1001 bài thơ tình Nhành Cây Trứng Cá với kỷ niệm ngày xưa

13/3/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ nhành cây trứng cá thật hay viết về những kỷ niệm, những mối tình gắn liền với cây trứng cá ngày xưa.
Bên cạnh những vần thơ tình lãng mạn khi nhắc về kỷ niệm bên nhành cây trứng cá còn có những lời thơ tình buồn khi đôi lứa mãi mãi không đến được với nhau..

Thơ nhành cây trứng cá


BÀI THƠ: CHUYỆN TÌNH CÂY TRỨNG CÁ 01

Thơ: Hồng Hoa
Mình tình cờ qua những buổi học thêm
Hai chiếc bóng bên thềm môn Ngoại ngữ
Mắt nhìn nhau...lòng suy tư lưỡng lự
Luôn thấy gần nhưng phải giữ cách xa

Ngày tháng về bên con phố chiều qua
Hàng Trứng Cá nắng tà in đôi bóng
Rồi cứ thế trong lòng anh hi vọng
Vắng bước em nhìn chiếc bóng thầm thì.

Trên đường dài cứ suy nghĩ điều chi
Cùng bước tới chân muốn ghì níu lại
Hàng Trứng Cá bao ngày dài kết trái
Như tình yêu anh ngày mãi tăng dần.

Chợt một chiều chẳng ngần ngại phân vân
Anh phải ngỏ một lần...môi dẫu đắng
Nào ngờ đâu tình càng ngày sâu lắng
Em thẹn thuồng bẽn lẽn...gật đầu yêu.





BÀI THƠ: CHUYỆN TÌNH CÂY TRỨNG CÁ 02

Thơ: Hồng Hoa
Nào ngờ đâu tình càng ngày sâu lắng
Em thẹn thuồng bẽn lẽn...gật đầu yêu
Gần bên em anh thấu hiểu thật nhiều
Và nỗi nhớ càng chắt chiu hơn trước.

Nắm tay nhau anh dìu em từng bước
Cùng cười vui xuôi ngược giữa dốc đời
Em từng ngày luôn ngóng đợi thơ thôi
Vội vàng mở đọc lời thương tha thiết.

Bỗng một hôm tình cờ Cha Mẹ biết
Buộc em thôi...phải từ biệt cuộc tình
Anh lặng người chỉ câm nín lặng thinh
Nhìn từng giọt nước mắt mình tuôn đổ.

Trái tim anh đang đi vào loang lổ
Ánh mắt buồn cũng hé lộ từ đây
Bởi tiếng yêu anh ngây ngất tràn đầy
Nay chịu cảnh buông tay tình tan nát.


BÀI THƠ: CHUYỆN TÌNH CÂY TRỨNG CÁ 03

Thơ: Hồng Hoa
Mỗi sáng nào anh cũng gởi vần thơ
Em hãy đứng đợi chờ ra nhận lấy
Tình yêu anh đong đầy như thế đấy
Giữ cho nhau như vậy mãi luôn còn.

Ngăn cách tình giờ đưa đón héo hon
Anh khựng lại lối mòn "cây Trứng Cá"
Thấy hôm nay cành không còn đầy lá
Chắc cũng buồn...bởi tình đã dỡ dang.

Ôm đớn đau lòng tan nát bàng hoàng
Nhìn em đó mà chẳng sang gặp được
Dặn dò nhau anh bước về phía trước
Lấy thời gian...làm cái thước đo lòng.

Yêu nhớ nhiều cứ hi vọng chờ mong
Trời bừng sáng khi hết vòng tăm tối
Tình thủy chung giữa đời không lạc lối
Mãi còn nhau đứng đợi bước chung về.


BÀI THƠ: CHUYỆN TÌNH CÂY TRỨNG CÁ 04

Thơ: Hồng Hoa
Lời thủy chung một đời không lạc lối
Mãi mòn trông đứng đợi nhớ nhau về
Nhưng bây giờ đâu dể chuyện phu thê
Bởi Cha Mẹ...chẳng hề...cho bước đến.

Tình trôi nổi gập ghềnh theo số mệnh
Dù nhớ thương yêu mến đã thật nhiều
Đau đớn lòng khi thiếu bóng người yêu
Lầm lủi bước trong những chiều lạc lối.

Rồi mai đây giữa dòng đời trôi nổi
Anh cùng em hai lối...vẫy tay chào
Tình lụi tàn...bởi giông bão lao đao
Ôm thương nhớ lệ trào lên khóe mắt.

Thời gian trôi mình bặt tin cách mặt
Lòng nhói đau tim se thắt ngậm ngùi
Anh thẫn thờ thui thủi chẳng ngày vui
Tìm nơi sống chôn vùi bao ngang trái.
Còn cập nhật...
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ tình Nhành Cây Trứng Cá với kỷ niệm ngày xưa trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-03-13T12:49:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:53:57Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ tình Nhành Cây Trứng Cá với kỷ niệm ngày xưa"
Sửa bài đăng