Chùm thơ Mùa Đông Đẹp, thơ tình viết cho mùa đông năm nay

17/12/16
(iini.net) Mời các bạn cùng đến với chùm thơ Mùa Đông Đẹp do nhiều tác giả xướng-họa thật là hay.
Đây là chùm thơ tình yêu viết về mùa đông thật hay cho năm nay. Xin mời các bạn cùng theo dõi!

Chùm thơ Mùa Đông Đẹp, thơ tình viết cho mùa đông năm nay
Chùm thơ xướng-họa: Mùa Đông Đẹp (ảnh: internet)

MÙA ĐÔNG ĐẸP

Thơ: Trần Hữu

Đón mùa đông, anh vui đón nắng hồng
Nơi em gởi cùng tình nồng - sợi nhớ
Ở phương Bắc gió về trời đang trở
Lạnh bên ngoài - hơi ấm ở trong ta

Mong một ngày anh sẽ đón em ra
Áo ấm mặc sao mà em xinh quá
Khăn quàng cổ, nụ cười tươi đẹp lạ
Em vui mừng đón cả một trời yêu

Khi đông về dù giá rét bao nhiêu
Cùng sánh bước vẫn ấm nhiều em nhỉ?
Vui biết mấy với nụ cười hoan hỷ
Trọn một đời em cũng chỉ có anh

Tình yêu này đẹp tựa một bức tranh
Khi đã chọn và dành cho nhau cả
Quê anh đó dù xa xôi mới lạ
HẠNH PHÚC nồng - ấm đẹp quá đông ơi!


MÙA ĐÔNG CỦA ANH
Thơ: Châu Lê

Anh yêu nè..em chẳng biết mùa đông.
Nơi chỉ có nắng hồng và giọt nhớ.
Nghe nơi anh gió về trời đang trở.
Đông đến rồi lạ ở mỗi trong em.

Rồi một lần được lạnh để ta xem.
Mặc áo khoác với kèm khăn choàng cổ.
Chắc xinh lắm được nhìn yêu xấu hổ.
Nhỏ thì thầm..chỉ thổ lộ anh thôi.

Trời lạnh nhiều người đi sẽ có đôi.
Sát gần bên để rồi ôm eo nhé.
Để người yêu thơm tóc bồng khe khẽ.
Ấm hai mình có lẽ chỉ mùa xuân.

Hạnh phúc cười vui dưới tiếng chuông ngân.
Anh bảo hứa ngàn lần yêu nhau mãi.
Quê anh đó bốn mùa xin ở lại.
Đón dâu về đừng ngại bởi mùa đông.


GỬI NẮNG CHO EM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đông giá lạnh em khát thèm tia nắng
Bao mùa về anh xa vắng nơi nao
Suốt canh thâu tim thổn thức cuộn trào
Từng con sóng quyện vào đêm dào dạt

Em lặng lẽ ngồi đây nghe gió hát
Khúc tình si man mác buổi đông về
Mưa bên thềm từng giọt nhỏ tái tê
Chờ đợi mãi anh sơn khê mải miết

Thương anh lắm anh nơi nào có biết
Mối tình đầu da diết nhớ anh ơi
Nhắn gửi mây em muốn nói ngàn lời
Ở nơi ấy khoảng trời mơ có lạnh

Nắng dỗi giận bởi nàng Đông đỏng đảnh
Trốn vào mây hiu quạnh cả khuông chiều
Gom nồng nàn em gửi cả dấu yêu
Rằng đông đến em nhớ nhiều lắm lắm

Mây u ám trời không còn xanh thẳm
Đông giá về lạnh thấm cả bờ vai
Tháng ngày xa anh mải miết dặm dài
Mong chút nắng cuối chiều phai ấm lại.


GỬI EM MỘT CHÚT NẮNG HỒNG
Thơ: Trần Hữu

Bên anh vẫn một lòng chờ đợi
Bờ bên em trao gởi tình nồng
Thương nhiều những lúc bão giông
Nhớ nhiều càng dậy sóng lòng người ơi!

Dõi theo bóng hình người yêu đẹp
Trông dịu dàng anh ghép vần thơ
Anh thương, anh đợi, anh chờ
Về bên nhau nhé! Ta mơ hàng ngày

Gởi em nhận tin này vui nhé!
Chút hương nồng chia sẻ em ơi!
Nắng vàng đã ngả màu rồi
Hồng tươi trong nắng bao lời nhớ thương

Cho nhau cả lòng vương vấn lạ
Em đón vui trao cả tình nồng
Bên bờ thương nhớ dõi trông
Anh về gởi chút nắng hồng cho em.

Chùm thơ Mùa Đông Đẹp, thơ tình viết cho mùa đông năm nay
Chùm thơ Mùa Đông Đẹp (ảnh: internet)

MÙA ĐÔNG
Thơ: Anh Dũng

Tiếng vạc sành đêm kêu nức nở
Gọi bạn lòng ơi hởi cố nhân
Đông về giả biệt cỏi trần
Dương gian tiên cảnh vạn lần cách xa

Nghỉ phận mà sao đà quá khổ
Chẳng được gần chung ổ chung chăn
Đêm mơ bóng nguyệt cung hằng
Đẻm đông rét lạnh giá băng một đời

Tiếng vạc sành đêm kêu nức nở
Gọi bạn lòng ơi hởi cố nhân
Đông về giả biệt cỏi trần
Dương gian tiên cảnh vạn lần cách xa

Nghỉ phận mà sao đà quá khổ
Chẳng được gần chung ổ chung chăn
Đêm mơ bóng nguyệt cung hằng
Đẻm đông rét lạnh giá băng một đời.


GIÓ ĐÔNG
Thơ: Bình Nguyên

Mỗi khi nghĩ về những giọt sương rơi.
Lại thương anh dưới bầu trời giá rét.
Ở miền Nam tiết trời đang rất đẹp.
Nắng vẫn tươi cười trên lá vàng rơi.

Mong một ngày em ra đó thăm chơi.
Dẫu gió đông vẫn rạng ngời hạnh phúc.
Làn môi kia vẫn tươi hồng mọi lúc.
Bởi áo, khăn quàng mang hơi ấm của anh.

Lại nhìn nhau với ánh mắt long lanh.
Em đẹp xinh như một nhành hoa tím.
Tay đan tay dưới bầu trời huyền diệu.
Gió đông kia đâu lạnh được tim nồng.


GỞI TÌNH PHƯƠNG NAM
Thơ: Thanh Thủy

Em phương nam hứng nắng vàng ươm thắm
Anh xa xăm chìm đắm bỡi gió đông
Gởi cho nhau một chút lửa chớm hồng
Hong tình nóng ấm lòng anh đất bắc

Mùa đang đông với từng cơn gió bấc
Chắc giờ này lạnh lắm phải không anh
chiếc khăn len em đan sẵn để dành
Choàng cho ấm khi không em bên cạnh

Đợi xuân sang tình ta thêm chắp cánh
Nắng hanh vàng chói sáng bức tranh yêu
Em bên anh cùng sánh bước trong chiều
Người yêu hỡi ! Mơ nhiều về hạnh phúc

Có lắm lúc lửa lòng em thêm rực
Đốt cháy thêm sức mạnh của tình yêu
Muốn trao cho anh mọi thứ rất nhiều
Tim gắn chặt cùng người yêu phương bắc..


GIÓ ĐÔNG VỀ
Thơ: Ngô Thị Thanh Tâm

Gió đông về chắc anh lạnh lắm
Vì phương xa thiếu hơi ấm em yêu
Ở nơi đây em luôn nhớ thật nhiều
Gom tia nắng gửi ra nơi yêu dấu

Phương trời xa anh ơi có thấu
Em nơi này mong ngóng đợi chờ anh
Mỗi đêm về thao thức tàn canh
Tìm hơi ấm và vòng tay quen thuộc

Phương xa anh nhẹ lòng dạo bước
Trên đường đời hạnh phúc tương lai
Hãy tin rằng mơ ước ngày mai
Chặng đường dài luôn có em bên cạnh

Đông năm nay dù là rất lạnh
Em nơi này luôn sưởi ấm lòng anh
Ta cùng nhau thức trọn năm canh
Cùng san sẻ em anh vui thơ phú...!!!


MÙA ĐÔNG ĐẸP 2
Thơ: Trần Hữu

Mùa đông đến gió về giá lạnh
Lá rơi nhiều lòng chạnh nhớ ai
Mỗi khi công việc ra ngoài
Ấm lòng - tấm áo khoác ngoài tâm anh

Tay thoăn thoắt đan nhanh em gởi
Anh choàng khăn ấm bởi tình nồng
Xoá đi giá lạnh mùa đông
Xa xôi cách trở tim hồng em trao

Nhớ nhớ mãi ngọt ngào thề ước
Tim yêu rồi mong được chung đôi
Gởi về người của tôi ơi!
Hồn thơ bay bổng ngàn lời yêu thương

Đông giá lạnh nhận vương sợi nắng
Từ phương Nam đậm cảnh nắng hồng
Hai miền thỏa nỗi nhớ mong
Hương yêu nồng ấm tình nồng ngất ngây.


ANH YÊU Ạ
Thơ: Thu Hương

Em phương Nam đang gom từng hạt nắng
Gửi về anh sợi nhớ sợi thương
Tuy xa nhau nhưng lòng dạ vẫn vương
Luôn khắc khoải theo chiều dài nỗi nhớ

Mong một ngày em sẽ về nơi đó
Bắc Trung Nam hòa lẫn ánh bình minh
Em xinh tươi môi nhuộm thắm hương tình
Em lộng lẫy trong muôn màu áo ấm

Mưa phùn bay khiến áo em ướt thẫm
Trán của anh lấm tấm những hạt mưa
Tay trong tay hạnh phúc đến vô bờ
Ta ôm trọn cả trời thơ mộng ấy

Tình hai ta tựa nắng mai lộng lẫy
Duyên tình nồng dành trọn cho nhau
Dẫu khó khăn gian khổ biết bao nhiêu
Em vẫn đợi vẫn chờ anh thôi đó.
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm thơ Mùa Đông Đẹp, thơ tình viết cho mùa đông năm nay trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-17T16:37:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-15T10:31:53Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Mùa Đông Đẹp, thơ tình viết cho mùa đông năm nay"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng