Chùm thơ Tấm Lòng Người Mẹ, thơ xướng họa về Mẹ rất hay

11/12/16
(iini.net) Mời các bạn cùng đến với chùm thơ xướng họa mang chủ đề Tấm Lòng Người Mẹ do bác Trần Quế Lâm cùng nhiều tác giả khác xướng-họa thật hay.

Đây là chùm thơ ca ngợi người Mẹ một mình nuôi con khôn lớn, thành đạt. Tình yêu mà Mẹ dành cho con thật to lớn, bao dung, dạt dào..
Thơ xướng họa tấm lòng người Mẹ
Thơ xướng họa tấm lòng người Mẹ (ảnh: internet)

TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ
Thơ: Trần Quế Lâm
Bao năm đã sầu tư trong dạ
Chỉ còn vui của má cùng con
Tình cha nay quá héo mòn
Từ lâu xa vắng lòng son quên rồi.

Sống với mẹ đơn côi quạnh quẻ
Lo tảo tần muốn trẻ nên danh
Cũng may đều được công thành
Từ công của mẹ luôn canh cánh lòng.

Nay dâu rể sớm trông tối viếng
Để đền bù ơn biển đậm sâu
Một đời chỉ có mong cầu
Các con thành đạt là câu nhớ hoài.

Đời mình lắm đắng cay nhận lãnh
Chỉ mơ sao được tránh cho con
Tự thân vốn thấy mỏi mòn
Cầu cho mấy trẻ phụng loan vui vầy.





TÂM TƯ NGƯỜI MẸ
Thơ: Sarah Lieng Nguyen
Con lớn hết đầu xanh đã bạc
Sắp cổ lai tuổi hạt vợi vời
Vượt qua lắm cảnh chơi vơi
Ơn Trời ...cát bụi một thời đã qua.

Nhớ cuộc sống sao mà quạnh quẻ
Rất nhiều năm...mau lẹ gió bay
May thay đã hết u hoài
Mẹ Con thoát cảnh lắt lay biển đời .

Nay cũng hết ngàn khơi cách biệt
Bởi các con rất biết lo toan
Cùng nhau một dạ chu toàn
Hiếu ân, thuận thảo...nhìn con thỏa lòng.

Đã cưới gã cầu mong an ổn
Mẹ giờ đây xong bổn phận rồi
Thương con đã chịu đơn côi
Đôi khi nghĩ lại bồi hồi...tủi thân.

Khuyên các con ân cần vẹn nghĩa
Chữ tâm đồng ngàn tía muôn hồng
Một đời trọn đạo vợ chồng
Ấy là hiếu Mẹ và không phụ lòng.


NGỢI CA LÒNG MẸ
Thơ: Hoang Dinh Hoa

MỘT...nể phục nắng sương từng trải
ĐỜI...Mẹ hiền chẳng ngại khó khăn
CHỈ...chăm bất chấp nhọc nhằn
CÓ...nhiều mong ước trở trăn tháng ngày

MONG...muốn được vận may sẽ đến
CẦU...phước an kết bện nghĩa tình
CÁC...điều ngời sáng lung linh
CON...vinh cháu hiển gia đình ấm êm

THÀNH...khuôn mẫu trên thềm hạnh phúc
ĐẠT...ước mong mấy chục năm trường
LÀ...niềm quý trọng kính thương
CÂU...lời Mẹ dặn đo lường đậm sâu

NHỚ...ghi dạ con cầu Mẹ khỏe
HOÀI...vẻ vui cùng rể và dâu
MỘT ĐỜI CHỈ CÓ MONG CẦU
CÁC CON THÀNH ĐẠT LÀ CÂU NHỚ HOÀI.

NHỚ MẸ
Thơ: Anh Dai Vo
Trọn một kiếp tảo tần từng bửa
Lặng lẻ như đốm lửa đêm đông
Niềm vui giữ lại trong lòng
Nhìn con khôn lớn sống trong yên bình

Nơi kí ức lung linh bóng Mẹ
Lo đàn con dáng vẻ hao gầy
Gánh bao vất vã trên vai
Qua bao tháng rộng năm dài hẩm hiu.

Con ghi khắc bao điều Mẹ dạy
Sống ở đời lòng phải thanh cao
Đừng gì danh lợi sang giàu
Để rồi nhận lấy khổ đau tâm hồn.

Nay con đã lớn khôn theo tuổi
Mẹ về nơi chín suối xa xôi
Con giờ sống cảnh mồ côi
Chim bao vẫn gọi đâu rồi Mẹ yêu!





TÌNH MẸ
Thơ: Lãng Du Khách
Ai cũng có mẹ hiền yêu dấu
Nơi quê nhà bến đậu bình yên
Cho ta cuộc sống thần tiên
Để ta tung cánh khắp miền trần gian .

Tình của mẹ nồng nàn sâu nặng
Dành cho con mẹ chẳng tiếc chi
Lời ru của mẹ thầm thì
Dắt dìu từng bước con đi vào đời .

Đôi mắt mẹ chẳng rời con trẻ
Lo cho con mạnh khỏe yên bình
Mẹ là tia nắng bình minh
Cho con cuộc sống ân tình nghĩa nhân .

Cuộc đời mẹ gian truân chẳng ngại
Dạy cho con điều phải lẽ hay
Để con sống với đời này
Luôn nắm hạnh phúc trong tay nên người.

Đầy nhân ái mẹ cười phúc hậu
Mãi cho con bến đậu yên bình
Mẹ là vầng nguyệt lung linh
Đong đầy cuộc sống nghĩa tình dành con.


Bài thơ họa của Minh Nguyệt:
Lòng cha mẹ bao la trời biển
Mong một điều hiển hiện tâm như
Cho con thành tựu phúc dư
Sống trong gia cảnh an cư vẹn toàn

Núi chặn ngang mấy hòn dọn sạch
Xe đi qua cọc cạch bảo dừng
Đời cha kinh nghiệm đã từng
Khuyên con thắng thói dè chừng tính tham

Sống ngay thẳng việc làm chính đáng
Bỏ tâm tư ngao ngán biết chừa
Sống đủ sống vừa hạnh phúc
Cháu con thành đạt rèn đúc tâm tri

Xa rời khỏi cái cảnh thị phi
Không vướng mắc bao điều lao lý
Thiện tâm đắc ý mẹ cha
Tiếng lành chơn chánh vang xa khắp cùng.

LÒNG MẸ
Thơ: Lê Hảo
Khi mới bước vào đời làm mẹ
Sanh con ra coi nhẹ riêng mình
Bắt đầu nhận cái hy sinh
Lòng mẹ chỉ biết trọn tình cho con

Rồi từ đó héo hon thân xác
Tháng năm dài gánh vác lo toan
Chăm sóc nuôi nấng vuông tròn
Thơ ngây khôn lớn mãi còn yêu thương

Đời mẹ lắm đoạn trường vất vả
Bao gian lao tất tả ngược xuôi
Dẩu khi con bước vào đời
Đủ lông đủ cánh lòng người chưa yên

Mẹ vẫn mãi triền miên lo lắng
Con ra đi xa vắng quê nhà
Thương con mẹ thấy xót xa
Tóc con dẩu bạc nhưng mà vẫn lo

Mẹ cứ sợ bữa no bữa đói
Như xa xưa khi mới lên mười
Mẹ ơi lòng mẹ giữa đời
Bao la biển lớn mẹ người Việt Nam.





NHỚ MẸ
Thơ: Nguyễn Tấn Minh
Đêm lắng đọng, chìm sâu rét đậm
Tưởng ngày xưa đằm thắm tình thương
Nổi buồn nhớ Mẹ vẩn vươn
Mẹ ơi có biết? Con thương Mẹ nhiều.

Đêm buồn bả, lòng yêu thấm thía
Vọng bàn thờ thấm nghĩa thâm sâu
Nhìn di ảnh Mẹ thêm sầu
Mẹ hiền yêu kính ở đâu giờ này?

Đêm cô quạnh, con đây nhớ Mẹ
Bóng hình xưa con trẻ lục tìm
Nhói đau thấu tận trái tim
Trong mơ thấy Mẹ, lặng im Mẹ cười.

Đêm trống vắng, hoa tươi dâng Mẹ
Hương hoa tràn thấm nhẹ hồn con
Trong tim bóng Mẹ mãi còn
Trong mơ Mẹ nhắc! Mong con thành người.

Đêm khấn nguyện, cầu Trời thầm ước
Niệm Di Đà mong được phúc âm
Ơn sâu, nghĩa nặng, tình thâm
Mẹ ơi! Con nhớ trăng rằm Vu Lan.


VẪN CÒN TIẾNG RU
Thơ: Ngọc Sơn Nguyễn
Con đã lớn trong vòng tay ấm
Lời ru êm đầm thắm ngọt ngào
Lòng từ Mẹ đã chuốc chao
Biển đời có rộng ..sánh sao tình người

Con hạnh phúc chơi vơi vất vả
Năm canh trường đoan đả lo toan
Lòng người ước muốn chu toàn
Đời con êm ấm ..tuổi xoan sá gì

Là ngọn nến con khi lạc lối
Xoa lời êm con lỗi lở lầm
Cho con đời mãi chữ nhân
Tóc xanh đổi bạc tháng năm úa tàn

Giờ khôn lớn luôn cần tiếng gọi
Lời thì thầm vang dội xa xăm
Lời ru chỉ đọng tháng năm
MẸ ru giấc mộng con nằm đêm mơ !

Nếu các bạn muốn xem thêm thơ viết về cha mẹ, các bạn có thể truy cập đến chủ đề thơ lục bát Cha Mẹ rất là hay trên trang thơ ManhMap.Com - Đây cũng là 1 blog thơ  rất đáng xem các bạn ạ!
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm thơ Tấm Lòng Người Mẹ, thơ xướng họa về Mẹ rất hay trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-11T02:07:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:50:02Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Tấm Lòng Người Mẹ, thơ xướng họa về Mẹ rất hay"
  1. TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ ... Thật bao la vĩ đại ... Tình yêu Mẹ dành cho con , không lời nào tả hết ..." Một đời chỉ có mong cầu ... Các con thành đạt là câu nhớ hoài ..."
  2. Một đời chỉ có mong cầu
    Các con thành đạt là câu nhớ hoài.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng