1001 bài thơ nói về Người Thứ 3, những kẻ cướp chồng, cướp vợ

4/6/17
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ hay viết về những "người thứ ba" - những kẻ bị xem là người cướp chồng, cướp vợ, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.

Trong tất cả những sự đổ vỡ của hạnh phúc gia đình thì có đến 60% nguyên nhân từ người thứ ba ! Những người chồng họ thường nói là hết yêu, hết tình cảm hay là cảm thấy không hợp. Nhưng họ lại quên rằng trước đây vợ mình cũng từng là tất cả, cũng phải mất bao công sức để tán tỉnh ! Thì nay lại dành hết yêu thương ấy cho người thứ ba !

Người thứ ba chắc chẳng ai xa lạ vì cuộc đời nhìn họ với ánh mắt không có gì là thiện cảm!
Rốt cuộc thì nhân quả báo ứng sẽ chẳng bỏ xót ai , cho nên cứ đường hoàng chính chính mà sống ! Không nên mơ tưởng những thứ chẳng phải của mình , có được thì cũng không lâu bền.

Thơ viết về kẻ thứ 3 chuyên cướp chồng, phá vợ hạnh phúc gia đình người khác
Thơ viết về người thứ 3 (ảnh: internet)


BÀI THƠ: NGƯỜI THỨ BA

Thơ: Vô Tâm
Sinh ra cũng phận đàn bà
Mặt hoa da phấn khéo là hơn nhau ?
Thời gian rồi cũng qua mau
Tuổi xuân ai giữ được màu yêu thương ?

Sao em còn mãi vấn vương
Người ta có vợ đôi đường bình an
Đừng gieo sóng gió gian nan
Đừng mang cay đắng vô vàn xót xa

Cướp chồng rồi cướp cả cha
Tội những đứa nhỏ có nhà như không ?
Người khóc nước mắt thành sông
Nhà tan cửa nát chồng không muốn về !

Lẽ nào em mãi u mê
Để cho thiên hạ cười chê giật chồng ?
Giật chồng em có vui hông ?
Hay là thấp thỏm sợ không lâu bền ?

Đàn ông ham muốn lên trên
Người ta bỏ vợ chắc bền cùng em ?
Em ơi hãy đợi mà xem
Gieo nhân gặt quả đời thèm nói sai !

Nhân quả chẳng chừa cho ai
Hôm nay cướp được ngày mai mất chồng
Nói vậy em có hiểu không ?
Người ta là vợ cũng không cam lòng !

Lấy chồng đâu biết đục trong ?
Bao năm chung sống biết lòng thuỷ chung ?
Đàn ông thích những mông lung
Nhưng vì là vợ phải nung ý bền

Vì con vì cái mà nên
Chịu bao khổ cực mới lên gia đồ
Nay vì người khác đạp xô
Vì chồng tha thối có bồ là em !

Ở vào vị đó mà xem ?
Liệu em có khổ có nhèm như ai ?
Sống phải nghĩ cho ngày mai
Nghĩ cho thân gái đường dài còn xa !

Trả những đứa trẻ người cha
Trả cho người vợ chồng và yêu thương
Hãy mơ năm tháng tựa nương
Tình yêu đi mượn trăm đường khổ đau !






BÀI THƠ: KẺ THỨ BA

Thơ: Minh Loan
Anh hãy về với vợ với con đi
Về lại nơi không dễ gì có được
Gia đình kia chính anh từng mơ ước
Giờ sao đành cá cược để mua vui?

Đừng ích kỷ mà nhắm mắt giả đui
Không nhìn thấy vợ con mình đau khổ
Ân tình kia đừng đan tâm vứt bỏ
Đừng thương em! Điều đó thật hổ lòng

Nếu vợ mình như thế, anh yên không?
Vợ là em, điều gì anh đang nghĩ?
Thử hình dung mình ở vào vị trí?
Nếu không mong thì cũng chớ, đừng làm

Nếu vì em, anh đánh mất lương tâm
Thì đời em chẳng khác gì chị ấy
Nếu anh bỏ vợ con không áy náy
Thì em đây cũng chẳng nghĩa lý gì

Tình cũ rồi anh lại tiếp tục đi
Kẻ thứ ba không còn riêng em nữa
Gió cũng sẽ cuốn phăng điều anh hứa
Vở tuồng kia cũng đến lúc hạ màn

Sống trái lòng tâm chẳng thể bình an
Vậy chúng ta hãy sáng lòng tỉnh táo
Đừng chờ đợi đến khi gặp quả báo
Lúc tỉnh ra mọi chuyện đã muộn rồi.


TÂM SỰ - KẺ THỨ BA

Thơ: Minh Loan
Nếu em bằng lòng làm kẻ thứ ba
Thì tội em sẽ gây ra rất lớn
Một mình em đổi một gia đình lớn
Hạnh phúc sao khi bao kẻ tủi hờn?

Nói thực lòng em cũng muốn mình hơn
Muốn có anh muốn tình đơm hoa trái
Nhưng tình người chẳng cho em làm vậy
Bởi con thơ phải chịu cảnh lạc loài

Có ai rằng: tình cảm ấy không sai?
Kẻ thứ ba được mấy ai thông cảm?
Trong nhận thức, em luôn là tội phạm
Thắng hay thua tim em cũng nát bầm

Phút lạc lòng xin nén chặt lặng câm
Nhờ tháng năm sẽ âm thầm bôi xóa
Cố hi sinh vì những điều cao cả
Biết rằng đau nhưng sẽ ổn thôi mà!

Hạnh phúc gì khi làm kẻ thứ ba?
Cũng phận đàn bà, kiếp hoa thắm - rửa
Bướm ong tìm cũng vì ham mật nhựa
Hoa tàn rồi có còn lượn? Say sưa?

Kẻ thứ ba, rắc rối.. kể sao vừa
Em tin rằng sau cơn mưa trời sáng
Có thể giờ tim em đau vô hạn
Nhưng sẽ hơn trái tim vá nát chằm.






Xin mời các bạn xem tiếp những bài thơ viết về những cuộc tình ngoài chồng ngoài vợ, những mối tình ngoài luồng sau hôn nhân với những sáng tác mới nhất mà iini.net mới cập nhật..


Thơ Tình Ngoài Vợ Ngoài Chồng 01
DỪNG NHÉ ANH ...!
Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Em bây giờ đã là vợ người ta
Còn anh cũng đã là cha bọn trẻ
Hai chúng mình dừng lại đi anh nhé
Hãy xem nhau như hai kẻ lạ xa

Dừng nhé anh kẻo đổ vỡ mái nhà
Rồi khổ nhất sẽ chính là con cái
Những yêu thương từ nay mình khép lại
Và bóng hình ta sẽ mãi chôn sâu

Một... hai...ba...mình cùng nhé quay đầu
Đừng ngoảnh lại để nhìn nhau chi nữa
Hãy bước đi con đường mình chọn lựa
Và xem nhau như hai đứa bạn thôi

Vì mình nay gia thất đã yên rồi
Hãy để nhau được tròn đôi chồng vợ
Mối tình kia đã từ lâu dang dở
Đành vùi sâu...chỉ để nhớ...được không...!?

(Còn cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ nói về Người Thứ 3, những kẻ cướp chồng, cướp vợ trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-06-04T02:56:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-19T01:21:46Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 12 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ nói về Người Thứ 3, những kẻ cướp chồng, cướp vợ"
  1. NẶNG TÌNH

    Tình chồng vợ phu thê đã mất
    Người bỏ đi quảnh mặt lạ xa
    Anh giờ bên cạnh người ta
    Em con hứng gánh phong ba cuộc đời

    Thơ tuôn trãi thay lời than thở
    Tình cách chia dang dỡ lệ vương
    Đêm đêm thao thức canh trường
    Tìm vào nỗi nhớ yêu thương thuở nào

    Lòng đau nhói nghẹn ngào rớt lệ
    Năm năm rồi không thể nguôi ngoai
    Giọt buồn… giọt đắng nồng cay
    Nhớ thương… thương nhớ tháng ngày không quên

    Buồn tìm đến vào đêm hiu quạnh
    Chưa lập đông giá lạnh cõi lòng
    Nặng tình… nặng nghĩa chờ mong
    Trái tim khờ dại lại trông… dại khờ.!!!

    Tìm vào mộng…mộng mơ đã mất
    Cánh hoa tàn phai nhạt sắc son
    Nhớ thương… thương nhớ mãi còn
    Đời người thiếu phụ mõi mòn ngóng trông.
  2. NGOẠI TÌNH

    Chồng em đợi sẵn roi mây
    Đang chờ em đó về ngay đúng đường
    Có chồng còn tiếc người thương
    Cớ sao dạ mãi vấn vương từng ngày

    Em đang hạnh phúc tầm tay
    Còn mơ ong bướm đắm say mộng tình
    Chồng em quả bậc anh minh
    Nếu không em đã hồn linh tiêu đời

    Coi chừng có lúc chầu trời
    Ngoại tình chẳng tốt nghe lời hắn ta...
  3. LẠC
    Có một người đã từng nói nhớ tôi
    Hứa chỉ yêu tôi đến hơi tàn mắt nhắm
    Rồi cũng quay lưng bởi xa xôi bàn tay nắm
    Hai hướng lạnh lùng nồng ấm nhạt đi

    Sau tất cả bão giông tôi mất độ xuân thì
    Tình yêu người trao có ngọt ngào chát đắng
    Bóp nghẹt tim mình lệ trào dâng khóe mắt
    Tự xoa dịu lòng mình để nó lớn khôn hơn

    Tôi đã từng yêu say đắm chẳng tính toan
    Bằng nhiệt huyết thanh xuân trao người không hối tiếc
    Nhận lại đớn đau chẳng trách đời cay nghiệt
    Lại biết kìm lòng bằng nụ cười sau tất cả tổn thương

    Cám ơn ai kia từng chung một chặng đường
    Đắng ngọt chua cay đã từng chia sẻ
    Chẳng còn nợ nhau nên giờ chia lối rẻ
    Bởi hạnh phúc ngoài kia có thể đã lạc đường

    Lạc cả người thương
  4. LỜI THẬT LÒNG
    Anh ngoại tình... nhưng vẫn muốn vợ, con
    Và tự hứa sẽ luôn tròn trách nhiệm
    Dù thế giới có bao người định kiến
    Nhưng nhân tình chỉ kiếm lúc xa hoa

    Anh ngoại tình... không phải bởi làn da
    Hay vóc dáng người ta hơn vợ hỡi...!
    Mà chỉ muốn cân đo rồi học hỏi
    Khi về nhà... thay đổi chút... chuyện yêu

    Anh ngoại tình... với gái gú ăn tiêu
    Và nói thật không điêu lời nào hết
    Nhưng có lẽ tình yêu người đó dệt
    Cũng chỉ là... nói phét lúc... cần nhau

    Anh ngoại tình... vợ biết sẽ thêm đau
    Buồn giận lắm còn lâu mà tha thứ
    Nhưng chồng đã biết sai và tự nhủ
    Vợ con mình không phải thứ để thay

    Anh ngoại tình... anh biết đó là sai
    Là phạm pháp, là tương lai mù quáng
    Anh nhận lỗi trước khi trời ló rạng
    Xin vợ hiền năm tháng chớ rời anh.
  5. TÌNH SẦU
    Những tưởng yêu thương tới bạc đầu
    Nào ngờ phận hẩm chuốc lòng đau
    Lẳng lơ kiếm chỗ say tình ái
    Chuyên chính tìm nơi thả nỗi sầu
    Một ước thề nguyền dang rộng cửa
    Hai cầu khấn nguyện dạ nông sâu
    Cuồng si mấy bận rồi ly tán
    Để lại trong nhau những úa nhàu...
  6. CHỜ...
    Đêm qua..anh lại không về
    Sáng nay em lại đứng chờ ngoài hiên
    Anh ơi em hổng cần tiền
    Mà em chỉ muốn bình yên trong nhà

    Vậy mà từ tối hôm qua
    Anh đi đâu hả ở nhà em mong
    Suốt đêm thao thức chờ chồng
    Sáng ra ngoài cửa ngóng trông anh hoài

    Hay là anh có vợ hai
    Ham mê tửu sắc chân dài hót gơ
    Để cho em phải ngóng chờ
    Về đi anh nhé nghẩn ngơ em..chờ..
  7. KẺ THỨ BA

    Em chưa bao giờ muốn làm kẻ "thứ ba"
    Nhưng "chị"à! Em không thể nào rời xa "anh ấy "
    Éo le chi dòng thời gian đưa đẩy
    Định mệnh nào xuôi khiến em tìm thấy rồi yêu

    Em biết anh còn nhớ "chị" rất nhiều
    Trong giấc ngủ say vẫn luôn miệng nói điều sâu thẳm
    Khóe mắt rưng mặc dù đôi mắt nhắm
    Chắc anh còn thương "chị "nhiều lắm đó thôi!

    Nhưng dù sao thì mọi chuyện đã rồi
    Em chỉ xin ..nếu có đôi lần chạm mặt
    "Chị " đừng thiết tha hay vô tình nhắc
    Sợ anh lại quay về rồi bỏ mặc em đau

    Em đã quen với cách sống ngọt ngào
    Còn "chị "đã quen với nỗi đau mất mát
    Hãy thương em.. một tâm hồn đi lạc
    Khao khát được yêu nên sợ lắm "chị ơi "

    Hãy để em mãi làm kẻ thứ ba bên đời
    Sống yên vui như cái thời nhỏ dại
    Không biết chi bao buồn phiền vương vãi
    Thương hại cho một người trót dại.. làm "kẻ thứ ba"
  8. @Thị Sơn Nguyễn
    THỨC TỈNH - KẺ THỨ BA
    ( Minh Loan)
    Đọc bài thơ mà nghe lòng nặng trĩu
    Lại nghĩ suy lại trăn trở bao điều
    Sao có người lại xem nhẹ tình yêu
    Nỡ xen ngang rồi cho rằng lòng yếu

    Xấu hổ không khi tỏ bày mình thiếu ?
    Hạ thấp mình để xin giữ tình yêu
    Làm kẻ thứ ba tội lỗi đã nhiều
    Chưa nhận thấy sao còn xin được hiểu?

    Gia đình người nỡ đan tâm giày xéo
    Đẩy bao người rơi vào cảnh trớ trêu
    Vợ lẻ con côi hạnh phúc tiêu điều
    Tan cửa nát nhà khổ người già yếu

    Thử một lần đặt mình vào và nếu....
    Hãy nghĩ suy! Tỉnh lại! Tránh! Đừng liều!
  9. XIN LỖI EM, ANH ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH
    ( Minh Loan)
    Xin lỗi em, anh đã có gia đình
    Với vợ con, anh chính là lẽ sống
    Dẫu đôi lúc vợ chồng cũng gắt gỏng
    Giận hờn nhau những lúc chẳng vừa lòng

    Nhưng đời mà! Sao tránh khỏi bão giông?
    Em biết không? Sau mưa trời lại sáng
    Tình lại đầy không bao giờ vơi cạn
    Vẫn yêu thương vẫn hạnh phúc nồng nàn

    Buồn, thói thường, đàn ông dễ đi hoang
    Nhưng với anh, chẳng thể làm điều đó
    Anh không muốn vợ con anh phải khổ
    Hạnh phúc chi với kẻ tự đào mồ?

    Anh bây giờ bao trách nhiệm phải lo
    Cuộc đời anh là sống cho tất cả
    Anh là người chứ phải đâu sắt đá
    Ham vui chi cho tan cửa nát nhà?

    Em hiểu giùm... đừng để giọt tình sa
    Đừng ngã lòng và làm anh khó xử
    Chút tình người anh mong em gìn giữ
    Thời gian trôi sẽ phai nhạt từ từ

    Bằng ngược lại, em muốn có anh ư?
    Tình qua đường, được gì cho em chứ?
    Vì vợ con, gia đình anh vẫn giữ
    Thiệt thòi em, nếu muốn thử anh chiều

    Thôi em à! Hãy sáng suốt khi yêu
    Người có vợ, em đừng liều tơ tưởng
    Lời đường mật cũng đừng xiêu đừng vướng
    Anh mong em suy nghĩ, tránh sai đường.
  10. KẺ VÔ HÌNH
    Đứng giữa chúng mình là một kẻ thứ ba
    Không vóc dáng hình hài nào rõ rệt
    Thường hay xúi những điều ngốc nghếch
    Vậy mà mình… vẫn cứ phải nghe theo.

    Thuở hai ta như giọt nước trong veo
    Tình chân thật không tô màu màu diêm dúa
    Hắn gợi ý rằng em nên chọn lựa
    "Túp lều tranh không thể có tim vàng".

    Rồi chúng mình cũng đã vượt gian nan
    Sướng khổ, buồn vui sẻ san cùng hưởng
    Hắn lại tập cho anh dần dần “suy tưởng”
    Để gặng hỏi em những lúc nẩy nghi ngờ.

    Bằng ngón đòn suy diễn bâng quơ
    Bôi lấm mực lên một tờ giấy trắng
    Khi biết lỗi vì lỡ nghe lời hắn
    Đã muộn rồi, sứt mẻ một niềm tin.

    Em giận, em buồn... nên nhiều lúc lặng thinh
    Hắn đặt giữa chúng mình một khoảng không ngăn cách
    Kể từ đó em trở nên khe khắt
    Và mâm cơm hay thiếu vắng một người.

    Hắn dạy cho em biết nói những lời
    Mà trước đây em cho là “cộc lốc”
    Rồi lặng lẽ một mình ngồi khóc
    Chợt xót xa lòng cầm bút viết tờ đơn.

    Để bây giờ chẳng biết làm gì hơn
    Khi toà hỏi ý em lần sau cuối
    Anh vẫn thầm mong được nghe em nói
    - Do một đứa vô hình có tên gọi: “kẻ thứ ba”.
  11. ĐỪNG MƠ MỘNG HÃO HUYỀN
    Đa tình vốn là bản chất của mày râu
    Vợ sống thủy chung dẫu một lòng một dạ
    Hắn cũng chẳng xem vợ con là tất cả
    Quen thói phong lưu ong bướm ngoài đường

    Đàn bà nghe lời mật ngọt yêu thương
    Lại như thiêu thân lao vào chẳng biết
    Bản thân của mình sẽ chịu điều tiếng
    Từ những miệng người chờ chực dèm pha

    Biện minh thế nào thì bản chất vẫn trăng hoa
    Giải thoát cho nhau nếu không còn hạnh phúc
    Ràng buộc nhau chi rồi ra ngoài lén lút
    Giả vờ thanh cao , đạo mạo lại ngoại tình

    Nói lời ngọt ngon hắn nhận lợi về mình
    Không có người này hắn đòng đưa kẻ khác
    Đàn bà ơi đừng để tim lầm lạc
    Mắt sáng mà hãy nhận rõ đúng sai

    Kẻ có vợ rồi lời yêu ta cũng chỉ đầu môi
    Nếu thương nhớ sao không về chung hướng
    Đêm ôm vợ mà lòng còn vương vấn
    Bởi ngoài kia còn nhiều lắm bóng hồng

    Tỉnh mộng đi đừng ảo tưởng biết không ?
    ( mấy chị có chồng )
  12. NHỮNG Ả ĐÀN BÀ NGOẠI TÌNH

    Những ả đàn bà bận rộn với chồng người
    Cứ ôm nỗi buồn trong lòng hờn ghen tràn lên mắt
    Ngày đêm buông lời dằn vặt
    Gửi câu nhớ nhung cho kẻ chẳng của mình

    Nhưng ả đàn bà chỉ vì một chữ tình
    Đem trái tim mù lòa hiến dâng không toan tính
    Chứng minh với bao người rằng bản thân kiên định
    Đó là tình yêu duy nhất người trao

    Những ả đàn bà ở nhà lời lẽ điêu ngoa
    Trao cho tình nhân nồng nàn ngọt dịu
    Nhận lại nghiệt cay một mình cố chịu
    Ngụy biện vì yêu nên người mới thế mà

    Bàn tay người chẳng gần , bờ vai người cũng xa
    Thủ thỉ nhớ nhung một vòng ôm da diết
    Ánh mắt , làn môi mềm ngọt
    Đêm thức thao nhớ kẻ chẳng chung tình

    Người thứ ba ngu muội cứ mãi tin
    Là duy nhất trong trái tim nhiều ngăn của hắn
    Bỏ quên người bên cạnh
    Ngày đêm chăm lo ấm lạnh quạt nồng

    Những ả đàn bà ngoại tình gửi trái tim mình vào chốn mênh mông.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng