1001 bài thơ 8 chữ viết về Biển tình yêu, lãng mạn, nhiều tâm sự

20/12/16
(iini.net) Sau tổng hợp thơ về Biển, iini.net tiếp tục tổng hợp những bài thơ viết về Biển mới hơn chỉ với thể thơ 8 chữ, xin gửi đến các bạn yêu thơ.
Đó là những lời thơ lãng mạn của đôi lứa, hoặc có thể là những lời tâm sự buồn man mác. Biển từng một thời minh chứng biết bao lời yêu thương, kỷ niệm đẹp mà chúng ta dành cho nhau, nhưng nay chỉ còn mỗi ta đứng trước Biển buồn một mình...


Thơ 8 Chữ Viết Về Biển Tình Yêu
Thơ 8 Chữ Viết Về Biển Tình Yêu (ảnh: internet)

THƠ 8 CHỮ VỀ BIỂN

Tuyển tập những bài thơ 8 chữ viết về Biển thật hay, lãng mạn và giàu cảm xúc. Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Biển trong xanh. Viết lên những vần thơ tình lãng mạn bên Biển với lời yêu thương dành cho nhau. Cùng với đó là những bài thơ tình buồn 1 mình bên Biển với nỗi nhớ người yêu, tâm trạng cô đơn với cái lạnh lẽo bên biển..

#01. ()

EM MUỐN VỀ VỚI BIỂN - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Em muốn về ngắm biển dưới nắng hồng
Bỏ lại nơi đây núi rừng một bóng
Để con tim không cô đơn lạnh cóng
Sương giáng chiều lạnh ướt cả vần thơ

Em muốn được về ôn lại giấc mơ
Nhìn biển xanh với muôn trùng sóng vỗ
Nhịp tim yêu khát khao như bùng lửa
Ước một lần tìm bến đỗ bình yên...

Em muốn làm bờ bãi cát dịu êm
Để sóng vỗ lên thềm trao nhung nhớ
Về với biển để tìm chung nhịp thở
Đại dương mênh mông ào ạt cỡ nào

Dù không thể về thì vẫn chiêm bao
Vẫn ao ước biển đừng mênh mông quá
Có chỗ nghỉ không...tránh điều buồn bã
Vui một lần trong bến đỗ bình yên...

Thơ 8 chữ viết về Biển
Thơ 8 chữ viết về Biển (ảnh: internet)

#02. ()

ANH MUỐN VỀ NƠI BIỂN QUÊ EM - Thơ 8 Chữ: Triệu Phú Tình

Anh muốn về bên biển cùng với em
Được nhìn ngắm con sóng xô ghềnh đá
Được chứng kiến cái ồn ào vồn vã
Của dân chài bán cá lẫn đồ bơi

Anh muốn về quê biển cùng em chơi
Dạo bờ cát và nghe lời sóng hát
Tiếng rì rào hòa gió biển man mát
Cảm giác nồng nàn dào dạt làm sao

Anh muốn được ngắm biển từ trên cao
Nóc cao tầng biết bao là thú vị
Một khung cảnh đẹp nên thơ em nhỉ
Hạnh phúc thực hay lại chỉ là mơ

Anh muốn xóa đi khoảng cách đợi chờ
Về bên em dệt thơ đan tình biển
Anh muốn về quê hương em một chuyến
Nơi sóng biển hát mãi chuyện tình yêu.


#03. ()

HÃY VỀ VỚI BIỂN ĐI ANH - Thơ 8 Chữ: Vũ Thắm

Về đi nhé với biển rộng mênh mông
Có bờ cát, có tấm lòng em đó
Trái tim em đã bao lần muốn ngỏ
Lời yêu anh thêm chan chứa ngọt ngào

Về đi anh với biển rộng xôn xao
Em sẽ đợi khi nào anh trở lại
Nhớ thương anh tim em luôn tê tái
Anh trở về ta sẽ lại nắm tay

Và ta sẽ ...tình tứ với mê say
Tay trong tay kể nhau nghe hoài niệm
Bao ngày cách xa lòng yêu thương mến
Biển nhớ bờ...thuyền nhớ bến anh ơi

Lời yêu anh là nhung nhớ đầy vơi
Anh về đi ...bên em bao khát cháy
Mỗi bình minh nghe rì rào thức dậy
Đón mặt trời anh đấy...ấm mùa đông.

Thơ tình Biển 8 chữ
Thơ tình Biển 8 chữ (ảnh: internet)

#04. ()

BIỂN, EM VÀ TÌNH YÊU - Thơ 8 Chữ: Sinh Hoàng

Biển ngát xanh lung linh màu ngọc bích
Mắt em trong bừng sáng cả hồn anh
Cao nguyên xanh mây khói biếc xây thành
Em đã đến cùng biển anh hòa điệu

Bờ cát dài lung linh chiều nắng chiếu
Sóng mơn man nhè nhẹ sóng ôm bờ
Em bên anh trao nhau từng nhịp thở
Cả biển trời hớn hở một tình yêu

Áo em xanh tô đẹp nắng biển chiều
Gió biển lay bay bay đôi tà áo
Màu cao nguyên bên biển xanh tuyệt hảo
Hồn anh xanh náo nức cả mùa vui

Biển ồn ào mừng em đó em ơi
Em có nghe những lời vui biển hát
Mình bên nhau nghiêng chiều in bờ cát
Biển dạt dào bát ngát vổ yêu thương.


#05. ()

BIỂN VÀ EM - Thơ 8 Chữ: Hạ Trắng

Em ao ước là cánh chim hải âu
Theo thuyền anh nơi trước đầu ngọn gió
Em sẽ là ngọn hải đăng sáng tỏ
Dẫn thuyền về đúng ngõ bến yêu thương

Ước là nắng để xua tan màn sương
Cho thuyền anh rõ đường ra biển rộng
Và em ước mãi sẽ là con sóng
Ôm ấp bờ lắng đọng cả hồn yêu

Có phải chăng là mơ ước quá nhiều
Chẳng thể nào với những điều mộng tưởng
Xa vời quá bởi lòng luôn tưởng tượng
Yêu anh nhiều nên mắt hướng về anh

Dấu yêu ơi! Là ao ước chân thành
Muốn biển mãi một màu xanh tươi mát
Thuyền anh trôi theo sóng tình dào dạt
Hoàng hôn buông tím ngát dưới chiều tà

Thuyền và biển vang mãi khúc tình ca
Mãi bên nhau quyện hòa theo tiếng sóng
Lòng khao khát con tim luôn cháy bỏng
Cả cuộc đời hoài vọng bóng hình anh!!


thơ tình biển và em
thơ tình Biển và Em (ảnh: internet)

#06. ()

BIỂN VÀ ANH - Thơ 8 Chữ: Bằng Lăng Tím

Biển vẫn thế nồng nàn ru giấc điệp
Cát mơ màng thiêm thiếp trải niềm mơ
Bến ngày xưa em vẫn đợi...vẫn chờ
Đêm khắc khoải từng giờ đan ước vọng

Đôi cánh Nhạn dập dìu trên triền sóng
Ánh Trăng vàng in bóng nước lung linh
Tiếng chèo khua như nhắn gửi tâm tình
Em lặng lẽ chờ bình minh trở lại

Con Ốc nhỏ lóc lăn mình trên bãi
Bao nỗi buồn gói lại trả vào đêm
Biển mênh mông sóng vỗ nhẹ êm đềm
Anh xa vắng nhớ mong thêm nhiều lằm.

Xuân ước vọng trên cành chen hoa thắm
Cuối chân trời xanh thẳm vẽ vệt mây
Cánh buồm nâu gió lộng cá khoang đẩy
Em đợi mãi mong ngày anh trở lại.


#07. ()

BIỂN VÀ EM - Thơ 8 Chữ: Phú Sĩ

Đừng trách biển vì sao không nổi sóng
Nắng nhạt nhòa buồn vọng nỗi đơn côi
Bởi trùng khơi bến đợi đã xa rồi
Biển đau lắm ôm nỗi lòng sầu mãi

Đừng trách biển sao nhạt phai màu nhớ
Hàng phi lao réo vỡ tiếng xác xơ
Bờ cát xưa in dấu mối tình chờ
Như tình mình vẫn thờ ơ tĩnh lặng

Chỉ có biển hiểu lòng em sầu lắng
Đón chờ anh trống vắng lúc chiều trôi
Đếm cô đơn trong thương cảm bồi hồi
Nhung nhớ ai em ngày mong đêm đợi

Biển chờ mãi sầu rơi câu tình lỡ
Bởi nhớ em nên than thở chạnh lòng
Đêm u sầu biển khát nỗi hoài mong
Mong hạnh phúc đong đầy ngày thương nhớ

Đừng trách biển đã yêu là duyên nợ
Dẫu cuộc tình chẳng đẹp mãi như mơ
Bởi tình yêu khi ta đã đợi chờ
Đời biển lặng hãy thôi đừng nức nở…

ảnh đẹp về Biển
ảnh đẹp về Biển (ảnh: internet)

#08. ()

BIỂN TÌNH ANH - Thơ 8 Chữ: Hoàng Lan

Rời Cao nguyên em tìm về với biến
Bờ cát dài còn in dấu chân anh
Sóng hiền hòa bức tranh lụa màu xanh
Mãi rì rào tựa lời anh ngày ấy

Anh yêu em, yêu em nhiều biết mấy
Sóng dịu dàng ôm lấy cát bờ em
Em say sưa vòng tay sóng êm đềm
Gió khẽ ru say thêm tình sóng cát

Ta trao nhau giữa biển tình xanh mát
Nụ môi hồng dào dạt đắm cơn mê
Ta bên nhau cần chi những ước thề
Tình mãi đẹp chân quê thôi anh nhé!

Sóng tay anh men bờ em lặng lẽ
Cuốn em vào lòng mê đắm anh yêu
Biển khơi xa tình anh mãi dặt dìu
Ru tình em bạt phiêu dòng ân ái!

THƠ TÌNH 8 CHỮ VỀ BIỂN, EM & ANH

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ 8 chữ viết về Biển mà bạn đang xem. Thơ tình đôi lứa bên biển thật lãng mạn. Thơ tâm trạng của cô gái khi đi dạo 1 mình trên Biển với sự lẻ loi, hoài niệm về tình yêu xưa, chan chứa nhiều tâm sự muốn bày tỏ,..

#09. ()

BIỂN & EM - Thơ 8 Chữ: Oải Hương

Anh đi rồi chỉ còn em ở lại
Lệ hoen dài lòng hoang hoải mênh mông
Sóng cô đơn cuộn nỗi nhớ vào lòng
Miền yêu dấu chở mùa đông lạnh giá

Anh theo tàu tìm về miền đất lạ
Hoàng hôn buông nhuộm tím cả yêu thương
Bờ níu gọi dáng nhỏ nhạt má hường
Mắt dõi trông dạ vương ngàn khắc khoải

Anh đi rồi biển hờn xô xa mãi
Chẳng nồng nàn mê mải nét cô liêu
Bước chân in trên cát gửi bao điều
Như nhắn nhủ lời yêu còn dang dở

Em và sóng dệt trăm ngàn nỗi nhớ
Cùng với chiều nhặt mảnh vỡ thời gian
Vẽ nhớ nhung trên cát trắng miên man
Gửi về anh với vô vàn kí niệm.

Hôn nhau bên bờ biển
Hôn nhau bên bờ biển (ảnh: internet)

#10. ()

EM ĐỢI ANH - Thơ 8 Chữ: Hoàng Lan

Anh nghe không? Con sóng chiều khẽ gọi
Bờ cát dài thoai thoải bóng hoàng hôn
Chỉ riêng em lòng khắc khoải bồn chồn
Nhớ thương anh ngỏ hồn trong gió biển

Nè gió ơi! Đến bên anh trò chuyện
Kẻo anh buồn, giá có chuyến buồm xuôi
Sóng xôn xao anh nghe thấy ngậm ngùi
Nếu có thể...thì anh vui biết mấy

Anh biết không? biển lòng em sóng dậy
Vang vọng hoài "em hãy đợi chờ anh!"
Bờ đá kia vững chải bến yên lành
Để em tựa bờ vai anh ru mộng

Gọi tên anh theo sóng dài biển rộng
Nhờ gió chiều xao động tiếng du dương
Anh nghe không? Dù xa cách dặm trường
Em vẫn đợi và yêu thương anh mãi.

#11. ()

DUYÊN KIẾP - Thơ 8 Chữ: Võ Sơn Lâm

Ngắm Biển xa khi bình minh thức dậy
Biết bao đời vẫn vậy cánh buồm ơi
Tình đôi ta gắn bó thật tuyệt vời
Thuyền với Biển suốt ngàn đời vẫn thế

Khát vọng bên nhau mối tình dâu bể
Ước nguyện một đời chẳng kể bão giông
Mãi bên nhau như tình nghĩa vợ chồng
Ôi ! da diết mênh mông Thuyền và Biển .!

Đôi tình nhân dắt nhau đi bên Biển
ảnh tình yêu về Biển (ảnh: internet)

#12. ()

GIẤC MƠ BIỂN - Thơ 8 Chữ: Diệp Ly

Từng cơn sóng trải dài theo triền cát
Bờ dỗi hờn khao khát nụ hôn xa
Hoàng hôn rơi trong muôn ánh dương tà
Sương khói quyện nhạt nhòa theo làn gió.

Thiên đường yêu giữa đất trời mở ngỏ
Từng lâu đài còn đó sóng chưa tan
Chiều nhẹ trôi trong mắt biếc mơ màng
Lời thương nhớ hòa tan trên biển cả.

Ngồi bên anh thấy đời mênh mông quá
Làn tóc dài buông xõa xuống bờ vai
Vòng tay yêu khao khát những đêm dài
Bờ môi ấm mong từng ngày trăn trở.

Mơ tỉnh giấc còn nghe hơi biển thở
Để lòng em nức nở gọi trùng khơi
Ảo ảnh tan trong chua xót ngậm ngùi
Con thuyền mộng lặng trôi vào hờn tủi.

#13. ()

BIỂN TÌNH ĐỔ MƯA - Thơ 8 Chữ: Nguyễn Đình Huân

Anh về đây ngồi một mình trước biển
Kỷ niệm xưa bỗng hiển hiện quay về
Ta đã bên nhau ngày đó say mê
Nơi bãi biển giữa bốn bề sóng gió

Tay trong tay trong những đêm trăng tỏ
Biển thì thầm ru sóng vỗ dịu êm
Nụ hôn ngọt ngào nồng ấm môi mềm
Anh đã hứa sẽ yêu em mãi mãi

Như sóng biển luôn yêu thương bờ bãi
Mặc một đời người bươn chải phong ba
Rồi một ngày em lặng lẽ đi xa
Bỏ lại biển nơi quê nhà hoang vắng

Mặn chát tình đời bạc như muối trắng
Bờ cát u buồn vắng lặng cằn khô
Em đi rồi biển xanh cũng bơ vơ
Con sóng mồ côi xô bờ vô vọng

Anh về đây mong chờ hoài con sóng
Mong một lần gặp hình bóng người xưa
Em không về biển tình đổ cơn mưa
Trong lòng anh như có mùa bão tố.

Hôn nhau bên Biển
Hôn nhau bên Biển (ảnh: internet)

#14. ()

BIỂN KHÓC - Thơ 8 Chữ: Nguyễn Đình Huân

Em đã từng thấy biển khóc hay chưa
Nước mắt biển tuôn như mưa như gió
Mắt của biển hằn lên màu cháy đỏ
Sóng gầm gừ còn thêm có bão giông

Sóng thần thét gào xé nát khoảng không
Biển cuồng phong biển mênh mông dữ dội
Sau bão giông biển biết mình có lỗi
Trở nên dịu dàng khi mỗi hoàng hôn

Giống như em cứ mỗi lúc giận hờn
Em khóc lóc còn dữ hơn biển khóc
Tới bên em anh nhẹ nhàng vuốt tóc
Mái tóc dài như biển sóng bay bay

Rồi chúng mình tay lại nắm trong tay
Bước trên cát tình ngất ngây say đắm
Em cười vui nụ cười xinh tươi thắm
Nụ hôn ngọt ngào từ sâu thẳm tim yêu

Anh bên em trên bờ cát chiều chiều
Nghe sóng biển biết bao điều muốn nói
Quyên hết ưu phiền xoá tan mệt mỏi
Hai đứa mình cùng hướng tới tương lai.

#15. ()

ANH LUÔN NHƯ BIỂN - Thơ 8 Chữ: Nguyễn Đình Huân

Anh lúc nào cũng mênh mông như biển.
Em luôn là bờ cát dưới chân qua.
Khi chúng mình bên nhau tình lưu luyến.
Như sóng hôn lên bờ cát vỡ oà.

Em biết anh luôn dạt dào như biển.
Vỗ rì rầm xen khúc hát ngân nga.
Sóng ra đi cát nghẹn ngào đưa tiễn.
Chia tay bờ con sóng đến khơi xa.

Anh lúc nào cũng âm thầm như biển.
Rất dịu dàng nếu không có phong ba.
Và chăm chỉ như con ong cái kiến.
Khi bên em luôn âu yếm hiền hoà.

Anh có lúc cuồng say như sóng biển.
Cuồn cuộn tình muốn nghiền nát em ra.
Hai đứa chúng mình cùng nhau dâng hiến.
Hoà tan tình cho ta mãi trong ta.

Anh lúc nào cũng thẳm sâu như biển.
Hút em vào trong vũ trụ bao la.
Em suốt đời có một điều ước nguyện.
Được sống cùng anh chung một mái nhà.

Bạn vừa xem qua những bài thơ 8 chữ viết về Biển tình yêu lãng mạn, nhiều tâm sự,... Chùm thơ này hiện vẫn đang còn cập nhật những sáng tác mới bạn nhé!..
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ 8 chữ viết về Biển tình yêu, lãng mạn, nhiều tâm sự trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-20T09:07:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T13:33:47Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 9 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ 8 chữ viết về Biển tình yêu, lãng mạn, nhiều tâm sự"
  1. Anh dắt em đi bên bờ biển vắng
    Nước biển chiều lấp lánh bóng hoàng hôn
    Ngoài khơi xa con sóng vỗ chập chờn
    Anh cùng bước bên em nghe biển hát..
  2. Em ơi trời đã về chiều
    Cát vàng lắng đọng lời yêu ban đầu.
    Thời gian dù có phai mầu
    Biển tình sống dậy trong nhau muôn đời !
  3. Anh theo sóng và con thuyền mê mải.
    Đón xuân hồng trở lại trước bình minh.
    Mùa xuân về trong nắng sớm lung linh.
    Ta chung bước đẹp tình với biển.

  4. Em hỏi anh đến bao giờ biển cạn
    Anh trả lời biển không chết đâu em
    Biển vẫn thế biển nghìn năm vẫn thế
    Chỉ một người bạc tóc để yêu em

    Em hỏi anh sao dã tràng se cát
    Anh trả lời nó se hạt tình yêu
    Sóng xô bờ con dã tràng bậc khóc
    Anh mĩm cười vuốt nhẹ tóc em yêu

    Em hỏi anh thuyền bao giờ ra biển
    Anh lắc đầu còn đợi chuyến em đi
    Em và anh rồi xa nhau mãi mãi
    Chợt đau lòng sợ hãi lúc em đi

    Em hỏi anh đôi hải âu trên biển
    Chúng bay về xây tổ ở nơi đâu
    Anh trả lời chắc là trên mõm đá
    Em lắc đầu nước mắt chảy thật lâu

    Em hỏi anh sao không yêu người khác
    Anh lắc đầu mãi mãi chẳng muốn đâu.
  5. BIỂN VÀ EM
    Mùa hè đến anh đưa em về biển
    Bao nhọc nhằn tan biến trước biển xanh
    Em nhìn kia nắng mới đã giăng mành
    Cho sóng biển chòng trành hôn bờ cát

    Anh đưa em dạo quanh nghe biển hát
    Rặng phi lao làm mát những con đường
    Em yêu ơi để nỗi nhớ vấn vương
    Biển ước hẹn gửi thương vào hơi thở

    Đường trước biển phượng hồng đang rực rỡ
    Nuớc biển xanh mặn lợ chát môi mềm
    Về đi em tình yêu sẽ đẹp thêm
    Niềm hy vọng bên thềm anh muốn nói

    Em yêu nhé tương lai đang vẫy gọi
    Bình minh lên nắng rọi sưởi ấm lòng
    Khúc nhạc du dương khát vọng chờ mong
    Mình ước nguyện được sống trong hạnh phúc.
  6. TÌNH THƠ BIỂN GỌI
    Biển quê ta đẹp quá cánh buồm khơi
    Con sóng nhẹ lả lơi ru bờ cát
    Đi bên em sóng thì thầm dào dạt
    Tiếng vọng ngọt ngào biển hát lời ru

    Bình minh lên sương sớm toả mây mù
    Cơn gió thổi vi vu buồm căng gió
    Sóng biển đêm rì rầm cơn mưa nhỏ
    Tiếng những con tàu đâu đó vang xa

    Ôm chặt vai em hơi biển mặn mà
    Anh ngỡ tưởng đông qua rồi em nhỉ
    Ngắm biển đêm hai đứa mình thủ thỉ
    Gió lạnh ùa về thầm nghĩ tương... lai.

    Rồi một sớm mai cập cảng thuyền về
    Những cánh buồm xa mải mê theo sóng
    Cảng biển yêu thương còi tàu vang vọng
    Biển vẫn ngọt ngào lắng đọng đam mê.!.
  7. BIỂN VẮNG ĐẾN BAO GIỜ?

    Đến hôm nay tôi mới chợt nhận ra
    Chẳng giận dữ biển hiền hòa đêm vắng
    Thủ thỉ cùng người những nỗi niềm sâu lắng
    Mà bao năm chứa chất nặng trong lòng

    Biển chẳng hờn khi sóng vỗ trào dâng
    Chỉ nhỏ nhẹ trong ngần khi êm ả
    Như tấm lòng bao dung thôi nghiệt ngã
    Bởi tiếng yêu biển dành cả cho thuyền

    Tôi đã hiểu qua bão tố triền miên
    Biết vì sao thuyền lênh đênh trên biển
    Có phải chăng biển bên thuyền quyến luyến
    Trải phong ba tình yêu đến ngập lòng?

    Giờ mới hiểu thế nào là chờ mong
    Khi tình yêu đã nặng lòng với biển
    Sẽ cô đơn khi biển thiếu bóng thuyền
    Lòng thủy chung vẫn còn nguyên trong trắng

    Cứ ngàn năm sóng vỗ mãi xô bờ
    Cứ muôn đời tình thuyền biển như mơ
    Tình yêu đi nỗi nhớ hoài trăn trở
    Chẳng nguôi ngoai biển vắng đến bao giờ?
  8. ---BIỂN TRƯỚC MẮT EM---
    Em giấu biển vào sâu trong đáy mắt
    Để tinh mơ biển ngập sắc mây trời
    Có những lúc hoàng hôn về chợt tắt
    Biển trong lòng em bỗng thấy chơi vơi

    Ngàn con sóng thu ngang về trước mặt
    Qua Khuông hình em vẽ sẽ hình vuông
    Lúc yên bình biển một màu xanh ngắt
    Khi dỗi hờn đen thẫm giữa mênh mông

    Triệu vì sao khoác trên mình chiếc áo
    Lấp lánh vàng sáng rực giữa không trung
    Nhưng em bảo sao chẳng là gì cả
    Khi biển xanh chẳng gọi nước vui cùng

    Thuyền có nặng khi biển đầy tôm cá
    Lưới có dày khi biển lặng sóng yên
    Qua trận bão biển bình yên đến lạ
    Để dư âm còn mãi mãi theo bờ

    Giống như mình khi tình yêu kết trái
    Ngọt đất trời ngọt cả những cơn mơ
    Một ngày dông khi tình yêu dừng lại
    Vẫn đớn đau thương một thủa dại khờ

    Biển là thế dường như anh cũng thế
    Lúc nồng nàn lúc hờ hững lăn tăn
    Qua thử thách có vô vàn chuyện kể
    Ngìn năm sau nỗi nhớ vẫn bạc đầu...
  9. BIỂN TÌNH !
    Tôi gặp em một chiều trên biển vắng
    Hàng phi lao đứng lặng trước hoàng hôn
    Đi bên nhau nghe xao xuyến ngập hồn
    Từng cơn sóng bồn chồn ôm bờ cát

    Biển cô đơn đợi chờ trong khao khát
    Lời thì thầm như khúc nhạc tình yêu
    Kể tôi nghe em đã khóc thật nhiều
    Thiên tình sử hắt hiu sầu muống biển

    Trong mắt em chứa bao điều thánh thiện
    Lời ngọt ngào như hoà quyện vào tim
    Lời thiết tha mà tôi mãi đi tìm
    Cho vương vấn nổi niềm đêm sâu lắng

    Sóng lăn tăn trong một ngày biển lặng
    Đêm thẩn thờ đêm thức trắng bên nhau
    Trăng lên cao cho khao khát dâng trào
    Cho môi mắt ngọt ngào đêm hoang dại

    Đi bên em thời gian như ngừng lại
    Bao muộn phiền năm tháng chợt phôi phai
    Biển hoang vu cho bờ cát u hoài
    Mang theo những đắm say tình ân ái

    Biển thiết tha vẩn ngàn năm ru mãi
    Đêm chìm dần trong hoang dại cùng em.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng