Chùm thơ tâm trạng, lo lắng về ngày Tết của người nghèo khó

11/1/17
(iini.net) Cùng đến với chùm thơ nói lên tâm trạng lo âu về ngày Tết sắp đến của những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Tết gần kề, phần lớn ai cũng trong tâm trạng háo hức, vui vẻ. Bên cạnh đó cũng có không ít những người nghèo khó đang phải tất bật làm việc để mong có tiền mua sắm đồ đạt, mong một cái Tết ấm cúng, vẹn tròn như mọi người.
Chùm thơ này là chủ đề tiếp theo sau những bài thơ chúc mừng năm mới mà iini.net đã chia sẻ!


Chùm thơ tâm trạng, lo lắng về ngày Tết của người nghèo khó
Tết Nghèo (ảnh: internet)

THƠ TẾT NGHÈO

Những bài thơ nói lên nỗi niềm, tâm trạng lo lắng của những người nghèo khi Tết đến Xuân về.. Họ phải lo tiền bạc để sắm sửa cho con cái và gia đình.. Rất nhiều thứ phải lo!..

#01. ()

CHẠY TẾT - Thơ: Trần Quế Lâm

Đây thời điểm giàu nghèo cũng bận
Kẻ có tiền phấn chấn sắm mua
Không quên đem cúng các chùa
Cầu cho phước lộc chẳng thua ai nào.

Người thiếu bạc lao đao đủ thứ
Tiền đâu ra đôi chữ một đồng
Lạnh mình khi nghĩ từ không
Làm sao thanh toán để hòng yên thân.

Rơm rớm lệ muôn phần chua chát
Xót phận mình như tạc mồ côi
Thở than trông đứng trông ngồi
Đầu tiên chẳng có đời thôi muốn tàn.

Bởi số kiếp vương mang nỗi khó
Phận kém hèn như cỏ bên đời
Luôn trong thảm cảnh chơi vơi
Làm sao có tiếng có lời như hoa.

Chùm thơ tâm trạng, lo lắng về ngày Tết của những người nghèo khó
Chùm thơ Tết nghèo (ảnh: internet)

#02. ()

LO TẾT - Thơ: Anh Đại Võ

Năm cũ hết Tết về đến cận
Thân khó nghèo vướng bận long đong
Lương thì ba cộc ba đồng
Tiền đâu quà biếu xuân hồng tết vui.

Nghĩ rồi thấy ngậm ngùi trong dạ
Làm vùi đầu suốt cả một năm
Bộn bề công việc nhọc tâm
Mỗi khi tết đến âm thầm lo toan.

Chỉ mong ước cháu con vui tết
Nên thân mình mỏi mệt chẳng sao
Vậy mà lòng vẫn nghe đau
Phận nghèo túng thiếu ai nào có hay.

Tết là lúc sum vầy đoàn tựu
Còn thân mình ủ rũ buồn vương
Sống đời cầu thực tha phương
Mỗi khi tết đến xót thương kiếp nghèo.


#03. ()

ÔI TẾT! - Thơ: Lãng Du Khách

Tết sắp đến chao ôi tất bật
Lo chỗ ngồi gia thất bình yên
Bà rằn trăm thứ đều tiền
Ngày lo đêm tính triền miên đau đầu

Lo mua ghế chạy đâu cho thoát
Phong bì dầy hàng loạt tung ra
Chức này là của em mà
Xin anh tính giúp đô la anh cầm .

Ngày thường đã thụt thâm tiền bạc
Nay tết về thật ác không tiền
Trời ơi đồ cúng gia tiên
Sắm sao khi lạc cõi miền túi không .

Lại còn nữa tình nồng nghĩa trả
Biết tính sao víu vá đâu đây
Lao đao cực tấm thân gầy
Ngước nhìn trời đất gió mây mà buồn .

Thật cám cảnh bán buôn cuộc sống
Hỡi trời cao lồng lộng có hay
Nghèo lo tết méo mặt mày
Giàu lo chuốc rượu thật say XUÂN VỀ !

Thơ Tết của người nghèo khó
Thơ tâm trạng ngày Tết của người nghèo khó (ảnh: internet)

#04. ()

TẾT BUỒN - Thơ: Lê Thị Hiền

Tết gần đến bao nhiêu công việc
Cảnh nhà nghèo đơn chiếc khó khăn
Ra vào suy nghĩ băn khoăn
Chỉ mong con được miếng ăn đàng hoàng

Họ phú quý giàu sang dư dả
Rủ nhau cùng hối hả sắm mua
Mình thì trong dạ xót chua
Năm cùng tháng cận mà chưa an lòng

Tạo hóa đặt mình không lối thoát
Kiếp phận nghèo trôi dạt lênh đênh
Xuân về sao dạ buồn tênh
Bao năm lên thác xuống ghềnh chưa yên

Nay tết đến còn phiền còn tủi
Kiếp tha phương lầm lũi sinh nhai
Đứng ngồi biết đợi trông ai
Mỗi khi tết đến buồn hoài không nguôi.

#05. ()

LO TẾT - Thơ: Dương Huỳnh

Tết sắp đến lòng thêm rạo rực
Người đi xa nao nức về quê
Riêng tôi thì vẫn bộn bề
Lo cho cái Tết cận kề đến nơi

Tiền bạc kém nhưng thời háo hức
Muốn trong nhà có mứt có hoa
Lương thì nhanh nhất hăm ba
Nếu giải ngân chậm thì qua gần kề

Cháu thì muốn tiền về tiêu Tết
Vợ thì lo gần hết tiền tiêu
Lo cho cái Tết bao điều
Có nghèo có khổ ít nhiều cũng lo

Người giàu có chẳng lo chi cả
Vui đón Xuân hỉ hả cười đùa
Thương cho các Mẹ già nua
Chống gậy đi tới nhà Chùa cưu mang

Tết vẫn đến lòng càng suy nghĩ
Nếu dư tiền hoan hỉ vui Xuân
Không tiền lòng thấy bâng khuâng
Thôi thì cứ mặc vui Xuân... Ý mình!


#06. ()

TÂM TƯ - Thơ: Nhất Không

Tháng Chạp đến nhà nhà mua sắm
Tháng cưới xin rối rắm đồng tiền
Đêm nằm suy nghỉ triền miên
Để lo sắm Tết lấy tiền đâu ra.

Kiếp phận mỏng nghỉ mà cay đắng
Gần Tết rồi sao chẳng thấy đâu
Gạo tiền thiếu trước hụt sau
Cửa nhà chật vật lắm sầu đắng cay.

Hoa chớm rộ từng ngày khoe sắc
Tết đến gần càng ngặt nghèo hơn
Ngày đêm khuya sớm bồn chồn
Lo ba ngày Tết chập chờn không yên.

Đành phải giấu niềm riêng thân cố
Chạy ngược xuôi sắm cỗ chưng bày
Gia đình đoàn tụ sum vầy
Tết xong hãy tính tiền vay lãi lời.

Bạn vừa xem qua những bài thơ nói lên tâm trạng buồn và lo lắng của những người có hoàn cảnh khó khăn khi ngày Xuân đang về. Những sáng tác mới hơn về chủ đề này sẽ được iini.net cập nhật liên tục bạn nhé!..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm thơ tâm trạng, lo lắng về ngày Tết của người nghèo khó trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-01-11T02:16:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T09:57:44Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 10 bình luận cho bài viết "Chùm thơ tâm trạng, lo lắng về ngày Tết của người nghèo khó"
  1. Tết nguyên đán càng làm ta chán
    Các mặt hàng chặt chém thả ga
    Đơn thân tiền ít ở nhà
    Thôi thì đạm bạc thơ ca quên đời.
  2. Giàu đón tết..nghèo chào xuân đến
    Chỉ tấm lòng thương mến bao la
    Giàu thì đón tết xa hoa
    Nghèo thì đạm bạc ...khi là vui hơn...?!?...
  3. Sắp hết năm rồi nợ chẳng xong
    Loanh quanh gốc,lãi rối bòng bong
    Thôn trên cãi cọ đòi gia hạn
    Xóm dưới giằng co tính lãi ròng
    Kẻ khó bồn chồn lo sợ đến
    Người sang háo hức đón chờ mong
    Xưa,nay tết nhất đều như thế
    Xáo trộn buồn,vui...khốn khổ lòng.
  4. Giàu đón tết tôm thịt cá,
    Nghèo đón xuân dưa giá dưa hành,
    Mai đào khoe săc trên cành,
    Vui lên người hỡi trời xanh mây hồng!
  5. Chưa mua được vé tàu nữa bà con ơi huhu
  6. Bởi số kiếp vương mang nỗi khó
    Phận kém hèn như cỏ bên đời
    Luôn trong thảm cảnh chơi vơi
    Làm sao có tiếng có lời như hoa
  7. Trời cho ta số , phận giàu nghèo ...
    Cũng ngày ba bữa cũng thịt rau ....
    Gia đình đầm ấm và hạnh phúc
    Con cháu , ngoan hiền ...sướng để đâu ...
  8. PHẬN NGHÈO
    ( vui chút cuối năm)
    Tết đến nơi rồi... Lại nữa xuân
    Tiền thì không có ...dạ bần thần
    Anh Xui bữa nọ ...sang mời đám
    Nhạc Mẫu hôm rồi... bị gãy chân

    Thằng Út mè nheo... đòi đóng học
    Con Hai khóc lóc... muốn mua quần
    Một tay gánh vác... giang sơn ấy
    Thử hỏi bao người... có tủi thân.?
  9. TẾT KHÔNG TIỀN ...

    Tết đến nghèo xơ ví chẳng tiền
    Ăn ngày một bữa tập làm tiên
    Vui đùa hát múa Xuân thời hiện(đại)
    Chẳng phải làm chi chỉ có thiền

    Túi rỗng không tiền ngại ngùng tiến
    Qua nhà trẻ đã đón ngoài hiên
    Thôi đành bóp bụng lôi từng miếng
    Lấy tạm đi nha mấy đứa ...hiền...
  10. TẾT NGHÈO !!!

    Tết về rộn rã họ vui
    Tết về tôi chỉ có tui với mình
    Tết họ giàu... họ lung linh
    Còn tôi chỉ có cái bình trống không
    Tết họ chưng bánh chưng bông
    Còn tôi chưng cái hương đồng dân quê
    Nhưng lòng tui thấy vui ghê
    Mình là dân phố ... có quê ... có mình !!!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng