1001 bài thơ 30-4, Mừng ngày Giải phóng Miền Nam hay, ý nghĩa

19/4/17
(iini.net) Sắp đến ngày kỷ niệm Giải phóng Miền Nam 30-4-1975, iini.net xin tổng hợp và chia sẽ đến các bạn yêu thơ những bài thơ viết về ngày 30-4 hay, mới & ý nghĩa nhất.
Chủ đề thơ 30-4 này sẽ được cập nhật liên tục để phục vụ các bạn yêu thơ khắp cả nước.

Thơ 30-4 mừng ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước
Thơ mừng ngày kỷ niệm 30-4 (ảnh: internet)

MỪNG CHIẾN THẮNG 30/4

Tác giả: Phạm Thành
Ngày chiến thắng tưng bừng lịch sử
Bốn mươi năm vẫn cứ ngân vang
Cờ bay trên khắp bản làng
Ngày 30 ấy sang trang nước nhà !

Bao xương máu chúng ta đã đổ
Còn hàng ngàn ngôi mộ vô danh
Mẹ già con dại sao đành
Đợi ngày chiến thắng mong anh trở về

Từ thành thị thôn quê đất nước
Đều chờ ngày ta được sum vầy
Non sông một mối từ đây
Bốn mươi năm ấy chưa ngày nào quên

Chiến trận đã vang rền súng nổ
Dương Văn Minh thất thố xin hàng
Lá cờ chiến thắng vinh quang
Nóc dinh Độc Lập đàng hoàng tung bay !

Đất nước đã từng ngày đổi mới
Hàng năm ta nhớ tới nơi này
Dựng xây Tổ Quốc hôm nay
Vui mừng chiến thắng vang đầy núi sông!






HÀO KHÍ NON SÔNG 30/4
Thơ: Trần Thanh Phong
Mừng đất nước qua cơn binh biến
Thời điêu tàn ai khiến đau thương
Hờn căm lũ giặc khôn lường
Gieo bao khốn khổ tai ương nước nhà

Giờ đã thấy muôn hoa đổi mới
Một màu xanh phơi phới bên lòng
Qua rồi cuộc sống long đong
Vươn lên giàu mạnh theo dòng thời gian

Ta nước Việt gian nan chẳng ngại
Khí anh hùng khoan khoái hiên ngang
Dẹp bao nhiêu kẻ hung tàn
Xây đời no ấm khải hoàn vang ca

Giờ tuổi trẻ chúng ta dựng nước
Đẹp cho đời tiếp bước cha anh
Giữ cho non nước yên lành
Một màu hoa gấm mãi xanh hòa bình

Mừng kỷ niệm quang vinh chiến thắng
Ngày non sông nối thẳng nói liền
Để cho con cháu Lạc - Tiên
Muôn đời ghi nhớ lời nguyền cha ông.

THÁNG TƯ NĂM ẤY
Thơ: Bằng Lăng Tím
Theo tiếng gọi non sông đất nước
Tôi lên đường tiếp bước Cha anh
Trường sơn xây lũy giăng thành
Lều tranh võng ngủ mong manh gió lùa

Đường đất đỏ trời mưa trơn ướt
Đá tai mèo vết xước thêm sâu
Máy bay oanh tạc trên đầu
Đôi chân vững bước bên nhau một lòng

Trút căm hận diệt xong lũ giặc
Nối ba miền từ Bắc tới Nam
Yên bình một dải giang san
Không còn thấy cảnh cơ hàn bom rơi

Tiếng Bác gọi từng lời vang mãi
Rừng đại ngàn nắng trải mưa sa
Giặc kia cam cướp nước nhà
Đồng lòng đánh đuổi không tha chúng mày

Mùa săng lẻ rừng cây xanh lá
Đọc thư nhà nhớ quá quê hương
Lặng im tiếng súng chiến trường
Ngắm trăng lơ lửng đêm sương lạnh dần

Máy bay địch bao lần vòng tới
Pháo đạn cùng cày xới không trung
Đoàn quân nối mãi điệp trùng
Tiếp thêm sức mạnh anh hùng tiến lên

Ngày lịch sử không quên năm ấy
Tháng tư về sóng dậy muôn nơi
Sao vàng cờ đỏ đầy trời
Vẻ vang đất nước con người Việt Nam.






THƠ KHOÁN THỦ: MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG

Thơ: Sen Nguyễn

LỜI thúc giục trào sôi nhiệt huyết
BÁC con người nước Việt kính yêu
GỌI dân nhắc nhở nhiễu điều
MỞ lòng trung dũng diệt tiêu địch thù

SOI vầng sáng phục thu lũ giặc
ĐƯỜNG rạng ngời ghi khắc ở tim
LỐI đi của Đảng không chìm
NGHĨA tình non nước nguyện ghim đáy lòng

ANH người lính tình trong đáy dạ
HÙNG dáng đi chẳng ngã sai đường
TRÍ hồng minh mẫn quyết dương
NỔI bao bão tố ửng hường bước chân

TRỜI đất Việt đang dần thay đổi
ĐÔNG lạnh tàn dẫn lối ngày xuân
VIỆT ta rồi sẽ quây quần
NAM mừng trận thắng ...bạo quân lụy tàn

RỰC rỡ đẹp muôn vàn tô điểm
SÁNG cờ bay vẫy chiếm cả trời
MÂY về gợi sắc nào vơi
HỒNG trao đỏ lá tặng đời ánh sao

VUI mừng hội tuôn trào hạnh phúc
NGÀY đổi thay phải phục công Người
GIẢI trừ lũ giặc bới bươi
PHÓNG đi tàn bạo ..tiếng cười rộn vang

BỞI mưu trí vững vàng thắng lợi
CÔNG rạng ngời đã tới đỉnh cao
TOẠI vui ngày tháng tự hào
THÀNH này chắc vững Người trao giống nòi

LỜI BÁC GỌI MỞ SOI ĐƯỜNG LỐI
NGHĨA ANH HÙNG TRÍ NỔI TRỜI ĐÔNG
VIỆT NAM RỰC SÁNG MÂY HỒNG
VUI NGÀY GIẢI PHÓNG BỞI CÔNG TOẠI THÀNH.

THƠ KHOÁN THỦ: MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG (họa)
Thơ: Kim Chi

LỜI đất mẹ rền vang gợi mở
BÁC lẫy lừng muôn thuở kính yêu
GỌI hồn đất nước sớm chiều
MỞ lòng nhiệt huyết dắt dìu muôn dân

SOI chiến thắng ngàn lần ghi nhớ
ĐƯỜNG vinh quang tiếng thở hùng anh
LỐI về rộn rã vang danh
NGHĨA ân còn đó tô xanh cuộc đời

ANH chiến sỹ muôn lời đẹp đẽ
HÙNG trang thơ vốn vẻ lừng danh
TRÍ tài mưu tuyệt bao quanh
NỔI lên ý chí quyết dành non sông

TRỜI hừng sáng gợi lòng đất nước
ĐÔNG đã tàn nhường bước Xuân sang
VIỆT dân náo nức rỡ ràng
NAM mừng chiến thắng hoàn toàn thành đô

RỰC ánh lửa tung hô ngày mới
SÁNG cuộc đời phơi phới đẹp tươi
MÂY trôi về phía chân trời
HỒNG ân chiếu sáng khỏi đời lầm than

VUI chiến thắng rền vang sông núi
NGÀY với ngày tiếp nối cha anh
GIẢI bày tâm dạ yên lành
PHÓNG về một nẻo yến oanh vui cùng

BỞI thế hệ ung dung cùng bước
CÔNG cuộc này đời trước dựng xây
TOẠI lòng hạnh phúc tháng ngày
THÀNH danh ghi tạc ân này sắt son!

LỜI BÁC GỌI MỞ SOI ĐƯỜNG LỐI
NGHĨA ANH HÙNG TRÍ NỔI TRỜI ĐÔNG
VIỆT NAM RỰC SÁNG MÂY HỒNG
VUI NGÀY GIẢI PHÓNG BỞI CÔNG TOẠI THÀNH.

THƠ HỒI TƯỞNG 30-4: NHỚ CÁC ANH
Thơ: Võ Sơn Lâm
Tuổi trẻ lên đường những bước chân
Ra đi chiến đấu chẳng ngại ngần
Vì dân quyết tử lòng không hận
Dạ sắt gan vàng nguyện hiến thân..

Mấy chục năm rồi tiếng súng qua
Âm dương cách biệt chốn quê nhà
Bao người ngã xuống miền đất lạ
Hỏi mấy đời này có... xót xa .!.

Chốn ấy rừng thiêng suối vẫn reo
Đồi cao núi thẳm nước trong veo
Mây che tiếng vọng hồn anh gọi
Muốn trở về quê đất mẹ nghèo.!.






MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
Thơ: Nguyễn Điền

MỪNG Đất Nước ngàn hoa rực rỡ
Khắp mọi miền cờ đỏ sao vàng
Hào hùng khí thế còn vang
Làm nên chiến tích thắm trang sử ngời

NGÀY thống nhất muôn nơi chào đón
Khắp địa cầu ngã nón ngợi ca
Vang lời khúc hát hành xa
Bắc nam kết lại một nhà từ đây

GIẢI sông núi từ ngày liền mạch
Hai địa đầu không tách làm đôi
Hòa chung làm một cái nôi
Từ trong bọc trứng sinh thời Âu Cơ

PHÓNG tầm mắt biển bờ xanh thẳm
Cảnh non sông sắc thắm hòa bình
Con dân nước việt chúng mình
Không phân tôn giáo kết tình anh em

MIỀN Bắc đó lòng thêm chan chứa
Miền Trung này thắp lửa gửi vào
Rền vang sống dậy anh hào
Ba miền đồng thuận ấm no ngàn đời

NAM rộng cửa khắp nơi tề tựu
Đón quần hùng bạn hữu gần xa
Mừng ngày thống nhất nước nhà
Tưng bừng mở hội lời ca chúc mừng./.

(đang cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ 30-4, Mừng ngày Giải phóng Miền Nam hay, ý nghĩa trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-04-19T04:49:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:48:08Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 7 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ 30-4, Mừng ngày Giải phóng Miền Nam hay, ý nghĩa"
  1. Một chiến thắng vang lừng thế giới
    Quân Mỹ kia phải vội xin hàng
    Nước nhà vui khắp xóm làng
    Lá cờ tổ quốc vững vàng tung bay!

    Bài thơ rất hay, ý nghĩa, làm mình nhớ lại ngày ấy chúng mình có hơn chục tuổi, chỉ biết vui đi xem văn công biểu diễn khắp nơi, chúc ngày mới vv nhé
  2. KẾT THÚC CHIẾN TRANH

    Ba mươi tháng tư toàn cả nước
    Vui ăn mừng ta được thắng to
    Hai miền Nam Bắc reo hò
    Việt Nam độc lập tự do nhân quyền

    Đã thống nhất hai miền Nam Bắc
    Bao năm qua đánh giặc xâm lăng
    Dân ta luôn tự hào rằng
    Tinh thần anh dũng san bằng chiến tranh

    Ta dành lại màu xanh hy vọng
    Đánh quân thù đuổi tổng cổ ra
    Non sông gấm vóc hải hà
    Giữ gìn đất nước̣ ông cha ngàn đời

    Giọt máu đổ mắt rơi nhỏ lệ
    Hy sinh mình để đổi tự do
    Đau thương mất mát rỉ rò
    Chiến tranh sống mất đánh cho đến cùng

    Tấm gương sáng anh Hùng chói lọi
    Dân tộc ta dòng dõi kiên cường
    Tinh thần đoàn kết yêu thương
    Đánh cho quân giặc tìm đường rút lui.
  3. NGÀY ẤY
    ( Nhân ngày 30/4 )
    Ngày ấy trang văn còn viết dở
    Chữ tình lưu luyến tuổi ô mai
    Ra đi không hẹn ngày trở lại
    Thương mấy hàng cau bóng đổ dài

    Báng súng lời thơ còn cháy xém
    Đất đen đất đỏ bạn tôi nằm
    Thân hoá cỏ cây, hồn hoá núi
    Mưa nguồn xao xác chốn xa xăm.
    NQT - đêm 12/4
  4. TÌM CHA
    (Bài viết kỷ niệm chiến thắng 30/4)
    -----------
    Gác công việc gần ngày chiến thắng
    Thêm một lần vượt chặng đường xa
    Bốn mươi năm lẻ vắng nhà
    Đi tìm vẫn chẳng biết Cha chốn nào

    Con với Mẹ ước ao được thấy
    Cha đang nằm trong dãy mộ kia
    Nghiệt thay số phận chia lìa
    Tên Cha cùng với tấm bia mịt mùng

    Chẳng biết có nằm chung đồng đội
    Hay mình Cha riêng lối rừng nào
    Mộ phần, xương cốt ra sao
    Lòng con day dứt, nghẹn ngào...xót xa

    Bạn chiến đấu quê nhà đông đủ
    Nơi Nghĩa Trang hội tụ cả rồi
    Chỉ mình Cha thiếu mà thôi
    Mẹ hết đứng ngồi, khắc khoải, héo hon

    Nghĩa đạo, hiếu mong tròn tâm nguyện
    Đi tìm Cha con quyết chẳng nề
    Cho dù cách trở sơn khê(*)
    Được đón Cha về đất Mẹ quê hương.
    ------------
    28.4.2016
    P/s: (*) sơn khê: Chỉ miền núi non hiểm trở.
  5. Mừng đại lễ nhớ ngày giải phóng
    Khắp quê hương rợp bóng cờ bay
    Đánh cho quân giặc chạy dài
    Tháng tư oanh liệt nhằm ngày ba mươi

    Muốn có được nụ cười đâu dễ
    Quân thù kia ngạo nghễ hung hăng
    Sài gòn quân bị phòng tăng
    Đồng nai cửa ngõ nhập nhằng lính canh

    Quân ta tiếng hùng anh muôn thuở
    Giặc thù kia tưởng bở hay sao
    Đánh cho mĩ cút ngụy nhào
    Quân ta giải phóng tiến vào thành đô

    Giặc kinh khiếp xô bồ chạy trốn
    Biển nha trang là chốn đào vong
    Quân thù nhằm hướng biển đông
    Lên hạm đội bảy chạy vòng ra xa

    Rồi đà nẵng quân ta tiếp quản
    Vịnh cam ranh bến cảng về ta
    Giữ yên bờ cõi nước nhà
    Toàn dân chiến thắng thật là vẻ vang

    Lưu chiến tích trang vàng lịch sử
    Khắp toàn dân hai chữ kết đoàn
    Hoà cùng không khí hân hoan
    Chúc cho cả hội( stlb) hoàn toàn vui tươi.
  6. NGÀY ANH ĐI LÍNH ..
    Sân trường bỏng nắng tháng năm
    Phượng Hồng đỏ rực mắt tằm rớt tơ
    Đoàn xe đón lính đang chờ
    Cổng sau trường học ngẩn ngơ một người ..

    Đôi mươi tuổi sức rạng ngời
    Tiếng gọi Tổ Quốc vọng lời non sông
    Lên đường ở cái tuổi hồng
    Học đường gác lại cho lòng vấn vương .

    Em ôm mộng mị nhớ thương
    Mẹ già chờ đợi ..Cõi thường du miên
    Người lính có mặt mọi miền
    Xông pha trận mạc giữ yên đất trời

    Biển Đông sóng dậy trùng khơi
    Tuổi thanh xuân sống một đời hiên dâng ..
    Gìn giữ đất nước non sông
    Một lòng dũng tử quyết không nản lòng

    Ngày về cây lúa trĩu bông
    Mẹ già bịn rịn ..trời hồng rực tươi
    Cờ bay đỏ thắm rợp trời
    Quyét quân xâm lược ..một thời lừng danh

    Đèo cao ..vực thẳm..liệt oanh
    Núi sông một giải Yến Oanh xum vầy ..
    Anh về tay nắm bàn tay
    Mừng ngày chiến thắng cờ bay rợp trời ..

    Tự hào dân tộc ta ơi
    Trí bền đúc kết ..cả đời ghi danh ..
    Cảnh cây nảy nhánh ra nhành
    Là ngày chiến thắng lừng danh muôn đời

    Việt Nam đất nước ta ơi ..
    Dòng Tiên Cháu Lạc ..Tạc lời biết ơn ..

    NGUYỄN HUYỀN
    Chúc các bạn nhân ngày nghỉ lễ 30/4 .. 1/5 .. an lành hạnh phúc .
  7. Vâng, Tháng Tư Năm Ấy!
    (Họa trọn vần bài Tháng Tư Năm Ấy của Tím Lăng Bằng)

    Ngỡ đáp lời tình yêu non nước
    Dép râu quàng nối bước đàn anh
    Rừng xanh ẩn núp công thành
    Xương phơi trắng lối mỏng manh bụi lùa

    Tháng năm dài đội mưa ẩm ướt
    Nón tai bèo rách xước càng sâu
    Phi cơ tiếng rú đỉnh đầu
    Tìm hang chạy trốn cùng nhau nát lòng

    Lịnh trên truyền: "Giết xong đám giặc
    Để ba miền Trung Bắc với Nam
    An vui khắp cõi quan san
    Tự do hạnh phúc bần hàn rớt rơi"

    Bác đã trối trăm lời nghe mãi
    Đến đại đồng phải trải lệ sa
    "Mỹ kia đến cướp quê nhà
    Nga Tàu lãnh đạo chẳng tha tụi mày"

    Từng khe suối hàng cây thưa lá
    Xác bạn nằm lạnh quá không hương
    Ôi sao nhớ bóng sân trường!
    Lưa thưa dáng trẻ chiều sương thấm dần

    Tấn công địch trăm lần lao tới
    Lấy biển người cào xới kiểu Trung
    Dầu quân ngả chết ngàn trùng
    Cờ từ Phúc Kiến xưng hùng vượt lên

    Ngày "giải phóng" nào quên buổi ấy
    Đám bị lừa tỉnh dậy nơi nơi
    Mỹ kia cướp nước đâu trời?
    Bắc xua quân giết toàn người miền Nam.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng