1001 bài thơ Tết xa nhà, xuân này con không về tâm trạng nhất

5/3/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ tâm trạng nói về nỗi lòng của người xa quê, xa nhà khi Tết đến Xuân về..
Những vần thơ thật tâm trạng khi nhiều người cùng sum vầy với gia đình trong ngày Tết thật ấm cúng, thì nơi phương xa con lẻ loi nhớ về gia đình. Nhớ cha mẹ, nhớ người thương yêu, nhớ hương vị ngày Tết ở quê nhà,...


Thơ Tết Xa Nhà Nhiều Tâm Trạng
Thơ Tết Xa Nhà Nhiều Tâm Trạng (ảnh: internet)

THƠ TẾT XA NHÀ

Những bài thơ viết lên nỗi nhớ nhà của những người con đang ở nơi phương xa, không thể về quê ăn Tết. Chùm thơ rất tâm trạng và buồn của người tha hương..

#01. ()

XUÂN THA HƯƠNG - Thơ: Đức Trung

Đã mấy xuân rồi con cách xa
Lòng luôn thương nhớ đến quê nhà
Anh em, làng xóm đều mong đợi
Nỗi buồn xa xứ thấy bao la...

Bếp lửa nhà ai đã rực hồng?
Bánh chưng ngày tết vẫn chờ mong
Tha phương ước nguyện ngày đoàn tụ
Thắp nén hương trầm nhớ cha ông

Nơi ấy Mẹ già vẫn cô đơn
Mái nhà lạnh lẽo giá buốt hơn
Từ xa nghe tiếng trong lòng Mẹ
Nếu nhớ thương con chớ có buồn

Con thức hằng đêm vẫn nguyện cầu
Mong sao cho Mẹ được sống lâu
Mẹ ơi con hứa về thăm Mẹ
Xoa dịu nỗi buồn với thương đau

Xuân đến mừng vui khắp mọi nhà
Chỉ riêng mình Mẹ thấy xót xa
Nhớ con đau đáu nơi ngàn dặm
Nước mắt Mẹ rơi cũng nhạt nhoà.

#02. ()

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ (NGƯỜI XA XỨ) - Thơ: Bình Minh

Mai đã nở én bay về trước ngõ
Báo nàng xuân đang theo gió bay về
Nơi xứ người con lại nhớ đến quê
Mà lỡ hẹn khi chưa về thăm được

Mẹ yêu ơi! Trong lòng con thầm ước
Đón mùa xuân mong mẹ được bình an
Xứ xa đây gió lượn chốn mây ngàn
Trời giá buốt lạnh tràn lên nỗi nhớ

Quê hương ơi! Bao tháng ngày trăn trở
Con hẹn về cho bõ nhớ khi xa
Bánh chưng kia mẹ vẫn đợi con mà
Về nhóm bếp cho nhà thêm ấm cúng

Xuân sắp đến mà sao lòng nao núng
Vì việc riêng nên con chẳng được về
Mong mẹ hiền ở mãi chốn làng quê
Vui Tết nhé quê nhà con mãi nhớ.

Thơ Tết xa nhà, xuân này con không về tâm trạng nhất
Thơ Tết xa nhà tâm trạng nhất (ảnh: internet)

#03. ()

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ 2 - Thơ: Bình Minh

Én bay lượn đón mùa xuân tới
Nơi quê nhà phơi phới rộn vui
Xứ xa con vẫn ngậm ngùi
Bộn bề cuộc sống chôn vùi ngày xuân

Chờ xuân mới quây quần bên mẹ
Nói bao điều thỏ thẻ chuyện quê
Xuân nay con vẫn không về
Cũng bởi công việc bộn bề mẹ ơi!

Con mong Mẹ ở nơi quê cũ
Bao tháng ngày lam lũ mưu sinh
Mẹ ơi con vắng gia đình
Ở nơi xa xứ một mình ly hương

Ở nơi ấy buồn vương ngày đó
Con nhớ từng ngọn cỏ lá cây
Mẹ ơi năm tháng còn đây
Con hẹn năm khác vui vầy bên quê!!

#04. ()

XUÂN NÀY CON LẠI VỀ - Thơ: Đức Trung

Mẹ cha nay đã già rồi.
Mà con cách biệt phương trời xa xôi.
Nửa vòng trái đất mây trôi.
Con bay về với đất trời quê hương.

Để con thấy lại tình thương.
Mẹ cha để lại trên đường gian lao.
Bây giờ con chỉ ước ao.
Mẹ cha mạnh khỏe là bao nỗi mừng.

Thương cha mẹ...lệ rưng rưng!
Về đây cha mẹ xin đừng trách con.
Tuổi già cha mẹ héo hon.
Phương trời cách biệt... lòng con héo cùng.

Hôm nay gặp gỡ trùng phùng!
Cả nhà hạnh phúc chúc mừng đón xuân.
Mong cha mẹ khỏe vạn lần!
Để hàng năm... cứ mùa xuân con về!


#05. ()

XUÂN XA QUÊ - Thơ: Văn Nhân

Mẹ ơi ! xuân lại về rồi
Mà con còn ở phương trời xa xôi
Con nhớ, nhớ lắm mẹ ơi
Mỗi khi xuân đến đất trời lung linh

Cũng vì cuộc sống mưu sinh
Mà con phải bỏ gia đình như thơ
Đến nơi đất khách bơ vơ
Tháng ngày sống cảnh vật vờ cút côi

Nhìn xuân rộn rã ngoài trời
Mắt con đăm đắm, lệ rơi nhìn về
Phương trời có một vùng quê
Có cha có mẹ vỗ về thương yêu

Gia đình quấn quýt sớm chiều
Mẹ ơi ! con nhớ, nhớ nhiều tình quê
Xuân nay, con lại chẳng về
Chắp tay tạ lỗi tình quê, mẹ hiền ...

THƠ XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ Tết Xa Nhà của những người con tha phương. Chùm thơ nói lên nỗi nhớ quê nhà, nhớ Cha Mẹ nghẹn ngào trong những ngày đầu năm mới..

#06. ()

TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ - Thơ: Sinh Hoàng

Năm nay lương thưởng bèo nhèo
Tàu xe chặt chém hắt heo dạ sầu
Không tiền chẳng thể về đâu
Lại thêm tết nữa héo rầu xa quê

Mẹ cha trông ngóng con về
Đàn em mong chị vắng quê mấy mùa
Đồng làng vụ cấy xong chưa
Vườn rau đúng độ có vừa hái không

Xa quê con những nhớ mong
Bờ tre giếng nước vườn trong ruộng ngoài
Nhớ từng luống cải khóm khoai
Hàng tre trước ngõ cội mai hiên nhà

Nhớ gia đình, nhớ ông bà
Nhớ bè nhớ bạn xóm xa xóm gần
Đời con mưa gió phong trần
Tha phương cầu thực tủi thân phận nghèo

Xuân về ruột thắt lòng theo
Thương cha nhớ mẹ phận nghèo đành cam
Nhà bên nhạc trổi rộn ràng
Mủi lòng nước mắt đôi hàng tuôn rơi.


#07. ()

TẾT NÀY CON KHÔNG VỀ - Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tết đã sắp về rồi đó mẹ ơi
Con vẫn phải mưu sinh nơi đất khách
Tết không thể về xin mẹ đừng có trách
Nơi xứ người con cũng rất nhớ quê

Nhớ ngày xưa mỗi khi tết cận kề
Nụ đào thắm lúc xuân về trước ngõ
Phiên hai nhăm được mẹ cho đi chợ
Chợ tết quê mình nỗi nhớ khôn nguôi

Xưa quê mình đâu có bán hoa tươi
Hoa giấy thôi nhưng mọi người cũng thích
Lúc đó nhà nghèo cái gì cũng ít
Mong tết về có thịt với bánh chưng

Manh áo mới đi khắp xóm vui mừng
Tiền mừng tuổi ít thôi nhưng thích lắm
Tiếng pháo đùng còn nghe trong sâu thẳm
Con rất muốn về để ngắm mùa xuân

Nơi quê nhà đón tết với người thân
Cho vơi đi nỗi nhọc nhằn viễn xứ
Cùng nhau nhớ về những mùa tết cũ
Hạnh phúc gia đình ấp ủ yêu thương.

#08. ()

TẾT NÀO NƠI QUÊ MẸ - Thơ: Triệu Phú Tình

Sắp đến tết rộn tưng bừng ngõ chợ
Cúc mai đào bầy nở khắp muôn nơi
Một bức tranh cảnh sắc đẹp tuyệt vời
Con chạnh nhớ về một thời quê mẹ

Là ngày ấy con vẫn còn rất bé
Hễ tết về cùng bọn trẻ trong làng
Túm tụm nhau vác về những ống giang
Chẻ thành lạt xếp dọc ngang gói bánh

Nhặt xác pháo vụn rớt rơi từng mảnh
Đem góp gom đốt đỡ lạnh đầu xuân
Tập theo ông viết câu chữ thành vần
Dán lên cửa hai bên cân đối xứng

Sáng mùng một nắng xuân chưa kịp hửng
Diện bộ đồ mới tưng tửng trực chờ
Nhận lì xì lời chúc tặng trẻ thơ
Ngoan học giỏi thỏa trông chờ cha mẹ

Ôi cái tết mang hình hài đẹp đẽ
Chứa tuổi thơ dần lặng lẽ xa tôi
Trốn quê nghèo xin khắc cốt một đời
Trong tâm khảm hằn sâu nơi quê mẹ.

#09. ()

CON SẼ VỀ - Thơ: Tùng Trần

Bao năm rồi con cất bước xa quê
Là mấy xuân không cận kề bên mẹ
Mái tranh xiêu tuổi xế chiều quạnh quẽ
Mắt mỏi mòn xem con trẻ về chưa

Gió xuân về qua ngõ vắng đong đưa
Nhành mai vàng lưa thưa đang hé nụ
Con chạnh lòng rồi âm thầm tự nhủ
Tết năm này con tranh thủ về thăm

Mẹ chớ buồn rồi nghĩ ngợi xa xăm
Thương con trẻ phải mưa dầm dãi nắng
Gia cảnh nghèo nên phải đành cố gắn
Mẹ yên lòng đừng lo lắm mẹ ơi

Xuân năm này con sẽ sớm về thôi
Đón giao thừa được ngồi bên cạnh mẹ
Vuốt tóc con môi mĩm cười khe khẽ
Giọt lệ mừng lặng lẽ cứ tuôn rơi

Bao năm rồi nhà chiếc bóng đơn côi
Để mẹ mong con biết mình có tội
Khẽ cúi đầu xin mẹ đừng giận dỗi
Con sẽ về bên mẹ suốt đời thôi.

#10. ()

TẾT NHỚ MẸ - Thơ Lục Bát: NT

Từ xa pháo nổ đì đùng,
Lòng con trong dạ vô cùng xót xa.
Vườn ai đào đã nở hoa,
Tết này con chẳng có nhà mẹ ơi.

Lòng con thương nhớ đầy vơi,
Nhớ người mẹ đã suốt đời vì con.
Một lòng tạc dạ sắc son ,
Mong ngày trở lại mẹ con quây quần.

Xuân qua, xuân lại mấy lần
Mẹ con xa cách tuy gần mà xa.
Từ lâu mẹ vẫn thiết tha,
Con mau trở lại cho cha mẹ mừng.

Đâu đây pháo nổ tưng bừng,
Lòng con nay cũng vô cùng nhớ mong.
Mùa xuân rực rỡ mai hồng,
Mẹ ơi tết tới con không có nhà .

Xin đừng buồn bã mẹ nha,
Mong mẹ gìn giữ tuổi già bền lâu
Dù con ở tận nơi đâu,
Lòng con nhớ mãi buổi đầu xa quê.

Tết nay con chẳng có về,
Mà lòng vẫn nhớ miền quê dạt dào.
Xuân sang rộn rã hoa đào,
Lòng con đây chẳng khi nào lãng quên.

#11. ()

TẾT PHƯƠNG NAM, NHỚ VỀ ĐẤT BẮC - Thơ: Phong Nam

Mỗi lần tết đến, xuân về,
Lòng người xa xứ, nhớ quê vô vàn.
Trong này Mai đã nở vàng,
Ngoài kia Đào đón xuân sang thắm hồng.
Phương Nam tết đến nắng hồng,
Bây giờ đất Bắc, cuối đông lạnh lùng.

Nhớ giò chả, nhớ bánh chưng,
Nhớ tô canh miến,thịt đông, dưa hành.
Tết xưa, nhớ mẹ mua tranh
Đông Hồ treo tết ,với cành đào tươi.

Lại mùa xuân nữa đến rồi,
Lại thêm cái Tết bồi hồi nhớ quê.
Lại thêm cái Tết không về
Cũng vì công việc, bộn bề làm ăn.

Mỗi khi giờ khắc Giao thừa,
Lòng quê quặn thắt, nhớ về mẹ cha
Tết này, con vẫn xa nhà,
Nén hương con thắp,mời cha mẹ vào.
Đêm khuya một tiếng gió ào,
Phải chăng hồn mẹ, đã vào thăm con.

Trắng kia khi khuyết, khi tròn
đời ta khuyết mãi, không tròn hỡi trăng. ?
Lòng này Xuân hiếu cho chăng. ?
Mỗi lần tết đến, buồn đành lặng im.

Bạn vừa xem qua chùm thơ Tết xa nhà, Xuân này con không về với tâm trạng buồn và nhớ nhà của người tha phương. Những sáng tác mới hơn về chủ đề này sẽ được iini.net cập nhật sớm nhất!..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Tết xa nhà, xuân này con không về tâm trạng nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-03-05T01:27:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T09:40:40Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Tết xa nhà, xuân này con không về tâm trạng nhất"
  1. Các con đi dựng xây miền đất mới
    Đó cũng là nghĩa vụ rất thiêng liêng
    Có lẽ nào vì một chút tình riêng
    Mà lỡ hẹn với lời thế non nước

    Các con ơi tương lai còn phía trước
    Mẹ tự hào vì Tổ Quốc giàu lên
    Hãy cười vang như tiếng pháo nổ rền
    Mừng chiến thắng vinh quang ngày đoàn tụ.
  2. TẾT NGÓNG CON !
    ........
    Ngồi bên bếp lửa ngóng con
    Xa xăm ánh mắt héo mòn ruột gan
    Trời đông rét lạnh phũ phàng
    Rơi trên vai mẹ mênh mang nỗi buồn !..
Gửi bình luận

Sửa bài đăng