1001 bài thơ tình buồn 5 chữ hay với tâm trạng nhớ thương

7/4/16
(iini.net) Không phải ai yêu cũng được bên cạnh người mình yêu thương. Sau tổng hợp thơ tình buồn nói về tâm trạng buồn của người đang yêu, xin mời bạn xem tiếp chùm thơ tình buồn 5 chữ dưới đây.

Đó là những vần thơ tình với tâm trạng buồn, viết về nỗi nhớ thương người yêu,... với thể thơ ngũ ngôn (thơ 5 chữ).
Thơ tình buồn 5 chữ
Thơ tình 5 chữ viết về tình yêu buồn (ảnh: internet)

THƠ TÌNH BUỒN 5 CHỮ: KHỔ VÌ YÊU

Thơ: Phương Tâm
Nhớ mà không thể nói
Yêu mà không thể trao
Con tim luôn khát khao
Tâm hồn bao giằng xé...

Người ra đi lặng lẽ
Ta xót xa phận mình
Đời bạc bẽo vô tình
Đường tình ta lạc lối

Yêu tại sao nên tội
Để rồi phải cách xa
Bao đêm đẫm lệ nhòa
Không còn ai sớm tối

Người ơi sao quá vội
Nói một lời chia tay
Biết bao tháng bao ngày
Ta héo mòn nhung nhớ!!!





THƠ TÌNH BUỒN 5 CHỮ: ANH!!!

Thơ: Phương Tâm
Hôm nay trời trở lạnh
Mặc áo ấm nghe anh
Chớ có mà phong phanh
Kẻo cảm lạnh anh nhé!

Thương anh còn quạnh quẽ
Mãi lẻ loi một mình
Chẳng có ai kề bên
Cùng sẻ san chăm sóc

Đời sao nhiều khó nhọc
Và lắm nỗi lo toan
Thương anh thương vô vàn
Nhớ ngập tràn tim đỏ

Hôm nay trời trở gió
Chẳng có anh kề bên
Trái tim hóa yếu mềm
Thèm vai kề nức nở...

Thơ tình buồn 5 chữ mới nhất
Thơ tình buồn 5 chữ mới nhất (ảnh: internet)

THƠ TÌNH BUỒN 5 CHỮ: ANH À!!

Thơ: Phương Tâm
Em thấy mệt hết người
Chán nản lắm anh ơi
Cứ như là đang bơi
Giữa dòng đời khó nhọc

Nhiều khi chỉ muốn khóc
Ngủ một giấc li bì
Khỏi phải dậy làm chi
Mọi sầu bi quên hết

Cuộc đời sao mỏi mệt
Quanh quẩn hết một năm
Mà chẳng làm được gì
Nợ đời thì chưa trả

Em thấy buồn chán quá
Chẳng tha thiết đi đâu
Suốt ngày chỉ u sầu
Tại vì đâu anh nhỉ

Thôi anh không phải nghĩ
Hãy mặc kệ em đi
Dù em có sầu bi
Đừng nói gì thêm nhé!


THƠ TÌNH BUỒN 5 CHỮ: CON ĐƯỜNG NGÀY XƯA
Thơ: Phú Sĩ
Con đường mộng hoa xưa
Vẫn từng đôi từng lứa
Con đường dài bao nữa
Sao chạnh lòng giọt mưa

Con đường mộng hoa xưa
Người bên người chờ đợi
Sao mình ta đơn côi
Nửa đời còn chìm nổi

Bước ai về đêm vội
Nhịp chân đều êm trôi
Sao người xưa xa rồi
Còn lại tôi đơn lối

Người ơi nơi xa ấy
Có chạnh buồn nhớ ai
Có trăn trở đêm dài
Về một thời yêu dại

Con đường người trở lại
Có đọng chút tình say
Một thời tay trong tay
Bên nhau ngày sánh bước.





THƠ BUỒN 5 CHỮ: NGÀY ẤY BÊN NHAU

Thơ: Nguyễn Dũng
Ngày ấy mình bên nhau
Đất trời vui rạng rỡ
Ấm tình trong hơi thở
Nụ hôn nào đắm say

Ngàn hoa dại ngất ngây
Con tim hoà mộng ước
Cùng dìu nhau chung bước
XUÂN thắm đượm tình quê

Rồi HẠ trắng theo về
Nồng nàn rơi phượng đỏ
Con đường khuya vẫn đó
Cách biệt chốn sơn khê

Mưa...mưa ướt tóc thề
THU tàn buông nhạt nắng
Thời gian trôi thầm lặng
Nghe mi mắt nhuốm sầu

Ngày ấy mình xa nhau
Đã mấy mùa ĐÔNG nhớ ?
Câu thơ tình dang dở
Nhạt phai cũng úa tàn

Con đường vắng thênh thang
Mình ta ôm hoài niệm
Theo giấc mơ tìm kiếm
Ngày ấy mình bên nhau.

Thơ tình buồn 5 chữ
Thơ tình buồn 5 chữ (ảnh: internet)

THƠ BUỒN: TRẦM KHA NỖI ĐOẠN ĐÀNH

Thơ: Nguyễn Dũng
Lại một mùa thu tới
Trời trở gió heo may
Phố quen còn ngóng đợi
Cõi yêu thương ngập đầy

Con đường cũ còn đây
Nhớ thương tà áo trắng
Dĩ vãng trôi tháng ngày
Tàn phai theo màu nắng

Bến sông xưa thầm lặng
Em giờ đã nơi đâu?
Tiếng giọt buồn rơi mãi
Ngẩn ngơ trắng mái đầu

Theo mùa ngâu lặng lẽ
Thắm đượm tình yêu thương
Trong lời ru của mẹ
Ngọt suối nguồn Quê Hương

Lòng vấn vương thu tới
Thao thức hoài năm canh
Nghe sầu dâng cũng bởi
Trầm kha nỗi đoạn đành.


THƠ TÌNH BUỒN 5 CHỮ: GIỌT NƯỚC MẮT
Thơ: Đức Trung - TĐL
Giọt nước mắt em rơi
Như giọt đời cay đắng
Giữa không gian tĩnh lặng
Thả nỗi lòng chơi vơi...!

Đừng buồn đau em ơi
Cuộc tình dù tan vỡ
Trái tim buồn đau khổ
Sẽ có ngày phai phôi.

Tuổi xuân sẽ dần trôi
Hạnh phúc không chờ đợi
Em như vì sao rơi
Giữa đêm trường tăm tối.

Đường tình xa vời vợi
Lúc hợp rồi ly tan
Có lúc lệ chảy tràn
Bởi tình yêu dang dở!

Lúc nhìn nhau rạng rỡ
Say đắm một nụ hôn
Lúc cảm thấy bồn chồn
Bởi niềm thương, nỗi nhớ!

Đêm nay em trăn trở
Lòng thấy nhớ về anh
Mong ngày mai gặp gỡ
Buổi bình minh trong lành.





THƠ TÌNH BUỒN 5 CHỮ: MỘT MÌNH..!
Thơ: Đức Trung - TĐL
Một mình trong chiều vắng
Bước chân buồn lang thang
Bóng đổ dài theo nắng
Một nỗi lòng...mênh mang!

Giờ này anh ở đâu ?
Để em càng thương nhớ
Dù xa xăm cách trở
Vẫn đêm ngày nhớ nhau...

Trong xa cách anh ơi !
Nỗi buồn và đau khổ
Sao không nói nên lời ?
Khiến lòng em bão tố...

Ngoài biển kia sóng gió
Con thuyền tình lênh đênh
Biết đâu là bến đỗ ?
Biển muôn đời mông mênh..!

Bầu trời cao, xanh biếc
Em như chim lìa đàn
Đôi cánh bay mải miết
Giữa muôn vàn gian nan

Một mình trong chiều vắng
Em đi giữa cuộc đời
Chiều cuối thu nhạt nắng
Nỗi buồn thấy chơi vơi..!

Thơ tâm trạng buồn 5 chữ
Thơ tâm trạng buồn 5 chữ (ảnh: internet)

THƠ TÌNH BUỒN 5 CHỮ: GIỌT ĐẮNG
Thơ: Hồng Giang
Mình không thể bước tiếp
Giống những ngày hôm qua
Anh về đi anh nhé
Để yên lòng mẹ cha

Phận của em đã vậy
Chẳng mong ước gì hơn
Anh đi tìm người khác
Đừng nghĩ em dỗi hờn

Anh hãy quên kỉ niệm
Mùa thu đến cuối rồi
Đừng vì em mà lỡ
Chúng mình kết thúc thôi

Ngày mai em sẽ khác
Quên mọi điều về anh
Đừng lo cho em nữa
Vì duyên sẽ chẳng thành

Anh đáng được hạnh phúc
Đừng chịu khổ vì em
Một người từng đổ vỡ
Không phải người anh tìm

Anh đừng quay nhìn lại
Tất cả sẽ bình yên
Nhớ mời em đến dự
Lúc anh cưới vợ hiền.

THƠ TÌNH BUỒN: ANH VỀ ĐI ANH NHÉ
Thơ: Hoài Thương
Anh về đi anh nhé
Kỷ niệm đã xa rồi
Nhắc làm chi chuyện cũ
Giọt buồn ướt mặn môi

Anh về đi anh nhé
Ta chẳng thể chung đường
Lâu đài tình trên cát
Tan vỡ tựa khói sương

Anh về đi anh nhé
Lỗi hẹn với thiệp hồng
Có duyên mà không nợ
Thôi xin đừng nhớ mong

Anh về đi anh nhé
Quên đi chuyện hôm nào
Đừng nhìn em như thể
Trong tận cùng nỗi đau

Đừng lo cho em nữa
Em sẽ ổn thôi mà
Thời gian như liều thuốc
Mọi nỗi buồn sẽ qua

Sống an vui anh nhé
Bên một người khác em
Chúc anh vui duyên mới
Trong hạnh phúc êm đềm !





THƠ TÌNH BUỒN 5 CHỮ: TÌNH NGANG TRÁI
Thơ: Hoài Thương
Người đừng trao ta nữa
Con tim đã úa nhàu
Yêu thương không trọn vẹn
Chỉ khiến lòng thêm đau !

Người đừng mong ta nữa
Gặp gỡ để làm chi
Đường đời không chung lối
Ta sẽ phải ra đi ...

Người đừng thương ta nữa
Trao hạnh phúc nửa chừng
Trái tim đau biết mấy
Khi ta thành người dưng

Đừng nói yêu ta nữa
Cay đắng cũng đủ rồi
Giọt buồn cay khoé mắt
Hao gầy trái tim côi

Hãy sống an vui nhé
Bên một người khác ta
Gặp nhau sai thời điểm
Nên mình phải cách xa

Đừng bận tâm ta nữa
Ta sẽ ổn thôi mà
Cuộc đời nhiều dâu bể
Tất cả rồi sẽ qua !

THƠ TÌNH BUỒN 5 CHỮ: VỀ ĐI ANH
Thơ: Thanh Hiếu
Giữa canh trường lạnh vắng
Giọt nước mắt em rơi
Bờ môi nghe mặn đắng
Sao lòng thấy chơi vơi

Nửa đời còn trôi nổi
Mịt mù giữa biển khơi
Cách xa nhau vời vợi
Em buồn lắm người ơi

Cứ mỏi mòn chờ đợi
Tuổi xuân sắp dần trôi
Ước ngày mai chung lối
Mà như quá xa xôi

Mái tranh nghèo trước gió
Con đường cũ còn đây
Chờ bàn tay anh đó
Cùng góp sức dựng xây

Dấu yêu ơi có biết
Nhớ anh lắm hay không
Cuộc đời bao mỏi mệt
Hãy ôm em vào lòng

Trọn vòng tay êm ái
Em muốn nở nụ cười
Tình yêu mình ngọt mãi
Khồ đau cũng đủ rồi.

TÌM LẠI NGÀY XƯA
Thơ: Thanh Hiếu
Một mình trên lối vắng
Mơ gặp lại dáng xưa
Chiều nhạt dần vạt nắng
Nhớ ai mấy cho vừa

Anh quên đi tình cũ
Biền biện mấy năm trời
Tim em đau lắm chứ
Từng phút giây nhớ người

Hoa tàn phai sắc thắm
Thời gian lạnh lùng trôi
Em khác xưa nhiều lắm
Anh đâu nhận ra rồi

Vẫn em người con gái
Ngày ấy anh từng yêu
Đợi anh em đợi mãi
Dáng anh dưới nắng chiều

Mắt dõi theo xa mãi
Bao năm dáng hao gầy
Tìm anh hoài không thấy
Hoen lệ người có hay.





THƯƠNG & NHỚ
Thơ: Thanh Hiếu
Một mình buồn lặng lẽ
Đếm từng hạt mưa đêm
Trong căn phòng vắng vẻ
Hỏi người thấu lòng em

Bao mùa cây thay lá
Đời vất vả bon chen
Lưng trần phơi nắng hạ
Chưa một tiếng thở than

Nằm gặm nhấm thời gian
Lệ tràn hoen bờ mắt
Hết thương rồi lại giận
Thao thức suốt canh dài

Nhớ ai đó thật nhiều
Biết bao điều muốn nói
Gửi qua gió lời yêu
Mái tranh nghèo mãi đợi.

BẮT ĐỀN TIM YÊU
Thơ: Thanh Hiếu
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Bao năm tháng đợi chờ
Người ra đi biền biệt
Em tìm hoài trong mơ

Giật mình khi trở giấc
Lạnh lẽo chỉ mình em
Lòng nghẹn ngào tiếng nấc
Giọt nước mắt đan xen

Nơi xa anh có biết
Máu rỉ trái tim đau
Muốn lời anh tha thiết
Xoa dịu nỗi ưu sầu

Giữa cuộc đời dâu bể
Vẫn ngóng anh từng giờ
Dấu yêu ơi đừng để
Thêm chi nữa đợi chờ

Rồi từng đêm khắc khoải
Mong ai đó thật nhiều
Nhớ ngày mai trở lại
Mang đền trái tim yêu.

Còn cập nhật...
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ tình buồn 5 chữ hay với tâm trạng nhớ thương trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-04-07T15:12:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T16:27:03Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ tình buồn 5 chữ hay với tâm trạng nhớ thương"
  1. Những bài thơ tình 5 chữ rất hay, tâm trạng.
  2. Thơ như lời nói,lời nhắn nhủ,lời khuyên chân thành,xúc cảm từ trái tim...,tuyệt ý làm sao khi tiếng trải lòng ấy buồn dịu vợi!
  3. Anh sẽ quay mặt lại
    Em đừng có ngước nhìn
    Vì anh rẽ sang trái
    Chắc tụi mình lặng thinh

  4. Và con phố dài hơn
    Ngày ta về hai ngả
    Đêm nay mưa tầm tã
    Em rồi hãy ngủ ngon

    Và trong tiếng nỉ non
    Ngày mình đi ngược lối
    Cất đi em bối rối
    Nghĩ về ngọn gió đông

    Và anh sẽ rất mong
    Ngày ta về tay gối
    Những tháng ngày vời vợi
    Chỉ thêm dài yêu thương

    Và trong tiếng mưa tuôn
    Căn phòng còn hơi ấm
    Đêm, vốn đêm rất chậm
    Níu mình vào cơn mê

    Và mưa rớt rất khuya
    Và anh còn vẫn vậy
    Ở bên trong ngực trái
    Là tất cả cho em.
  5. Tôi muốn liên lạc với Phương Tâm, tác giả bài thơ 'Khổ vì Yêu' để trao đổi. Cám ơn nhiều!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng