1001 bài thơ Mạng ảo Tình thật, tình yêu trên facebook

3/4/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ mạng ảo tình thật, tình yêu & tình bạn trên mạng xã hội Facebook. Đó là những vần thơ tình yêu, tình bạn được hình thành từ sự kết nối mạng Facebook: Mặc dù xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng vẫn dành cho nhau sự quan tâm, tình cảm thật qua mạng xã hội.

Thơ tình qua facebook

BÀI THƠ: DUYÊN MẠNG TÌNH FACE

Thơ: Trần Quế Lâm
Gió cứ thổi tạt vào khung cửa
Mang hương yêu lần lửa trao về
Tâm hồn cảm thấy đê mê
Tình theo sương gió sơn khê ngập tràn.

Tâm thoải mái hương ngàn thư thả
Vui trong lòng với cả hồn thơ
Không còn cảm thấy bơ vơ
Dù sao vẫn có người mơ họa vần.

Ta hữu phước được phần bạn mến
Buông vần thơ tìm đến vui vầy
Vô cùng cảm tạ bạn face
Bao năm cùng viết trời mây với mình.

Duyên Bình Trắc chí tình san sẻ
Nợ văn chương đơn lẻ được đâu
Ta vì bạn viết vài câu
Thâm tình đã trót đậm sâu lâu rồi.





BÀI THƠ: TÌNH TRÊN MẠNG

Thơ: Đặng Chấn Hưng
Tình trên mạng tình mang theo gió
Vẫn tràn về nhung nhớ lời thơ
Tháng năm vẫn đợi vẫn chờ
Thả câu tình thắm chiếc nơ thắt cài

Xa xôi quá biết ai nhớ đến
Cũng nhiều khi như bến với thuyền
Đành làm một cánh chim chuyền
Vui cùng rừng núi kết duyên bạn bè

Tình thắm thiết tình xe trên mạng
Cùng sẻ chia theo dáng suy tư
Dạt dào trong những vần thơ
Khi nông khi nổi khi chờ trăng lên

Tuy có ảo vẫn bền tâm chí
Vì có người tri kỷ họa theo
Cuộc đời lắm lúc gieo leo
Con thuyền thơ nặng vẫn chèo vẫn đi.


BÀI THƠ: TÌNH THƠ FACEBOOK

Thơ: Toàn Tâm Hòa
Tự dưng có nhà face xuất hiện
Cuộc sống ta chuyển biến rất nhiều
Hàng ngày thơ phú tiêu diêu
Trải bao cảm xúc tình yêu khắp miền

Được kết nối bạn hiền thi hữu
Lấy hồn thơ hòa điệu giao tình
Thấy ngàn tình cảm lung linh
Bảo trang mạng ảo mà tình...thật hay

Từ già trẻ, đông, tây, nam, bắc
Những bàn tay xiết chặt tình thâm
Vườn thơ cứ thế ươm mầm
Ngày qua tháng lại âm thầm khoe hương

Mỗi ngày mới vầng dương sáng tỏa
Vào trang face xướng họa tuyệt vời
Cám ơn lắm giữa cuộc đời
Cho ta gặp được những người tri giao

Không thể nói lời nào tả hết
Mượn vần thơ thêu dệt tỏ lòng
Nụ cười thả giữa thinh không
Thấy ngàn màu sắc rực hồng hào quang.

BÀI THƠ: NIỀM VUI NƠI MẠNG ẢO
Thơ: Trần Văn Nghệ
Đời có lúc phải mơ với mộng
Như biển kia lồng lộng khơi xa.
Bóng chim tăm cá hiền hòa
Đâu cần cứ phải sóng òa cuộn dâng.

Cuộc sống thực bao tầng nhiều lớp
Những trở trăn muốn ngợp thở luôn.
Ta lên mạng ảo giải buồn
Mơ mơ mộng mộng, thơ tuôn mộng vàng.

Trình phây ảo như trang sách mới
Hồn phiêu diêu tựa đợi tình nhân.
Thế rồi con chữ xoay vần
Trao nhau câu chúc tình thân một nhà.

Rời thực tại thôi ta cứ vậy
Mạng ảo kia lại vẫy gọi ta.
Kết giao bạn hữu hiền hòa
Thêm niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim.





BÀI THƠ: DUYÊN TƯƠNG PHÙNG

Thơ: Chung Mai
Trang Facebook hẹn ta mỗi sáng
Nhiều hồn thơ toả rạng chờ mong
Chênh chao nỗi nhớ trong lòng
Khát khao đón đọc như đong nỗi niềm

Cảm xúc trải mọi miền soi rạng
Cháy tâm can như hạn gặp mưa
Tình này gió thoảng hương đưa
Nhưng sao vẫn cứ say sưa sớm chiều

Cho ta được bao điều nhắn nhủ
Mỗi lời thơ thích thú vô cùng
Hoà vào nhịp điệu vui chung
Tỏ bày trao gửi ngại ngùng chi đâu

Thơ như một nhịp cầu bắc nối
Sội tơ lòng không đợi mà nên
Thắm tình thân hữu bạn hiền
Nhờ có Facebook nên duyên tương phùng.

Thơ tình facebook mới nhất

BÀI THƠ: LẤY TÌNH YÊU ĐỂ TẠO TÌNH YÊU

Thơ: Toàn Tâm Hòa
Có những bạn mới vừa quen biết
Cảm giác như thân thiết từ lâu
Từng lời trao đổi với nhau
Ta đều cảm nhận những câu chân tình

Trang facebook khó hình dung lắm
Không khéo thì rối rắm người ơi
Trong face như ở ngoài đời
Chân thành kết nối... tuyệt vời như nhau

Đừng nên nghĩ trong đầu... mạng ảo
Mở tấm lòng sẽ tạo tin yêu
Không cần ta phải nói nhiều
Thời gian minh chứng những điều đã trao

Cố che giấu lẽ nào không lộ
Lẽ sống mình từ chỗ thành tâm
Cây kim trong bọc đã nằm
Thời gian rồi sẽ âm thầm lòi ra

Sống thì phải biết ta, biết bạn
Những khó khăn hoạn nạn chia cùng
Tấm lòng thân ái bao dung
Biết nhau âu đã chung cùng chữ Duyên

Cảm ơn lắm con thuyền facebook
Ta đã quen cùng lúc nhiều người
Đôi khi gặp mặt ngoài đời
Mặt mừng tay bắt tuyệt vời lâng lâng

Có những bạn chưa lần gặp mặt
Nhưng ân tình thắt chặt từ lâu
Câu thơ hòa điệu nhiệm mầu
Thế là đồng cảm tâm đầu thật vui

Tình thi hữu ngọt bùi chia sẻ
Những món quà lớn, bé yêu thương
Mà tôi trân quý lạ thường
Biết bao bạn hữu muôn phương gởi về

Sao trả hết...? Không hề trả hết
Lấy tấm lòng thêu dệt hồn thơ
Mỗi ngày đan những ước mơ
Tạo thành âm điệu vô bờ yêu thương

Tuy cuộc sống vô thường mộng ảo
Lấy tình yêu để tạo tình yêu
Thì ta sẽ thấy một điều
Đó là tình cảm của nhiều người cho.





BÀI THƠ: MẠNG ẢO TÌNH THẬT

Thơ: Lê Thị Hiền
Nhờ có mạng nên mình quen biết
Trao gửi tình thắm thiết trên "phây"
Bạn bè khắp chốn chung tay
Cùng nhau chia sẻ những ngày buồn vui

Nhờ thi phú đẩy lùi đơn lẻ
Lại cùng nhau san sẻ tình thương
Gửi đi muôn vạn nẻo đường
Bạn bè ta ở bốn phương đồng lòng

Ta tự tại thong dong vô hạn
Nhờ trang fb kết bạn thâm giao
Nghĩa tình nồng thắm dạt dào
Cho dù mạng ảo tình trao thật lòng

Cứ mỗi sáng lại trông lại đợi
Những tin bài bạn gửi qua fb
Bạn bè Nam, Bắc, Đông, Tây
Mạng kia tuy ảo Tình đây thật tình.

Thơ mạng ảo tình thật

BÀI THƠ: FACEBOOK ẢO NHƯNG TÌNH KHÔNG ẢO

Thơ: Phạm Văn Phong
Facebook ảo nhưng tình không ảo
Tiếng tơ lòng mách bảo tri âm
Dây tơ buông tiếng sắt cầm
Gần kề rung động xa xăm xao lòng

Câu thơ viết chỉ mong thỏa mộng
Tiếng tơ lòng trải rộng bến bờ
Gởi theo mây gió xa mơ
Trời xanh thấy hiểu tiếng tơ căng chùng

Bắ Nha gãy mông lung gởi gắm
Tử Kỳ nghe sao thấm từng âm
Giọng non chót vót chẳng lầm
Hơi vang biển rộng cũng tầm gặp nhau

Người chí khí anh hào hiệp phỉ
Cùng chung ly đắc ý luận bàn
Dù chưa cạn tỏ dung nhan
Tấm lòng đã rõ chứa chan men tình !

BÀI THƠ: TÌNH YÊU FACEBOOK
Thơ: Chử Văn Hòa
Anh vẫn nhớ em nhiều đấy chứ
Gửi lên fay mấy chữ thế thôi
Mà sao trông dạ bồi hồi
Hình như em đã đang ngồi bên ta

Đèn xanh sáng từ xa đã thấy
Anh tin rằng bên ấy chờ anh
Gõ vào bàn phím thật nhanh
Hai đầu kết nối đã thành quen thân

Lời tâm sự xích gần nhau lại
Câu chuyện mình thoải mái vô tư
Thay lời cho những cánh thư
Tình yêu fâybook cũng từ đây ra

Niềm hạnh phúc cho ta chắp cánh
Nó xua tan giá lạnh ngày đông
Cho nhau những giấc mơ hồng
Làm cho cuộc sống ngày không lụi tàn

Tạo động lực như làn gió mới
Vẫn hàng ngày mang tới niềm vui
Rồi cùng chia ngọt sẻ bùi
Thêm yêu cuộc sống đẩy lùi quạnh hưu.

BÀI THƠ: HỎI TÌNH PHÂY (FACE)?
Thơ: Lê Thị Ngọc Thủy
Bao phen đã mở phây tìm bạn,
Cửa nhà ai chạng vạng tắt đèn!
Thở dài buông bỏ...sầu len....!
Nhớ ai...nên biết bao phen....mở hoài !

Phây mà chấm số ai ghé bạn...
Ắt hẳn rằng....ta hạng khá cao.
Tình si với những dạt dào...
Ta luôn dõi bóng theo nhau đó mà!

Quanh ai đó...Thật là lắm bạn...!
Lặng lẽ nhìn...ngao ngán cuộc đua...!
Trong tình cảm....sợ mất...thua,
Tự nhiên sầu cảm...rồi mua...lệ sầu!

Nào ai nói gì đâu hứa hẹn,
Chỉ là dòng thơ thẹn thùng mơ...
Thế mà tình lại ngẫn ngơ,
Lời ai như viết...đợi chờ riêng ta!

Thế là khổ ta bà riêng cỏi,
Giọt lệ sầu tràn khỏi bờ mi....!
Khóc cho một mối tình si,
Từ phây sinh cảm với thi nhân rồi!

Phây thì ảo...đau...thôi...tình thiệt...!
Những nhói lòng...da diết nhớ nhung,
Âm thầm gọi mãi...sóng trùng...!
Tình ơi ! Người có bảo bùng như ta !?
(Còn cập nhật..)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Mạng ảo Tình thật, tình yêu trên facebook trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-04-03T11:24:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:52:12Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Mạng ảo Tình thật, tình yêu trên facebook"
Sửa bài đăng