1001 bài thơ tình ngắn mà hay (4 câu, 8 chữ) cho ai đang buồn

20/12/16
(iini.net) Sau những bài thơ tình buồn rất hay và tâm trạng, iini.net xin tiếp tục gửi đến các bạn những bài thơ tình ngắn mà hay với thể thơ 8 chữ dành cho những ai đang buồn, cô đơn, thất tình, yêu đơn phương,...
Chủ đề này sẽ được cập nhật liên tục, các bạn nhớ theo dõi nhé!

Thơ 4 Câu 8 Chữ Viết Về Tình Yêu Buồn
Thơ 4 Câu 8 Chữ Viết Về Tình Yêu Buồn (ảnh: internet)

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN MÀ HAY

Tuyển tập thơ tình buồn ngắn 4 câu 8 chữ viết cho tình yêu buồn, thơ tình cô đơn, nhớ về người yêu, hoài niệm về cuộc tình đã cũ. Những vần thơ ngắn phù hợp cho những ai đang buồn, đang có nhiều nỗi niềm muốn bày tỏ...

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 01

Dưới con đường nhìn xác lá bay bay
Bỗng khao khát nhớ vòng tay khi ấy
Người có biết con tim này vẫn vậy
Nay đâu rồi.. để thấy bước đơn côi..

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 02

Trả cho người những yêu nhớ không tên
Vùi kiếp mộng bao đêm còn ngang trái
Chôn quá khứ một thời say vụng dại
Khỏi mệt nhoài trong khắc khoải canh thâu..

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 03

Khi thấy mình chẳng duyên phận với nhau
Thì xin hãy... buông nỗi sầu đã giữ
Chúc nơi ấy em luôn tròn mọi thứ
Cố để lòng nguôi tâm sự ngày qua..

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 04

Trả lại người bao mộng ước đôi ta
Tình lỗi nhịp.. giấc mơ hoa tan chảy
Bởi tha thiết không em thì cũng vậy
Hỏi tiếng lòng .. chỉ thấy vọng xa xôi..

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 05

Đông sắp về con phố phất mưa bay
Em có biết nơi này anh vẫn ngóng
Bao yêu nhớ vẫn còn như mãi đọng
Người đâu rồi..để anh bóng cô đơn..!

Thơ tình ngắn mà hay cho người đang buồn
Thơ tình ngắn mà hay cho ai đang buồn.

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 06

Thôi chấp nhận để em rời xa anh
Neo đậu vào bến bờ nào hạnh phúc
Còn đời anh mai này trong hay đục
Thế nhân tình đã an phận rủi may...

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 07

Không bắt đầu thì sao có chia tay
Say đắm lắm rồi hôm nay dừng lại
Buông bàn tay bỏ đời nhau mãi mãi
Anh u sầu em khóc tủi tình riêng...

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 08 

Anh xa rồi phố vắng bước chân quen
Hình bóng ai dưới ánh đèn mờ nhạt
Nghe nước mắt thấm bờ môi mặn chát
Gót phiêu bồng trôi dạt sát bờ yêu.

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 09 

Tự trách mình sao lại yêu quá nhiều
Để giờ đây chuốc bao điều cay đắng
Em một mình bước đi trong thầm lặng
Ôm niềm đau môi chẳng nở nụ cười.

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 10 

Anh đi rồi em đâu được vui tươi
Không tô điểm rạng ngời như xưa nữa
Anh đã quên lời hẹn thề mình hứa
Em u buồn tựa cửa mãi ngóng trông.


THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 11 

Ngày xưa ơi! Mãi mãi là muôn thuở
Kỷ niệm nào còn trăn trở trong tôi
Dù thời gian và cứ thế dần trôi
Là kỷ niệm một thời tôi vẫn nhớ...

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 12 

Ngăn dòng lệ trả lại anh tất cả
Nửa vầng trăng mà ta đã hẹn thề
Trả lại người bao mộng đẹp say mê
Thơ ủy mị những đêm về ta viết.

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 13 

Trả anh hết những gì còn sót lại
Mà bấy lâu ta hứa mãi không rời
Nhưng bây giờ phải đến lúc buông lơi
Trả anh lại với cuộc đời tươi sáng.

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 14 

Một lần cuối em chúc anh như ý
Sống vui nhiều đừng sầu lụy buồn vương
Hãy xem em là cơn gió qua đường
Đừng nhớ nữa mùi quỳnh hương cỏ lạ.


THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 15 

Bài thơ cuối gởi cho anh vội vã
Lời tạ từ rồi đôi ngã chia ly
Luyến lưu thêm tình cũng chẳng còn gì
Đành khép lại khúc sầu bi buồn tẻ.

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 16 

Chúc em đi đẹp lòng như mộng ước
Nhiều niềm vui và hạnh phúc lâu dài
Đoạn đường yêu những gì ta có được
Năm tháng rồi cũng bôi xóa nhạt phai...

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 17 

Từ hôm nay hai đường riêng cách biệt
Mình sẽ đi về những hướng không nhau
Nếu có gặp một người nào tha thiết
Hãy tìm quên và làm lại từ đầu.

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 18 

Em mệt rồi nên thôi không yêu nữa
Trái tim khờ sẽ chẳng mở nữa đâu
Cho rất nhiều rồi nhận lại khổ đau
Nên khóa lại...nửa đời sau yên nghỉ.

THƠ TÌNH BUỒN NGẮN - 19 

Bổng dưng buồn khoé lệ trào tuôn
Ngó xa xăm về đường xưa lối cũ
Những ước mơ ngày nào thường ấp ủ
Như hoa tàn..héo rũ rụng xác xơ.

(đang cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ tình ngắn mà hay (4 câu, 8 chữ) cho ai đang buồn trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-20T20:13:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T14:27:14Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 11 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ tình ngắn mà hay (4 câu, 8 chữ) cho ai đang buồn"
  1. Hoàng hôn lặng lẽ cuối trời
    Ta đây tan nát rối bời con tim
    Người mà ta mãi đi tìm
    Giờ đang đứng ở trong tim mình rồi.
  2. Nay tình mình đã cách biệt..người ơi
    Hình dáng ấy..tôi nào đâu quên được
    Bóng dáng ấy..đêm ngày tôi mơ ước
    Hãy quay về..mình hạnh phúc..em nha...
  3. Thế là người..lặng lẽ bỏ tôi đi
    Kg hờn trách..kg nói lời ly biệt
    Người lặng lẽ đi rồi..tôi đâu biết
    Để nơi này..thương nhớ 1 mình tôi.
  4. Nửa năm thương trộm, nhớ ai hoài?
    Một năm vẫn một hình bóng ai?
    Lá vàng tháng năm rơi từng chiếc
    Có hay có hiểu tình của ai ?

    Ai đã vô tình áo trắng bay
    Để lại nhớ thương một nỗi dài
    Ai đã vô tư, nụ cười nắng
    Cho ai mơ mộng những đêm đông

    Theo bóng hình ai mà lặng lẽ ?
    Tương tư ai đó, vẫn đừơng xưa ?
    Nắng mưa ai chẳng về hờ hững
    Vô tình, lấy cả một trái tim

    Xuân, hạ, thu, đông vẫn bốn mùa
    Thời gian sao hết vẫn về đâu?
    Ở đây thật giả tình ai đó...
    Vô tình ai hiểu thật hay không?
  5. TÌM LẠI (Hạnh Ngọc)
    Ta quay về ngồi nhặt ánh vàng rơi
    Mong tìm lại khoảng trời thơ một thuở
    Mình xa nhau nên dài thêm thương nhớ
    Nghe nơi lòng lẫn khuất những sầu tư...

    Ta trở về ôn lại những vần thơ
    Lời tình tự ngọt ngào người trao gởi
    Thời gian trôi nhưng lòng không dời đổi
    Lối đi về còn đợi bước chân xa

    Vẫn con đường rợp mát buổi chiều tà
    Dưới trời xưa nghe ấm tình bè bạn
    Chiếc lá nhẹ nghiêng lơi theo gió thoảng
    Hạt bụi nào vương khiến mắt ta cay?

    Nay ta về vẫn đẹp áng mây bay
    Hoa vẫn thắm, lá vẫn tươi trong nắng
    Người nơi nào giữa dòng đời thầm lặng?
    Lỡ một lần lỗi hẹn phải đành xa.
  6. -----CỐ QUÊN-----
    Em muốn cố quên lắm người ơi
    Sao cố quên lòng lại càng thêm nhớ
    Để mỗi đêm về thao thức dài trăn trở
    Nước mắt rơi ... mặn chát bờ môi ...!!!
  7. Thôi nhé em, tình đôi ta đành lỡ
    Đắng cay lòng, duyên hết nợ sầu đau
    Hãy vững bước, đừng ngoảnh lại nhìn nhau
    Ái ân xưa, nay úa màu quên lãng
  8. Em lặng đứng giữa ranh giới tình yêu
    Muốn lựa chọn để mai này đừng khổ
    Yêu thì sợ... không yêu.. lòng trăn trở
    Tình nhạt dần... vẫn chưa đủ quên...Ai...!!!!
  9. Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước .
    Chọn lấy một dòng hay để nước trôi đi .
    Hãy chọn đi em không lỡ mất xuân thì
    Rồi mai mốt ngồi ngậm ngùi nuối tiếc ...!
  10. EM CHỈ LÀ GIÓ
    Anh ơi! Em là gió
    Em không đẹp như mây
    Cũng không đẹp như biển
    Em chỉ là gió thui!

    Gió mát của cuộc đời
    Sao giờ không thấy anh
    Mà chỉ thấy cuộc đời
    Càng thêm buồn vậy nhỉ!

    Giờ ngày nào cũng có
    Gió mát lắm anh ơi!
    Sao anh không cảm nhận
    Sự mát mẻ của chúng!

    Giờ cũng có tâm hồn
    Cũng biết buồn như ai
    Cũng biết khóc anh nhé!
    Cũng biết mệt nữa mà!

    Giờ làm hết vì anh
    Sao anh không thưởng thức
    Mà để cho gió buồn
    Giờ chính là em đây!
    Vi Thị Ngọc Ánh
  11. Nếu biết trần gian chẳng có tình
    Ta thà bay lượn giống như chim
    Còn hơn phải dấu bao điều ước
    Ông tơ bà Nguyệt chẳng công bằng .
Gửi bình luận

Sửa bài đăng