1001 bài thơ người Lính xa quê ngày Tết, xuân xa nhà

5/3/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ tâm trạng của người Lính khi tết đến xuân về nhưng chưa thể về nhà vì còn trách nhiệm với quê hương đất nước. Những vần thơ người lính đón Tết xa nhà hay nhất!..
Nhớ xem thêm những vần thơ tết xa nhà nữa nhé!


Thơ Người Lính Xa Quê Ngày Tết
Thơ Người Lính Xa Quê Ngày Tết (ảnh: internet)

THƠ NGƯỜI LÍNH XA QUÊ NHÀ NGÀY TẾT

Những bài thơ nói lên tâm trạng buồn, nhớ nhà, nhớ quê hương của những người Lính ăn Tết xa. Chùm thơ thể hiện nỗi niềm, tình cảm của người thân ở quê nhà và người Lính khi Tết đến Xuân về..

#01. ()

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ - Thơ: Bình Minh

Thêm xuân nữa con không về thăm mẹ
Nơi đảo buồn khe khẽ nước triều dâng
Sao thấy lòng một nỗi nhớ lâng lâng
Nơi đảo vắng bỗng trào dâng khắc khoải

Con nhớ lắm những tháng ngày thơ dại
Bên bếp hồng mẹ nấu bánh chưng xanh
Nhà ta vui trong cuộc sống an lành
Ôi nỗi nhớ bên chòng chành tiếng sóng

Tiếp một xuân con đợi chờ mong ngóng
Ngày trở về khi giải phóng bình yên
Nấu bánh chưng thủa ấy với mẹ hiền
Con vẫn nhớ khi đất liền chào đón

Én chao nghiêng đã bay lượn rất tròn
Nhưng con vẫn mỏi mòn nơi xứ đảo
Con nhớ lắm những lời người dăn bảo
Quyết một lòng giữ đảo nhé nghe con

Nơi quê nhà khi lòng mẹ véo von
Lại một lần con không về thăm mẹ
Nhưng mẹ hỡi hãy vui lên mẹ nhé
Con không về mong mẹ mãi bình yên.

Bài thơ tám chữ nói lên nỗi nhớ Mẹ, nhớ quê nhà của người Lính Đảo khi Tết không thể về thăm gia đình. Thơ động viên gia đình hay vui vẻ ăn Tết, chờ đợi ngày trở về của con...

#02. ()

LỜI ĐẦU NĂM CHO EM - Thơ: Hạnh Ngọc

Xuân năm nay anh vẫn chưa về được
Khi giặc thù còn gây cảnh can qua
Anh phải xa tạm gác lại tình nhà
Có thương nhớ gắng đợi chờ em nhé!

Xuân năm nay chúng mình còn cô lẽ
Lòng dặn lòng đừng thổn thức buồn đau
Mùa xuân nầy mình vẫn cách xa nhau
Bởi đất nước còn chìm trong khói lửa.

Xuân năm nay hai đứa mình hãy hứa
Vững lòng tin dù mình vẫn cách xa
Hạnh phúc nào chỉ riêng của hai ta
Khi quê mẹ chưa yên bình như trước.

Xuân năm nay anh vẫn chưa về được
Mình hãy vui và tin ở ngày mai
Ngày anh về tròn bổn phận người trai
Xuân chiến thắng - mình bên nhau mãi mãi!

Bài thơ là lời thăm hỏi người yêu nơi quê nhà của người Lính xa quê trong ngày Tết. Lời thơ động viên cô gái hãy gắng đợi chờ ngày anh được xuất ngũ và trở về bên em...

Thơ lính ăn Tết xa nhà
Thơ Lính ăn Tết xa nhà (ảnh: internet)

#03. ()

TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH - Thơ: Chử Văn Hòa

Xuân đã đến đây rồi em nhỉ
Khắc giao mùa chiến sĩ các anh
Tình yêu đất nước tươi xanh
Giữ cho tổ quốc yên lành đón xuân

Những khó nhọc gian truân vất vả
Đất nước này thành quả ông cha
Bốn ngàn năm đã đi qua
Truyền tay nhau giữ nước ta an bình

Nhiều người đã hy sinh anh dũng
Vì Việt Nam cây súng chắc tay
Kẻ thù từ trước tới nay
Rắp tâm muốn cướp nước này Việt Nam

Nguyện chung sức đồng cam cộng khổ
Bao lớp người đã đổ máu xương
Quyết tâm bảo vệ quê hương
Bầu trời mặt đất giữ đường biên xưa

Em yêu nhé vì chưa hết giặc
Các anh còn súng chắc trong tay
Bảo vệ biển đảo hôm nay
Đón mùa xuân mới cho ngày bình yên

Mấy dòng gửi đất liền tâm sự
Em yêu đừng trách cứ gì anh
Khi nào nhiệm vụ hoàn thành
Anh về với nụ hôn dành trao em.

Bài thơ song thất lục bát nói lên những khó khăn của người lính xa quê trong ngày Tết. Những thiệt thòi mà người Lính phải chịu đựng, và mong rằng người thương yêu nơi hậu phương hãy hiểu và thông cảm cho mình..


#04. ()

TẾT NÀY ANH KHÔNG VỀ VỢ NHÉ! - Thơ: Trần Can

Tết năm nay anh không về em nhé !
Em đừng buồn, đừng tủi nghe em ?..!
anh không về - em vẫn cứ vui lên
Để ba, mẹ và các con đỡ nhớ

Nơi biên cương anh nhớ con, nhớ vợ !
Nỗi nhớ quặn lòng em có biết cho chăng ?
Nhưng em ơi! Em hãy hiểu cho rằng :
- người chiến sỹ canh giữ miền biên giới

Dẫu rất biết quê nhà em mong đợi
Và con thơ luôn nhắc tới tên ba
Anh không về ba, mẹ cũng xót xa
Khi con trai xa nhà trong ngày Tết

Anh không về gói bánh chưng bánh tét
Em gắng làm bao công việc thay anh
Nhớ gói cho con một chiếc bánh nhỏ xinh
Như năm trước ở nhà anh đã gói

Đêm giao thừa vớt bánh ra nóng hổi
Con thức chờ hau háu nhận phần riêng
Và má em đã ửng đỏ hồng lên
Anh liếc vội - ừa vợ mình đẹp thế !

Anh không về em đừng buồn em nhé
Hãy thay anh thăm nội ngoại nghe em ?
Anh tin yêu người vợ trẻ dịu hiền
Sẽ thay anh và đảm đang tất cả.

Bài thơ gửi về vợ hiền của người lính xa quê trong ngày Tết. Thơ là lời thăm hỏi, thể hiện nỗi nhớ nhung vợ con của người lính. Mong vợ con đừng buồn cho sự thiếu vắng của mình..

Thơ lính ăn Tết xa gia đình
Thơ Lính ăn Tết xa gia đình (ảnh: internet)

#05. ()

TẾT ANH KHÔNG VỀ - Thơ: Chử Văn Hòa

Anh sẽ gửi thư về em nhé
Bởi tết này anh sẽ vắng nhà
Anh còn giữ đảo Trường Sa
Mênh mông sóng biển bao la tình người

Anh giữ mãi nụ cười con trẻ
Giữa biển khơi nhỏ bé Trường Sa
Cho mùa xuân mới nở hoa
Cho em đón Tết thật là bình yên

Anh canh giữ đất liền biển đảo
Để mùa xuân hoàn hảo mọi nhà
Khắp nơi trên đất nước ta
Mai vàng đào thắm đậm đà sắc hương

Em tết ở hậu phương vui nhé
Anh chúc mọi người khỏe an bình
Anh nhìn ánh nắng bình minh
Ngàn trùng sóng vỗ biển tình thân yêu

Em có biết bao điều mong ước
Cho quê hương đất nước thanh bình
Mùa xuân sơn thủy hữu tình
Tết tuy xa cách nhưng mình cùng vui.

Bài thơ là lời thăm hỏi, chúc Tết của người lính đảo xa quê gửi về hậu phương khi Tết đến Xuân về..


#06. ()

LỠ HẸN MÙA XUÂN - Thơ: Vũ Thắm

Chiều cuối năm mai đào khoe sắc thắm
Phố đông người tay nắm dạo vui xuân
Nhưng thiếu anh trong dạ luống bần thần
Em ngơ ngác ngại ngần không muốn bước

Anh chẳng về vì lo toan việc nước
Đời quân nhân sau trước lòng trung trinh
Chẳng nghỉ phép sum họp bên gia đình
Cùng đồng đội thân tình trong ngày tết

Là vợ lính không so đo gì hết
Việc gia đình chẳng mỏi mệt gian nan
Cha Mẹ đôi bên không chút phàn nàn
Các con trẻ vẫn chăm từng giây phút

Chiều cuối năm một mình em hẫng hụt
Nhớ anh nhiều chẳng giây phút nào vơi
Giá cùng nhau trong sắc hoa ngợp trời
Chắc vui lắm rạng ngời trong hạnh phúc

Nhưng anh ơi ta chia điều cảm xúc
Đồng đội anh trong lúc cũng nhớ quê
Họ cũng mong niềm vui sướng tràn trề
Được ôm ấp vỗ về bên con trẻ

Tình chúng mình giữa cuộc đời nhỏ bé
Nhưng tấm lòng san sẻ rộng bao la
Rồi năm sau xuân đến trổ muôn hoa
Anh về lại chung nhà vui tổ ấm!!

Bài thơ là tâm trạng của người vợ có chồng là Lính xa quê trong ngày Tết. Lời thơ nói lên nỗi nhớ thương chồng và sự thông cảm cho công việc, trách nhiệm lớn lao mà chồng đang gánh vác..

#07. ()

XUÂN BIÊN GIỚI - Thơ: Quốc Phương

Vui ngày Tết.. ôm đàn nghêu ngao hát
Tiểu đội ta..yêu khúc nhạc quân hành
Đời chiến binh mang cả sức tuổi xanh
Cùng nhịp sống trung thành nơi biên giới

Lời Tổ quốc.. lời quê hương trao gởi
Vững lòng tin xuân mới đã về bên
Tiếng ca vang mà nhiệm vụ đâu quên
Vui đón Tết cả đêm trường thức trắng

Dòng lịch sử đã chia thành nhiều chặng
Luôn dựng xây sức mạnh của toàn dân
Lớp thanh niên bao thế hệ góp phần
Để giữ mãi mùa xuân cho Tổ quốc

Trong tiếng hát.. có chúng tôi tiếp bước
Khúc quân hành luôn được cất vang xa
Mùa xuân nào cũng là bản hùng ca
Cả đất nước chan hòa vui nắng ấm.

Bài thơ nói lên sự lạc quan của người Lính xa quê trong ngày Tết. Dù đón Tết với sự thiếu thốn, khó khăn về vật chất nhưng vẫn vui vẻ, tinh thần chiến đấu luôn sẵn sàng...

Bạn vừa xem qua chùm thơ viết về Người Lính xa quê nhà trong ngày Tết. Những sáng tác về ngày Xuân của người Lính xa nhà sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất!..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ người Lính xa quê ngày Tết, xuân xa nhà trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-03-05T01:58:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2019-01-08T02:13:18Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ người Lính xa quê ngày Tết, xuân xa nhà"
  1. Em vẫn biết ...tình yêu người lính
    Luôn chung tình rất mực thủy chung
    Nên em son sắt một lòng
    Giữ vẹn chữ Nghĩa ...chờ mong anh về ...!
  2. Thật sâu lắng, ấm áp tình cảm của người lính sống vì đất nước và tình yêu.
  3. Cảm ơn em vì hiểu đời của lính
    Biết em buồn nhưng vẫn động viên anh
    Tổ quốc cần tuy không có chiến tranh
    Nhưng cảnh giác để mọi nhà vui tết
    Lại hẹn em năm sau mùa xuân kế tiếp
    Hoa nở rợp trời vui tổ ấm bên em...
  4. Nơi biên cương xa xôi
    Ngắm mai đào rộ nở
    Anh ngỡ là em yêu
    Đang cùng mùa xuân tới..
  5. Năm 1989 - 1990 khi đó mình còn đang trong quân ngũ đã được đọc và chép vào sổ tay một bài thơ rất hay và cảm động, viết về Tết biên cương của người lính trẻ. Rất tiếc do mình bảo quản không cẩn thận đến giờ bài thơ không còn nguyên vẹn. Nội dung còn lại như sau:
    Chiều biên cương con viết vần thơ Tết.
    Gửi tấm lòng tha thiết về quê hương,
    Giọt máu đào ăn Tết giữa biên cương,
    Xa quê hương, Cha Mẹ trong ngày Tết.
    Đón giao thừa Cha ơi Cha có biết,
    Chén rượu nồng con đón ở tay Cha.
    Con sẽ uống say cho khỏi nỗi nhớ nhà,
    và uống nữa cho qua giấc mộng.
    Ơi Mẹ hiền chắc Mẹ trông con lắm,
    Mâm chè đầy Mẹ gửi tình thương,
    Trong phút giây con đón Tế ở chiến trường,
    .....
    .....
    .....
    Xin Cha Mẹ hãy đừng buồn nữa,
    Lá thư này là hồn của con thơ,
    Gửi lòng thương lòng nhớ vô bờ,
    Dâng cho dạt dào bờ bến Mẹ,
    Đêm nằm mơ thấy ........
    Bài thơ còn rất dài, tiếc là giờ không còn nguyên vẹn. Mong rằng các bạn yêu thơ nếu có biết nội dung đầy đủ bài thơ thì đăng lên trang thơ để mọi người cùng thưởng thức.
    Xin chân thành cảm ơn!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng