1001 bài thơ ngắn hay nói lên nỗi buồn cô gái khi chia tay, thất tình

1/7/17
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ ngắn hay nói lên nỗi buồn của người con gái khi gặp chuyện buồn trong tình yêu, thất tình, chia tay người yêu,...
Đây là chủ đề thơ tình buồn tiếp theo sau loạt thơ lấy người không yêu mà iini.net đã chia sẽ!..

  1. Thơ Tình Ngắn Buồn Cho Con Gái
  2. Thơ Ngắn Nói Về Nỗi Nhớ Người Yêu Cũ Của Con Gái
  3. Thơ Ngắn Con Gái Buồn Vì Tình Yêu
  4. Thơ Buồn Ngắn Cho Ngày Chia Tay
  5. đang cập nhật..
  6. Bình Luận Của Bạn Đọc

Chùm thơ nỗi buồn con gái khi chia tay
Chùm thơ nỗi buồn con gái khi chia tay (ảnh: internet)

THƠ TÌNH NGẮN BUỒN CHO CON GÁI


01.
Có thể nào để vô cảm dửng dưng
Bước qua nhau như chưa từng là gì cả
Trái tim em đau từng cơn buốt giá
Cố dằn lòng xa lạ trước mặt anh.

02.
Ký ức ngày nào chẳng thể phủ rêu xanh
Tình yêu đó còn nguyên lành đâu nữa
Sao lòng em vẫn yêu thương chan chứa
Chẳng xóa nhòa hình bóng của người dưng.

03.
Biết rằng mình chẳng có lối đi chung
Mà nỗi nhớ cứ ngập lòng giăng mắc
Có thể nào cho tim mình đổi khác
Đừng u hoài bởi khúc nhạc thân quen.

04.
Có thể nào lặng lẽ với bóng đêm
Không nhớ thương gọi tên anh khắc khoải
Có thể nào quên đi tình ngang trái
Quên bóng hình từng giữ mãi trong tim.

05.
Em xóa rồi ký ức của đôi ta
Mong thời gian nhạt nhòa bao kỷ niệm
Lâu lắm rồi mình không còn trò chuyện
Chẳng cười đùa...bao biện những hờn ghen.

06.
Cũng đành lòng xóa hết những thân quen
Để không phải gọi tên trong thầm lặng
Em chẳng muốn mình cứ hoài ảo vọng
Để lòng buồn và mong ngóng vu vơ.

07.
Suốt cuộc đời chẳng thể nắm tay nhau
Dẫu biết thế sao vẫn đau nhiều quá
Có thể nào cho tim mình lạnh giá
Khi trong lòng tất cả vẫn còn đây.

08.
Chuyện tình mình chỉ có những đắng cay
Chỉ có những tháng ngày yêu bão tố
Biết đôi mình chỉ là do duyên số
Nhưng sao lòng vẫn đau khổ khôn nguôi.

09.
Xóa hết rồi mình thành kẻ xa xôi
Có thấy nhau cũng chỉ cười rồi bước
Bởi chúng mình chẳng thể chung mộng ước
Cố giữ gìn cũng chẳng được gần nhau.

10.
Liệu chúng mình còn thân thiết nữa không
Khi ở giữa chỉ toàn là khoảng cách
Lời nói nào cũng giận hờn oán trách
Cũng nghi ngờ đầy rẫy những hờn ghen.


11.
Liệu có còn cái cảm giác thân quen
Của cái thuở gọi tên nhau tha thiết
Cứ ngỡ rằng tình này luôn bất diệt
Mãi nồng nàn tha thiết chẳng tàn phai.

12.
Liệu chúng mình còn có những ngày mai
Ngày vui vẻ kéo dài trong hạnh phúc
Hay chỉ còn là nỗi niềm day dứt
Về cuộc tình buốt nhức mãi trong nhau.

13.
Kết thúc thế này anh có thấy đớn đau
Có tiếc nuối mỗi khi sầu dâng kín
Có nhớ nhung xót xa trong bịn rịn
Hay hững hờ quên lãng chuyện đôi ta ?

14.
Thật lòng mình em chẳng muốn nói ra
Những đắng cay để mà thêm buốt nhói
Nhưng tâm tư có muôn vàn dấu hỏi
Chẳng thể nào không nói ...cứ lặng im.

15.
Chuyện thế này...thôi mặc kệ trái tim
Nếu còn thương sẽ tìm về bờ bến
Chẳng bao giờ bỏ quên lời ước hẹn
Nghĩ suy nhiều mọi chuyện cũng thế thôi !

16.
Em giấu mình trong nỗi nhớ lặng câm
Âm thầm nghĩ về một thời xa vắng
Ngỗn ngang lòng giữa không gian tĩnh lặng
Cố quên người...càng gắng lại càng đau.

17.
Hạnh phúc ngày nào sao người vội quên mau
Bỏ em lại giữa biển sầu héo hắt
Trái tim em từng cơn đau quặn thắt
Lặng lẽ một mình lau nước mắt trong đêm.

18.
Quá khứ rồi...khơi lại chỉ buồn thêm
Cho nước mắt ướt môi mềm đắng chát
Tình đậm sâu cớ sao giờ phai nhạt
Chưa một lần thôi khao khát có nhau.

19.
Em giấu mình trong những nỗi đớn đau
Bao gượng gạo cứ hằn sâu trên mi mắt
Một mình em vẫn âm thầm góp nhặt
Mảnh vỡ cuộc tình ...buồn se sắt con tim.

20.
Em giấu mình trong nỗi nhớ lặng im
Cố kìm nén tỏ ra mình mạnh mẽ
Chỉ những khi cô đơn ngồi lặng lẽ
Nước mắt nhạt nhòa ...chẳng thể nuốt vào trong.!

thơ ngắn hay cho gái đang buồn
thơ ngắn hay cho con gái đang buồn (ảnh: internet)

21.
Em chỉ sợ phút yếu lòng chợt đến
Yêu anh rồi thì biết sẽ ra sao
Những lời yêu giả dối đến ngọt ngào
Cho em những hư hao đầy ảo giác.

22.
Nếu một ngày trái tim em đi lạc
Gọi tên anh bất giác chẳng ngượng ngùng
Làm cách nào xóa dấu vết người dưng
Hay cứ mãi ngập ngừng trong cõi nhớ.

23.
Đã biết rằng đôi mình không duyên nợ
Thì xin đừng gặp gỡ phải hơn không
Đừng trao thêm lời âu yếm mặn nồng
Khi mãi mãi mình không chung mộng ước.

24.
Một mai này khi kết thúc cuộc chơi
Nhớ không anh biết bao lời tình tự
Và bao nhiêu những nỗi niềm tâm sự
Hai đứa mình...mượn câu chữ tặng nhau.

25.
Kết thúc rồi anh có thấy nhói đau
Hay dửng dưng chẳng u sầu tiếc nuối
Em biết mình là con người yếu đuối
Sẽ mềm lòng khắc khoải những bâng khuâng.

THƠ NGẮN NÓI VỀ NỖI NHỚ NGƯỜI YÊU CŨ CỦA CON GÁI


26.
Dẫu biết rằng mình cũng chỉ người dưng
Chẳng muốn đâu phút ngập ngừng rung động
Nhưng anh ơi lòng người đâu sáo rỗng
Dễ dàng gì tạo khoảng trống rồi buông.

27.
Có thể nào xóa sạch bước anh qua
Để ký ức nhạt nhòa trong tiềm thức
Và trái tim thôi không còn buốt nhức
Cuộc chơi dừng...kết thúc nhẹ thênh thang ???

28.
Chẳng bao giờ còn phải nghĩ về nhau
Chắc có lẽ chẳng u sầu trăn trở
Thời gian trôi cũng chẳng ai còn nhớ
Chuyện giận hờn, tan vỡ của đôi ta.

29.
Nếu một ngày bỗng cảm thấy xót xa
Kỷ niệm cũ, vỡ òa trong lồng ngực
Hãy mỉm cười cho một miền ký ức
Sẽ quên dần những buốt nhức chua cay.

30.
Dù không cần nói những tiếng chia tay
Nhưng vẫn hiểu tháng ngày vui đã hết
Tình mong manh cho ta nhiều mỏi mệt
Cứ xem tình...đã chết...thế là xong !

31.
Dù thế nào cũng chẳng thể bên nhau
Vấn vương chi cho thêm sầu thêm hận
Em chẳng muốn đôi mình thêm vướng bận
Trót yêu rồi sao có thể chia xa.

32.
Nếu một ngày khi tình ấy thiết tha
Thì ta sẽ khó lòng mà quên được
Thôi để em đi nhanh về phía trước
Anh hãy lùi lại một bước được không ?

33.
Đừng trao nhau những tình cảm mặn nồng
Dẫu mạnh mẽ cũng khó lòng né tránh
Cuộc tình này chỉ như là chóng vánh
Sẽ ngậm ngùi ôm cay đắng mà thôi.

34.
Thà bây giờ khoảng cách cứ xa xôi
Bao tiếc nuối cũng trôi vào quên lãng
Hai đứa ta giữ nguyên một tình bạn
Thoáng chút buồn nhưng thanh thản cho nhau.

35.
Nếu thời gian cho mình quay trở lại
Em tin rằng mình vẫn mãi sánh đôi
Và yêu thương nhung nhớ trọn một đời
Đôi ta sẽ chẳng rời xa nửa bước.

36.
Anh đi rồi bỏ em lại bơ vơ
Ngày ngẫn ngơ, đêm thẫn thờ mong nhớ
Dấu yêu ơi cớ sao đành dang dở
Xót xa lòng, duyên nợ quá mong manh.


37.
Làm thế nào quên được bóng hình anh
Khi đã yêu tình chân thành tha thiết
Dấu yêu ơi giờ này anh có biết
Nhớ anh nhiều sao vĩnh biệt từ ly.

38.
Em khóc thật nhiều từ buổi anh đi
Đêm quạnh vắng chỉ mình em thao thức
Sợ anh buồn nào dám đâu ngã gục
Miệng cố cười mà buốt nhức đớn đau.

39.
Làm thế nào xóa hết những thân quen
Bóng hình anh đã từng đêm ấp ủ
Bóng hình anh theo em vào giấc ngủ
Trọn kiếp này yêu chẳng đủ anh ơi !

40.
Có khi nào anh chợt nhớ đến em
Nhớ kỷ niệm từng đêm mình hò hẹn
Để giờ đây khi tình không trọn vẹn
Tim nát nhàu nhớ mãi chuyện tình xưa.

41.
Anh bây giờ đã quên hết hay chưa
Bao kỷ niệm thời đón đưa nồng thắm
Giờ trong em là vết thương sâu thẳm
Chẳng nhạt nhòa và nhiều lắm đắng cay.

42.
Vẫn biết rằng hai đứa đã chia tay
Đã kết thúc mối duyên này rồi đó
Chuyện đôi ta thôi thì đành bỏ ngõ
Biết vậy mà thật khó để nguôi ngoai.

43.
Chuyện qua rồi, lỗi chẳng thuộc về ai
Nên mình cứ miệt mài trong cõi nhớ
Phải làm sao vùi chôn tình dang dở
Khi tình đời cách trở những xót xa.

44.
Em bây giờ chỉ dõi mắt sau anh
Buồn vui với những gì anh chia sẻ
Em sẽ vẫn chỉ theo sau lặng lẽ
Chúc cho người vui vẻ...thế mà thôi.

45.
Tự bao giờ mình bỗng hóa xa xôi
Chẳng thăm hỏi gửi trao lời tình tự
Giấu vào lòng những nỗi niềm tâm sự
Chỉ lặng buồn khi quá khứ về qua.

thơ ngắn thất tình cho con gái
thơ ngắn thất tình cho con gái (ảnh: internet)

46.
Biết là mình đã mãi mãi lạ xa
Duyên tình cũ cũng nhạt nhòa như thế
Muốn níu kéo nhưng làm sao có thể
Trước cuộc đời dâu bể lắm đổi thay.

47.
Kể từ ngày mình hai đứa chia tay
Là chết cả cuộc đời này anh hỡi
Miệng cười đấy mà tim buồn vời vợi
Cách xa rồi đừng chờ đợi nhé anh.

48.
Tình yêu là một thứ rất mỏng manh
Đã vỡ rồi làm sao lành trở lại
Hai chúng ta đã xa nhau mãi mãi
Dẫu đau lòng cũng phải cố mà quên !

49.
Lâu lắm rồi em không nghĩ đến anh
Không đau đớn khi nhớ về quá khứ
Không còn có những đêm buồn tư lự
Nặng cõi lòng với những thứ đã qua.

THƠ NGẮN CON GÁI BUỒN VÌ TÌNH YÊU


50.
Nỗi đau tình giờ cũng đã trôi xa
Yêu thương cũ cũng nhạt nhòa rồi đấy
Chẳng hiểu sao giờ đây em lại vậy
Thản nhiên cười chẳng che đậy niềm đau.

51.
Em bây giờ đã hết những mộng mơ
Hết hy vọng, đợi chờ anh trở lại
Hiểu ra rằng đã mất nhau mãi mãi
Nên đành lòng xếp lại kỷ niệm xưa.

52.
Bao nhớ nhung chẳng nói nổi thành lời
Chỉ lặng lẽ giữa dòng đời hiu quạnh
Người chợt đến rồi chợt đi chóng vánh
Ta u hoài trong đơn lạnh bơ vơ.

53.
Có lẽ nào tình đẹp chỉ là mơ
Để ta mãi đợi chờ trong khắc khoải
Người đi rồi cõi lòng ta tê tái
Giấu nỗi niềm...vụng dại...những nhớ mong.

54.
Nói gì đây cho vơi bớt nỗi lòng
Khi hình bóng ngập tràn trong ký ức
Muốn chôn sâu...thật sâu nơi lồng ngực
Gói kỹ rồi sao vẫn trực bung ra.

55.
Dẫu biết rằng định mệnh của đôi ta
Sẽ mãi mãi là người dưng ngược lối
Dẫu biết rằng chẳng ai người có lỗi
Nhưng sao lòng lại quá đỗi xót xa.

56.
Ta chẳng trách vì sao người lừa dối
Chỉ tiếc là tình quá đỗi mong manh
Ta đã yêu bằng tình cảm chân thành
Nhưng nhận lại là tan tành mảnh vỡ.

57.
Cũng đành xem có duyên mà không nợ
Khi đôi mình dang dở mộng yêu đương
Ta tìm vui trong cuộc sống vô thường
Mong quên hết những vấn vương ngày cũ.

58.
Bấy nhiêu thôi với ta là quá đủ
Vẫn mỉm cười dẫu người phụ tình xanh
Chúc người vui với tình mới nguyên lành
Bao hạnh phúc tuổi thanh xuân thắm mãi.

59.
Ta sẽ quên một thời yêu ngây dại
Quên cuộc tình ngang trái lắm chua cay
Trái tim ta chôn kín những đọa đày
Không nhớ nữa những ngày ta chung bước !

thơ ngắn con gái đau khổ vì chia tay
thơ ngắn con gái đau khổ vì chia tay (ảnh: internet)

60.
Anh có thấy cay cay đầu khóe mắt
Chút xót xa se thắt mảnh tâm hồn
Cứ ngỡ rằng quá khứ đã vùi chôn
Bao kỷ niệm gợi buồn trong ký ức.

61.
Anh có nghe đớn đau nơi lồng ngực
Có nghe lòng buốt nhức chuyện ngày qua
Hai đứa mình giờ mãi mãi lạ xa
Còn đâu nữa những chiều ta chung bước.

62.
Bởi vì đâu mình rẽ hai lối ngược
Câu hẹn thề...mộng ước vội tàn phai
Nước mắt em cứ lặng lẽ rơi hoài
Chẳng ngăn nổi những giọt dài... tê tái !

63.
Trái tim em phải đâu là cẩm thạch
Để mỉm cười mà xóa sạch thương đau
Từ bây giờ thôi đành phải mất nhau
Hãy sống tốt với người sau anh nhé.

64.
Hãy yêu thương, cùng người ta san sẻ
Yêu thật lòng rồi cũng sẽ ấm êm
Chuyện chúng mình thôi anh hãy tìm quên
Đừng day dứt vì em không hận nữa !

65.
Chẳng còn gì sao cứ phải nhói đau
Sao cứ phải nhìn nhau mà không nói
Sao cứ phải đặt ra nhiều dấu hỏi
Cho lòng mình thêm mệt mỏi...người ơi !

66.
Chẳng còn gì lưu luyến mãi mà chi
Cho tiếc nuối mỗi khi duyên tìm đến
Hai đứa mình đã thôi không bờ bến
Níu giữ gì ước hẹn của ngày xưa.

67.
Chẳng còn gì thôi cũng hết đón đưa
Thôi cũng hết những chiều mưa hờn giận
Thôi đành nhé mối duyên tình lận đận
Hết thật rồi oán hận cũng bằng không !

68.
Giữa dòng đời ta đã lạc mất nhau
Nói em nghe ...còn gì đau hơn nữa ?
Nhớ không anh lời yêu thương chan chứa ?
Con đường nào...hai đứa đã từng qua ?

69.
Có bao giờ anh cảm thấy xót xa
Khi hình bóng nhạt nhòa theo ngày tháng
Một mình em nhìn mây trôi phiêu lãng
Nhớ thương người nghe rạn vỡ niềm đau.

thơ tình ngắn buồn bã của con gái
thơ tình ngắn buồn bã của con gái (ảnh: internet)

70.
Có lẽ nào mình mãi mãi lạc nhau
Để héo úa khúc tình sầu dang dở
Ký ức xưa ngút ngàn bao nỗi nhớ
Bởi tơ trời nên duyên nợ mong manh.

71.
Có lẽ nào lại như thế hả anh
Tiếng yêu thương chân thành sao vụt mất
Nỡ lòng nào anh đành tâm giết chết
Một mối tình tha thiết những đậm sâu!

72.
Có lẽ nào...mình em với thương đau
Mình em với nát nhàu bao thổn thức
Nỗi nhớ anh vẫn vẹn nguyên thường trực
Vẫn chất đầy trong lồng ngực...biết không ?

73.
Em trở về với ngày tháng quạnh hiu
Không có anh dẫu buồn nhưng thanh thản
Thôi mình cứ xem nhau như là bạn
Chẳng bao giờ rạn vỡ những yêu thương.

74.
Hết yêu rồi sẽ hết những vấn vương
Ngày mai đó không chung đường chung bước
Ta hãy cứ vững tin vào phía trước
Quên chuyện mình như nước chảy bèo trôi.

THƠ BUỒN NGẮN CHO NGÀY CHIA TAY


75.
Hết yêu rồi tránh sao khỏi đơn côi
Tránh sao khỏi phút bồi hồi xao xuyến
Lời yêu thương từng cùng nhau ước nguyện
Hết yêu rồi...xem như chuyện đã qua...!

76.
Muốn quên đi nhưng sao mà thật khó
Phải làm gì cho ngày đó tới nhanh
Chẳng phải vì em không muốn nhớ anh
Nhưng níu giữ mong manh là mệt mỏi.

77.
Lửa lòng em chẳng thể nào dập tắt
Nên giọt buồn se sắt mãi tuôn rơi
Vì yêu anh em mệt mỏi quá rồi
Thầm mong ước một ngày thôi... chẳng nhớ !

78.
Vắng anh rồi buồn lắm người dưng ơi
Cười nói đấy nhưng toàn lời sáo rỗng
Trái tim em chỉ còn là khoảng trống
Vẫn cố cười trước cuộc sống buồn thiu.

79.
Vắng anh rồi em sống với quạnh hiu
Chẳng ai hiểu những điều em cố giấu
Người dưng ơi lòng này anh có thấu
Có đau lòng cho dẫu chẳng còn nhau ?

80.
Vắng anh rồi vẫn thao thức đêm thâu
Một mình em ôm sầu nghe tim hát
Người nơi đâu giữa dòng đời phiêu bạt
Có bao giờ...khao khát...nhớ về em ?

81.
Vắng anh rồi tin nhắn cũ vẫn xem
Vẫn thao thức từng đêm như dạo trước
Chắc rằng anh chẳng bao giờ hiểu được
Trái tim này...nguyện ước...mãi gần anh !

82.
Tim đau nhói nhìn anh bên người khác
Cố gượng cười giấu cảm giác xót xa
Tình đôi ta sao vội đã nhạt nhòa
Và quên hết tháng ngày qua chung bước.

83.
Giờ nhìn nhau bước về hai lối ngược
Đắng nghẹn lòng quên sao được người ơi
Từng yêu thương những tưởng chẳng xa rời
Sao phút chốc...mỗi người đi một hướng.

84.
Phải đành quên một mối tình dang dở
Ôi nghe lòng nức nở biết là bao
Để giờ đây chẳng thể vẫy tay chào
Khi bất chợt gặp nhau trong khoảnh khắc.

85.
Bàn tay anh trong tay ai nắm chặt
Anh quên lời son sắt của ngày xưa
Một mình em sao lại thấy dư thừa
Sao lại thấy...tình như vừa vụn vỡ...!

thơ tình ngắn cô đơn của con gái
thơ tình ngắn cô đơn của con gái (ảnh: internet)

86.
Chẳng ghét hờn nhưng ta sẽ dửng dưng
Vì người đó..Thôi đừng buồn nữa nhé
Xin lỗi người ta phải đành lặng lẽ
Chúc an lành mạnh khỏe nhé người ơi.

87.
Cũng chỉ là muốn tốt cho người thôi
Xin đừng giận và nói lời chua xót
Ta chẳng thể dành lời yêu dịu ngọt
Dối lòng mình, chỉ chót lưỡi...đành sao ...?

88.
Vẫn biết rằng yêu là chẳng nghĩ suy
Chẳng phân biệt so bì bao được mất
Nhưng phải biết nhận nhìn ra sự thật
Đừng quáng mù, ngây ngất..dẫu...đơn phương !

89.
Đừng nặng lòng ôm mãi khối tơ vương
Bởi chẳng thể chung đường đâu người ạ
Nghĩ cho người nên ta đành xa lạ
Thật lòng mình ta cũng chả muốn đâu...!

90.
Trả lại em lời yêu thương vụng dại
Ai đã từng...hứa mãi mãi bên em
Khúc nhạc tình ai hát lúc nửa đêm
Ru em ngủ ấm êm trong hạnh phúc...!

91.
Dấu yêu ơi làm sao quên đi được
Những nồng nàn...mà cất bước ra đi
Cứ nhủ lòng đừng nhớ nữa mà chi
Sao chẳng thể chôn đi tình ngang trái...!

92.
Vì yêu người mà lòng mang trăn trở
Bao đêm rồi nỗi nhớ cứ đầy vơi
Yêu dại khờ nên chẳng thể buông lơi
Trong khắc khoải tình đời ôm cay đắng.

93.
Người nói chi lời yêu thương sâu nặng
Cho lòng buồn xa vắng một niềm yêu
Ta yêu người chân thật biết bao nhiêu
Sao người nỡ ...tình phiêu diêu gửi lại.

94.
Một mình ta bước trên con đường lạc
Hắt hiu buồn giữa xa mạc mênh mông
Người đi rồi sao vẫn mãi ngóng trông
Vẫn nhung nhớ trong lòng...Sao thật ngốc !

95.
Giọt lệ nào nơi khóe mắt cay cay
Khi chợt nghĩ tình này là gian dối
Có phải chăng mình yêu nhau quá vội
Để đường tình hai lối lại chia hai...!

thơ tình ngắn tâm trạng buồn cho con gái
thơ tình ngắn tâm trạng buồn cho con gái (ảnh: internet)

96.
Cứ thế này thì tình cũng nhạt phai
Khi lòng tin cả hai không toàn vẹn
Sẽ có lúc bỏ quên lời ước hẹn
Tình yêu nào trọn vẹn bởi đa nghi...?

97.
Chiều lẻ bước một mình trên nẻo vắng
Mắt u sầu cay đắng nhớ thương anh
Em biết rằng tình mình quá mong manh
Nên chẳng muốn trao anh niềm hy vọng.

98.
Nói gì đây khi tình ta dang dở
Lòng dặn lòng duyên nợ chỉ bấy nhiêu
Động viên anh thôi chớ có buồn nhiều
Sao mình lại sầu cô liêu ...ôm mãi...!

Bạn vừa xem qua loạt thơ ngắn nói lên nỗi buồn của người con gái khi chia tay, thất tình. Chủ đề này vẫn đang còn cập nhật những vần thơ mới bạn nhé!..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ ngắn hay nói lên nỗi buồn cô gái khi chia tay, thất tình trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-07-01T04:15:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-30T02:20:40Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ ngắn hay nói lên nỗi buồn cô gái khi chia tay, thất tình"
  1. Từ bây giờ thôi trở lại người dưng
    Chẳng yêu thương cũng sẽ ngừng thăm hỏi
    Em biết rồi, em là người có lỗi
    Cứ oán hờn ...anh hỡi ...để rồi quên !
Gửi bình luận

Sửa bài đăng