1001 bài thơ viết về biển Sầm Sơn với vẻ đẹp, tình yêu & nỗi nhớ

14/6/17
(iini.net) Tổng hợp thơ hay viết về bãi biển Sầm Sơn ở tỉnh Thanh Hóa nước ta. Những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của Sầm Sơn gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ của những con người đã, đang và từng bước chân đến khu du lịch tuyệt đẹp này.

thơ viết về biển Sầm Sơn
thơ viết về biển Sầm Sơn (ảnh: internet)


BIỂN SẦM SƠN

Thơ: Chử Văn Hòa
Từng cơn sóng nhẹ xô bờ cát
Chiều nay nghe biển hát du dương
Sầm sơn như một thiên đường
Đón bao du khách bốn phương trở về

Người ôm biển say mê đón sóng
Hoàng hôn chiều lóng ngóng bủa vây
Muôn vàn ánh bạc giăng đầy
Vờn trên mặt biển như mây vờn bờ

Về với biển mộng mơ đẹp lắm
Sầm sơn ơi đằm thắm yêu thương
Biển đêm huyền bí khiêm nhường
Để cho anh lại vấn vương biển mình

Ngày mới đến bình minh rực nắng
Biển dịu êm thầm lặng đẹp sao
Anh yêu biển biết nhường nào
Biển yêu anh muốn lọt vào mắt anh

Hòn Trống Mái một danh thắng đẹp
Người đến thăm chụp chép hình ghi
Cho mình lưu giữ những gì
Sầm sơn điểm hẹn những khi hè về.

CHIỀU SẦM SƠN
Thơ: Hồ Như
Chiều về trên biển Sầm Sơn
Không anh em biết dỗi hờn cùng ai
Nắng vàng trải những vạt dài
Hoàng hôn buông xuống bờ vai nhẹ nhàng.

Ngỡ mình lạc chốn mơ hoang
Trời xanh lộng gió xốn xang cõi lòng
Hỏi rằng anh có đợi mong
Cưỡi thuyền lướt sóng trành tròng dưới trăng.

Mình em ngắm mãi chị Hằng
Lặng nhìn bầu bạn dung dăng song hành
Nhân lên nỗi nhớ mong manh
Giá như em được có anh chia cùng.

Biển khơi lộng gió Mông lung
Sóng xô bờ cát mịt mùng màn đêm
Không ai vuốt mái tóc mềm
Chiều Sầm Sơn lại buông thêm sóng tình…


(đang cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ viết về biển Sầm Sơn với vẻ đẹp, tình yêu & nỗi nhớ trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-06-14T16:32:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:48:08Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 13 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ viết về biển Sầm Sơn với vẻ đẹp, tình yêu & nỗi nhớ"
  1. VỀ LẠI BIỂN
    Kỉ niệm ngày về sn tại Sầm Sơn 11/7/2015

    Chiều hôm nay,em lại về với biển
    Cùng bạn bè thân thiết ở bên em
    Sầm Sơn ơi, nỗi nhớ mãi dịu êm
    Như ngày nào, hai đứa cùng nhau vậy!

    Chiều hôm nay,không như chiều xưa ấy
    Anh xa rồi, chỉ gặp lại trong mơ
    Biển khơi xa ,con sóng vẫn xô bờ
    Hàng phi lao,hát lời mơ thuở trước!

    Biển không anh,biển làm sao ngủ được
    Sóng bạc đầu, ôm cát trắng tinh khôi
    Đâu ngoài xa,con sóng nhỏ mồ côi
    Bởi vắng anh,sóng cũng thôi hờn dỗi!

    Em qua rồi, tuổi hai mươi nông nổi
    Nhưng vẫn còn bối rối trước tình anh
    Biển ngàn đời vẫn mãi cứ biếc xanh
    Mà tình anh thì đâu còn thắm nữa?

    Em đã đi suốt chiều dài nỗi nhớ
    Tìm dấu chân anh trên cát trắng tinh khôi
    Chỉ gặp lại con Dã Tràng mồ côi
    Vẫn hối hả miệt mài xe cát trắng!

    Chiều Sầm Sơn không anh,buồn xa vắng
    Bạn bè yêu mừng sinh nhật cho em
    Miệng cười đấy, mà lệ vẫn trào tuôn
    Chiều Sầm Sơn không anh,buồn biết mấy!
  2. NHỚ MÃI SẦMSƠN
    Giã từ... bãi biển Sầm Sơn
    Mai này...trở lại.....hẳn hơn bây giờ
    Trong xanh một giải hôn bờ
    Nao xao bãi cát...bóng chờ hàng cây

    Làn đôi đường nhựa phố dầy
    Cao tầng khách sạn nơi đây hội về
    Tầm nhìn Trường Lệ núi kia
    Đá kê Trống mái chẳng hề phôi phai

    Đền cô Tiên...chữa ách tai
    Anh linh Độc cước giữ hoài biển Đông
    Đền thờ Tô Hiến Thành ông
    Danh nhân thời Lý tô hồng nước non...

    Đi rồi.... hồn mãi vấn vương
    Sầm Sơn bãi tắm biển nhường trong xanh
    Thêm vào thắng cảnh địa danh
    Đêm về... chuỗi ngọc bao quanh xa mờ...
  3. BÌNH MINH SẦM SƠN
    Bình minh sóng biển rì rào
    Sầm Sơn sáng sớm trời cao trong lành
    Vuốt nhẹ lên mái tóc xanh
    Nụ hôn thật khẽ , ta dành cho nhau .

    Sầm Sơn sáng sớm đẹp sao
    Biển xanh mặc chiếc áo bào lung linh
    Bờ cát xúng xính thật xinh
    Từng cơn sóng vỗ như tình trao nhau .

    Cơn sóng cứ trước rồi sau
    Sóng đùa , sóng nghịch nô đùa chân em
    Bờ cát cũng thấy hờn ghen
    Vì em cơn sóng như quên người tình .

    Nhưng mà cát chẳng làm thing
    Từng nhịp chân bước in hình trong tim
    Để cho ai mãi đi tìm
    Khi bao dấu vết , đã chìm nơi đâu .

    Ước thời gian hãy ngừng lâu
    Để anh được ngắm cầu vồng nơi đây
    Sầm Sơn vẻ đẹp ngất ngây
    Biển xanh cát trắng mê say lòng người .

    Trong ánh nắng , tiếng em cười
    Cho anh ngây ngất , cho đời say mê
    Nơi tim anh đã thuộc về
    Đôi ta yêu mãi , lời thề bên nhau .
  4. SẦM SƠN
    Theo chân Em đến Sầm Sơn
    Núi xanh Trường Lệ, sóng vờn xa xa
    Trăm năm non, nước du ca
    Kia hòn Trống, Mái vẫn là muôn năm

    Đền Cô Tiên, Bác Hồ thăm
    Tiếng Người như vẫn thì thầm đâu đây
    Đền Độc Cước, trắng mây bay
    Anh hùng đâu xá thân này làm đôi

    Quảng Cư, Quảng Tiến Em ơi
    Tiếng hò sông Mã lả lơi mái chèo
    Trường Sơn gió núi, lưng đèo
    Trung Sơn biển nắng muốn chèo thuyền nan

    Bắc Sơn tình đất chứa chan
    Em vui với sóng, biển ngàn quê Ta
    Sầm Sơn trời, đất giao hòa
    Ước gì xin gửi mặn mà vòng tay!
  5. VỀ BIỂN SẦM SƠN
    tg Lưu Vĩnh Xiêm

    Về biển Sầm sơn một sớm mai
    Xanh mầu nước biếc chẳng hề phai
    Đây hòn Trống Mái tình muôn thuở
    Trường lệ núi kia khóc nhớ ai ?
    Đền ấy - Cô Tiên dân khắc tạc
    Tung hoành Độc Cước thỏa trí trai
    Thì thầm sóng biển lời trao gửi
    Đẹp lắm Sầm sơn - nhớ tái lai ;

    Sầm sơn 28/6/2016
  6. Sầm sơn bãi biển rất riêng
    Gió lào chợt mát cung đường anh qua.
    Trời trưa dẫu nắng nhạt nhòa
    Sầm sơn vẫn hát bài ca ân tình.

  7. Sầm sơn ơi.....biển chiều nay đẹp quá
    Gió vi vu ôm sóng biển nô đùa
    Biển đang yêu nên dạt dào vỗ sóng
    Còn A cô đơn ....
    Ôm gió biển...
    Ra về.....
  8. Đi TiẾP SẦM SƠN
    Hôm nay đi tiếp Sầm Sơn
    Em chuẩn bị hết không còn gì đâu
    Anh đánh răng rửa mặt mau
    Nhanh lên để kịp chuyến tầu sớm nay

    Em mơ ước chuyến đi này
    Hưởng tuần trăng mật bao ngày chờ mong
    Mình sẽ đi hết môt vòng
    bắt đầu đi nhé,biển đông đang chờ

    Yêu sao cảnh đẹp nên thơ
    Đây chùa Độc cước nơi chùa linh thiêng
    Nơi này có một giếng tiên
    Chúng mình vào khấn chùa thiêng độ trì

    Sau rồi ta sẽ cùng đi
    Ra hòn trống mái tình si vô cùng
    Bên anh em thỏa nỗi lòng
    Chúng mình tăm biển nước trong tuyệt vời

    Đêm nay, ta lại thảnh thơi
    Nghỉ trong khách sạn mai thời lại đi!
  9. Thanh Hóa cảnh đẹp tuyệt vời Sầm Sơn bãi biển là nơi hẹn hò Hôm nay là để dành cho Chúng mình hai đứa thật là vui ghê Ngắm nhìn sóng nước đê mê Cùng nhau ta ước hẹn thề yêu thương Ta lên chốn tự linh đường Chùa thiêng Độc Cước độ thương chúng mình.
  10. EM ĐẾN SẦM SƠN
    Dường như em đến Sầm Sơn
    Nơi đây biển cũng đẹp hơn mọi ngày
    Sóng hiền dịu , gió thoảng bay
    Nâng chân em bước dáng đầy tự tin .
  11. ĐẸP LẮM SẦM SƠN ƠI !
    Tắm biển Sầm Sơn nước với trời,
    Vòng bờ cát trắng Sóng xa khơi..
    Chiều về bãi tắm đông người lắm!
    Sáng đến Cô Tiên đẹp cảnh vời!
    Bước tới ngôi đền thờ Độc Cước!
    Rẻ bên Trống Mái mãi chung đôi
    Miền trung thị xã Sầm Sơn thắm,
    Biển hát mời chào đón khách ngơi..!!!

    Tg: Cương Lê Thanh Hóa
  12. Anh về bãi biển miền trung
    Cửa Lò em đến tắm cùng với anh
    Anh về bãi biển xứ thanh
    Sầm Sơn em đến cùng anh tắm cùng.

  13. BIỂN VÀ TA
    Thơ: Vũ Nguyên

    Về với biển trong chiều loang nắng
    Nhìn từng con sóng trắng lao xao
    Nghe trong tiếng sóng dạt dào
    Thầm thì biển gọi mời chào khách qua

    Chiều biển vắng cùng ta mòn mỏi
    Ta gọi tình biển gọi bờ xa
    Biển buồn biển cũng như ta
    Ngàn năm sóng mãi hết ra rồi vào

    Ta cũng thế khác nào biển sóng
    Vẫn bao ngày một bóng cô đơn
    Thương nhiều sóng biển Sầm Sơn
    Vắng chân du khách đùa mơn lâu rồi

    Biển vẫn thế muôn đời ca hát
    Vẫn lời ca biển khát con thuyền
    Riêng ta khát mộng đào nguyên
    Ta về với biển hàn huyên thế đời.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng