1001 bài thơ Quốc Tế Thiếu Nhi 1-6 hay, ý nghĩa tặng các bé yêu

1/6/17
(iini.net) Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1-6 đã đến, iini.net xin tổng hợp những bài thơ viết về chủ đề 1-6 với những lời chúc hay & ý nghĩa nhất dành tặng các em thiếu nhi.
iini.net xin chúc các em luôn ngoan ngoãn, chăm lo học hành và rèn luyện. Phấn đấu là những người công dân tốt, có ích cho xã hội hôm nay và tương lai!

Thơ chúc mừng Quốc tế thiếu nhi 1-6
Thơ chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 (ảnh: internet)


THƠ 8 CHỮ: NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI

Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tháng sáu về ngày quốc tế thiếu nhi.
Bằng lăng tím vẫn thầm thì trong gió.
Cây phượng vĩ trên sân trường thắm đỏ.
Xin cầu cho các cháu nhỏ vui tươi.

Cuộc sống an nhiên đầy ắp tiếng cười.
Luôn thơ ngây được mọi người yêu quý.
Không phân biệt nông thôn hay thành thị.
Cắp sách tới trường với chị với anh.

Như mầm non tươi rói ở trên cành.
Không còn mảnh đời mong manh áo vá.
Sẽ không còn những em thơ vất vả.
Mưu sinh trong đời sỏi đá cằn khô.

Sẽ không còn những em bé bơ vơ.
Không mẹ cha sống vật vờ trên phố.
Lầm lũi xin ăn đầu đường xó chợ.
Ngủ dưới gầm cầu than thở cùng ai.

Biết về đâu khi mờ mịt tương lai.
Xin chở che em, qua dêm dài lạnh cóng.
Mở rộng lòng nhân chung tay hành động.
Thiếu nhi trong đời được sống bình an.






THƠ 4 CHỮ: TẾT CỦA THIẾU NHI
Thơ: Nguyệt Hoàng
Mồng một tháng sáu
Tết của Thiếu Nhi
Bà gửi các cháu
Tất cả những gì

Yêu thương thân quý
Của ông bà đây
Nhớ tới các cháu
Trong Lễ lớn này

Chúc mừng các cháu
Vui vẻ thơ ngây
Chơi ngoan học giỏi
Lớn lên từng ngày

Ông bà hoan hỷ
Mừng cháu hôm nay
Mồng một tháng sáu
Tết của Thiếu Nhi

Hihi....hihi...!

1001 bài thơ Quốc Tế Thiếu Nhi 1-6 hay, ý nghĩa tặng các bé yêu
Thơ 1-6 dành tặng các em thiếu nhi (ảnh: internet)

MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI

Thơ: Phan Hạnh
Hôm nay Quốc tế Thiếu nhi
Chào mừng các cháu được đi nhận quà
Gửi lời khen ngợi tặng hoa
Hân hoan xã hội chúng ta chúc mừng

Khắp nơi náo nhiệt vô cùng
Chúc cho trẻ khỏe anh hùng vươn vai
Khác chi Phù Đổng thiên tài
Nêu gương việc tốt tương lai trưởng thành

Siêng năng vượt khó học hành
Sống sao cho thật mạnh lành đáng yêu
Các em sẽ được cưng chiều
Quan tâm chỉ bảo những điều thiệt hơn

Thương cho kiếp sống cô đơn
Mồ côi, bịnh tật, tủi hờn long đong
Cùng nhau hết dạ đồng lòng
Chăm lo cho trẻ đề phòng nạn tai

Hãy vì quyền lợi chung tay
Góp phần xây dựng ngày mai thắm nồng
Cho mầm non đẹp tươi hồng
Tuổi xanh bớt khổ cộng đồng mới vui

Các em lứa tuổi rạng ngời
Vui chơi nghịch ngợm nụ cười hồn nhiên
Tuổi thơ đẹp đẽ thần tiên
Nâng niu che chở miệt mài sớm hôm.






THƠ CHÚC MỪNG 1-6

Thơ: Tô Nguyễn

CHÀO thế hệ tương lai đất nước
MỪNG hân hoan tết được thưởng quà
QUỐC NAM là của chúng ta
TẾ Liên Hiệp Quốc xướng qua toàn cầu.

THIẾU niên ước ngàn câu hy vọng
NHI đồng luôn theo ngóng đợi chờ
MẦM măng uốn dạy tuổi thơ
NON sông bền vững đều nhờ cháu con.

ĐẤT có mạnh gắng đoàn kết để
NƯỚC giàu lên không thể xem thường
ĐƯỢC thời vốn qúi tình thương
ĐI rồi đến đích chặng đường gian truân.

HƯỞNG quyền lợi ân cần cặn kẻ
QUA việc làm vạch vẻ hướng đi
CHÀO MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI
MẦM NON ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC ĐI HƯỞNG QÙA?

thơ 1-6 hay
thơ 1-6 hay (ảnh: internet)

MỪNG NGÀY TẾT 1/6 CỦA THIẾU NHI
Thơ: Thanh Hải
Chúc mừng ngày Tết thiếu nhi
Trẻ em hạnh phúc được đi lĩnh quà
Phần thưởng lại có cả hoa
Chúc cho các bé lời ca rộn ràng

Trống ếch vang khắp cả làng
Bên nhau vui vẻ hát vang bạn bè
Chia tay năm học nghỉ hè
Nhớ lắm khúc hát của Ve ngày nào

Vòng tay chia những ngọt ngào
Mùng 1 tháng 6 vui sao trong lòng
Trẻ em thế hệ chờ mong
Mai này khôn lớn sẽ trông đợi mà

Cho đất nước của chúng ta
Ấm no hạnh phúc bay xa lẫy lừng.






Một ngày Tết Thiếu Nhi lại đến, iini.net xin tiếp tục tổng hợp những sáng tác mới nhất viết về ngày thiếu nhi 1-6. Mở đầu cho phần cập nhật này lại bài thơ Mẹ tặng cho con trai yêu nhân ngày 1-6..
TẾT THIẾU NHI
Thơ: Huyền Mến

Hôm này là tết thiếu nhi
Nhưng mẹ chẳng có thứ gì tặng con.
Mỉm cười kề má bên con
Mẹ con hạnh phúc sắt son một lòng.

Dù cho nước chẳng xuôi dòng
Bên con mẹ vẫn ấm lòng...gió đông.
Chỉ mong đừng nổi bão giông
Để cho con trẻ ấm nồng yêu thương.
quốc tế thiếu nhi 1-6
quốc tế thiếu nhi 1-6 (ảnh: internet)

Đây là bài thơ được viết trước ngày Tết thiếu nhi 1 ngày, là lời thơ của ông bố gửi đến con trai nhân ngày thiếu nhi 1-6 rất hay..
QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6
Thơ: Dương Hoàng

Mai là quốc tế thiếu nhi
Tôi đây chẳng có quà gì tặng con
Cả năm học tập mỏi mòn
Bây giờ thỏa bước chân son vui đùa

Nói rằng quà chẳng kịp mua
Thật ra quà cáp hết mùa còn chi
Trẻ thơ giờ chẳng thiếu gì
Mua về để đó có khi không dùng

Mai ngày các cháu vui chung
Dắt nhau đi tới mấy vùng công viên
Bỏ ra thêm một ít tiền
Tha hồ vui vẻ thiên nhiên thỏa lòng

Vậy mà các cháu rất mong
Được cha mẹ quý trong vòng ấp yêu
Trẻ con muốn được cưng nhiều
Tháng ngày học tập bấy nhiêu nhọc nhằn

Cho dù công việc khó khăn
Ngày vui các cháu mong rằng được vui.

Bài thơ ngắn viết tặng các em thiếu nhi nhân ngày 1-6 của tác giả Quỳnh Hoa Nguyễn..
NGÀY LỄ THIẾU NHI
Thơ: Quỳnh Hoa Nguyễn

Chào mừng lễ hội thiếu nhi
Mùng một tháng sáu hãy vì các em
Chúc cho trẻ nhỏ êm đềm
Cuộc sống may mắn tăng thêm mỗi ngày

Chúc bao bạn nhỏ hăng say
Chăm ngoan học giỏi mai này làm nên
Sống vui khỏe mạnh chẳng phiền
Điều hay đem đến an nhiên suốt đời.






Ngày Quốc tế thiếu nhi đến, tác giả Nguyễn Nhật lại bồi hồi nhớ về ký ức tuổi thơ qua bài thơ:
TUỔI THƠ ƠI

Tôi thèm đắp lại mảnh tình quê
Gửi chốn thành đô những bộn bề
Vứt trả cho cô nàng lộng lẫy
Vui cùng với tụi nhỏ ngô nghê
Trẻ con đưa bánh cung tay dạ
Người lớn dâng hoa vẩu miệng trề
Một tấm chân tình sao rũ bỏ
Cuộc đời trao hết vẫn còn chê.
trẻ em vui chơi
trẻ em vui chơi (ảnh: internet)

Ông Nội cũng có bài thơ gửi lời chúc Tết Thiếu Nhi đến cháu trai nữa nè..
TẾT THIẾU NHI
Thơ: Hạnh Nguyễn

Hôm nay ngày Tết Thiếu nhi
Mà Ông chẳng biết mua gì tặng con
Cháu là Quốc Bảo, măng non
Bốn tuổi năm tháng người tròn như bi

Cháu ở lớp, giỏi nhất nhì
Thông minh lanh lợi cô ghi sổ vàng
Về nhà cháu Bảo thật ngoan
Theo Ông lên gác đàng hoàng tưới rau

Mẹ gọi dạ, miệng thật mau
Cùng Ông đá bóng ngã nhàu, cười vang
Hôm nay Ông chúc cháu ngoan
Vâng lời Cha Mẹ, cô càng thêm yêu.
trẻ em xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất
trẻ em xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất

Ngày Quốc tế Thiếu nhi mà Bố Mẹ bận công việc nên phải đi vắng, các bé cũng tự biết tạo niềm vui cho chính mình bằng những công việc nhà đấy nhé..
QUỐC TẾ THIẾU NHI
Thơ: Hoàng Anh

Hôm nay quốc tế thiếu nhi
Cha mẹ đi vắng làm gì đây ta?
Em liền vào bếp ốp la
Trứng vàng, trứng trắng thật là thích ghê

Mùi thơm ngửi thấy rất phê
Cùng món rau muống chết mê nữa nè
Khoái khẩu ngọt ngọt món chè
Thơm ngon hảo hạng hoa hòe đẹp xinh

Ăn rồi ngủ đến bình minh
Sáng mai thức dậy một mình cũng vui.






Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, Ba đưa bé đi chơi sau 1 năm học mệt mỏi qua bài thơ 5 chữ dưới đây nha...
THƯỞNG BÉ MỘT CHIỀU BƠI
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Nay bé muốn đi bơi
thích thì Ba chìu vậy
trời tháng tư nắng cháy
nhảy xuống hồ… bé phê!

Ba thấy bé say mê
tung tăng đùa với nước
dễ gì mà có được
khoảnh khắc vui diệu kỳ!

Hổm rày giữa kỳ thi
Cắm đầu vào việc học
Sáng, trưa, chiều lăn lóc
vật vạ ở trên trường

Ba nhìn bé thấy thương
nhưng guồng quay là thế
hôm nay ngày nghỉ lễ
thưởng bé một chiều bơi!

Tác giả Dương Phú cũng có bài thơ lục bát gửi đến các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6 nữa nè..
*** VIẾT CHO NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI ***
Thơ: Dương Phú

Trẻ thơ như búp trên cành
Mai sau phát triển màu xanh diệu kỳ
Mừng ngày quốc tế thiếu nhi
Chăm lo các cháu cũng vì tương lai

Huy hoàng như ánh ban mai
Cho em đủ đức đủ tài vươn lên
Cố công rèn luyện thì nên
Đầu tư kế cận vững bền mai sau

Tuổi thơ rực rỡ sắc màu
Ước mơ khát vọng trên tàu thời gian
Với bao hy vọng chứa chan
Chắp thêm đôi cánh đại bàng bay cao

Nhớ lời Bác dạy hôm nào
Tương lai đất nước trông vào nơi đây
Mười năm lợi ích trồng cây
Trăm năm lợi ích dựng xây trồng người.

(đang cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Quốc Tế Thiếu Nhi 1-6 hay, ý nghĩa tặng các bé yêu trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-06-01T07:03:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:48:08Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Quốc Tế Thiếu Nhi 1-6 hay, ý nghĩa tặng các bé yêu"
  1. Hôm nay là ngày quốc tế tn 1-6. Nhưng đối với mẹ nó còn đăc biệt hơn nhìu. Đó là ngày mẹ đc ôm con trai mẹ vào lòng đc thơm lên đôi má bầu bĩnh của con và nói với con rằng con và các chị là tài sản vô giá mà bố mẹ đã có đc trong cuộc đời này. Hãy luôn luôn là niềm tự hào và kiêu hãnh của bố mẹ nhé. Yêu các con nhiều nhiều
    Chúc con zai thêm tuổi mới ngoan học giỏi hơn nữa nhé Vũ Bảo Phúc
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ZAI ÊU
    Con sinh vào đúng ngày này
    Thiếu nhi quốc tế vui vầy khắp nơi
    Nhớ khi con khóc chào đời
    Lòng mẹ xúc động bùi ngùi trào dâng
    Bố mẹ khó nhọc bao phần
    Cả ngày vất vả hao thân chẳng nề
    Khi tắt đèn lúc đêm về
    Ngắm con say ngủ mệt gì cũng qua
    Nhanh sao như mới thoáng qua
    Hôm nay con mẹ đã là thiếu niên
    Con ngoan giỏi lại rất hiền
    Lòng cha mẹ thấy tạm yên một bề
    Gắng lên con nhé mai kia
    Con Hồng cháu Lạc bốn bề rạng danh.
  2. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi , xin chúc tất cả trẻ em trên thế giới ai cũng được sống trong sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ , gia đình và xã hội .

    CHUYỆN TUỔI THƠ
    Tuổi thơ dịu ngọt hồn nhiên
    Trong tâm sâu đậm nơi miền thôn quê
    Nghỉ hè rộn rã bờ đê
    Thả diều đuổi bắt , đam mê cháy lòng .

    Bình minh ló rạng tươi hồng
    Nắng xuyên tán lá mở lòng bạn quê
    Khí trời mát mẻ vỗ về
    Hẹn nhau đầu ngõ , cười hề cùng vui .

    Nhảy dây đã quá chao ui
    Nhịp nhàng lên xuống khoái rùi biết không
    Lang thang hái cỏ lông nhông
    Da thì đen nhẻm , môi hồng vẫn tươi

    Tuổi thơ ngày tháng lặng trôi
    Nõn nà thiếu nữ bồi hồi con tim
    Trò chơi ngày ấy dần chìm
    Nhìn nhau bỡ ngỡ mộng tìm lứa đôi .

    Ra trường mỗi đứa một nơi
    Lời yêu chưa ngỏ ,cái thời trẻ thơ .
    Xa rồi cái tuổi mộng mơ
    Mỗi lần nhớ lại ...ngẩn ngơ tuổi hồng .
  3. MÙA HÈ - 1/6
    Hoa phượng đỏ thắm ngày hè
    Trẻ em nô nức mùa hè ve kêu
    Tháng sáu sắc hạ ve kêu
    Chào mừng tháng sáu ve kêu mừng hè

    Quốc tế thiếu nhi ngày hè
    Mùng một tháng sáu ngày hè phượng hoa
    Trẻ em búp nở búp hoa
    Mầm xanh đất nước búp hoa sắc hồng

    Trẻ em thiếu nhi sắc hồng
    Việt Nam đất nước thắm hồng chờ mong.
  4. NHỚ NGÀY CÒN TRẺ
    (Tặng các cháu thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6)

    Ngày ta còn trẻ
    Chỉ mải rong chơi
    Nhớ mãi những lời
    Mẹ cha dậy bảo

    Chăm ngon học giỏi
    Phấn đấu bằng người
    Vừa học, vừa chơi
    Nghe lời người lớn

    Bài học thầy cho
    Cố gắng phải lo
    Mặc dù có khó
    Phải cố gắng lên

    Kính trọng bề trên
    Thương yêu đồng loại
    Đừng mà có dại
    Đánh lộn bạn bè

    Cha mẹ chở che
    Khi ta còn nhỏ
    Muốn mình sáng tỏ
    Tự học tự tìm

    Trái tim bao dung
    Tâm hồn thư thái
    Giữa thời ngang trái
    Biết đúng, biết sai

    Quý trọng hiền tài
    Không ưa xu nịnh
    Làm người trung thực
    Đói rách vẫn thơm

    Nay ta lớn khôn
    Ngẫm lời cha nói
    Vẫn còn tươi doi
    Ấm áp tình người.
  5. TẾT THIẾU NHI
    Ngày. 1 - 6. Cháu ở xa
    Bà không cùng các cháu sắm quà
    Vui vẻ đón Tết cùng các cháu
    Nay ở trong đó ông thay bà

    Hôm nay ngày Tết Thiếu nhi ta
    Ngoài Bắc bà một mình ở nhà
    Giá như được ở bên các cháu
    Là niềm vui lớn nhất của bà

    Bà hẹn các cháu năm sau nha
    Cùng đi Siêu thị vui sắm quà
    Tham gia nhiều trò chơi vui vẻ
    Tình cảm bà cháu thêm mặn mà

    Bà yêu thương các cháu nhất nhà
    Ba cháu nội, ngoại tươi như hoa
    Các cháu ngoan, khoẻ và hiếu động
    Là nguồn động viên của người già ...!!!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng