1001 bài thơ Valentine hay, thơ lễ tình yêu buồn và cô đơn nhất

13/2/17
(iini.net) Tổng hợp thơ hay viết cho ngày Lễ tình yêu - Valentine 14/2 hay và mới nhất.
Đó là những bài thơ tình yêu với nhiều tâm trạng và cung bậc cảm xúc: lãng mạn, hạnh phúc, vui buồn, cô đơn, lẻ loi, nhớ người yêu ở xa trong ngày 14/2...

Thơ Valentine
Thơ hay cho ngày Valentine (ảnh: internet)

BÀI THƠ: HAPPY VALENTINE's DAY
Thơ: Kim Chi
Một chút yêu thương một chút chờ.
Tặng cho ai đó những vần thơ.
Ngày lễ tình nhân ..thành duyên nợ.
Kết tóc se duyên tuổi dại khờ..

Một chút hoàng hôn giọt nắng hờ.
Nhớ lại năm nào tuổi mộng mơ..
Trong trái tim ta luôn mãi nhớ.
Ngày lễ yêu thương thổn thức chờ.

Chúc cho ai đó hạnh phúc vàng.
Ngày lễ nhân tình nghĩa tào khang.
Sống mãi đẹp đôi vui không chán..
Biết quý trọng nhau dẫu muộn màng.





THƠ KHOÁN THỦ CHIẾT TỰ CHO NGÀY 14/2
Thơ: Tố My

H.oa hồng em vẫn nhận mỗi ngày
A.nh thường tình tỏ lời đắm say
P.hòng đơn gối chiếc còn e ngại
P.hận hèn chưa dám nhận tình này

Y.êu xa chưa hiểu đừng nên vội
V.ẫn mãi đợi chờ bấy lâu nay
A.nh ơi thương nhớ mình gom lại
L.ễ hội tình nhân sẽ tỏ bày

E.m luôn ghi khắc hoài mong đợi
N.iềm vui hưởng trọn trong vòng tay
T.rao trọn nụ hôn nồng hương vị
I.m lặng mà nghe tim lắt lay

N.ối nhịp cầu duyên xây hạnh phúc
E.m xin trao tặng tấm lòng ngay
S.ao em vẫn mãi còn do dự
D.o ta chưa tỏ tận mặt mày

A.nh à! hãy nhớ đừng quên nhé
Y.êu mãi trọn đời chẳng đổi thay!!


THƠ BUỒN VALENTINE: TÔI CHẲNG CÓ
Thơ: Nhất Tâm
Chẳng khi nào tôi có lễ tình nhân
Để được hưởng một mùa Xuân trọn vẹn
Bên ngực trái con tim như ứa nghẹn
Rất nhiều lần lỗi hẹn với tình yêu.

Nhìn người ta hạnh phúc thật là nhiều
Mình chẳng có nên đăm chiêu suy nghĩ
Ước mơ được một lần tôi mộng mị
Ôm vào lòng tri kỷ để làm thơ.

Valentine tôi chưa hưởng bao giờ
Những vị ngọt ở trong mơ mới có
Đêm thao thức một mình tôi vò võ
Tiếng khóc thầm cứ nức nở canh thâu.

Hỏi ông Tơ bao giờ mới hết sầu
Hỏi bà Nguyệt duyên tôi đâu bà hỡi
Mấy chục năm tôi vẫn chờ và đợi
Có lẽ nào tôi đứt sợi tơ vương.

Thơ hay về ngày Lễ Tình Yêu 14-2
Thơ hay cho ngày Lễ Tình Yêu 14-2 (ảnh: internet)

MỪNG NGÀY LỄ TÌNH YÊU 14-2
Thơ: Vũ Thắm
Gửi về anh với bao tình thương mến
Mong đêm hồng cứ mãi đến người ơi
Và tình xanh muôn thuở chẳng xa rời
Đi bên cạnh trọn đời em hoài nhé

Trải hạnh phúc thì thầm trong gió khẽ
Dỗ trái tim nhỏ bé nhẹ nhàng say
Gom tia nắng ̀ ấp ủ đã bao ngày
Nắm chặt tay mùa xuân này mãi nhớ

Gói tất cả nồng nàn trao hơi thở
Ấm cuộc đời rạng rỡ sáng niềm tin
Tình đã trao em quyết mãi giữ gìn
Xây đạo nghĩa luôn lung linh huyền ảo

Mùa xuân đến trong lòng em hoài bảo
Muốn cùng anh gửi trao trọn ân tình
Ngày tình nhân trọn vẹn nét đoan trinh
Ta sánh bước hai tim xinh hòa quyện

Dấu yêu à! Lòng em luôn xao xuyến
Mãi bên nhau quyến luyến chẳng xa rời
Tình thắm nồng đầy ắp mãi không vơi
Lòng bày tỏ cạn lời anh hiểu thấu!!





VALENTINE DAY
Thơ: Vũ Thắm
Ngày lễ tình nhân muốn có quà
Mắt buồn trông đợi dõi phương xa
Nhớ lời ước hẹn yêu thương quá
Giây phút êm đềm của chúng ta

Tình yêu đẹp tựa ánh trăng ngà
Mặn mà sâu lắng gửi phương xa
Thương người chốn ấy trời se lạnh
Xót cảnh nơi này nước mắt ta.

Em ở nơi đây nhớ thật nhiều
Lòng luôn ao ước cạnh người yêu
Bao ngày ấp ủ tình vun vén
Từng tháng chờ mong bén duyên chiều

Em ở nơi này vẫn chắt chiu
Đêm ngày nỗi nhớ đến người yêu
Tình nồng ước nguyện hai ta đã
Ái thắm mơ rằng hết quạnh hiu

Xuân hồng nắng ấm thỏa yêu thương
Sánh bước bên nhau tận cuối đường
Hai ta nghĩa nặng tình sâu đậm
Cho đời đẹp mãi tỏa làn hương.


TÌNH KHÚC VALENTINE

Thơ: Song Linh
Dấu yêu à.! Ngày lễ tới rồi anh
Gom yêu thương xếp thành ngàn nỗi nhớ
Xuân vừa đến sắc mai vàng rực rỡ
Thôi thúc lòng dang dở mối tình si.

Anh có nghe bên tiếng suối thầm thì
Lời gió hát khúc biệt ly ai oán
Con tim nhỏ rung lên từng nhịp loạn
Hương Ngọc Lan thoang thoảng góc vườn quê.

Anh biết không .? Valentine đã về
Em muốn gửi những say mê tim nhớ
Đời hạnh phúc khi trái tim cùng mở
Đón ân tình dù đang ở cách xa.

Vòng tay ôm em muốn gửi làm quà
Ánh mắt biếc lời thiết tha nồng ấm
Đôi má ửng trái tim yêu sâu đậm
Bờ môi mềm còn ngấm vị tình yêu.

Lễ tình nhân em nhắn nhủ đôi điều
Ta hãy giữ những cuồng phiêu thuở trước
Đừng hờn dỗi để thuyền tình trôi ngược
Vững niềm tin xây mộng ước duyên đời.

Dòng thơ tình em viết vội anh ơi
Gửi phương đó những lời yêu thỏ thẻ
Là vũ khúc ru hồn anh dịu nhẹ
Là cõi lòng gọi khẽ tiếng anh yêu.!!!

Thơ tình valentine
Thơ tình cho ngày Valentine (ảnh: internet)

THƠ VALENTINE
Thơ: Hoài Nam
Valentine anh muốn gửi đôi điều
Nụ hôn ngọt của người yêu phương đó
Sô cô la và một bông hồng đỏ
Một trái tim chỉ có mình em thôi

Em dấu yêu! Mùa xuân đã đến rồi
Mang hứa hẹn của đôi mình em nhỉ ?
Dù khó khăn nhủ lòng không nản trí
Nguyện suốt đời tri kỉ mãi bên nhau

Em nhớ không bên đồng lúa xanh màu ?
Hoa phượng vĩ đang chen nhau đua nở
Ánh mắt nhìn đôi môi xinh rạng rỡ
Hạnh phúc nào bằng ta ở cạnh bên

Lắng tai nghe những ca khúc vang rền
Ngọn lửa tình lại cháy lên nồng ấm
Những tình cảm trao cho nhau sâu đậm
Nhớ nhung nhiều ướt đẫm giọt châu rơi

Lễ tình nhân thiêng liêng nhất cuộc đời
Ta hò hẹn ở một nơi xa vắng
Chỉ có em với không gian tĩnh lặng
Thỏa tháng ngày đằng đẵng nỗi nhớ thương

Dắt tay nhau đi đến cuối con đường
Có lâu đài của uyên ương hạnh phúc
Là thiên đàng của kiếp người trần tục
Một gia đình sung túc đón chờ ta...!!!





TẶNG EM - NGƯỜI ANH YÊU NHẤT
Thơ: Trần Hữu
Tặng em một đoá hoa này
Để làm kỷ niệm nhớ ngày tình yêu*
Gặp em trong một buổi chiều
Hoàng hôn buông xuống hương yêu ùa về

Long lanh đôi mắt say mê
Môi hồng da trắng tóc thề bay bay
Em gieo nỗi nhớ đắm say
Để cho anh gặt cả ngày lẫn đêm

Dáng em hong tóc bên thềm
Nụ hôn nồng ấm trao đêm tình nồng
Trải bao sóng gió mưa giông
Gần - xa vẫn trọn một lòng thuỷ chung

Xuân sang ấm áp vô cùng
Hương yêu ngày ấy lại bừng trong ta
Gia đình mong thật hạnh hoà
Trăm năm chung thuỷ mặn mà nhé em!

BÀI THƠ: HOA HỒNG VÀ SÔ CÔ LA

Thơ: Vũ Thắm
Đã lâu rồi ta chưa ngỏ lời thương
Để trong dạ mãi vấn vương hình bóng
Lòng thầm nhủ vẫn nuôi ngàn hy vọng
Ngày tình nhân mãi ngóng cũng đến rồi

Chờ đợi anh nghe rung động bồi hồi
Muốn chạy đến hôn bờ môi nồng ấm
Để anh hiểu tình em luôn sâu đậm
Yêu thương nồng trải gấm lụa người ơi

Trái tim em luôn ghi khắc suốt đời
Tận sâu thẳm rạng ngời trong đáy mắt
Kể từ nay mình đan tay nắm chặt
Chẳng xa rời để lạc mất tìm nhau

Lễ tình nhân chúng mình sẽ gửi trao
Lời tình tỏ ngọt ngào chân thành nhất
Hoa hồng đỏ với socola ngọt mật
Mãi bên nhau quyện thật chặt không rời!!

THƠ VALENTINE: GỬI TỚI NGƯỜI XA

Thơ: Nguyễn Tùng
Đã lâu rồi hai đứa chẳng gặp nhau
Nhưng ký ức buổi đầu trao vẫn thế
Mọi cảm giác vẫn nguyên như gần kệ
Có bao giờ ta để nó tuột trôi

Ngày nhân tình nay đến rồi em ơi
Chỉ câu chúc thay lời anh tất cả
Dẫu có thiệt xin em đừng buồn nhá
Bởi chúng mình trong cách trở xa xôi

Vẫn nguyện là người yêu mãi em thôi
Con tim ấy cả đời chung nhịp thở
Mong nơi đó em vẫn cười rạng rỡ
Để tình anh luôn ở mãi trong lòng

Biết thế nào cũng ra ngóng vào trông
Nên gửi tới những bông hồng đỏ thắm
Như minh chứng cho tình anh sâu đậm
Valentine có nhau luôn ấm ở tim mình..

VALENTINE VẮNG ANH
Thơ: Tuyết Vân
Valentine rồi mình không được gặp nhau
Để nỗi nhớ trong em nhiều đến thế
Em vẫn thấy như đôi mình gần kệ
Chẳng thể nào em quên được anh ơi

Khát khao lòng sao mãi chẳng phải thấy vơi
Em mong muốn mình trao nhau tất cả
Những đắm đuối, những men say tình ái
Cho đôi mình mãi mãi của nhau thôi

Nhớ không anh những sao xuyến bồi hồi
Cùng hòa quyện khi mình chung nhịp thở
Cho má thắm ,môi hường em rạng rỡ
Tình đôi ta luôn mãi ở trong lòng

Ngày tình nhân em lặng lẽ chờ mong
Anh gửi tới những nụ hôn sâu lắng
Bao yêu nhớ cho tình thêm sâu đậm
Hạnh phúc này thắm mãi bờ môi xinh..

LẠI ĐẾN RỒi..
Thơ: Tùng Trần
Lại đến rồi ngày đôi lứa bên nhau
Tay trong tay cùng trao hoa hồng thắm
Vị ngọt ngào chocola thật đậm
Như thay lời gởi gấm chữ yêu đương

Lại đến rồi ngày nhộn nhịp phố phường
Nhưng còn anh trên con đường đơn lẻ
Em biết không người yêu hiền nhỏ bé
Ngày nhân tình mà quạnh quẻ buồn hiu

Lại đến rồi ngày lễ của tình yêu
Anh lại thấy lòng nhớ em nhiều quá
Phố người đông vẫn lạc loài xa lạ
Bởi chúng mình còn đôi ngã đôi nơi

Lại đến rồi ngày lễ bước chung đôi
Nhưng hai ta thì xa xôi dịu vợi
Vì yêu nhau gắng dằn lòng chờ đợi
Mong ngày này năm tới sẽ đoàn viên.

(đang cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Valentine hay, thơ lễ tình yêu buồn và cô đơn nhất trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-02-13T02:01:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:48:08Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 6 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Valentine hay, thơ lễ tình yêu buồn và cô đơn nhất"
  1. Ngày Valentine rồi anh ơi..
    Trong em cũng thấy bồi hồi xuyến xao
    Chợt thấy mình cũng nao nao
    Gợi bao câu nói ngọt ngào đâu đây

    Tận sâu tình nặng nghĩa dày
    Trải qua sóng gió những ngày gian nan
    Nhưng rồi niềm vui ngập tràn
    Giờ đây em hiểu vô vàn lời yêu

    Anh đã cho em rất nhiều
    Anh cho em một tình yêu thật lòng
    cho em hơn cả ước mong
    Cho em thấu hiểu tấm lòng thuỷ chung

    Cho em biết tới điểm dừng
    Chữ ân chữ nghĩa ở từng phút giây
    Anh cho trái tim đong đầy
    Để em hoàn thiện từng ngày bản thân

    Valentine đã tới gần
    Điều em nhăn gửi không cần quà đâu
    Món quà ý nghĩa tâm đầu
    Món quà vô giá là câu nguyện thề...

    Món quà hạnh phúc tràn trề
    Để em sớm tối cận kề yêu thương!
  2. Yêu ko cần suy tư, tính toán, yêu hơn cả yêu bản thân mình... ngưỡng mộ bạn. CHÚC BẠN NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC.
  3. Valentine lẽ tình nhân
    Minh Thanh xin chúc bạn gần bạn xa ...
    Minh Thanh chẳng có tặng quà
    Lời thơ cùng với lãng hoa chúc mừng !...

    Tình nhân lễ hội tưng bừng
    Trai tài gái sắc chùng phùng có đôi
    Bên nhau quấn chặt không rời
    Trao tình nồng thắm vạn lời yêu thương !

    Phái nữ môi đỏ má hường
    Sánh duyên quân tử trên đường bến mơ
    Bền lâu kết tóc se tơ
    Răng long đầu bạc gái chờ trai mong !...
  4. Ngày xưa thuở mới vừa quen
    Em thề sẽ chẳng lèn èn với anh
    Bây giờ tóc vẫn còn xanh
    Mà em đã vội lanh chanh đòi quà

    Valentine's ở nước người ta
    Chớ nào phải của ông bà mình đâu
    Anh thì làm cực như trâu
    Lo ăn lo mặc bù đầu suốt năm

    Còn em mặt cứ chằm dằm
    Suốt ngày rên rỉ lầm bầm khổ ghê
    Tụi mình hai lúa nhà quê
    Thương nhau ở một câu thề thủy chung

    Giờ đây em lại nổi khùng
    Bày đặt trở chứng lạnh lùng gối chăn
    Nữa đêm chẳng nói chẳng rằng
    Đạp anh một cái té lăn xuống giường

    Thôi mà đừng có dở ương
    Mất công anh nóng anh tương tét mồm
    Gối rơm cam phận gối rơm
    Đừng nên dưới thấp mà chồm lên cao

    Biết đâu mai mốt mình giàu
    Vợ chồng trúng đất ào ào tiền vô
    Hột xoàn mua bậy vài tô
    Nhằm nhò gì cái thứ đồ Valetine's..hé em.
  5. VALENTINE
    Cuộc sống tưng bừng rộn tiếng ca
    Con đường hạnh phúc sáng tươi nhà
    Tình sâu hé nụ anh trao quả
    Nghĩa nặng đâm chồi chị kết hoa
    Bạn trẻ trong lòng yêu mãi nhá
    Người già để dạ nhớ nhiều nha
    Valentine đó niềm vui toả
    Cuộc sống tưng bừng rộn tiếng ca
  6. LỜI CHÚC LỄ TÌNH NHÂN
    Chúc mọi người Lễ Tình Nhân thật đẹp
    Bao yêu thương được ghép lại thành đôi
    Bên cạnh nhau hạnh phúc ở bên đời
    Hãy trân trọng lấy người mình đã trọn
    TH 14/2/2017
Gửi bình luận

Sửa bài đăng