1001 bài thơ mùa đông 5 chữ viết về tình yêu thật hay & tâm trạng

2/11/16
(iini.net) Sau tổng hợp thơ mùa đông lãng mạn viết về nỗi nhớ người yêu, iini.net mời bạn cùng đến với chùm thơ mùa đông 5 chữ thật hay viết về tình yêu, nhiều tâm trạng trong không khí lạnh lẽo của mùa đông.


1001 bài thơ mùa đông 5 chữ viết về tình yêu thật hay & tâm trạng
thơ 5 chữ viết về Mùa Đông (ảnh: internet)

THƠ 5 CHỮ VỀ MÙA ĐÔNG

Tuyển chọn những bài thơ 5 chữ viết về mùa đông tình yêu với nhiều cảm xúc và tâm trạng..

#01. ()

SANG MÙA - Thơ 5 Chữ: Toàn Tâm Hòa

Ai lấp đầy con nắng
Cho trời nhuộm sắc Đông
Bảng lãng màu sương trắng
Lạnh đã về mênh mông

Bình minh có còn không?
Thích trùm chăn ngủ nướng
Chiếc đồng hồ viễn vông
Cứ rung như nghiệp chướng

Phố vẫn còn bị vướng
Một màu đêm vô hình
Thức dậy... ngồi tự thưởng
Một tách cafe xinh

Thơm ngát cả bình minh
Đã sang mùa rồi nhỉ !?
Trong khoảnh khắc yên bình
Ta thấy đời thi vị

Dâng tràn trong tâm trí
Tình yêu thương cuộc đời
Giữa cõi lòng hoan hỷ
Câu thơ vừa rơi rơi

Đã sang mùa... em ơi!
Chút nhẹ nhàng, bình lặng
Nhìn khắp cả đất trời
Cảm xúc nồng sâu lắng.

Thơ mùa đông 5 chữ
thơ 5 chữ viết về mùa đông (ảnh: internet)

#02. ()

GỬI HƠI ẤM CHO ANH - Thơ 5 Chữ: Vũ Thu Hằng

Nỗi nhớ nào mênh mông
Đong đầy mà sâu thắm
Nỗi buồn nào xa vắng
Bằng nỗi nhớ anh yêu

Ngoài trời mưa đang rơi
Cho lòng ai bối rối
Anh ơi anh có thấu
Thương thương lắm anh ơi..

Anh ơi anh biết không
Cõi lõng em nhung nhớ
Mùa đông căn phòng nhỏ
Vò võ một bóng ai..

Ngày qua ngày đêm dài
Một mình ai ..em biết
Thương yêu anh da diết
Anh có biết không anh?!

Thương cái lạnh mùa đông
Thương tình nồng chăn ấm
Thương tiếng cười thiếu vắng
Thương thương lắm anh yêu!

Thương yêu biết bao nhiêu
Muốn bao điều em muốn
Đường xa em gửi gắm
Gửi hơi ấm cho anh!


#03. ()

NIỀM VUI NGÀY MỚI - Thơ 5 Chữ: Ánh Nguyễn

Sáng đọc dòng tin nhắn
Với cái lạnh đầu đông
Nghe sao thật ấm lòng
Hạnh phúc trong hạnh phúc

Đâu phải cứ thường trực
Nói lời yêu hoa mỹ
Em chỉ cần suy nghĩ
Người ấy quan tâm mình

Đôi lúc vờ lặng thinh
Thử xem...thử xem sao
Ồ !...nhận lời thì thào
Viết trên dòng tin nhắn

Dăm ba hàng ngăn ngắn
Rằng là anh nhớ em
Lời ngọt ngào ru êm
Lòng vui không kể xiết

Biết vậy vờ không biết
Nhưng thức dậy vắng anh
Là ngày bầu trời xanh
Rơi vào trong vực thẳm

Ôi ! một ngày quá ngắn
Tin nhắn cho em yêu
Chỉ chờ bấy nhiêu điều
Tâm hồn vui phơi phới

Anh ơi và em ơi !
Tình hai ta vậy đó
Tình yêu như đã tỏ
Đã khắc vào tim nhau.

thơ ngũ ngôn viết về mùa đông
thơ ngũ ngôn viết về mùa đông (ảnh: internet)

#04. ()

ĐÔNG NHỚ - Thơ 5 Chữ: Lê Hoàng

Lặng thầm ôm nỗi nhớ !
Ôi ! nức nở con tim
Gió vờn qua bỡ ngỡ
Khao khát cố đi tìm

Anh ngồi ghim hình bóng
Dạ như sóng ngập bờ
Mưa phùn bao giọt đọng
Nỗi nhớ em ngẩn ngơ

Dệt vần thơ bày tỏ
Em có thấu lòng anh
Tái tê từng cơn gió
Một tình yêu chân thành

Ngày trôi nhanh vội vã
Nhớ em quá hỡi người
Mùa Đông này lạnh giá
Tim sầu úa chơi vơi

Nhớ khôn nguôi tả xiết
Lòng da diết mỏi mòn
Ta xa xôi biền biệt
Nhưng tình vẫn sắt son.

Tim héo hon nhiều lắm
Mong được nắm bàn tay
Tình ta càng sâu đậm
Gửi khát khao từng ngày.


#05. ()

ĐÔNG ĐÃ VỀ - Thơ 5 Chữ: Ngọc My

Sáng nay trời trở gió
Nơi đó lạnh không anh
Gió rét rít qua mành
Em nơi đây lạnh lắm

Em nghe lòng sâu lắng
Một nỗi nhớ cồn cào
Như làn gió vứt cao
Hòa mình vào cùng lá

Gió nghiêng cây tơi tả
Lá rụng khắp con đường
Em lại nhớ người thương
Cuối phương trời xa thẳm

Anh ơi em nhớ lắm
Muốn được nắm bàn tay
Truyền hơi ấm đong đầy
Cho lòng này bớt lạnh

Cho tình thôi hiu quạnh
Bởi có anh bên rồi
Dòng đời sẽ nhẹ trôi
Cho môi nụ hồng nở

Cho tim chung nhịp thở
Cho tình khỏi như mơ
Cho em hết mong chờ
Cho vần thơ mãi thắm.

thơ tâm trạng mùa Đông thể loại 5 chữ
thơ tâm trạng về mùa đông thể loại 5 chữ (ảnh: internet)

#06. ()

ĐÔNG LẠNH - Thơ 5 Chữ: Hoàng Lan

Đông ơi lạnh lắm đó
Sương rơi buồn giăng mi
Lối xưa hoa dã quỳ
Đã tàn vì băng giá

Đông ơi sao dài quá
Để gió lùa tim đau
Công viên nắng nhạt màu
Tại đông sầu rơi xuống

Đông ơi đừng pha nhuộm
Trắng màu tuyết băng nha
Lạnh lòng lúc chia xa
Không vòng tay ủ ấm

Đông thôi đà lạnh lắm
Gió ơi ngừng được không?


#07. ()

TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG - Thơ 5 Chữ: Hà Thu

Chớm đông rồi em ạ
Ngoài ngõ lá rơi đầy
Đâu còn gió heo may
Mưa thêm dày buốt lạnh

Sợi nắng vàng óng ánh
Đã lẫn tránh trong mây
Em hãy đến nơi này
Cho vòng tay nồng ấm

Ước mùa đông về chậm
Mưa khỏi thấm buồn tim
Anh còn mãi đi tìm
Màu hoa sim một thuở

Kết trăm ngàn nổi nhớ
Nối duyên nợ hai miền
Đan bện sợi tơ duyên
Để con thuyền lướt gió

Gởi về em gái nhỏ
Vạn lời ngỏ mênh mông
Đính ước lễ tơ hồng
Mình nên chồng nên vợ

Để vườn hoa hé nở
Đừng bỡ ngỡ nhé em
Những lời nói êm đềm
Anh không thêm giả dối.

thơ tình 5 chữ về mùa đông
thơ tình 5 chữ về mùa đông (ảnh: internet)

#08. ()

KÝ ỨC MÙA ĐÔNG - Thơ 5 Chữ: Đinh Ngọc Nhận

Hôm nay trời se lạnh
Chắc mùa đông đã về
Trên cây còn chút nắng
Một thoáng buồn đê mê

Vẩn vơ ngồi góc phố
Với một ly cà phê
Nhâm nhi từng kỷ niệm
Trong tôi bỗng ùa về

Ôi đầu đông năm ấy
Khi lá vàng ngừng rơi
Trong quán cà phê nọ
Cuộc chia tay đầu đời

Em đi về nơi ấy
Để lại một mình tôi
Đơn côi trong quán nhỏ
Vấn vương chỗ em ngồi

Mùa đông nào cũng thế
Cứ lặng lẽ trôi qua
Mà sao không xóa nổi
Nỗi niềm xa, đã xa.

Bạn vừa xem qua chùm thơ 5 chữ viết về mùa đông tình yêu thật hay và tâm trạng. Những bài thơ ngũ ngôn về mùa đông mới hơn sẽ được iini.net cập nhật sớm nhất!..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ mùa đông 5 chữ viết về tình yêu thật hay & tâm trạng trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-11-02T20:53:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-25T16:01:30Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 4 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ mùa đông 5 chữ viết về tình yêu thật hay & tâm trạng"
  1. Đông ơi về nhiều lắm
    Cho giá lạnh môi em
    Đông về tha sương đêm
    Cho lòng ai lạnh giá...
  2. Đông đâu còn xa lạ
    Mắt môi lạnh sương đêm
    Đông băng giá bên thềm
    Lạnh lòng ai đơn bóng
  3. Đông thôi đà lạnh lắm
    Gió ơi ngừng được không
    Tìm đâu bàn tay nắm
    Giữa gió đông chạnh lòng
  4. ♡KHI ĐÃ YÊU.♡

    Mùa đông rồi cũng qua thôi.
    Đó là công việc của trời.
    Yêu em anh tự khắc tìm.
    Đó là việc của trái tim.

    Em à . Đừng có lặng im.
    Để làn gío lưu nỗi nhớ.
    Để vườn hoa buông lối ngỏ.
    Nắng xuân còn có lối vào.

    Kìa bao tâm hồn xuyến xao.
    Khi mà chỉ có lối nhỏ.
    Đường tình rộng mà bước khó.
    Như đi trên đá tai mèo.

    Đã yêu đâu tính giàu nghèo.
    Yêu rồi là em mãi theo.
    Anh ơi. Giữ niềm tin nhé.
    Kề vai. Em yêu anh nhiều.

    Ảnh & Bài NM.
    Tặng ML của tôi.
    (Những bài thơ kỉ niệm)
Gửi bình luận

Sửa bài đăng