Chùm thơ ông Táo về trời 2019 hay (thất ngôn bát cú)

19/1/17
(iini.net) Sau loạt thơ Táo Quân hay, vui, ý nghĩa mà iini.net đã chia sẽ, mời các bạn cùng đến với những vần thơ xướng họa chủ đề Táo Quân về Trời với thể thơ thất ngôn bát cú.

Thơ táo quân về trời
Thơ Táo quân về trời (ảnh: internet)

TÁO VỀ THIÊN

Thơ: Nguyễn Phượng
Hôm nay cụ Táo đã về thiên
Cưỡi chép bay nhanh báo cáo liền
Khắp chốn từng người luôn khổ ải
Nhiều nơi lắm kẻ mãi buồn phiền
nhân loài phải chịu vì cay mắt
Xã hội đành cam bởi khóc tiền
Cúi lạy trời cao trừ nghiệt oán
Cho đời được sống cảnh bình yên

TÁO TUI
Thơ: Vươn Khơi
Hăm ba tháng chạp táo chầu thiên
Cưởi chép thăng mây có mặt liền
Suốt tháng chuyên cần mong vượt ải
Quanh năm tiết kiệm muốn qua phiền
Xuân về ngóng thưởng no cơm gạo
Tết đến trông khen ấm áo tiền
Hạnh phúc tương phùng vui xóm nhỏ
Ba ngày lặng lẽ thật bình yên


TRÁCH TÁO
Thơ: Nguyễn Thành
Cụ Táo ham chơi lẫn lão thiên
Bao nhiêu lũy khổ trút liền liền
Trời nam cháy quán người vong mạng
Đất bắc trôi nhà kẻ quy tiên
Thắng Lợi quân tàu ôm chiếm đảo
Thua đau biển mất nỗi ưu phiền
Hai ông xét lại dùm đi nhé
Các khóa vừa xong chẳng bình yên

VUA BÀ TRÌNH BÁO
Thơ: Hoài Xuân
Chao thuyền quyết vượt vũ môn thiên
Chép cưỡi vua bà đến cửa liền
Thủy điện gây bao người lụt khổ
Phong ba sập vạn gác nhà phiền
Ngọc Hoàng nhận báo rầu đưa mắt
Thổ Địa thưa rằng khố hết tiền
Hạ giới dân còn nhiều chịu oán
Gian tham nhủng nhiểu quá sao yên


NGÀY CỤ TÁO
Thơ: Giang Hoa
Cụ Táo nay trình gửi cõi thiên
Cầu xin kính cẩn được may liền
Năm rồi cứ ngỡ mừng ông khỉ
Bận trước như là tưởng lão tiên
Vẫn ước mơ đừng mang khổ lụy
Mà mong rũ để bớt ưu phiền
Bao người diễm đẹp tròn no ấm
Nghĩa ái nhân đời trải mộng yên.

TÁO CHẦU TRỜI
Thơ và Tình
Trát gọi lên chầu Táo mới thiên
Hai ba tháng chạp định bay liền
Trình ngay Bộ nọ còn gây ải
Báo cả Ngành kia đã hết phiền
Chổ ấy làm hư vì thiếu mắt
Nơi đây việc tốt chẳng do tiền
Bao điều lớn nhỏ còn ân oán
Thượng đế hay rồi sẽ ổn yên


SỚ TÁO QUÂN
Thơ: Giang Vĩ
Thành rồng chép cưỡi táo lên thiên
Tới cửa Hoàng cung báo chuyện liền
Nắng hạn trời kêu người chịu ải
Mưa dầm đất hỏi kẻ nghèo phiền
Dân tình khốn khổ đau bầm mắt
Cán bộ hầu bao mở đựng tiền
Sớ tấu trần gian vùng dậy oán
Trình khai Ngự Đế trị cho yên

SỚ TÁO

Thơ: Nguyễn Điền
Cưỡi chép vén mây cụ tới thiên
Táo quân dâng sớ báo lên liền
Nhân gian cơ cực đầy tai hoạ
Hạ giới khốn cùng lắm muộn phiền
Ô lại hoành hành vơ túi bạc
Tham quan nhũng nhiễu khoét kho tiền
Nay thời loạn lạc dân kêu cứu
Đất nước con rồng chẳng được yên.

TÁO QUÂN THĂNG THIÊN
Thơ: Lữ Khách Phong Trần
Chuẩn bị bay về Táo tấu thiên
Trình lên cốt chuyện sớ tâu liền
Nam tàu bạo chúa chưa thay chủ
Nước Việt quan tham lắm kẻ phiền
Nhặt khổ miền trung còn lũ lụt
Buồn thương cạn chén bởi không tiền
Nay cầu Ngọc Đế hồng ban Phước
Giải Lộc trần gian mãi được yên

TÁO CỤ ĐÁO THIÊN
Thơ: Huynh Tran
Táo cụ hôm rày lại đáo thiên
Kèm vây ả chép tới tâu liền
Nơi miền hạ giới đang gào tủi
Nẻo chốn trần gian vẫn oán phiền
Có phải thiên đình rơi nụ mắt
Mà nên bọn quái nhũng dân tiền
Mong ngài tẩm bổ cho lành bệnh
Để giúp muôn nhà được ngủ yên.
(còn cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm thơ ông Táo về trời 2019 hay (thất ngôn bát cú) trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-01-19T18:48:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-26T03:04:58Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Chùm thơ ông Táo về trời 2019 hay (thất ngôn bát cú)"
Sửa bài đăng