửi nụ hôn đầu
Hoàng hôn tím khuất sau chùa Trấn quốc.

Đường Cổ Ngư bao năm rồi quen thuộc
Ta vẫn ngồi ghế đá ngắm Hồ Tây
Kỷ niệm xưa trong ký ức đong đầy
Nhìn cành liễu bay bay lòng xao xuyến.

Mùa hạ ơi! Biết bao điều lưu luyến
Nay thu về mang theo chút heo may
Anh yêu em vẫn tha thiết tháng ngày
Cùng hẹn ước giữa thu vàng rực rỡ...!

HÈ XA KỶ NIỆM
Thơ: Hoàng Lan
Nhìn phượng hồng xuyến xao về kỷ niệm
Những vui buồn lưu luyến tuổi mộng mơ
Buổi chiều nao trên lối nhỏ anh chờ
Em tan học anh chở em dạo phố

Chiều hạ vàng bất chợt cơn mưa đổ
Ướt hết rồi, sách vở phải làm sao?
Anh đền em tất cả được chưa nào?
Đừng khóc mà, ôi zdao! là xấu lắm

Buồn xíu thôi, nhưng sao mi lệ đẫm
Đâu khóc nè! Văng lấm giọt mưa rơi
Cũng tại anh đòi chở bé đi chơi
Mưa ướt hết còn nhiều lời thương tội

Hôm nay thôi mai anh vào quân đội
Sẽ không còn đón đợi bé nữa đâu
Em nhìn anh và khe khẽ lắc đầu
Em hổng chịu...! Đừng xa nhau anh nhé...!

(Còn cập nhật..)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Mùa Hạ, khúc tình thơ Hè về hay nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-03-05T15:15:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:53:58Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Mùa Hạ, khúc tình thơ Hè về hay nhất"
  1. Mùa hạ này so hạ xưa chẳng khác
    Phượng rực hồng và gió hát mê say.
    Trên bầu trời ngàn mây trắng vẫn bay,
    Cho em nhớ những tháng ngày hạ cũ...
  2. HẠ BUỒN
    Tháng tư đến bằng lăng khẽ gọi
    Phượng mỉm cười chưa nói thành câu
    Triền đê Gạo trút nỗi sầu
    Lối về nức nở thẳm sâu xiết ghì

    Ai ngày đó mùa thi lỗi hẹn
    Để bây giờ lệ nghẽn mùa thương
    Ngày nao mình bước chung đường
    Nô đùa chớm hạ sắc hương tuổi hồng

    Chiều tan lớp nhặt bông gạo đỏ
    Xếp tên mình để gió thổi bay
    Giận anh dỗi cả hai ngày
    Không thèm ngoảnh mặt đến nay vẫn chờ

    Đâu một thủa mộng mơ sầu lắng
    Hạ chứa chan thầm lặng câu thề
    Em buồn giữ trọn tình quê
    Còn anh phố thị nẻo về có hay

    Vẫn ấp ủ bao ngày nắng hạ
    Lời yêu thương cháy cả tâm hồn
    Nửa đời chưa hết dại khôn
    Chiều nay thảng thốt sóng dồn dập yêu..
Gửi bình luận

Sửa bài đăng