Chùm thơ 7 chữ về Mùa Đông hay, do nhiều tác giả xướng họa

28/12/16
(iini.net) Sau những bài thơ 8 chữ về mùa đông thật hay, xin mời các bạn cùng đến với chùm thơ mới hơn viết về mùa đông với thể thơ 7 chữ (thất ngôn) do nhiều tác giả xướng-họa.
Có rất nhiều chùm thơ về mùa đông sẽ được giới thiệu trong nội dung bên dưới!


Chùm thơ 7 chữ về Mùa Đông hay, do nhiều tác giả xướng họa
Thơ 7 chữ viết về Mùa Đông (ảnh: internet)

THƠ 7 CHỮ VỀ MÙA ĐÔNG

Tuyển chọn những bài thơ 7 chữ viết về mùa đông hay do các thi hữu giao lưu sáng tác và xướng-họa..

#01. ()

ĐÔNG NHỚ - Thơ 7 Chữ: Hoàng Hôn Tím

Gió lạnh theo cùng tiết Đông sang,
Chiều phai lịm tắt ánh dương vàng.
Bâng khuâng hoài vọng giao mùa trước
Chất chứa tim yêu những nồng nàn.

Anh hỡi bây giờ anh ở đâu?
Tim em giá buốt khoảng trời sầu
Đêm trường gối lẽ trong cô quạnh
Lối cũ rêu phong... đã nhạt màu?!

Tận cuối phương trời anh có hay,
Đông sang thấm lạnh buốt vai gầy.
Năm canh chong đèn hiu hắt bóng
Bao giờ nồng ấm giữa vòng tay?!

Lối mòn nghiêng ngã bước chân côi,
Nhuộm tím trong em một khoảng đời.
Đã mấy Thu qua...rồi Đông tái...
Lòng đầy khắc khoải...cố nhân ơi !!

Thơ 7 chữ về Mùa Đông
Thơ 7 chữ về Mùa Đông (ảnh: internet)

#02. ()

ĐÔNG VỀ - Thơ 7 Chữ: Đặng Thành Nhân

Chiều nay gió lạnh thổi mùa sang,
Nắng đã dần phai lặng ánh vàng.
Nhớ lại mùa Đông mình hẹn trước
Ngày nao sánh bước thuở nồng nàn.

Em tìm hỏi gió anh nơi đâu?
Giá buốt tim em giọt lệ sầu
Gió lạnh đêm nay lòng trống vắng
Đèn hiu hắt bóng phủ buông màu?!

Ở tận phương nào anh có hay,
Gió Đông thổi lạnh ướt vai gầy.
Từng đêm cô quạnh hình một bóng
Khắc khoải mong chờ tay trong tay?!

Đường về chiếc bóng em đơn côi,
Lẻ bước tìm anh cả cuộc đời.
Thu qua mấy độ Đông lại tái...
Mong chờ người đến …cố nhân ơi !!


#03. ()

ĐÔNG SẦU - Thơ 7 Chữ: Ngọc Liên

Đông về gió lạnh cũng ùa sang
Chiếc lá Thu phai vội úa vàng
Lối cũ bây giờ em lẻ bước
Nghe miền kỷ niệm nhớ mênh mang.

Ân tình buổi đó lạc nơi đâu
Để trái tim em nhuốm giọt sầu
Phố vắng xa rồi câu ước hẹn
Dòng thư ngày cũ cũng loang màu.

Chiều rơi theo những giấc mơ say
Giọt nắng vương trên sợi tóc gầy
Lặng lẽ nơi này em vẫn nhớ
Một lần nào đó ấm đôi tay.

Đông về ngơ ngẩn trái tim côi
Lạc lõng riêng em một góc trời
Nhặt ánh tà dương lòng tự hỏi
Bao giờ trở lại hỡi người ơi!

Thơ mùa Đông tình yêu 7 chữ
Thơ mùa đông tình yêu 7 chữ (ảnh: internet)

#04. ()

KÝ ỨC ĐÊM ĐÔNG - Thơ: Lê Đình Vân

Em về góc phố bỗng mưa bay
Chiều tím hoang vu hạt sương dầy
Long lanh trôi vào dòng kỷ niệm
Nhẹ nhàng theo gió tóc vờn bay.

Đường nào ghi dấu bước em qua
Đông nao ký ức chẳng phai nhòa
Giọt long lanh buồn như nước mắt
Gợi tình một thuở ôi thiết tha.

Đông chiều tím biếc cả không gian
Réo rắt buông lơi tựa phím đàn
Khơi lòng hiu hắt từng giọt nhớ
Lòng xanh xao nuối giấc mơ vàng

Mùa đông năm ấy nhớ không em
Hương trinh nồng ấm ngọt môi mềm
Thu phong dịu dàng hôn tóc rối
Xao xuyến cõi lòng...đêm trắng đêm.

Thơ mùa đông buồn 7 chữ
Thơ mùa đông buồn 7 chữ (ảnh: internet)

Bạn vừa xem qua những bài thơ 7 chữ viết về mùa đông với nhiều cảm xúc từ các thi sĩ. Những sáng tác mới hơn với thể thơ thất ngôn về mùa đông sẽ được iini.net liên tục cập nhật..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm thơ 7 chữ về Mùa Đông hay, do nhiều tác giả xướng họa trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-28T03:49:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-25T15:04:14Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 9 bình luận cho bài viết "Chùm thơ 7 chữ về Mùa Đông hay, do nhiều tác giả xướng họa"
  1. Thơ tình hay giầu cảm xúc lắng đọng tâm hồn thơ da diết buồn!
    Hình ảnh mùa đông lạnh lẽo buốt tim côi...
  2. Đọc thơ mà cảm nhận tiết đông đã đến, một nỗi nhớ thương da diết...!
  3. Thơ hay lắm chị a !Các bài thơ đều hay !Ngưỡng mộ các t/g !Chúc chị và gia đình buổi tối vui vẻ !
  4. Anh hởi bây giờ anh ở đâu?
    Tim em giá buốt khoảng trời sầu.
    Đã mấy Thu qua..rồi Đông tái..
    Lòng đầy khắc khoải..cố nhân ơi!!!
  5. Ôm ấp làm chi chiếc bóng côi
    Gom buồn lấp mộng rũ hoa đời
    Thời gian cứ lướt luôn phi tới
    Chẳng đợi bao giờ hỡi người ơi!....
  6. Đông se lạnh xin đừng có gió
    Sương đông buồn ướt áo em tôi
    Lối đi xưa xin em vững bước
    Anh âm thầm theo bước em đi....
    .......
    Đông hoang lạnh cho hồn em buốt
    Để gió buồn len hẳn vào tim
    Công viên vắng hay lòng em vắng
    Tại đông buồn hay tại sầu đông.. .
    ......
    Đông đến muộn khi xuân đà lắp ló
    Chỉ đợi đông tàn xuân sẽ nở hoa
    Màu tyuết trắng không còn trên lối củ
    Xuân đến vui vầy đón ánh thái dương
    .....
    Đông sắp đi qua anh mừng khắp khởi
    Đón chúa xuân về vẹn ước mơ.........
  7. NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    Giọt sương rơi ướt mắt mi buồn
    Đông về mang nỗi nhớ dài hơn
    Gió ơi! gió chi thêm buốt giá
    Chạm phải tim đau, dạ tủi hờn
  8. CHỜ NGƯỜI
    Thơ: My Chau Nguyen
    Đông tàn để đợi đón xuân sang
    Sót lại ngoài sân mấy lá vàng
    Gió lạnh lùng đưa từ thu trước
    Hương vẫn còn mang vị nồng nàn
    *
    Mãi kiếm em hoài đang nơi đâu
    Để anh mang nặng mối tình sầu
    Lẻ loi đếm bước chiều hoang vắng
    Có phải duyên kia đã phai màu
    *
    Ở tận phương nào em đâu hay
    Bao đêm thao thức dáng hao gầy
    Để ngọn đèn chong ngồi đối bóng
    Bao giờ gặp lại tay trong tay
    *
    Vẫn chỉ một mình giữa đơn côi
    Anh sẽ chờ em cả cuộc đời
    Như đợi chờ người từ quan tái
    Giữ mãi chung tình bạn lòng ơi.
  9. ĐÔNG BUỒN
    Thơ: Chuong Nguyen
    Khói thuốc quyện bay trong sương giá
    Phố bây chừ sao quá buồn tênh
    Trời mùa đông khoác khăn choàng xám
    Bước đường về sao quá chông chênh

    Em ra đi bỏ quên nỗi nhớ
    Bản nhạc nào khuấy động hoang vu?
    Những cánh chim bay vào giông tố
    Ta nơi đây kiếp sống ngục tù

    Mai thức giấc nhìn bên khung cửa
    Nhớ nhung đầy mấy độ tình si
    Ai đem cả đông buồn xuống phố
    Chia cho đời nặng bước chân đi

    Em bỏ lại mùa thu cuối gió
    Mây trôi xa tím cả chân trời
    Hỏi tâm tư người xưa còn đó
    Lòng chợt buồn tình đã chia phôi.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng