1001 bài thơ vui hậu 8-3, thơ hay sau ngày Quốc tế phụ nữ

6/3/18
(iini.net) Sau tổng hợp thơ vui 8-3, xin mời các bạn cùng thư giãn với những bài thơ vui hậu 8-3 buồn cười nhất. Bên cạnh đó là những bài thơ đồng cảm dành cho phụ nữ sau ngày Quốc tế phụ nữ 8-3..


Thơ hậu 8-3

Hôm qua ngày tám tháng ba
Em cũng nhận quà ăn nhậu tới khuya
Say quá chẳng nhớ đường về
Hôm nay em vẫn mải mê thế này...! Kkk

THƠ VUI HẬU 8-3: CHẠY MẤT DÉP

Thơ: Khang Nguyên
Tháng ba ngày tám đã qua rồi
Đến mãi bây giờ chửa lại hơi
Ngữ đẹp tiền hoa dâng hiến cả
Lời bay đạn pháo nã tơi bời.....
Nhiều anh quá hoảng chuồn cho lẹ
Lắm kẻ kinh hồn lặn mất toi
Ví thử hàng năm nhiều lễ vậy
Chắc là sẽ ngẻo hết mà thôi....!



THƠ HAY HẬU 8-3

Thơ: Nguyễn Đình Huân
Rồi thì ngày tám cũng qua
Hôm nay mùng chín tháng ba yên bình
Hôm qua em đẹp em xinh
Nhưng thôi quay lại việc mình như xưa

Sáng chiều con cái đón đưa
Cửa nhà dọn dẹp sớm trưa gọn gàng
Công việc thì cũng nhẹ nhàng
Nấu ăn đi chợ sẵn sàng chờ anh

Giặt quần giặt áo cũng nhanh
Em làm một loáng đã thành thói quen
Với em cũng chẳng bõ bèn
Quét nhà rửa bát gạch men lau chùi

Chiều về em thật là vui
Pha trà rót nước tới lui bên chồng
Hỏi han anh có mệt không
Hôm nay không nhậu mấy ông có mời

Yên tâm anh cứ nghỉ ngơi
Để em xuống bếp làm mồi nhậu nghe
Lai rai anh uống vài ve
Vợ anh là nhất chẳng chê điểm nào.

THƠ VUI HẬU 8-3

Thơ: Ho Nhu

Thơ vui hậu 8-3

Hôm qua mùng Tám tháng Ba
Được mời đi nhậu thật là vui ghê
Nhậu xong bạn em đưa về
Nhưng vì rượu ít chẳng phê tí nào

Ông trời thì ở trên cao
Mặc dù kêu gào chẳng thấu đến nơi
Về nhà ông xã lại mời
Uống luôn nửa lít trời ơi… bình thường

Uống rồi em định lên giường
Nhưng sao đầu thấy sương sương dài dài
Thế là sẵn có cái chai
Uống thêm một xị chẳng ai cầm chừng

Trong lòng cảm giác lâng lâng
Thiếp đi chẳng biết vui mừng…hay không
Thế là mặc cho ông chồng
Còn mình tự sướng giấu mông…khoe hàng…Hic hic!



THƠ HẬU 8-3: HẾT NGÀY MÙNG TÁM THÁNG BA

Thơ: Nguyễn Tuyên

Thơ sau ngày 8-3

Hôm qua mùng tám tháng ba
Một ngày em được cả nhà chiều cưng
Bạn trai tấp nập chúc mừng
Mỏi tay vì đã không ngừng ôm hoa

Cái ngày hạnh phúc đã qua
Hôm nay bắt ốc , mò cua bình thường
Bây giờ lại hết người thương
Phải đi kiếm tý..."đồng lương" nuôi mình

Cuộc đời chìm nổi ba sinh
Khó khăn đeo bám bên mình không tha
Ước gì mùng tám tháng ba
Ngày nào cũng có trong nhà của em !

THƠ VUI ĐẮNG LÒNG 9-3

Thơ: Tiến Trường

Thơ vui đắng lòng 9-3

Hôm nay mùng chín tháng ba
Hoa hồng từng bó tung ra đầy đường
Khổ cho mấy chị môi trường
Lang thang đi khắp khố phường dọn hoa

Đúng là mùng tám tháng ba
Là ngày xả rác tung hoa ngập trời
May là chỉ một ngày thôi
Ngày nào cũng thế thì ôi đắng lòng



THƠ CHẾ VUI BÁ ĐẠO HẬU 8-3

Thơ: Phong Đại

Thơ chế vui bá đạo hậu 8-3

Nhìn cảnh tượng rõ là thê thảm
Hậu quả ngày mùng tám tháng ba
Cũng do hưng phấn quá đà
Các dì, các mợ mới ra cảnh này

Sau ngày lễ sáng nay thấy ngộp
Tới cơ quan từng tốp các nàng
Nối đuôi kẻ dọc người ngang
Chị nào chị nấy xếp hàng hong khô.

CHẢ TỘI GÌ, CHỈ TỘI KHÔNG QUÀ (Hậu 8/3)
Thơ: Phụng Hải Đăng

thơ vui hậu 8-3 bá đạo

Hôm qua mồng tám tháng ba
Hôm nay mồng chín chắc là bình yên
Cho rằng tính nết vợ hiền
Đêm qua tiêu quá, hết tiền mua hoa.

Sáng về vợ hỏi, vợ la
Nó gầm, nó mắng hỏi quà em đâu ?
Giật mình chỉ biết gãi đầu
Tiền thì nhẵn túi còn mầu thì không.

Tháng lương ba cọc, ba đồng
Đã đưa hết vợ để chồng thành ngoan
Nghĩ là sẽ được an toàn
Ai ngờ bị đánh nát tan thế này.

Chao ôi vỡ hết mặt mày
Không ngờ u nó ra tay nặng đòn
Anh thề trước mặt các con
Nếu còn mồng tám và còn tháng ba

Hứa rằng chồng sẽ mua hoa
Tặng ngay cho vợ, thế là bình an
Tình yêu cứ vẫn nồng nàn
Trao hết cho vợ, mình đàn ông nha !

Còn cập nhật...
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ vui hậu 8-3, thơ hay sau ngày Quốc tế phụ nữ trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-03-06T10:50:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-10-10T02:43:24Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ vui hậu 8-3, thơ hay sau ngày Quốc tế phụ nữ"
Sửa bài đăng