1001 bài thơ tình Nói Với EM hay, lời tâm sự buồn của chàng trai

7/12/16
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ tình hay chủ đề Nói Với Em. Đó là những vần thơ tình buồn như là lời tâm sự mà chàng trai muốn gửi đến người gái mình yêu thương.

Thơ tình nói với em
Thơ tình Nói Với Em (ảnh: internet)


THƠ NÓI VỚI EM: ANH MUỐN..
Thơ: Đức Trung - TĐL
Anh muốn viết lời thơ như lửa cháy
Thổi bùng lên nơi sa mạc hoang vu
Để trái tim từ trong cõi ngục tù
Nay thức tỉnh giữa trời thu xanh thắm

Anh muốn viết bài thơ tình say đắm
Gửi về em mang hơi ấm nồng nàn
Để mỗi lần khi cứ độ đông sang
Tình tha thiết sẽ xua tan băng giá

Anh muốn viết bài thơ như biển cả
Sóng trào dâng mỗi lúc nhớ về em
Cũng có khi mặt biển thật êm đềm
Là khi đó ru em vào giấc mộng

Anh muốn viết những bài ca hy vọng
Thật ngọt ngào cho cuộc sống đơm hoa
Để tình yêu và hạnh phúc đôi ta
Suốt ngàn năm thiết tha và đằm thắm...





THƠ NÓI VỚI EM: NẾU CÓ NGÀY ẤY
Thơ: Tùng Nguyễn
Nếu mai này .. ta không thể bên nhau
Thì em có vương lòng câu thương nhớ
Có hờn trách cho cuộc tình dang dở
Và tiếc thương bởi duyên lỡ chia lìa..

Nếu mai này hai đứa phải cách chia
Em có khóc .. mỗi đêm về ướt lệ ?
Và chua chát cho cuộc tình như thế
Khi biết mình chẳng thể bước chung đôi..

Nếu mai này..em trống vắng đơn côi
Lòng sẽ mở hay đành thôi mãi vậy?
Hãy cam đảm đứng lên cho người thấy
Dù đớn đau .. không buồn vấy trong lòng..

Nếu mai này.. niềm ước chẳng vẹn mong
Bình tâm nhé dù tình không như đợi
Cất kỷ niệm bước vào hành trang mới
Giấc mơ tàn.. cố gợi chỉ thêm đau...

Nếu mai này.. nụ ái có tàn mau
Xin em hiểu từng câu lời chân thật
Dù không phận nhưng tấm lòng đâu mất
Đừng hoài nghi.. nghĩ mật hết ong rời..

Nếu mai này.. tình chia ngả đôi nơi
Vô tình gặp trên đường đời hối hả
Đừng lẳng lặng rồi quay đi vội vã
Bởi phía sau.. là cả mối chân tình..


HỨA VỚI EM
Thơ: Nguyễn Hưng
Hứa thật lòng yêu em mãi thế thôi
Nào đâu phải lời đầu môi bay bổng
Yêu bằng hết cả con tim máu nóng
Có điều gì mà quan trọng hơn đâu

Hứa một đời dù cay đắng bể dâu
Vẫn chung thủy bạc đầu đi đến cuối
Tình yêu anh vẹn nguyên không tàn lụi
Trao về người như hệt buổi đầu tiên

Hứa thật lòng em chớ có ngạc nhiên
Dù cuộc sống kim tiền bao thay đổi
Hãy tin anh hơn những gì đã nói
Tình yêu cần rửa gội hết hiềm nghi

Hứa một lần và sẽ mãi khắc ghi
Chịu trách nhiệm với những gì đã hứa
Tin nhé em...đừng chần chừ lần lựa
Kẻo muộn màng tình lạc giữa phố đông

Hãy tin anh...với lời hứa thật lòng.

thơ tâm sự buồn của chàng trai
thơ tâm sự buồn của chàng trai (ảnh: internet)

ĐỪNG NÓI LỜI TỪ TẠ
Thơ: Nguyễn Hưng
Dẫu cuộc đời có trăm đắng ngàn cay
Hay thế lực bàn tay nào xếp đặt
Cũng chớ nên đoạn đành em quay mặt
Hãy cùng anh góp nhặt lại tro tàn

Đừng vội hờn rẽ lối bước sang ngang
Anh sống sao giữa vô vàn thống khổ
Phút chốc thôi lâu đài tình xụp đổ
Đời đắm chìm giữa cuồng nộ tai ương

Nếu một ngày vắng tiếng nói người thương
Anh ngã quỵ bên đường như hành khất
Mãi van xin một chút tình lượm nhặt
Đổ dư thừa trên mặt đất vụn rơi

Đừng thốt hoài câu từ tạ người ơi
Tội nghiệp lắm một thời yêu thắm thiết
Nụ hôn nồng mình trao môi cuồng nhiệt
Giữa biển đời cay nghiệt lẫn vàng thau

Nếu an bày định số chẳng của nhau
Anh giữ đến bạc màu sương trên tóc
Một trái tim nhuốm thương đau hằn học
Mà cuộc đời ô trọc cố ban cho

Đừng nói câu từ tạ để dày vò.





CHỈ MỖI MÌNH EM
Thơ: Tùng Trần
Có nỗi niềm chưa nói hết cùng em
Nên khiến anh hằng đêm luôn lo lắng
Sợ đường yêu lối đi về chẳng đặng
Ngang trái nào che chắn cuộc tình ta

Có đôi lần anh cũng muốn thốt ra
Rồi ngập ngừng xót xa lòng hoang hoải
Sợ em buồn đôi bờ mi lệ chảy
Lại giận hờn thì biết phải làm sao

Có những lúc anh bổng thấy nghẹn ngào
Vì định kiến nghèo giàu luôn tồn tại
Thì hỏi sao lòng anh không sợ hãi
Bởi một ngày ta phải nói biệt ly

Có bao giờ em bất chợt nghĩ suy
Cũng giống như những gì anh lo sợ
Khi mỗi ngày vắng gọi nhau chồng vợ
Em có buồn có nhớ lắm không em

Có một lời đã ôm ấp hằng đêm
Là tất cả nỗi niềm anh muốn nói
Dẫu mai này con đường tình hai lối
Thì trọn đời yêu mỗi một mình em.

thơ buồn tâm trạng gửi người con gái tôi yêu
thơ buồn tâm trạng gửi người con gái tôi yêu (ảnh: internet)

BÀI THƠ CHO EM
Thơ: Tùng Trần
Bài thơ tình anh viết trong thầm lặng
Bằng nỗi lòng để gởi tặng cho em
Người chữa lành những vết xước con tim
Mà bao năm đã chìm nơi hoang phế

Bài thơ này anh viết trong dòng lệ
Vì một người chẳng câu nệ hờn ghen
Đã yêu anh không phân biệt sang hèn
Còn trao hết vị men nồng chan chứa

Dẫu với em..anh chưa từng thề hứa
Bởi sợ rằng thêm lần nữa dở dang
Phận cơ hàn năm tháng vẫn đeo mang
Sẽ đem đến cho em ngàn vất vả

Ân tình này xin khắc vào trong dạ
Dẫu mai này đời sóng gió phong ba
Khi bình minh hay những buổi chiều tà
Sẽ nắm tay cùng vượt qua tất cả

Cảm ơn người đến sau tuy vội vã
Nhưng đã yêu bằng cả tấm chân tình
Lòng nghẹn ngào anh chỉ biết lặng thinh
Viết bài thơ tặng người mình yêu mến.

(đang cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ tình Nói Với EM hay, lời tâm sự buồn của chàng trai trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-07T21:51:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:50:04Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ tình Nói Với EM hay, lời tâm sự buồn của chàng trai"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng