1001 bài thơ 8 chữ viết về Mùa Hè, nỗi buồn man mác khi Hạ đến

27/5/17
(iini.net) Sau loạt thơ mùa hạ mà iini.net đã chia sẽ, xin mời các bạn yêu thơ tiếp tục đến với tổng hợp thơ 8 chữ viết về mùa Hè hay & mới nhất với tâm trạng buồn man mác.


Thơ 8 Chữ Viết Về Mùa Hè
Thơ 8 Chữ Viết Về Mùa Hè (ảnh: internet)

THƠ 8 CHỮ VỀ MÙA HÈ

Tuyển chọn những bài thơ 8 chữ viết về mùa Hè yêu thương với nhiều cảm xúc và tâm trạng. Thơ viết về sắc Hè với màu đỏ của hoa Phượng và cái nắng vàng chói chang. Những vần thơ tình Mùa Hè hay với nỗi nhớ bạn bè, thầy cô và hoài niệm về những ngày Hè xưa..

#01. ()

GỌI NẮNG HỒNG - Thơ 8 Chử: Cỏ Hoang Tình Buồn

Em trở về xác phượng cũng vừa rơi
Bao chiếc lá rớt lưng trời hong nắng
Đường mình qua bây giờ sao im lặng
Cuối hoàng hôn mà vắng vẻ tiêu đìu.

Tiếng ve buồn đơn điệu giữa tịch liêu
Đang than thở bao điều đau đớn quá
Em dang tay hứng lá vàng buông thả
Tìm hương xưa mà đã quá muộn màng.

Chuyện đôi mình qua năm tháng vỡ tan
Em chua xót bàng hoàng không chịu nổi
Bước lang thang giữa đường đời lặn lội
Tình lênh đênh ngược lối chẳng bến bờ.

Gọi Nắng Hồng gởi thương nhớ vào thơ
Gói xác phượng thẩn thờ liêu xiêu bước
Thời gian trôi ước gì đang quay ngược
Để em anh cùng sánh bước chung đường.

cô gái bên cây bằng lăng tím mùa hè
cô gái bên cây bằng lăng tím mùa hè (ảnh: internet)

#02. ()

HẠ XƯA - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Rồi mai đây trên dốc đời nghiệt ngã
Anh có còn...nhớ nắng Hạ ngày xưa
Lúc bên nhau hai đứa mãi nghịch đùa
Nhặt xác phượng tay đưa cài bím tóc.

Anh còn nhớ ngày nhọc nhằn trốn học
Đèo nhau đi kiếm góc nhỏ phố phường
Em dỗi hờn mắt hướng quán Ốc Hương
Rồi khẽ bảo phía bên đường em thích.

Thời gian trôi tháng năm dài biệt tích
Mình kiếm tìm mục đích của tư riêng
Bao năm qua hiện diện khắp mọi miền
Chân lê bước triền miên nơi đất khách.

Nhưng về đây tình yêu nay mất sạch
Ôm đau buồn chẳng có cách nào hơn
Bởi tình anh chưa lớn mãi chập chờn
Em ngóng đợi lòng từng cơn đau nhói.


#03. ()

NHỚ HẠ BÊN ĐỜI - Thơ 8 Chữ: Tuyền Mai

Chiều hôm qua mưa rào dâng ngập lối
Tưới ruộng đồng ... dịu mát nỗi niềm riêng
Xóa tan đi bao rát bỏng ưu phiền
Hạ đã về mỉm cười duyên lá cỏ

Nhớ ngày xưa áo dài bay trong gió
Nón nghiêng che đôi má đỏ môi hồng
Nụ tầm xuân sân trường rực rỡ bông
Nhặt cánh phượng sao nghe lòng nức nở

Mùa chia tay tuổi học trò luyến nhớ
Bạn và tôi mỗi đứa ở muôn nơi
Gói hành trang chập chững bước vào đời
Cánh chim di nơi phương trời viển xứ

Rồi ngày kia dừng bước chân cô lữ
Dòng nhật ký còn nét chữ chưa phai
Bụi phong sương ôm kín cả hình hài
Nhưng con tim vẫn đập hoài mộng đẹp.

ban công rực rỡ hoa trong nắng Hạ
ban công rực rỡ hoa trong nắng Hạ (ảnh: internet)

#04. ()

MÙA HẠ KHÔNG TRỞ LẠI - Thơ 8 Chữ: Phú Sĩ

Ngày em bỏ làng quê theo con nước
Bến đợi chờ anh đơn bước lẻ loi
Lục bình trôi phai sắc tím xa rồi
Qua nhớ bậu sao bậu đành đi vội!

Mang theo tiếng thở dài đêm trăng tối
Tiếng kêu buồn quốc quốc quyện mây trôi
Em phương nào có nghe tiếng xa xôi
Gió thổi mãi câu hò rơi ngày ấy!

Thời gian ơi! Có nghe mùa Hạ vẫy
Tiếng ve sầu run rẩy giữa màn sương
Mùa hạ xưa sắc hoa phượng còn vương
Câu ước hẹn sao ai đành quên mất!

Tuổi học trò với tâm tình chân thật
Đã phai dần theo tất bật mưu sinh
Trên con đường bao vất vả điêu linh
Ai còn nhớ chân tình hoa phượng đỏ

Đã qua rồi mấy mươi mùa hạ đó
Tóc phai màu theo lớp bụi thời gian
Lòng không phai bao kỷ niệm ngập tràn
Tình phượng vỹ! hạ ơi! sao vội bỏ….

chùm thơ xem nhiều: Thơ mùa Hè và Tuổi học trò (Những bài thơ viết về Tuổi Học Trò với nhiều kỷ niệm đẹp mỗi khi Hè đến...)

#05. ()

MÙA HẠ CŨ - Thơ 8 Chữ: Phú Sĩ

Mùa hạ cũ nhắc ta ngày thơ bé
Chẳng chút sầu ngấm nghé những ngày vui
Giờ chia xa bao mong nhớ ngậm ngùi
Ta gói lại những buồn vui thuở ấy

Mùa hạ cũ chân tình ai nếm trải
Mới hiểu về câu thân ái cho nhau
Để đường đời bao cay đắng nhạt màu
Ta còn có chút ngọt ngào đọng lại

Mùa hạ cũ dẫu xa rồi xa mãi
Chốn bụi trần đã phủ trái yêu thương
Ngẩn ngơ hoài mong nhớ với vấn vương
Cũng chẳng thể quay về đường chốn cũ

Mùa hạ cũ lời ru còn ấp ủ
Tiễn ta vào lối cũ chẳng người qua
Để lối về lưu luyến phượng hồng xa
Để trở trăn cuốn trôi theo chiều gió

Mùa hạ cũ lời thề xưa còn đó
Đã muộn màng chuyện tình gió bên trăng
Ta chúc nhau muôn thuở vẹn đôi đàng
Tình và nghĩa yêu thương còn lắng đọng…

#06. ()

VỀ ANH NHÉ - Thơ 8 Chữ: Phú Sĩ

Về anh nhé khi phượng hồng đỏ rực
Một khung trời bút mực thuở ngày xưa
Tháng năm trôi chở nỗi nhớ sao vừa
Anh có hiểu những cơn mưa ngày ấy…

Về anh nhé khi mùa về nắng trải
Nụ tình yêu hoa trái ngọt bao mùa
Còn đó lời ước hẹn dưới cơn mưa
Giờ xa cách những mùa hoa rực lửa

Về anh nhé khúc tình quê chan chứa
Tiếng ve sầu khắc khoải khúc tiễn đưa
Cho đêm trăng hát trọn bản giao mùa
Về nhé anh hương xưa còn đọng mãi…

phượng nở đỏ rợp dưới nắng mùa hè
phượng nở đỏ rợp dưới nắng mùa hè (ảnh: internet)

#07. ()

NỖI NHỚ MỘT MÙA HÈ - Thơ 8 Chữ: Thủy Tiên

Hè về rồi, có phải thế không anh!
Se sẽ đỏ, trên cành xanh biếc phượng
Hè lại khiến ta mơ điều không tưởng
Quay trở về sân trường cũ ngày xưa.

Một mùa hè hoa hé nụ lưa thưa
Xinh xinh thắm đoá môi vừa khoe sắc
Tuổi học trò chàng trai đâu dám ngắt
Tặng ai kia vở úp mặt hững hờ.

Mùa hè nào mơ mộng của tuổi thơ
Tiếng gió thở cũng run run dịu nhẹ
Mắt lá ơi sao mà day dứt thế
Chỉ hè sang mà xa cách cuối trời.

Một mùa hè ve nấc khẽ nhẹ thôi
Nức nở ngân cuối buổi người xa lớp
Đứng tần ngần chia tay nhau lệ rớt
Xao xác bay, lá chới với thẫn thờ.

Mùa hè nào cô gái bước vào mơ
Để chàng trai tập làm thơ vụng dại
Ghế đá kia bóng nghiêng mình đau mãi
Chưa dám kề, vai sát một bờ vai.

Mùa hè nào có trở lại không ai?
Mắt phượng đỏ lệ dài tan tác cánh
Lá rưng rưng phủ nhớ nhung xoè tán
Thổn thức ve gọi bạn vẳng miệt mài.

Một mùa Hạ nữa lại đến, iini.net xin mời các bạn xem tiếp phần cập nhật những sáng tác mới hơn viết về Mùa Hạ tình yêu với thể thơ 8 chữ ở ngay bên dưới. Và bạn cũng đừng bỏ qua chùm thơ áo trắng học trò với những vần thơ ngắn viết về tuổi hồng ngày xưa nữa nhé!..

#08. ()

EM CÒN NHỚ - Thơ 8 Chữ: Lãng Du Khách

Mai xa rồi hỏi em còn có nhớ
Cánh phượng hồng đã trở những mùa yêu
Và cơn mưa bất chợt đổ cuối chiều
Nụ hôn vội liêu xiêu hùa theo gió .

Chùm phượng vĩ kết trái tim rực đỏ
Trải thảm đường nhờ nói nhỏ yêu em
Khiến sầu ve rả rích nỗi khát thèm
Còn anh gói vào tim đem đi cất .

Em có nhớ nụ hôn đầu rất thật
Đầy men say ngây ngất ửng má hồng
Và ánh mắt long lanh tựa dòng sông
Cứ chảy mãi mặn nồng mời ân ái .

Áo trắng bay các đài cơn gió thoảng
Gửi vòng tay ôm ấp giữa chiều hoang
Ru tình ai say cơn ái mơ màng
Mà giờ sao địa đàng theo chân bước .

Nếu có thể chỉ một điều mãi ước
Thân thể em anh mãi được ôm lòng
Hình hài kia mãi trong vòng men ái
Và đường trần ta mãi trải bên nhau !

THƠ TÌNH 8 CHỮ VỀ MÙA HẠ

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ 8 chữ về mùa Hạ mà bạn đang xem. Thơ viết về tình yêu mùa Hạ với nhiều kỷ niệm và tâm trạng. Thơ nhớ về Mùa Hạ xưa với bạn bè, trường lớp,.. Và 1 chút buồn man mác mỗi khi Mùa Hạ đến..

#09. ()

PHƯỢNG VÀ ANH - Thơ 8 Chữ: Hoàng Lan

Biết bao giờ đến ngày mai anh nhỉ?
Nắng hạ vàng thắm phượng vĩ đong đưa
Lòng trở trăn hạ đã qua mấy mùa
Dưới tán phượng hẹn hò xa mấy đỗi

Lời yêu thương chỉ đôi lời rất vội
Câu đợi chờ lại tội tội thương thương
Bóng dáng anh xa khuất mãi dặm trường
Hẹn ngày mai con đường xưa tái ngộ

Đợi chờ anh đã mấy mùa phượng nở
Tiếng ve sầu nức nỡ giọt buồn tênh
Tim lạnh đầy trống vắng chỉ mình ên
Trong nức nỡ gọi tên anh khe khẽ

Gió bảo rằng: em hãy luôn mạnh mẽ
Anh chuyển lời nhớ nhé bé yêu ơi!
Bóng phượng lay thấp thoáng dáng anh ngồi
Thuở ban đầu bồi hồi trao cánh phượng.

ngôi nhà đẹp với sắc hoa trong nắng hè
ngôi nhà đẹp với sắc hoa trong nắng hè (ảnh: internet)

#10. ()

THẦM THÌ LỜI YÊU - Thơ 8 Chữ: Hoàng Lan

Về bên em ta hái chùm phượng vĩ
Dưới nắng vàng thủ thỉ những lời yêu
Hè đã sang em lại nhớ anh nhiều
Thuở bên nhau với bao điều mơ ước

Về bên em dưới cơn mưa bất chợt
Đếm phượng hồng rơi rớt dưới chân em
Thương lắm thôi cánh mỏng lại ướt mèm
Hạt mưa rơi lấm lem nằm bất động

Về bên em để lấp đầy khoảng trống
Xóa đợi chờ trông ngóng tháng ngày qua
Nép bên song, khi dưới mái hiên nhà
Nơi cuối trời khuất xa đôi cánh nhạn

Về với em dưới trăng hè thanh vắng
Ngăn ve sầu văng vẳng khúc chia ly
Sẽ không còn nước mắt đọng bờ mi
Câu yêu thương thầm thì cùng em nhé!

#11. ()

HẠ YÊU - Thơ 8 Chữ: Thanh Hiếu

Kìa phượng hồng đang khoe sắc anh ơi
Tiếng ve hát giữa trời hè oi ả
Mùi rạ thơm đưa hương về mọi ngả
Sắc bằng lăng tim tím cả hồn yêu

Lũ trẻ trâu cười vang dưới nắng chiều
Cơn gió lớn cánh diều nghiêng trao đảo
Chút nắng nhạt còn vương trên vai áo
Cùng đôi ta bước dạo khắp triền đê

Hoàng hôn buông trên lối cũ ta về
Môi kề môi lời hẹn thề chung thủy
Xiết vòng tay ghé tai em thủ thỉ
Hạ yêu này giờ chỉ của hai ta

Dấu yêu ơi ! Anh có thấy xa xa
Những sáng đèn trong mọi nhà đã bật
Màn đêm về ánh mặt trời đã tắt
Sao vòng tay vẫn xiết chặt mặn mà

Đẹp ngọt ngào vang mãi khúc tình ca
Ngàn hạ qua vẫn thiết tha nồng thắm
Chung mái nhà sống bạc đầu đầm ấm
Mỗi hạ về thêm tô đậm tim yêu.

Thơ 8 chữ viết về mùa hè
Thơ 8 chữ viết về Mùa Hè (ảnh: internet)

#12. ()

PHỐ VÀO HẠ - Thơ 8 Chữ: Bằng Lăng Tím

Gió gối đầu lên mái phố ngủ yên
Trăng nửa mảnh trôi về miền xa vắng
Mây giận dỗi nép mình trong khoảng lặng
Đóa Ngọc Lan cánh trắng thoảng hương nồng

Anh có còn nhớ hẹn ước xưa không!?
Em vẫn giữ trong lòng bao kỷ niệm
Trang sách nhỏ ép cánh hoa màu tím
Buổi chia tay bịn rịn viết bao điều

Hạ đã về nhớ anh biết bao nhiêu
Nhớ những buổi thả diều trên bãi cát
Nghe con sóng xô vào bờ ào ạt
Khúc tình ca biển hát mãi muôn đời

Bước một mình nhặt chiếc lá vừa rơi
Gửi vào đó bao lời thương nhắn nhủ
Phố vẫn đợi anh trở về chốn cũ
Thắp lửa yêu ươm nụ biếc hoa tình.

Bạn vừa xem qua những bài thơ 8 chữ viết về Mùa Hè với tâm trạng buồn man mác, hoài niệm về những ngày Hạ xưa. Chùm thơ Mùa Hạ này hiện vẫn đang còn cập nhật những sáng tác mới nha bạn!..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ 8 chữ viết về Mùa Hè, nỗi buồn man mác khi Hạ đến trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-05-27T06:13:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T11:40:25Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 11 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ 8 chữ viết về Mùa Hè, nỗi buồn man mác khi Hạ đến"
  1. Em ngóng đợi lâu con tim bối rối
    Chờ đến bao giờ ai nỡ lòng quên
    Buồn tình đời cùng nỗi nhớ không tên
    Thôi anh nhé ... ta đi về hai lối.
  2. Hạ lại đến cho ve sầu nức nở
    Kỷ niệm về trong hơi thở dịu êm
    Dấu yêu xưa nay lạc cuối hiên thềm
    Để lưu bút chạnh thêm niềm cay đắng .
  3. Từng hạt mưa lạnh lẽo giữa phố phường
    Làm run rẩy cánh phượng hồng đang nở
    Gọi trong anh bao nỗi niềm thương nhớ.
    Nụ cười em còn nơi đó phải không?
  4. Ta xa nhau vào mùa hoa phượng nở
    Vấn vương sầu theo gót nhỏ chênh chao
    Dấu yêu đầu nay lạc tận chốn nao
    Để tôi thấy lao xao niềm tiếc nuối.
  5. Mưa hạ về nhuộm ướt cả hoàng hôn
    Tìm em đâu trong dòng đời tấp nập?
    Nỗi bâng khuâng, khúc tình ca anh hát...
    Và lời thơ anh đã viết tặng em ??
  6. Yêu hàng cây tán xanh màu hoa đỏ
    Cánh phượng rơi nhè nhẹ thoảng đung đưa
    Yêu khoảnh trời riêng hai đứa hay đùa
    Phút bên nhau sắc mùa hoa tươi thắm !
  7. Em cũng về miền hạ nhớ chiều nay
    Sao bỗng thấy sân trường đầy xác lá
    Tiếng ve reo ...nhưng không còn rộn rã
    Tiếng nô đùa của những đứa em thơ..
  8. -:- HẠ VỀ EM CÓ NHỚ KHÔNG -:- ( Thơ Phi Hùng )
    Em còn nhớ ... bài thơ tình ta ngỏ
    Tháng năm dài gửi gió những nồng say
    Dấu yêu ơi tha thiết trái tim này
    Trao người mãi dẫu đắng cay là thế

    Buổi tan lớp ... chia tay ai nuốt lệ
    Gốc phượng buồn hàng ghế đá đìu hiu
    Từ nơi xa anh vẫn mãi chắt chiu
    Ngàn kỉ niệm mơ chiều mưa chung lối

    Nụ hôn ái ta trao nhau thật vội
    Nay xa rồi tối tối quyện mùi hương
    Là Em thôi nhớ mãi một dáng hường
    Dù sóng gió vô thường đời dâu bể

    Có những lúc trong mơ thầm nuốt lệ
    Hỏi vạn điều vì đâu thế hoài xa
    Có phải vì vạn bão táp phong ba
    Chia niềm nhớ ngỡ là mơ em nhỉ

    Bước chập trững đường hoa xưa Anh nghĩ
    Có lẽ nào sợi chỉ ái mong manh
    Ta quá xa nên duyên nợ chưa thành
    Bên ngõ nhỏ trầu xanh vàng mấy độ

    Thì em nhé muôn lời anh thổ lộ
    Tình đắm say dông tố có là chi
    Giấc mơ hoa nhung nhớ cũng chỉ vì
    Ước hạnh phúc ... nén sầu bi ... người hỡi ... !!!
  9. Lại mùa nữa...ôi lại mùa xa cách!
    Mùa chia ly tuổi đèn sách đến trường
    Bao năm rồi mà vẫn đó niềm thương
    Hàng cây cũ bên con đường nắng trải

    Ve ngân khúc khiến tôi lòng hoang hoải
    Muốn trở về...những thơ dại ngày xưa
    Nghe Hạ sang mà đâu đó...như vừa
    Sâu đáy dạ...gợn lưa thưa khoảnh khắc

    Đây kỷ niệm...lời thầy cô dặn, nhắc
    Kia dãy bàn cùng lũ giặc thứ ba*
    Tiếng bước chân nhẹ theo những vạt tà
    Bên cánh Phượng của mùa xa sắp tới.
  10. NỖI NHỚ CHIỀU MƯA
    Em nhớ anh em gửi vào trong gió
    Mưa mất rồi nên vò vỏ buồn thương
    Em ước gì là tia nắng vấn vương
    Theo chân anh khắp nẻo đường không nghỉ

    Chiều hạ buồn tiếng ve sầu rên rỉ
    Mưa rơi hoài chẳng thủ thỉ gió đưa
    Nỗi buồn ơi ghé lại đến bao giờ?
    Em chẳng đợi chẳng chờ sao cứ đến

    Có phải chăng mây hững hờ, lơ đễnh
    Đã vô tình mang đến giọt buồn mưa
    Làm nghẹn lời em gửi theo gió đưa
    Những yêu thương ngày ấy chưa kịp ngỏ

    Chờ gặp nhau sẽ còn xa lắm đó
    Biết sao giờ đành nhờ gió gửi trao
    Ngồi buồn thiu chỉ tại cơn mưa rào
    Nhớ anh lắm, đến bao giờ mới gặp?
  11. HẠ NHỚ
    Bài ca cũ...cất lâu rồi hạ nhỉ
    Sao chú ve cứ hát...chỉ nốt sầu
    Hay là bởi...trong lòng ta mải nghĩ
    Phượng đã già...ve thủ thỉ về đâu?

    Ai ra đi.. từ mùa ngâu năm trước
    Hẹn hạ về...cùng nhau bước sánh đôi
    Đã bao mùa...đò xuôi theo con nước
    Mà sao ta chẳng thấy đuợc bóng người

    Này hạ ơi...ta không vơi nỗi nhớ
    Nhắc ve sầu...đừng có mở nhạc khuya
    Để cho ta bớt nỗi niềm trăn trở
    Khi nghĩ về người đang ở nơi kia...!!!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng