Đến với một bài thơ hay nhân ngày 8-3

8/3/16
(iini.net) "Hoán Đổi" một cụm từ nghe có vẻ đơn giản nhưng trong cuộc sống này không phải điều gì ta cũng có thể hoán đổi được. Tôi tình cờ bắt gặp bài thơ HOÁN ĐỔI của chị Vũ Thu Hương mà lòng mình dâng tràn đầy cảm xúc, bài thơ có một chút giận hờn, một chút trách móc và trên hết là đầy tình yêu thương của một người vợ.

Đâu đó trong cuộc sống này tôi cũng đã từng nghe được những câu đại loại như thế này: Anh thử ở nhà làm những công việc của tôi xem sao ?... Những câu nói này khi bị ức chế khi chồng xem công việc nội trợ của phụ nữ là việc nhỏ.
Đến với một bài thơ hay nhân ngày 8-3
Người phụ nữ ngày nay không còn gói gọn trong công việc nội trợ mà họ còn làm rất tốt công việc Xã hội, kinh tế... nhưng khi về nhà họ là những người vợ, người mẹ đảm đang chăm lo từng chút cho chồng, cho con, chứng tỏ khối công việc của phụ nữ hơn cánh đàn ông của chúng ta rất nhiều.

Đọc bài thơ của chị tôi lại giật mình vì có những lúc mình vô tình với những hy sinh lặng thầm của bà xã. Những cơn đau khi trở dạ sinh con thì sao ta có thể cảm nhận được, những chiều đi làm về rồi xoắn tay lăn vào bếp lo cho chồng cho con từng bữa cơm ngon, canh ngọt, những đêm thức trắng khi con bị đau ốm, những đêm cam chịu khi chồng về nhà trong cơn say bí tỉ...

Bài thơ hay vì rất thật nên đã chạm đến trái tim người đọc và nếu có thể HOÁN ĐỔI được thì đàn ông chúng ta có làm được như Phụ nữ hay không?. Sao gọi phụ nữ là phái yếu bởi vì họ có thể làm được những điều thật phi thường?.
Nhân ngày 8/3 xin chúc các chị, các mẹ, một nửa xinh đẹp của thế giới luôn bình an, hạnh phúc!

HOÁN ĐỔI

Thơ: Vũ Thu Hương
Em đổi cho anh làm phụ nữ một lần
Cho thỏa khát khao được làm phái đẹp
Để vui vẻ với áo quần, giày dép
Rồi lụa là, gương lược, phấn son…

Đổi cho anh nỗi đau trở dạ sinh con
Chín tháng mười ngày mang hình hài bé nhỏ
Những đêm trắng khi trời trở gió
Con ốm đau cần bú ẵm, vỗ về...

Em đổi cho anh mỗi buổi làm về
Được thỏa sức sáng tạo trong bếp núc...
Sáng ôm chậu quần áo mà nghe con giục
Mẹ xong chưa? Con phải tới trường.

Đổi cho anh cái hạnh phúc chung giường
Thưởng thức mùi rượu khi chồng say sỉn
Bưng cái chậu mà lòng nín nhịn
Chấp làm gì với những kẻ say…

Đổi cho anh tất cả những tháng ngày
Được làm mẹ, làm dâu, làm vợ
Nuốt buồn tủi cả đời mà nhớ
Giữ ấm êm cho một gia đình….
07/03/2016

HOÁN ĐỔI (cảm tác)

Thơ : Toàn Tâm Hòa
Anh muốn đổi em làm phụ nữ một lần
Để cảm nhận thử...một phần cơ cực
Có lẽ vô tình hoặc không ý thức
Cũng đã nhiều lần em ấm ức trong tâm

Anh muốn đổi em bao lặng lẽ tháng năm
Những hy sinh âm thầm anh không thể nào kể hết
Mang nặng đẻ đau giữa lằn ranh sống chết
Anh chẳng biết làm gì để chia sớt cho em

Anh muốn đổi em những mong muốn khát thèm
Một giấc ngủ sâu trong những đêm con bịnh
Cảm giác chập chờn hay là linh tính
Em luôn giật mình khi con sốt lên cơn

Anh muốn đổi em những giây phút giận hờn
Mà là đàn ông anh đâu thể nào cảm nhận
Công việc xoay vần và luôn luôn bận
Từ trong ra ngoài lận đận lo toan

Anh muốn đổi em tình mẹ thương con
Tình vợ thương chồng, tình dâu hiếu đạo
Anh muốn đổi em trên đường đời vạn nẻo
Anh sẽ hứng nhiều giông bão... cho em.
Toàn Tâm Hòa
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Đến với một bài thơ hay nhân ngày 8-3 trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-03-08T04:16:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:53:56Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Đến với một bài thơ hay nhân ngày 8-3"
Sửa bài đăng