1001 bài thơ nhớ người yêu của người con trai hay nhất

30/3/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ nhớ người yêu của người con trai. Đó là những vần thơ tâm trạng nhung nhớ về người con gái mà mình yêu thương. Đây là chủ đề tiếp theo sau chùm thơ nhớ người yêu của người con gái mà IINI Blog đã chia sẻ..

Thơ Nhớ Người Yêu Của Người Con Trai
Thơ Nhớ Người Yêu Của Người Con Trai (ảnh: internet)

THƠ NHỚ NGƯỜI YÊU CỦA CHÀNG TRAI

Những bài thơ tâm trạng và dạt dào cảm xúc nói lên nỗi nhớ về người con gái đang ở xa. Thơ nhớ em đêm từng đêm không sao ngủ được. Nhớ mãi về những kỷ niệm bên nhau của đôi ta..

#01. ()

NHỚ EM - Thơ: Đức Trung

Không nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em
Khi trái tim cứ ngập tràn thương nhớ!
Trong xa cách, buồn vui đều trăn trở
Anh nhớ em hoài... không thể nào quên.

Nỗi nhớ hiền hoà và rất dịu êm
Mong ước chúng mình bên nhau tha thiết
Có những lúc nỗi buồn như băng tuyết
Khi chúng mình ly biệt phải không em?

Từ lúc yêu em - mở cửa trái tim
Anh thấy cuộc đời như là một nửa
Nửa còn lại em ghép vào thêm nữa
Thành trọn cuộc đời chan chứa yêu thương!

Anh muốn tình mình như thể đại dương
Để suốt đời cứ mênh mông bát ngát
Những lúc triều dâng... xôn xao biển hát
Là tấm lòng khao khát đó em ơi...!

Em như hoa hồng sắc thắm đỏ tươi
Luôn ngào ngạt tỏa hương thơm quyến rũ
Anh thấy em về trong từng giấc ngủ
Nỗi nhớ dâng đầy chan chứa không nguôi..!

Thơ nhớ người yêu của con trai
Nhớ về Em (ảnh: internet)

#02. ()

NHỚ EM - Thơ: Phạm Khá

Những ngày này nhớ em quá đi thôi
Chiều hoàng hôn phủ mờ đôi mắt ngọc
Suốt đêm trường anh trở mình lăn lóc
Anh mong chờ dần bạc tóc trong tim

Tận đáy lòng anh rất mực yêu em
Như cơn gió cuốn xô rèm đợi cửa
Tình của anh bùng lên thành ngọn lửa
Nơi trái tim rung nhịp đập xuyến xao

Mong nhớ em trong dạ thấy cồn cào
Hướng về em tình ngọt ngào tha thiết
Ước mong sao đời này luôn diễm tuyệt
Chuyện tình yêu mình cùng viết em nha

Những ngày này anh nhớ em thiết tha
Chờ xuân đến mang kiệu hoa anh rước
Hai chúng ta thoả nỗi niềm nguyện ước
Suốt một đời phỉ nguyện bước bên nhau.


#03. ()

NHỚ EM - Thơ: Chử Văn Hòa

Nhớ em anh thức hàng đêm
Nhớ em đứng dưới bờ thềm ngẩn ngơ
Nhớ em anh mãi đợi chờ
Nhớ em anh viết vần thơ giải sầu

Nhớ em không gặp đã lâu
Nhớ em em chớ quên câu hẹn hò
Nhớ em anh thấy lo lo
Nhớ em bến đợi con đò sang sông

Nhớ em anh vẫn phòng không
Nhớ em xuân hạ thu đông vẫn chờ
Nhớ em khoảnh khắc trong mơ
Nhớ em về để bây giờ có em.

Thơ anh nhớ em nhiều lắm
anh nhớ em nhiều lắm (ảnh: internet)

#04. ()

TIẾNG LÒNG - Thơ: Chử Văn Hòa

Có ai nghe thấy tiếng lòng
Con tim thổn thức nhớ mong lạ kỳ
Tiếng lòng ơi muốn nói gì
Dòng đời vẫn thế trôi đi hàng ngày

Đông về gió lạnh mây bay
Tiếng lòng xao động lạ thay vô cùng
Cho bao thương mến nhớ nhung
Hòa vào nhau để vui chung tháng ngày

Cho con tim mãi đắm say
Cho tình yêu thắm những ngày bên nhau
Cho hoa thơm ước nguyện cầu
Bình minh nắng mới hương cau không buồn.


#05. ()

NHỚ BẠN GÁI - Thơ: Chử Văn Hòa

Đêm đông ngồi có một mình
Tương tư chờ đợi bóng hình của ai
Để cho đêm mãi cứ dài
Hạt sương rơi ướt cả hai mắt buồn

Mơ màng lệ nhỏ khẽ tuôn
Thấm vào da thịt làm buồn tóc mây
Tình yêu nỗi nhớ đong đầy
Cất vào trong dạ mà ngây ngẩn lòng

Đợi người từ ấy chờ mong
Màn đêm tĩnh lặng mà lòng cuộn sôi
Nhớ em nhớ quá đi thôi
Ước gì em ở bên tôi lúc này.

Ảnh con trai nhớ người yêu
nhớ về em (ảnh: internet)

#06. ()

NHỚ AI - Thơ: Chử Văn Hòa

Nhớ ai khắc khoải đợi chờ
Để vần thơ ấy viết mờ hẳn đi
Nhớ ai lệ ướt hàng mi
Đêm đông lạnh giá những khi một mình

Nhớ ai ôm trọn bóng hình
Màn đêm rơi xuống vô tình ai hay
Cô đơn lặng lẽ đêm nay
Nhớ ai cho thỏa cơn say đêm dài

Trăng khuya lạnh lẽo thương hoài
Luồn qua khe cửa rớt ngoài song thưa
Sương mờ gọi gió đung đưa
Con tim loạn nhịp vẫn chưa chút tình

Ngày mai đón ánh bình minh
Nắng vàng trải rộng lung linh sắc màu
Cho hai nỗi nhớ tìm nhau
Vườn trầu đợi để hương cau kết tình.

#07. ()

NHỚ NGƯỜI YÊU - Thơ & Tình

Anh nhớ em nhiều em biết không
Nhớ se lòng đất cạn lòng sông
Phải chi anh gửi cho em được
Nỗi nhớ đêm đêm quặn đáy lòng

Anh nhớ em nhiều em biết không
Nhớ tù mùa hạ sang mùa đông
Mốt mai anh gửi cho em nhé
Nổi nhớ thương em để nhớ cùng.

Ảnh nhớ người yêu
nhớ em giữa mùa đông lạnh giá (ảnh: internet)

Bạn vừa xem qua những bài thơ nói lên nỗi nhớ người yêu của người con trai thật hay và dạt dào cảm xúc. Những sáng tác mới hơn về nỗi nhớ sẽ được iini.net cập nhật sớm nhất!..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ nhớ người yêu của người con trai hay nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-03-30T17:19:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T09:24:16Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 6 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ nhớ người yêu của người con trai hay nhất"
  1. Em nhớ lắm bờ môi anh dịu ngọt
    Giữa trời đông như nắng rót vào tim
    Sưởi ấm êm hạnh phúc bấy lâu tìm
    Giờ sẽ giữ chặt nằm im đáy dạ..
  2. Vắng em thổn thức mơ màng
    Làn da hơi thở hỏi nàng nơi đâu
    Vắng em thiếu cả trời âu
    Đêm buông lệ đẫm mà sầu ướt mi..
  3. Tháng ngày em vẫn đợi mong
    Hẹn ngày gặp mặt má hồng em trao
  4. Mong sao duyên số trời cho
    Đôi mình thoả ước có nhau đêm ngày.
  5. Tối hôm nay bỗng nghe sao buồn quá
    Người nhớ người nghe mới tủi làm sao
    Khổ thân ta đêm thui thủi một mình
    Chẳng nhớ ai mà cũng không ai nhớ..... huhu
  6. NHỚ EM ..!
    Nhớ em ... Đã mấy đêm rồi .
    Anh không ngủ được , chỉ ngồi làm thơ ...
    Nhớ em ... Trong cả giấc mơ ..!
    Thế nên , thơ viết chỉ là : “ Nhớ em ...”

    Nhớ em ..! Nhớ cả dáng người .
    Nhớ ... Đôi mắt biếc . Em cười thật xinh ...
    Nhớ em ... Đôi mắt lung linh .
    Nhìn em anh nói ... Anh yêu suốt đời ..!

    Nhớ em ... Nhớ lắm em ơi ...
    Nhớ khi em giận , em hờn trách anh ...
    Để rồi anh cứ quẩn quanh
    Nói câu xin lỗi , mong em đừng buồn ...

    Nhớ em ..! Anh nhớ lắm luôn .
    Lúc nào cũng nhớ ... Vì yêu em nhiều ..!
    Nhớ em ... Nhớ buổi chiều ấy
    Cùng nhau dạo bước , ngắm hoàng hôn rơi .

    Nhớ em ... Nhiều lắm em ơi ..!
    Nhớ hoài ... Anh chẳng muốn rời xa em ..!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng