1001 bài thơ 8 chữ viết về Tình Yêu đôi lứa với nhiều tâm trạng

19/12/16
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ 8 chữ viết cho tình yêu đôi lứa với rất nhiều tâm trạng: vui buồn, lãng mạn, cô đơn, nhớ thương người mình yêu hay nhất.


Thơ 8 Chữ Viết Về Tình Yêu
Thơ 8 Chữ Viết Về Tình Yêu (ảnh: internet)

THƠ 8 CHỮ VỀ TÌNH YÊU

Tuyển chọn những bài thơ 8 chữ viết về tình yêu thật hay, giàu cảm xúc. Thơ ca ngợi tình yêu đẹp, lãng mạn của đôi lứa. Cùng với đó là tâm trạng bồi hồi, nhớ nhung, hoài niệm về tình xưa cũ,..

#01. ()

NGUYỆN YÊU - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Em nguyện sẽ trọn đời bên anh mãi
Xây tình nồng ta trải theo thời gian
Tô hạnh phúc đẹp tựa áng mây ngàn
Vẽ sắc thắm muôn vàn phong cảnh lạ

Em nguyện sẽ bên anh mùa đông giá
Sưởi tim hồng rộn rã niềm đam mê
Ủ ấm nhau trong vòng tay tràn trề
Trao hạnh phúc cận kề anh yêu hỡi!

Em nguyện sẽ cả đời này chờ đợi
Chỉ anh thôi đừng nghĩ ngợi điều gì
Mãi cùng anh vượt sóng gió bước đi
Tròn giấc mộng xuân thì vừa chớm nở

Em nguyện sẽ cùng anh tròn duyên nợ
Xem đất trời rực rỡ đẹp nên thơ
Cho anh nhớ em là một bến bờ
Nơi neo đậu không mơ là sự thật!!

#02. ()

NHỚ - Thơ 8 Chữ: Liên Phạm

Thiếu vắng anh, con tim em giá lạnh,
Buốt nhói lòng như cái rét mùa đông.
Em nhớ anh, sao nhớ đến vô cùng,
Có phải chăng... Thiếu làn hơi anh đó...?

Trời đồng tình, nên bỗng dưng nổi gió
Một mình em lẻ bước nghiêng vai gầy.
Chiều hoàng hôn, còn tím biếc màu mây
Hoa sữa thơm thêm nhớ anh nhiều lắm...

Anh biết không trong tâm hồn sâu thẳm,
Em ước mình, lại tay nắm bàn tay.
Cùng bên nhau san sẻ nỗi nhớ này,
Và anh nói: Anh yêu Em nhiều lắm!

Thơ 8 chữ về tình yêu
Thơ 8 chữ về tình yêu (ảnh: internet)

#03. ()

ĐƯỜNG XƯA KỶ NIỆM - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Dòng thơ này...xin trả lại cho nhau
Chữ lem ướt nát nhàu ôm trang vở
Con đường xưa đã hửng hờ bỏ nhớ
Chỉ còn em đứng than thở ôm sầu.

Bởi lời thề ước hẹn...chẳng tròn câu
Nên tình lỡ nhạt màu trông mòn mỏi
Giờ không nhau em lạc loài réo gọi
Nhưng chữ duyên le lói giữa dốc đời.

Tình đôi mình trôi nổi giữa mù khơi
Dòng nước mắt cạn rồi...anh có biết
Tưởng chung đôi nào hay đâu ly biệt
Nên lời yêu tha thiết cũng không còn.

Quay lưng rồi lòng đau xót héo hon
Chốn kỷ niệm đâu còn chân anh nữa
Em bước đến gốc dừa xưa đứng tựa
Tim nhói đau đang chết nửa linh hồn.

#04. ()

CHỈ CÒN YÊU THƯƠNG - Thơ 8 Chữ: Liên Phạm

Trong cuộc đời chẳng bao giờ kết thúc,
Những nỗi buồn để chỉ có niềm vui.
Chỉ mong sao hạnh phúc ở gần thôi,
Không xa vời như em từng suy nghĩ...

Yêu thương kia luôn trở thành thi vị,
Mộng đẹp sẽ về trong giấc ngủ bình yên.
Và mong sao tất cả những ưu phiền,
Sẽ tan biến khi bình minh thức dậy...

Em nơi đây, anh yêu ơi có thấy...?
Tới bên em và nắm chặt bàn tay.
Hãy cùng em chia sẻ nỗi đắng cay,
Và hạnh phúc của mối tình khờ dại.

Điều không vui và nỗi buồn sót lại,
Để gió trời cuộn lại cuốn đi xa...
Chẳng còn gì sầu vương năm tháng qua,
Chỉ còn lại nụ cười thôi anh nhé!

Thơ tình yêu buồn 8 chữ
Thơ yêu buồn 8 chữ với nhiều tâm trạng (ảnh: internet)

#05. ()

CHIẾC LÁ BAY NGANG - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Anh có về ngang ngõ ghé nhà em
Thì hãy đến bên thềm nhìn chiếc lá
Gió thổi ngang từ phía xa trông lạ
Rơi chênh vênh và thân đã rách rời.

Giống tình mình trôi nổi đứng hai nơi
Rồi than thở cuộc đời sao chua chát
Sóng biển gào dâng dạt vào hôn cát
Khi quay lưng buồn man mác bơ phờ.

Anh có còn thương nhớ mấy vần thơ
Mà ngày trước luôn ngồi chờ bẽn lẽn
Dù chiều nay biết rằng anh không hẹn
Nhưng hãy qua thăm lối vắng một lần.

Bước chân giờ thờ thẫn nặng ngàn cân
Hình bóng cũng phai dần trong trí nhớ
Chuyện tình yêu...em đâu ngờ dang dở
Sầu trót mang than thở chỉ riêng mình.


#06. ()

GỬI EM - Thơ 8 Chữ: Liên Phạm

Gửi em yêu nơi phương xa niềm nhớ,
Bởi chúng mình tuy cách trở hai nơi.
Nhưng trái tim cũng chẳng thể tách rời,
Luôn đón chờ những lời em chia sẻ.

Anh nơi đây vẫn một mình đơn lẻ,
Có khi nào em nhớ tới anh không...?
Anh xin em, nơi xa chớ buồn lòng,
Bởi anh luôn đồng hành cùng em đó!

Gửi em yêu những nụ hôn nhờ gió,
Lướt qua môi, khiến má đỏ hồng tươi.
Chỉ xin em miệng hãy nở nụ cười,
Anh đã yêu, yêu em nhiều lắm đó...

Ước mong sao được bên em bé nhỏ,
Trao cho em trái tim đỏ dấu yêu.
Nắm tay nhau dạo chơi mỗi buổi chiều,
Và anh nói ... Anh yêu em nhiều lắm...!

Thơ 8 chữ về tình yêu hay
Thơ 8 chữ về tình yêu hay (ảnh: internet)

#07. ()

TÌNH YÊU - Thơ 8 Chữ: Hương Vang

Có những lúc tình ngọt ngào đằm thắm
Và êm đềm sâu đậm ở trong nhau
Có những lúc tình đó lại âu sầu
Đầy giông bão và đớn đau biết mấy

Ai đã yêu thì người ơi sẽ thấy
Cuộc tình nào rồi cũng vậy mà thôi
Lúc còn yêu lòng xao xuyến bồi hồi
Hết yêu rồi con tim côi lạnh ngắt

Buổi ban đầu hai bàn tay nắm chặt
Mắt biếc xanh trong vắt tựa biển khơi
Nỗi nhớ nhung cất mãi chẳng nên lời
Gọi thuyền về bên bến đợi yêu thương

Lúc chia tay chẳng một chút vấn vương
Hai ngã rẽ hai con đường thẳng tắp
Và mai sau bên dòng đời có gặp
Chẳng liếc nhìn dù hai mắt gặp nhau

Lúc đang yêu luôn mong ước nguyện cầu
Tình son sắt và luôn luôn chung thủy
Giọt lệ buồn không để vương trên mí
Miệng luôn cười thủ thỉ nói lời yêu

Lúc chia tay cành lá cũng liêu xiêu
Không vấn vương lời thương yêu cũng hết
Lệ hoen sầu con tim côi mỏi mệt
Chỉ mong rằng sớm quên hết chuyện xưa.

#08. ()

LỐI VẮNG CHỈ MÌNH EM - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Duyên nợ mình nay cũng chẳng còn chi
Thì hương thắm chẳng có gì luyến nhớ
Còn nhau chăng những vần thơ dang dở
Giấy bút buồn...ngập ngợ...viết vần yêu.

Tình nổi trôi...cam chịu đắng cay nhiều
Bên góc phố liêu xiêu chầm chậm bước
Kiếp trầm luân họa phước qua mấy lượt
Lưu luyến này kiếp trước phải vay nhau.

Tóc đang xanh bổng như đổi thay màu
Vì ôm nỗi thương đau không lối thoát
Mình mất nhau đành lạc lòi ngơ ngác
Như má hồng phận bạc khóc trời Thu.

Lá vàng bay theo sương khói mịt mù
Năm canh thức lời ru thêm mặn đắng
Đời vắng anh tình như Trăng sắp lặng
Ngơ ngẫn sầu ! Lối vắng chỉ mình em.

Thơ tình 8 chữ lãng mạn
Thơ tình 8 chữ lãng mạn (ảnh: internet)

#09. ()

ANH NỢ EM - Thơ 8 Chữ: Đức Trung

Anh nợ em những chiều thu rực rỡ
Ngồi ôm em bên cửa sổ ngắm hoa
Anh nợ em những buổi tối trăng ngà
Cùng tâm sự thiết tha và mong nhớ.

Anh nợ em nụ hôn còn dang dở
Đang ấm nồng sao em nỡ chia ly?
Anh nợ em cả một cuộc tình si
Đêm ân ái cho đi cùng nhận lại.

Anh nợ em cả cuộc đời hoang hoải
Chỉ bởi vì anh mãi mãi yêu em
Nên con tim đôi lúc thật yếu mềm
Khi xa cách vắng em - đời vô nghĩa.

Anh nợ em chút ân tình nhân thế
Khi chúng mình đã không thể xa nhau.


#10. ()

TA VÀ EM - Thơ 8 Chữ: Tùng Nguyễn

Ta và em.. có gì đó rất lạ
Chưa bao giờ lại nghĩ nó đậm sâu
Giấc yêu thương đâu phải mới lần đầu
Sao cảm giác mong về nhau nhiều thế

Dù vẫn biết gửi lòng tin đâu dễ
Những đêm về vẫn thường kể nhau nghe
Chuyện ngày xưa cho đến chuyện cận kề
Một cảm giác.. như vỗ về tình cũ

Đã có lúc trong lòng mang ấp ủ
Giá chúng mình trao nhắn nhủ lời thương
Chẳng kề bên nhưng cũng được tỏ tường
Cho tìm lại góc yêu thương đã cỗi..

Nhưng lại sợ tình kia trao quá vội
Em ngại ngùng bỏ mối bạn tri ân
Bao đắn đo cứ suy nghĩ xa gần
Mang trong dạ nỗi bần thần nhung nhớ

Đành chấp nhận ôm nỗi lòng dang dở
Để bóng hình vẹn thắm ở trong nhau
Câu yêu thương cứ giữ lại trong đầu
Cho cảm giác còn có nhau mãi mãi .!

Thơ tình yêu đôi lứa
Thơ tình yêu đôi lứa (ảnh: internet)

#11. ()

KHOẢNG LẶNG - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Sao không kéo chúng mình về một nơi
Như hoàng hôn kéo mặt trời xuống núi
Sao cảm thấy trong lòng nhiều hờn tủi
Một mình em lầm lũi nuốt lệ sầu

Vẫn biết rằng tình yêu mãi đậm sâu
Mà đôi ta cứ hai đầu nỗi nhớ
Kỷ niệm xưa còn ghi đầy trang vở
Nhắc tình ta muôn thuở vẫn nồng nàn

Vẫn biết rằng tình lúc hợp rồi tan
Hồn lạc lõng giữa hoàng hôn chiều tím
Lòng đượm buồn khi bóng chiều tắt lịm
Vầng trăng khuya khuất chìm áng mây hồng

Sao xóa nhòa bao kỷ niệm nhớ mong
Vì thời gian in hằn trong kí ức
Dấu tiếng nấc mà nhói đau lồng ngực
Để thơ ngân rạo rực trái tim sầu

Đã nguyện thề tình ta mãi dài lâu
Sao có thể nhạt màu theo năm tháng
Gom nỗi nhớ gửi mây chiều bảng lảng
Dấu niềm thương vào khoảng lặng tâm hồn!

THƠ TÌNH BÁT NGÔN HAY

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ 8 chữ viết về tình yêu đôi lứa mà bạn đang xem. Những lời thơ yêu thương dạt dào cảm xúc cho tình đôi lứa. Thơ 8 chữ lãng mạn, buồn,... rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau..

#12. ()

ĐÁNH THỨC TIM YÊU - Thơ 8 Chữ: Tùng Nguyễn

Nếu một ngày !..tim thức dậy yêu thương
Em có dám chung đường.. ta sánh bước
Mặc nhân thế nói ra vào xuôi ngược
Vẫn cùng nhau thêu ước mộng sớm chiều..

Anh vẫn chờ người thắp sáng tim yêu
Cho mong ước biến thành điều có thật
Lấp khoảng trống tìm lại gì đã mất
Sẻ ngọt bùi .. cái đáng nhận đi qua..

Xưa và nay ... tình cảm đâu có già
Tính tự kỷ mới làm ta vô vọng
Ai chẳng ước cuộc đời luôn thắm mộng
Đâu muốn mình trong trống vắng cô đơn..

Yêu nhé em.!. cho má thắm thôi hờn
Từng đêm xuống nồng nàn hơn giấc ngủ
Mọi cảm giác chưa bao giờ là cũ
Khi chúng mình biết ấp ủ thương yêu..

Xóa đau thương để hạnh phúc thêm nhiều
Cùng khám phá những điều xưa chưa tỏ
Đưa men ái dâng tràn từng con ngõ
Thức mộng tình.. đâu đó đã từng quên..!

Thơ tình bát ngôn mới nhất
Thơ tình bát ngôn mới nhất (ảnh: internet)

#13. ()

KỶ NIỆM ĐẦU TIÊN - Thơ 8 Chữ: Tùng Nguyễn

Anh mãi nhớ kỷ niệm chiều đông ấy
Phút gặp nhau ta thấy cả trời vui
Câu yêu thương không diễn tả thành lời
Chỉ biết được trong mắt ngời rạng rỡ..

Làn môi thắm em cười như hoa nở
Anh ngỡ ngàng òa vỡ tiếng yêu thương
Hỏi là sao khiến em đỏ má hường
Sau cái siết bàn tay vương nhắn nhủ..

Từ sâu thẳm sóng tình dâng thác lũ
Cuộn trong lòng bằng ấp ủ khát khao
Phút kề bên kìm nén.. vẫn ạt ào
Mà đối diện chẳng sao bày tỏ được..

Giấc mơ ủ trong nỗi niềm lúc trước
Nay bên người chỉ nắm được bàn tay
Dấu yêu ơi kỷ niệm đã bao ngày
Anh vẫn đợi những nồng say khi đó..

Đã lâu rồi nay bước về qua ngõ
Chút mơ lòng nơi góc nhỏ tim anh
Chuyện khi xưa như lời hứa để dành
Ta có gặp.. sẽ mong thành tri kỷ..

#14. ()

NẾU TÌNH ANH.. - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Nếu tình của anh mãi là biển rộng
Xin đừng xô con sóng em dạt bờ
Hãy ôm ấp chứa chan ngàn giấc mộng
Để lòng em cháy bỏng viết thành thơ

Nếu tình anh mãi là ngọn núi lớn
Em mây chiều lượn gió vờn quấn quanh
Trong vườn tình có muôn ngàn cánh bướm
Em là hoa thắm đượm tỏa hương lành

Và nếu tình anh như làn gió mát
Thổi vào hồn ngào ngạt tấm băng trinh
Mang nồng ấm luôn dịu êm dào dạt
Tay trong tay khao khát say men tình

Anh cứ mãi là đại dương mênh mông
Em con sóng uốn cong mình đùa giỡn
Luôn trường tồn một mối tình lắng đọng
Để tim yêu hâm nóng mãi không sờn

Rồi sớm mai khi bình minh thức giấc
Trong vòng tay ngây ngất nụ hôn trao
Ta yêu nhau với mối tình chân thật
Yêu đậm sâu lòng son sắt dâng trào!!

#15. ()

TRẢ LẠI EM - Thơ 8 Chữ: Ngọc Hân

Nếu tình của anh mãi là biển rộng
Xin đừng xô con sóng em dạt bờ
Hãy ôm ấp chứa chan ngàn giấc mộng
Để lòng em cháy bỏng viết thành thơ

Nếu tình anh mãi là ngọn núi lớn
Em mây chiều lượn gió vờn quấn quanh
Trong vườn tình có muôn ngàn cánh bướm
Em là hoa thắm đượm tỏa hương lành

Và nếu tình anh như làn gió mát
Thổi vào hồn ngào ngạt tấm băng trinh
Mang nồng ấm luôn dịu êm dào dạt
Tay trong tay khao khát say men tình

Anh cứ mãi là đại dương mênh mông
Em con sóng uốn cong mình đùa giỡn
Luôn trường tồn một mối tình lắng đọng
Để tim yêu hâm nóng mãi không sờn

Rồi sớm mai khi bình minh thức giấc
Trong vòng tay ngây ngất nụ hôn trao
Ta yêu nhau với mối tình chân thật
Yêu đậm sâu lòng son sắt dâng trào!!

Ảnh cô gái buồn ngồi bên bờ biển
ảnh tình yêu sưu tầm.

#16. ()

THƯƠNG NHAU MÃI - Thơ: Phạm Vậng

Người thương ơi...đừng giận hờn em nhé
Để nỗi buồn giằng xé trái tim anh
Vẫn biết yêu thương vụn vỡ khó lành
Nhưng tại sao anh mơ hoài em nhỉ

Xin trả lại con đường tình mộng mị
Cho tôi về với nguyên thuỷ tình yêu
Cùng người thương sánh bước mỗi buổi chiều
Mình sẽ yêu thật nhiều trong đêm vắng

Em yêu ơi...đừng nói lời cay đắng
Cuộc tình nào không thiếu vắng đớn đau
Giận hờn mà chi chỉ làm khổ nhau
Dĩ vãng buồn phai màu theo năm tháng

Con đường tình có bao giờ phẳng lặng
Lối yêu đương thường chẳng thiếu chông gai
Cùng dìu nhau đến cuối chặng đường dài
Hết giận rồi mình lại thương nhau mãi...

#17. ()

TÌNH EM TRAO ANH - Thơ 8 Chữ: Hạ Trắng

Đây nụ cười..với ánh mắt bờ môi
Em đã trao..cho anh rồi đấy nhé
Hãy chìu chuộng..nói năng cho nhỏ nhẹ
Luôn yêu thương..chia sẻ bao nỗi buồn

Thật dịu dàng..như suối tóc em buông
Giữa cuộc sống..quay cuồng đầy vật chất
Em hoài vọng..một tình yêu chân thật
Một trái tim..duy nhất một bóng hình

Giữa cuộc đời..đầy sóng gió phiêu linh
Em ao ước..một tình yêu chung thủy
Không cao sang..hay những điều hoa mỹ
Hiểu được lòng..hiểu ý cảm thông nhau

Tình yêu này..thật muôn vẻ muôn màu
Khi đã yêu..chuốt trau tình đẹp mãi
Dù cuộc tình..gặp bao điều trở ngại
Sánh vai kề..ta phải giữ tình yêu

Dấu yêu à! Em yêu anh thật nhiều
Giờ xa cách..đôi điều chưa tỏ hết
Uyên ương mộng..đôi mình cùng thêu dệt
Buột tơ hồng..se kết nợ duyên ta.

#18. ()

MÃI ẤM TÌNH NHAU - Thơ 8 Chữ: Tùng Nguyễn

Vẫn biết rằng.. nơi ấy em cô đơn
Đang chống lại bao giận hờn chới với
Yêu xa cách nên mãi thường mong đợi
Phút yếu lòng ..đêm vời vợi niềm trông..

Đã yêu rồi .. sao chẳng nhớ và mong
Tình cách biệt ai thường không buồn tủi
Khi trống vắng luôn cần sự gần gũi
Thắp lửa lòng... khỏi trơ trụi tình đông...

Ở chốn này.. cũng nhớ em biết không ?.
Và thương lắm cánh môi hồng nơi đó
Đang quay quắt nhớ ai.. từng mắt đỏ
Tiếng thở dài luôn hiện rõ từng đêm..

Hẹn ngày gần anh sẽ đến bên em
Xoa buồn tủi cho vơi niềm ấm ức
Trà hơi ấm, đêm khát khao nồng rực
Bao đắp bù.. mình thức trắng sẻ chia. ..!

Ảnh trái tim trên tường gạch
thơ 8 chữ về tình yêu (ảnh sưu tầm từ internet)

#19. ()

ƯỚC - Thơ 8 Chữ: Liên Tâm

Ước một ngày mình thôi hết cách xa
Hai tim nhỏ chung một nhà êm ấm
Cho giọt lệ đêm khuya buồn ướt đẫm
Sẽ không còn gặm nhấm mảnh hồn tan.

Ước một ngày niềm hạnh phúc ngập tràn
Mùa Đông lạnh đôi tay đan từng ngón
Mặc giông tố và tủi hờn bề bộn
Ta có nhau sưởi ấm trọn cuộc đời

Ước gì mình cùng xuống phố dạo chơi
Để nghe gió như gọi mời điệu nhạc
Suốt đời nguyện tình yêu không đổi chác
Hãy thương em số phận bạc tựa bèo

Ước gì mình duyên kiếp chẳng gieo neo
Để tình thắm đừng bay vèo lạc lõng
Nhớ anh nhé không thôi ngừng hy vọng
Nuôi niềm tin như biển sóng cuộn trào

Ước mai này hạnh phúc được đón trao
Cho anh mãi tình ngọt ngào muôn thuở
Ước sợi chỉ buộc mình tròn duyên nợ
Nhưng ước nhiều em càng sợ...ly tan.

#20. ()

MÃI BÊN NHAU - Thơ 8 Chữ: Chương Nguyễn

Trên đời này mấy ai mà có được
Chuyện ân tình luôn sau trước vuông tròn
Vì thời gian khiến nước chảy đá mòn
Gió với mây làm sao mong chung thủy??

Em cô đơn trong đêm dài mộng mị
Mong cuộc đời đôi ta chỉ có nhau
Trái tim này không một chút sầu đau
Yêu thương ấy thắm đẫm màu tha thiết

Tháng ngày qua ta vẫn còn cách biệt
Trong đời này ta chỉ biết nhau thôi
Mùa Xuân sang cho lộc biếc đâm chồi
Và tình mình rồi sẽ thôi ngăn cách

Chớm heo may chợt ùa len ký ức
Gọi vào hồn nỗi thao thức không tên
Mong đời này luôn ở cạnh ngay bên
Tình mình sẽ vững bền trong sóng gió.

#21. ()

EM NGHĨ TÌNH LÀ THẾ - Thơ 8 Chữ: Đặng Ngọc Đào

Em chỉ biết yêu anh nhiều lắm đó
Mộng chúng mình sẽ được sống bên nhau
Với tình yêu chẳng có đổi thay màu
Tình tuyệt mỹ như vầng trăng mười sáu

Trong nghịch cảnh sang hèn chia hai lối
Anh chọn rồi lối bằng phẳng để đi
Cuộc tình đau giọt nước mắt phân ly
Anh xa xót làm chi cho chiếu lệ

Không duyên số tình yêu đành chịu phế
Nhớ nhung gì thì cũng đã phôi pha
Em quên đi tình mấy nẻo nhạt nhòa
Hãy bình yên cho hồn thôi đau khổ

Em chỉ ước mình may sao gặp được
Nửa vầng trăng đợi mãi bóng duyên thề
Một con thuyền đầy ắp những đam mê
Niềm hạnh phúc một khung trời ảo diệu.

ảnh chàng trai quỳ trước mộ người yêu
tình yêu buồn (ảnh: internet)

#22. ()

MÃI NỢ TÌNH ANH - Thơ 8 Chữ: Hoàng Lan

Em nợ anh một lời không trả nổi
Tấm chân tình em vội vã buông lơi
Để cho anh không đặng nói nên lời
Cũng có thể một đời em nuối tiếc

Nếu một mai anh ra đi biền biệt
Nỗi riêng sầu tím biếc cả chiều thu
Khói sương giăng khi đông đến mịt mù
Băng giá lạnh giọt u sầu tìm đến

Chỉ riêng em phút dâng trào lưu luyến
Nhớ tình anh thương mến lúc đêm mơ
Đếm nỗi đau những lúc em hững hờ
Để tình anh thẩn thờ trong buồn bã

Em mong sao cuộc đời anh êm ả
Đừng như em phải trả nợ tình vay
Mong cho anh hạnh phúc mãi đong đầy
Nở nụ cười mỗi ngày vui rạng rỡ...!

#23. ()

YÊU THẦM - Thơ 8 Chữ: Võ Sơn Lâm

Anh mãi nhớ về một thời xa vắng
Dáng em gầy da trắng tóc bồng mây
Mùi hương thơm dịu ngọt vẫn đong đầy
Trong ký ức ngất ngây tình anh đó

Em còn nhớ một chiều anh muốn ngỏ
Nói lời yêu để chứng tỏ lòng mình
Nhưng đâu dám bởi chẳng được bình sinh
Đành giấu kín khi tình từ một phía

Dù yêu em chỉ đứng xa ngắm nghía
Góp yêu thương cho tròn trịa tim buồn
Để từng đêm khắc khoải nhớ em luôn
Gửi thương nhớ gieo buồn lên con chữ

Chẳng dám yêu khi tơ lòng lưỡng lự
Mất nhau rồi đâu giữ được em ơi...
Phải chăng do duyên kiếp số tại trời
Cho hai đứa nơi hai đầu nỗi...nhớ.!..

#24. ()

XIN MỘT LẦN - Thơ 8 Chữ: Thanh Hiếu

Xin một lần cho em mượn bờ vai
Để em dựa quên đêm dài cô lẻ
Tường bốn bức riêng mình em lặng lẽ
Tiếng thời gian tích tắc khẽ dần trôi

Xin một lần em mượn trái tim thôi
Để cảm nhận thương yêu người trao gửi
Chút tình hờ cho lòng em an ủi
Lấp đậy đi những buồn tủi em Mang

Xin một lần em mượn cánh tay chàng
Em gối đầu mơ màng chìm vào mộng
Ôn kỷ niệm ngày xưa em từng sống
Ái ân nồng đã lắng đọng từ lâu

Xin một lần nghe anh nói một câu
ANH YÊU EM nguyện bạc đầu chung thủy
Được không anh tiếp em thêm ý chí
Quên những ngày vô vị chỉ mình em

Một lần thôi cho em được kề bên
Rồi mãi mãi em không phiền anh nữa
Được chăng anh hãy vì em mà hứa
Bởi chỉ anh mới chữa vết thương lòng.

ảnh hoa hồng
hoa hồng tình yêu (ảnh: internet)

#25. ()

EM VẪN ĐỢI - Thơ 8 Chữ: Thanh Hiếu

Em vẫn đợi anh đưa về chốn cũ
Nơi ngày đầu gặp gỡ của hai ta
Chia tay về mà lòng chẳng muốn xa
đôi mắt em lại nhạt nhoà tiếc nối

Em vẫn đợi tình ta về một mối
Không giận hờn không lỗi hẹn như xưa
Không một mình chờ anh dưới nắng trưa
Rồi nóng lòng như cơn mưa mùa hạ

Em vẫn đợi trong trời đông lạnh giá
Khi tan trường anh đứng đó chờ em
Dựa vào anh nghe nhịp đập thân quen
Tiếng cọc cạnh vòng xe lăn đều đặn

Em vẫn đợi anh trở về gửi gắm
Bao sợi nhớ còn thắm mãi lòng em
Cái liếc vội e thẹn mắt trao duyên
Câu thơ tình còn nguyên trong ký ức

Em vẫn đợi tình hai ta luôn thức
Nắm tay nhau trên mọi lúc đường đời
Nhưng đó mãi chỉ ảo mộng mà thôi
Bởi bên anh là người con gái khác.

Bạn vừa xem qua những bài thơ 8 chữ viết về tình yêu đôi lứa với nhiều tâm trạng và cảm xúc. Xin mời bạn xem tiếp phần 2 tại liên kết bên dưới!..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ 8 chữ viết về Tình Yêu đôi lứa với nhiều tâm trạng trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-19T16:02:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T12:58:42Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ 8 chữ viết về Tình Yêu đôi lứa với nhiều tâm trạng"
  1. Hạnh phúc lắm nếu em là con sóng
    Suốt ngàn năm biển anh ngóng chờ em
    Có sóng rồi , biển xanh mới đẹp thêm
    Biển & sóng mãi êm đềm hoà quyện !
  2. Thơ em viết dệt nên áng thi ca
    Từng câu chữ thật mượt mà mềm mại
    Một mối tình vững bền trong mãi mãi
    Trong yêu thương êm ái ấm áp lòng.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng