Chùm thơ Đôi Đũa Lệch, thơ xướng họa vui về Vợ Chồng

12/12/16
(iini.net) Mời các bạn cùng đến với chùm thơ xướng họa mang chủ đề Đôi Đũa Lệch do nhiều tác giả xướng-họa.
Đây là những bài thơ vui vợ chồng với thể thất ngôn bát cú nói về đời sống vợ chồng bị lệch pha, không hòa hợp trong sinh hoạt vợ chồng.

Thơ xướng họa đôi đũa lệch
Thơ xướng họa Đôi Đũa Lệch (ảnh: internet)

ĐÔI ĐŨA LỆCH
Thơ: Nguyễn Văn Đối
Đã hết mong người hãy tránh xa
Còn đâu để ái khổ tôi mà
Thương nàng hạ trỗi không người chạm
Xót kẻ đông tàn sợ bạn qua
Thủa trước binh hùng ngày mấy lượt
Giờ đây tướng bại tháng không sà
Kêu thầy bắt bệnh điều thang quý
Vẫn cạn sông trời thẹn cảnh ta

KHÔNG NGHE..
Thơ: Trần Sửu
Phen này có lẽ phải nằm xa
Bởi vốn trời cho hết kiệt mà
Thủa trước hằng đêm dăm lượt chạm
Bây giờ mấy tháng một lần qua
Thầy hay chữa mãi mà không thể
Thuốc bổ dùng lâu cũng chẳng sà
Liệu phải nhân gian ai cũng vậy?
Hay còn lắm bác giống như ta.





CÒN MỚI
Thơ: Hoang Tran
Chẳng có điều gì phải lo xa
Nhân gian ai nấy cũng vậy mà
Xuân thì mới biết sung sướng chạm
Đông tàn đã hiểu xót xa qua
Bạn mới "giao lưu" không đếm lượt
Bè cũ qua cầu khó đo đa
Không cần thầy thuốc chi tốn kém
Chỉ cần "con mới " khỏe người ra

HẾT THỜI
Thơ: Nhã Nguyễn Văn
Binh hùng tướng mạnh đã lùi xa
Tiếc để làm chi qui luật mà
Cạnh đó sao im không thấy chạm
Bên mình cứ ngỡ tự phương qua
Oai phong cất kín vào đâu nhỉ
Khiếp đảm giờ đây chốn bạch sà
Dẫu có vua minh...thang thuốc bổ
Qui hàng liệu pháp của đôi ta


CHẤM HẾT
Thơ: Nguyễn Trọng Nghĩa
Bây giờ tuổi lão phải nên xa
Tướng kẹt quân tan chẳng mặn mà
Ôi sợ đêm thâu ai đến chạm
Hãi hùng lúc sớm bạn sang qua
Khi xưa chẳng bảo ngày vài ghé
Lúc trước không hô tối mấy sà
Tình cảm chân thành giờ quý lắm
Quan tâm chăm sóc ta cùng ta

TRÒ CHƠI MỚI
Thơ: Nguyễn Hữu Nhị
Không cần tính toán nghĩ chi xa
Vẩn lắm trò chơi hợp cảnh mà
Nâng cọc buông tay cho cọc ngã
Đoán đông thả bắc lại rồi qua
Lắm khi nằm liệt ông thua cuộc
Nhưng bổng trồi lên lại hết sà
Cứ thế thâu đêm vui đáo để
Ối người học lõm chuyện nhà ta





CUỘC CỜ
Thơ: Lãng Lê Nho
Chàng thiếp cuộc cờ ta với ta
Hai bên ngoại thuỷ cấm ai qua
Tượng đen thiếp vén còn xem nước
Tốt đỏ chàng lên chửa giám sà
Chàng nối tấn công dàn một pháo
Thiếp nay phòng thủ gác đôi xa
Canh tàn chẳng có ai thua cuộc
Đọ ván cờ khuya thú thật mà

CHẲNG RIÊNG TA
Thơ: Mỹ Hải
Nhắn nhủ bao lần chớ nói xa
Đồng tâm hợp sức gắng lên mà
Gian nan thủa ấy cùng bươn trải
Vất vả kỳ này cũng vượt qua
Lúc trỗi sông ngăn còn muốn chạm
Khi sung núi trở vẫn mong sà
Xem rằng tạo hoá thường như vậy
Chẳng phải riêng mình chỉ mỗi ta.


DIỄN TẬP ĐÊM CÔNG ĐỒN
Thơ: Lê Nho Tài
Quân xanh quân đỏ phải đâu xa
Trận đánh hôm nay thú vị mà
Một lỗ châu mai nằm tỏm hỏm
Hai hòn đạn pháo bắn xuyên qua
Quân xanh xem vẫn còn chưa chịu
Quân đỏ hình như đã gác sà
Gà gáy báo tin trời sắp sáng
Rút thôi chẳng lỡ lộ quân ta

ĐÁNH CỜ KHUYA
Thơ: Tau DoTrong
Khuya rồi, lại mở cuộc cờ ta
Cùng kéo dây màn, hạ chiến xa
Vợ sử mã quỳ người phải khiếp
Chồng giương pháo nghểnh kẻ lo sà
Tạo đường đẩy tốt, xanh đòi thọc..
Cản lối, giơ vòi, đỏ ngáng qua...
Dền dứ năm canh còn bất bại
Chửa thua chưa thể kết ngay mà...
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm thơ Đôi Đũa Lệch, thơ xướng họa vui về Vợ Chồng trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-12T17:27:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:50:04Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Đôi Đũa Lệch, thơ xướng họa vui về Vợ Chồng"
  1. Cỗ bày ra đấy mà trông
    Thằng cu ngái ngủ còn mong nỗi gì ! ...
  2. Xướng họa rất hay ! Cảm ơn các bạn cho thưởng thức !
Gửi bình luận

Sửa bài đăng