1001 bài thơ Tháng 4 với chủ đề hoa cỏ và tình yêu

7/4/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ viết về chủ đề hoa cỏ tháng Tư và tình yêu đôi lứa. Sau chủ đề thơ tháng 4 này sẽ là tổng hợp thơ mùa hạ với những vần thơ hay và mới nhất.

Thơ tháng 4
Thơ tháng 4 viết về tình yêu & hoa cỏ (ảnh: internet)

BÀI THƠ: THÁNG TƯ VỀ

Thơ: Minh Lý
Anh sợ em mất cảm xúc tháng ba
Nắng hạ về sẽ cháy thiêu tất cả
Loa kèn nở nhuộm da em mềm trắng
Cảm xúc tháng tư vội đến nồng nàn

Anh sợ rằng mùi hương bưởi ngát thơm
Em vội quên không còn vương trên tóc
Hoa mùa Xuân hương sắc của ngày qua
Cảm xúc tháng ba bỗng vội nhạt nhòa

Hoa Phượng về góc phố mình đỏ thắm
Như môi em cười rạng rỡ tháng năm
Loa kèn nghiêng mình tỏa nhẹ hương thơm
Tóc em vẫn thơm nồng nàn hương Bưởi.





BÀI THƠ: KHÁT VỌNG THÁNG TƯ

Thơ: Đồng Kế
Chim rủ nhau bay về nơi làm tổ
Ngọt ngào hương lúa đang trổ đòng đòng
Ráng chiều tà nhuộm tím cả bến sông
Hoa hé nụ trên đồng xanh e ấp

Người cuối thôn đầu làng đông tấp nập
Từng đàn trâu no cỏ kéo nhau về
Những cánh diều còn thong thả trên đê
Bao khát vọng vui tràn trề … căng gió

Là tháng tư trên quê hương ta đó
Mỗi nhành cây ngọn cỏ cũng say người
Bao chàng trai vui rộn rã nói cười
Môi mọng chín xinh tươi nàng con gái

Vườn uyên ương đang nở hoa khoe trái
Mắt bồ câu chẳng ngại liếc … đưa tình
Hẹn trăng lên hai đứa dưới sân đình
Ta cùng tính chuyện duyên mình … em nhé!

Hoa phượng tháng 4
Hoa Phượng nở tháng 4 báo hiệu Hè về (ảnh: internet)

THƠ THÁNG 4: HÈ LẠI VỀ

Thơ: Phạm Hiếu
Xuân lùi bước đón Hạ về trước ngỏ
Hoa phượng hồng thắm đỏ chào hè sang
Trời tháng tư sợi nắng tan muộn màng
Mưa bất chợt ngập tràn con lối nhỏ

Ôn hồi ức tuổi học trò ngày đó
lắm ngây ngô muốn tỏ chút tình riêng
Hái hoa yêu ép vở gởi thuyền uyên
Sợ chúng bạn làm phiền rồi trêu chọc

Giờ suy nghĩ thấy sao mình thật ngốc
Có một từ mãi đọc chẳng thành câu
I love you từ ngữ ngọt sao đâu
Dạ muốn thốt gục đầu vì e ngại

Chỉ thoáng chốc năm năm giờ quay lại
Mái trường đây dáng ai đó mờ xa
Ngồi trâm tư dưới cội góc phượng già
Lòng xao xuyến làm ta nhiều nhung nhớ.

BÀI THƠ: BÂNG QUƠ THÁNG TƯ
Thơ: Mi Pha
Tháng tư đợi ai qua góc phố
Tím bằng lăng sẽ phổ thành thơ
Bừng lên khúc nhạc bao giờ !?
Chuyện tình hoa tím ngu ngơ dại khờ

Tháng tư hỡi đợi chờ ong bướm
Hoa khoe tình chao lượn nghiêng bay
Dập dìu đôi cánh no say
Hồn ai bảng lãng cùng mây cuối trời

Về đây nhé trao lời ngọt mật
Trái tim hồng rất thật chứa chan
Đường dài dốc thẳng đâu màng
Tay đan xen ngón thênh thang lối mòn

Chiều buông xuống trăng non dần hé
Tháng tư ơi khe khẽ gọi tên
Vẳng trong gió ngược vang rền
Hình như tiếng chú dế mèn phiêu lưu

Miền kí ức ai cưu mang dở
Hãy về đây tao ngộ cho tròn
Bâng quơ góc phố thon thon
Dáng ai mỏng mảnh héo hon đợi chờ.





THƠ THÁNG 4: HẸN ANH

Thơ: Nina Nguyễn
Em hẹn về thăm Hà Nội cùng anh,
Vào tháng tư mùa Bằng lăng thay áo,
Sớm ban mai hoa Sưa rơi mờ ảo,
Mưa bụi giao mùa nghiêng gió li ti.

Bao dịu dàng e ấp đọng bờ mi,
Tô mắt ai thêm long lanh quyến rũ,
Hương hoa Bưởi vương nồng nàn phố cũ,
Lời yêu thương nhắn nhủ ngày qua.

Đủ sắc màu nôn nao giữa ngàn hoa,
Cho em ngập tràn trong niềm vui mới,
Một chùm hoa xinh góc đường chờ đợi,
Ánh trăng êm đềm vời vợi mênh mông.

Nghe ve râm ran rung cánh phượng hồng,
Hồ Tây lung linh không gian diễm lệ,
Hà nội của em sao yêu đến thế,
Với nụ cười ấm áp cả trời mây.

Hẹn nhé anh em sẽ trở về đây,
Cùng với anh ngất ngây trong chiều tím...

Mưa Tháng 4
Thơ tình tháng 4 (ảnh: internet)

BÀI THƠ: MƯA THÁNG TƯ

Thơ: Bách Hợp Hoa
Tháng tư về mưa giăng đầy kín lối
Bởi mùa xuân đang bối rối lùi xa
Mưa cứ rơi cho lối cũ nhạt nhoà
Gọi mùa hoa thêm nồng nàn bỏng cháy

Tháng tư về cho tình nồng thức dậy
Ngỡ bao ngày đã nguội lạnh phôi pha
Nắng bừng lên cho nụ thắm nở hoa
Thơm mặn mà du tình trong mộng ước.

Tháng tư về con đò theo dòng nước
Chở tình yêu mang cập bến phiêu bồng
Nhớ nụ hôn thơm màu hồng tình ái
Phút giao thoa hong nắng vàng một dải

Tháng tư về cho tình ta đẹp mãi
Thắm môi cười ta hoá giải giấc mơ
Tháng tư về...Đẹp tựa những lời thơ
Vẫn đợi chờ...Đêm nồng nàn bỏng cháy.!!!

THƠ THÁNG 4: KÝ ỨC RƠI NGHIÊNG

Thơ: Thùy Lam
Nắng tháng tư kéo hạ về trên phố
Bầu trời xanh, bàng bạc những đám mây !
Tiếng chim ca, đánh thức những hàng cây
Từng kỷ niệm vẫn hằn trên sỏi đá !

Giọt buồn nào vừa rơi trên phiến lá
Làm con tim bất chợt hóa dại khờ ?
Người đã xa sao cứ mãi mong chờ
Tình đã cạn mà nhớ thương chưa dứt !

Tháng tư ! Sao nghe lòng ray rứt !
Gió khẽ khàng mà ký ức rơi nghiêng
Người ra đi, dang dở một chữ duyên
Kẻ ở lại , cũng triền miên cay đắng !

Tháng tư ơi ! Hoa loa kèn vẫn trắng
Sao hạ này trống vắng đến đơn côi !





THƠ THÁNG 4 VỀ

Thơ: Thảo Nguyên Xanh
Tháng Tư về cùng nỗi nhớ hanh hao
Bao năm tháng vẫn xôn xao đến lạ
Những mảnh vỡ...tim khờ mang chắp vá
Lại khoét sâu...làm sao xoá bây giờ

Giữa đêm tối nó bơ vơ lạc lõng
Cố đi tìm hình bóng của người xưa
Manh áo mỏng hứng từng đợt gió lùa
Thân lạnh cóng bởi cơn mưa bất chợt

Tháng Tư về nó dỗ ngọt bờ mi
Đừng rơi lệ cho những gì đã trải
Bởi hạnh phúc chẳng bao giờ mãi mãi
Có tương phùng rồi cũng phải chia xa

Đừng khóc nữa lau lệ nhòa đi nhé
Còn người xưa có lẽ đã bình yên
Chớ quan tâm hoặc lo lắng muộn phiền
Bởi nó cũng phải theo thuyền cập bến

Tháng Tư về hò hẹn nhé bạn ơi
Cho môi thắm nở nụ cười hạnh phúc
Cho mơ ước được trở thành hiện thực
Quay về thời bút mực lẫn "tàu bay"

Lời yêu ngỏ bằng thư tay viết vội
Nhét hộc bàn thay lời nói sánh đôi
Tháng Tư về hãy hò hẹn đi thôi
Nhanh lên đấy...kẻo qua rồi...tuổi trẻ.

Thơ tháng 4 hoa bằng lăng
Cô gái đi dưới hàng bằng lăng tím (ảnh: internet)

BÀI THƠ: TÌNH KHÚC THÁNG TƯ

Thơ: MT Tây Nguyên
Nhớ nao lòng man mác tháng tư ơi
Bao kỷ niệm một thời như sống lại
Ngày xưa đó, ngày con tim vụng dại
Nên thương thầm, giấu mãi cánh bằng lăng!

Nắng sân trường, hàng phượng vĩ còn chăng?
Bến quê đó, sông trăng giờ có đợi?
Người khách cũ đi đâu không về hỡi?
Để con đò vời vợi ngóng chiều hôm!

Tháng tư ơi! Thương sao ngọn gió nồm
Cành tre vẫy, dáng chồm nghiêng mặt nước
Bông gạo rụng, lối em về cỏ mượt
Vầng trăng non, mơ ước thả bên cầu!

Anh hẹn em ngộ lắm buổi ban đầu
Ngập ngừng mãi một câu thôi mà khó
Bàn tay chạm bàn tay rồi để đó
Bờ môi thèm sao giả bộ làm ngơ?

Dòng đời trôi, trôi lạc mất ngày thơ
Trôi luôn cả những dại khờ trong trẻo
Anh lặn lội đi tìm em khắp nẻo
Chiều tháng tư, khô héo mảnh tình rơi!

BÀI THƠ: KHÁT KHAO THÁNG TƯ

Thơ: Hạnh Trần
Anh có thấy nắng tháng Tư rực rõ
Nồng nàn soi vào góc nhớ yêu thương
Tình đã xa mà lòng mãi vấn vương
Về ngày tháng với vô vàn kí ức!

Anh có thấy nắng tháng Tư rạo rực
Gợi mùa thi với bao nỗi lo âu...
Chuyện tình yêu muôn thuở vẫn âu sầu
Cho tim vỡ cùng nỗi đau xa cách!

Tháng Tư về để lòng em thầm trách
Anh ra đi mà chẳng nói một câu?!
Trái tim yêu còn thao thức canh thâu...
Nỗi nhung nhớ dâng đầy lên khoé mắt!

Tháng Tư về, chiều hoàng hôn tím ngắt
Mây lang thang trong nỗi nhớ chiều trôi
Đỏ góc trời cánh phượng nở mồ côi
Trong nỗi nhớ... em khát khao hạnh phúc!





BÀI THƠ: THÁNG TƯ KỶ NIỆM
Thơ: Tím Bằng Lăng
Tháng tư về xoan có còn tím đợi
Khúc giao mùa hạ vừa tới chênh chao
Gió chiều buồn ngân khúc hát lao xao
Trong kẽ lá ve xạc xào gọi bạn.

Tháng tư ơi! Vầng mây chiều tím rạn
Cuối chân trời đôi cánh nhạn lẻ loi
Kỷ niệm buồn ta ngày ấy chung đôi
Giờ xa cách em bồi hồi mong nhớ.

Tháng tư em có bao điều trăn trở
Phút chạnh buồn chút duyên nợ yêu xưa
Hạ sang mùa bằng lăng tím đong đưa
Như gợi nhớ kỷ niệm vừa qua đó.

Tháng tư sang trong sắc màu hoa đỏ
Lời thì thầm em gửi gió cho anh
Hẹn ước xưa ta xây giấc mộng lành
Giờ xa cách...mộng tan thành mây khói !

Đã bao mùa em một mình tự hỏi
Anh nơi nào có còn nhớ em không?
Tháng năm dài em mãi đợi mãi trông
Đan nỗi nhớ sắc phượng hồng cháy mãi !

Thơ nắng tháng 4
Tháng Tư và em (ảnh; internet)

TÌNH THƠ THÁNG TƯ VỀ

Thơ: Hạnh Trần
Tháng Tư về, đã nồng oi nắng hạ
Mây trên cao vẫn lơ lửng tầng không
Gió ngập ngừng dường như vẫn đợi mong
Hoàng hôn đến để cùng đêm tình tự!

Tháng Tư về, ta làm người lữ thứ
Vẫn rong chơi trong ngày tháng cùng anh
Thoả khát khao cùng cây trái ngọt lành
Vui đếm bước với buồn lo cuộc sống!

Tháng Tư về, hương toả thơm đường rộng
Chiều làng quê nghe mật ngọt đưa hương
Đã nồng nàn màu phượng đỏ thân thương
Như nỗi nhớ suốt đêm trường thao thức!

Tháng Tư về, trái tim yêu rạo rực
Hát cùng nhau âu yếm bản tình ca
Tháng ngày dài là mong đợi thiết tha
Đôi ta bước trên nẻo đời hạnh phúc!

BÀI THƠ: HOA THÁNG TƯ

Thơ: Ho Nhu
Tháng tư tu hú báo hè
Bằng lăng chưa nở tiếng ve chưa rền
Phượng hồng như đang ngủ quên
Hoa gạo thắm đỏ rực nền trời cao

Loa kèn trắng xóa đón chào
Nàng xoan lưu luyến ước ao xuân còn
Em tôi dáng ngọc môi son
Tung tăng vào hạ căng tròn nét yêu.





BÀI THƠ: SAY THÁNG TƯ
Thơ: Thy Nguyễn
Tháng tư ấy sao quá nhiều kỷ niệm
Thưở học trò chung lớp, một đường đi
Chia sẻ nhau bao ước vọng sau thi
Cùng hoài bão về tương lai tươi sáng.

Rồi số phận chia đôi ngày cuối tháng
Hai chúng mình không còn được sánh đôi
Đời đẩy đưa mỗi đứa một phương trời
Bao mộng ước tan tành theo sương khói.

Để rồi bao nhiêu lời ta muốn nói
Đành lặng thinh gửi theo gió ngàn bay
Chỉ trở về trong chếnh choáng cơn say
Tháng tư ấy giờ chôn sâu kỷ niệm.

Thơ tình yêu tháng 4
Tình thơ tháng Tư (ảnh: internet)

BÀI THƠ: NỖI LÒNG THÁNG 4
Thơ: Nguyễn Quang Long
Tháng Tư về mang sắc vàng nắng hạ
Trời trong xanh, ngiêng ngả những cánh cò
Mang ánh nắng, trải vàng hoe trước ngõ
Cuối con đường phượng đỏ ngập trời mơ

Tháng Tư mang bao kỉ niệm ngày thơ
Như gợi lại ước mơ ngày mới gặp
Em thẹn thùng môi cười duyên e ấp
Bước bên nhau tràn ngập giấc mơ say

Tháng Tư sang kỷ niệm vẫn xòn đây
Dòng lưu bút tràn đầy bao nỗi nhớ
Lời yêu thương đã nhiều đêm trăn trở
Tiếng yêu đầu bỡ ngỡ thẹn thùng trao

Tháng Tư về kỷ niệm vẫn nao nao
Hương kỷ niệm làm sao mà quên được
Đã cùng nhau trao lời thề nguyện ước
Câu chung tình ngày trước vẫn còn đây

Tháng Tư về kỷ niệm vẫn còn say
Mùa hoa của những ngày tràn nhung nhớ
Đàn ve khóc trên cành cây nức nở
Khung trời xanh… nghe ai đó than thầm

Tháng Tư về bao nỗi nhớ xa xăm
Mái trương xưa vẫn nằm ngơ ngác mãi
Em ra đi còn mình tôi ở lại
Lòng nặng thầm trông mãi bóng hình ai.

BÀI THƠ: THÁNG TƯ
Thơ: Trần Bảo Nhi
Tháng tư về Hạ gõ cửa nhà ai
Chùm Bằng Lăng thở dài trong nhung nhớ
Con phố nhỏ bàn chân ai bỡ ngỡ
Gọi mùa sang nghe nức nở ve sầu

Tháng tư về giấu mưa bụi nơi đâu
Bông hoa xoan rụng kín ngoài đầu ngõ
Phượng ngoài kia cũng bắt đầu chớm đỏ
Hoa mộc miên vẫn chưa tỏ Xuân qua

Tháng tư em mặc áo tím hoa cà
Qua ngõ nhỏ nghiêng che vành nón lá
Anh bối rối nghe lòng xao xuyến lạ
Để đêm về bỡ ngỡ cả trời mơ.





BÀI THƠ: ĐIỆP KHÚC THÁNG TƯ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tháng tư về xin tiễn biệt mùa xuân.
Hoa bưởi ngát hương trắng ngần nở rộ.
Hoa mộc miên cháy bừng lên sắc đỏ.
Tím hoa xoan bay trong gió giao mùa.

Tháng ba ra đi tạm biệt cơn mưa.
Như rắc bụi trên hàng sưa hoa trắng.
Tháng tư về loa kèn tươi trong nắng.
Cánh phượng hồng đang thầm lặng đơm bông.

Bằng lăng tím trong chiều hạ trời trong.
Tiếng ve sầu hay tiếng lòng than thở.
Đưa ta quay về một thời để nhớ.
Tuổi học trò bên cuốn vở vô tư.

Mối tình đầu trao qua những cánh thư.
Dúi cho nhau khi vờ như lỡ bước.
Giấc mơ ngọt ngào tương lai phía trước.
Suốt cuộc đời ta mộng ước chung đôi.

Bao năm qua tình cũ đã xa rồi.
Tháng tư đến vẫn bồi hồi trong dạ.
Anh nhớ em trên đường xưa chiều hạ.
Tóc đen dài bay trong lá me rơi.

BÀI THƠ: GÕ CỬA GỌI THÁNG TƯ

Thơ: Hoàng Anh
Tháng tư kìa thấy háo hức không anh
Nắng e thẹn nghịch đùa cùng tán lá
Hoa gạo đỏ bên đình làng giục giã
Vẳng đâu đây tiếng ve sớm gọi hè

Tháng tư về anh hứa kể em nghe
Tiếng róc rách sóng hôn bờ nhè nhẹ
Em say ngất tim ngập tràn mộng mị
Đưa em xa phiền lụy đến bờ thương

Tháng tư rồi anh có thấy vấn vương
Mối tình đầu ngát mùi hương hoa bưởi
Đêm ướp mộng ánh trăng vàng dịu vợi
Ngày đi xa anh hẹn tháng tư về

Tháng tư ơi ! nhớ mãi mảnh trăng quê
Dẫu năm tháng xa rồi thời vụng dại
Kỷ niệm ấy theo thời gian còn mãi
Nhớ nhau nhiều gõ cửa gọi tháng.

BÂNG KHUÂNG THÁNG TƯ
Thơ: Oải Hương
Cứ ngậm ngùi bên hiên từng nỗi nhớ
Vương nồng nàn tựa hơi thở mùa xuân
Vội vàng chi gọi hạ ghé thật gần
Cho tiếc nuối thêm bâng khuâng gót nhỏ

Tháng tư về phượng hồng khoe sắc đỏ
Tim bằng lăng ngơ ngẩn áo học trò
Bên mái trường nuôi lớn những ước mơ
Những chiều hè vu vơ thời hoa mộng

Chiếc giỏ xe chở mối tình thầm lặng
Nhặt chùm hoa ép trang vở yêu thương
Tiếng ve ngân rộn rã chốn giảng đường
Là cơn gió du dương từng trưa nắng

Tháng tư ơi nhớ về mùa xa vắng
Khi hạ sang cho phố trắng mưa rơi
Gợi trong tim những kí ức bồi hồi
Và còn đó một khoảng trời vụng dại.

THƠ 8 CHỮ: ĐỢI CHỜ HẠNH PHÚC
Thơ: Thanh Hiếu
Tháng tư sang hạ bên thềm ngấp nghé
Biết bao mùa như thế đã trôi qua
Vẫn là em nhìn mong mỏi xa xa
Đợi anh về mái nhà tranh xóm nhỏ

Tuổi thanh xuân phai dần theo nỗi nhớ
Dẫu yêu ơi anh có tỏ cho lòng
Sao hờn ghen rồi giận rỗi mông lung
Đã bao giờ anh từng như vậy chứ

Thử là em một lần anh sẽ hiểu
Nỗi lòng em ấp ủ bấy lâu nay
Sống chờ đợi gần đây nhất một ngày
Hạnh phúc về lấp đầy bao xa cách

Anh hãy nghĩ thời gian là thử thách
Em tin rằng sẽ sớm cạnh bên nhau
Tình yêu mình được nung đỏ bấy lâu
Ngày mai về thêm đậm sâu hơn nữa

Em vẫn đây tựa mình bên hiên cửa
Chờ anh về thắp ngọt lửa ái ân
Để bốn mùa luôn ấm áp như xuân
Trong vòng tay anh nồng nàn hạnh phúc.

(Còn cập nhật..)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Tháng 4 với chủ đề hoa cỏ và tình yêu trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-04-07T20:41:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-18T15:27:59Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Tháng 4 với chủ đề hoa cỏ và tình yêu"
  1. Tháng tư về bỏ lại cho em
    Cánh mộc miên nửa chừng hoa rớt xuống
    Muốn ôm lấy tháng ba... nên nhành hoa níu gượng
    Bung nở hết mình rồi chạm đất phôi phai

    Anh không về giữ lấy ngày mai
    Để tháng tư ngang qua làm khô cằn dạ thảo
    Thân chúng xác xơ... đợi mưa về nương náu
    Một lần thôi cho hoa trổ hết mình

    Em thấy lạc loài khi thiếu vắng anh
    Tưởng chừng khúc Thụy Du em làm chim bói cá
    Cọc nhọn trăm năm tình đời hai ngả
    Em... bên cạn lở rồi sao bù đắp cho nhau

    Tháng tư dỗi hờn nắng cũng hanh hao
    Bỏ lại mùa thương đàn Thiên Di vỗ cánh
    Bỏ lại cho em trăng vàng khuyết mảnh
    Ngày đi... mắt lệ ứa nhạt nhòa

    Đã qua rồi mùa hoa gạo tháng ba
    Cái màu đỏ trong tim y như là máu phủ
    Em cũng đi... bước đời hoang...thành người lữ thứ
    Tháng tư khóc mùa níu lại một người dưng...
  2. Tháng tư về bao ước vọng tuôn trào
    Cây thay áo, búp trồi cao đón nắng
    Em mơ màng nhìn chân trời thầm lặng
    Ước bên mình hình bóng dáng người thương

    Tháng tư về cùng nỗi nhớ vấn vương
    Mong gặp gỡ bao dặm trường chờ đợi
    Ước một ngày tô thắm lại đôi môi
    Tà áo cưới cùng nhẫn đôi trao tặng...
  3. MONG MANH HẠNH PHÚC....
    Thơ : Nguyễn Bảy

    Tháng tư sang rợp trời hoa phượng đỏ
    Như nỗi lòng muốn ngỏ lời cùng ai
    Mà trong ta cứ khắc khoải đêm dài
    Chợt lặng lẽ mắt nai buồn rớm lệ

    Có phải chăng nhớ người nên mới thế
    Da diết hoài không thể nao đếm đong
    Tâm sự ta cứ đầy ắp nỗi lòng
    Nhớ về người tháng dòng nay xa cách

    Có bao giờ em nơi nào thầm trách
    Mà thời gian như thách thức đôi mình
    Ngoài trời kia nguyệt soi bóng lung linh
    Luôn rạng sáng cho mỗi tình đẹp đẽ

    Tháng tư về hạ mừng trôi khe khẽ
    Trong lòng anh lặng lẽ buồn mênh mang
    Nhớ đến em con tim cứ rộn ràng
    Mơ một ngày nắng vàng soi chung lối

    Và bên nhau ước nguyện cùng chăn gối
    Mỗi khi về đêm tối khỏi cô đơn
    Rồi bớt đi những giây phút giận hờn
    Cùng hạnh phúc còn hơn nào em hỡi.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng