1001 bài thơ tình lãng mạn và nóng bỏng cho đôi tình nhân

4/7/17
(iini.net) Sau loạt thơ tình dễ thương của đôi lứa đang yêu, xin mời các bạn cùng đến với những bài thơ tình lãng mạn thật hay và nóng bỏng dành cho đôi tình nhân.

thơ tình lãng mạn - nụ hôn trong mưa
thơ tình lãng mạn (ảnh: internet)

*** Đừng quên xem thêm loạt thơ tình yêu thật nồng nàn, tình cảm nữa bạn nhé!

THƠ TÌNH LÃNG MẠN: HÔN

Thơ: Minh Nguyệt
Anh hỡi anh.. thế nào là hôn thật..?
Môi chạm môi..chạm má mới là hôn
Có nụ hôn không chạm cũng dập dồn
Hơi thở nóng còn hơn va chạm lửa..!

Hôn bằng mắt với ánh nhìn ẩn chứa
Hôn đắm say như nuốt trọn vào trong
Có nụ hôn ngọt lịm mãi nơi lòng
Môi run rẩy ..ngỡ ngàng tim ngừng thở !

Nụ hôn thật..anh ơiiiiii em chẳng biết
Có phải là ghì siết... cùng đắm say
Mặc ngày mai... quên hết những nỗi sầu
Là chìm sâu... là trao nhau tất cả ...?!

Dù hôn nhau trong lúc mình vội vã
Cũng ngọt say.. cũng chan chứa ..đam mê
Nụ hôn nồng nàn thật nhẹ bên tai
Hôn ân ái đưa nhau vào hạnh phúc...!!

Mà anh ơiiiiii ... không cần biết thật giả
Chỉ biết kề bên ...em ngã vào... lòng
Khép mi hờ...môi nhẹ run khe khẽ
Chạm môi mềm ...em vỡ lẽ... tình yêu...!!!





TÌNH SAY
Thơ: Minh Nguyệt
Say đi anh... rượu nồng em rót nữa
Ngất ngây đời nghiêng ngửa ngắm trăng sao
Say đi anh ..cho tình chết vụt cao
Bay lơ lửng không bao giờ với tới ..!

Say đi anh.. cứ mặc kệ ...tình rơi
Say ngả nghiêng cho đất trời điên đảo
Bốn bức tường bóng giai nhân chao đảo
Thân rả rời ...hư ảo sát kề... môi... !

Say đi anh ...cho tình ái.. lên ngôi
Say chếch choáng bờ môi mềm mời gọi
Say một lần thoả nhớ nhung chờ đợi
Say tận cùng..hơi thở kiếm tìm nhau.. !

Say đi anh...mặc kệ sẽ ra sao
Dù mai này ...ngày sau.. cùng sụp đổ
Hãy để một lần ...men say cám dỗ
Khao khát yêu đương quyện lấy chúng mình

Say đi anh... mơ giấc mộng diễm tình
Say đi anh ..quên bình minh buổi sáng
Say đi anh...... để ái ân bừng tỉnh
Say một lần không mong tỉnh ngày mai.. !!!

SAY CÙNG EM
Thơ: Nguyễn Hưng
Say cùng em mặc đời có hư hao
Ta lướt khước lạc vào cơn mê trận
Dù mật ngọt hay cay nồng chát đắng
Vẫn rượi mềm bất tận những lắt lay

Say cùng em chẳng cần nhớ ngày mai
Cứ mộng mị suốt đêm ngày nghiêng ngã
Bờ môi em thắm nồng đam mê quá
Mắt trao tình hồn anh đã liêu xiêu

Anh say rồi nhan sắc của em yêu
Say giọng nói diểm kiều trong trẻo đó
Say hàm răng khiết thanh từng chiếc nhỏ
Say ánh nhìn tinh nghịch ngó nghiêng nghiêng

Anh đắm chìm trong giấc mộng thần tiên
Chẳng muốn tỉnh giữa ưu phiền trần thế
Chỉ muốn say mặc cuộc đời dâu bể
Ngã vào nàng kể lể những lo toan

Cơn say tình mật ân ái ngọt ngon
Ta quấn quýt cuộn tròn trong khao khát
Anh muốn say cùng em đêm lầm lạc
Kệ dòng đời mặn chát cuốn về đâu.

thơ tình lãng mạn cho đôi tình nhân
thơ tình lãng mạn cho đôi tình nhân (ảnh: internet)
*** Mời bạn xem thêm loạt ảnh tình yêu lãng mạn & đẹp nhất!

KHÁT KHAO
Thơ: Trần Kim Anh
Người cứ khát khao và đam mê cháy bỏng.
Cứ say mềm như Ong, Bướm khát Hoa.
Cứ hoan ca thánh thót dưới trăng ngà.
Cứ ngây ngất êm đềm bên song cửa.

Gối chăn ư! Xin nát nhầu lần nữa.
Vườn địa đàng đầy hẹn hứa chàng ơi!
Hãy vuốt ve, âu yếm, nói vạn lời.
Và quấn riết, vén mây trời thoả thích.

Động thiên cung dù âm u tĩnh mịch.
Vẫn rộn ràng, đầy cường kích, vô biên.
Mảnh nhung y rơi rớt xuống cửu tuyền.
Thân xiết chặt nơi triền miên ảo mộng.

Khát, khát nữa! Cho lối mòn mở rộng.
Cho thịt da thôi khoảng trống bàn tay.
Cho nhịp tim vô cực, đập đoạ đày.
Cho thân xác xéo dày, chìm vô định.





MƠ HOANG
Thơ: Trần Kim Anh
Mơ em ngọt lịm má hường.
Êm trong tay ấm còn vương nhị nồng.
Thoả lòng khao khát chờ trông.
Nhũ yêu khoe sắc, môi hồng phấn hoa.

Dạt dào tay ấp, tay xoa.
Thân ngoan quện quấn hoan ca ngập ngừng.
Lim dim mắt biếc không ngưng.
Địa đàng ta dạo mấy từng ngát hương.

Môi tìm môi giữa canh trường.
Tay trần giục giã, lời thương ngọt ngào.
Gió luồn khe cửa lao xao.
Ảo huyền ân ái rực trào tiếng yêu.

Cuồng si tan chảy mộng chiều.
Tội đồ cao ngạo thôi kiêu chốn này.
Lửa lòng hừng hực men say.
Nợ trần réo rắt phơi bày dụ tâm.

Chuông chùa thánh thót ca ngâm.
Mơ hồ gió dạo lâm thâm mưa về.
Giật mình chợt tỉnh cơn mê.
Nồng say tan biến não nề chỉ ta.

GỞI ANH NỖI NHỚ NGỌT NGÀO
Thơ: Minh Nguyệt
Đêm thẩn thờ nhớ quá nụ hôn môi
Nhớ về anh với nỗi niềm khao khát
Khép mắt chờ ...trái tim yêu dào dạt
Em nhớ người hồn lạc cả vào mơ

Ngày mong chờ đêm trăn trở thành thơ
Nụ hôn xa giữa hai bờ thương nhớ
Thổn thức trong tim trào dâng nhịp thở
Viết thơ tình mà cứ ngỡ anh bên

Nụ hôn trao dịu dàng đêm mang đến
Từ môi em trên đôi má ửng hồng
Vòng tay ôm anh ghì siết vào lòng
Nụ hôn nồng cho nhớ nhung thoả mộng

Hôn nhé anh...nụ hôn dài nóng bỏng
Trăng gió ghen hờn dao động màn đêm
Ta tìm nhau trong hạnh phúc đắm chìm
Ngất ngây đêm này ngày mai... mặc kệ ..!

Hôn anh nhé... dù mai này tận thế
Dẫu hôn mê vẫn còn nhớ ngọt ngào
Đêm ái tình thơ cuộn vút lên cao
Như thiêu thân lao tìm anh trong lửa

Đắm say rồi ..trái tim không thuốc chữa
Khao khát yêu lời hứa được nuông chiều
Mãi bên anh ...hôn đắm đuối thật nhiều
Thơ nghêu ngao ...hát lời tình ..khe khẽ

Hôn anh nhé.. mơn man bờ môi nhẹ
Cho sóng tình len khẽ tận vào tim
Hôn đi anh... cho ân ái kiếm tìm
Hơi thở quyện ...cùng nhau chìm vào mộng.....!!!!

thơ nụ hôn lãng mạn nhất
nụ hôn lãng mạn (ảnh: internet)

CHÀNG ƠI!
Thơ: Trần Kim Anh
Nếu không có bóng chàng quân tử
Giai nhân em có nghĩa gì đâu
Chỉ như chiếc lá trong lầu
Im hơi lặng tiếng bạc màu tháng năm

Nếu Chàng chả thể ghé thăm
Thì giai nhân tựa con Tằm không tơ
Chàng như cơn gió đêm thơ
Mát lành bước đến ầu ơ nồng nàn

Đời em không có bóng chàng
Chỉ như một kẻ lang thang dại khờ
Chàng là không khí, là mơ
Chàng là khúc nhạc em chờ đêm đêm

Chàng là chăn ấm đệm êm
Chàng là chiếc gối mát mềm cho em
Chàng là tất cả khát thèm
Chàng là nhựa sống tình em đong đầy

Dù em đi khắp đó đây
Không chàng em sẽ hao gầy mà thôi
Gửi đây về đó mấy lời
Cho dù hoang hoải phương trời nhớ nhung

Mong sao duyên kiếp trùng phùng
Để em bé bỏng tận cùng tình yêu.





LỬA YÊU
Thơ: Nguyễn Hưng
Em yêu hỡi hãy cùng anh nồng ấm
Ở ngoài kia sương ướt đẫm đôi vai
Từng cơn gió buốt lạnh trong đêm dài
Run rẩy bóc khuy cài trong vườn thắm.

Hãy lại đây ngọt ngào trên đồi cấm
Xiết môi hôn và lấp trọn đêm nay
Ta nồng say cho quên hết tháng ngày
Trộn mái tóc lẫn vòng tay quấn quýt.

Cùng anh nhé cuồng điên lên da thịt
Khép động đào vấn vít lạch hoan mê
Cạn men yêu bừng cháy đôi thân kề
Thoả cơn khát cuồng tê trong từng thớ.

Rồi quấn quặt với nhau từng hơi thở
Xé vũ trụ toác vỡ trong đêm đen
Vắt kiệt nhau cho thỏa những khát thèm
Như mưa bão đổ vào miền sa mạc.

Bao cuồng si sẽ cháy lên ngùn ngụt
Bừng men tình trào nứt núm ngực căng
Riết ngạt môi và quấn chặt vành hông
Ta dìu nhau phiêu bồng trong cảm xúc.

Và cứ thế cứ tràn đêm rạo rực
Mặc ngày mai dẫu cùng cực lê thê
Ta cứ yêu quên hết lối đi về
Và cháy mãi đê mê hai thân xác.

thơ tình lãng mạn nóng bỏng nhất
thơ tình lãng mạn nóng bỏng nhất (ảnh: internet)

YÊU ĐI EM

Thơ: Nguyễn Mạnh Toàn
Yêu đi em cho tình dài bất tận
Cánh môi mềm thấm đẫm những cuồng say
Đỉnh ngọc ngà e ấp dưới bàn tay
Sẽ kiêu hãnh vươn vai trào nhựa sống

Yêu nhé em cho đêm tràn bão lộng
Đôi thân gầy cuộn sóng nhịp cuồng điên
Anh mơ mành khai phá cửa động tiên
Em mê đắm nhắm nghiền đôi mắt biếc

Yêu thôi em để không còn hối tiếc
Thịt da đắp lần chiếc gối lệch xô
Men tình nồng chảy xiết lối đường mơ
Đôi nhịp thở vầy vò bao khao khát

Nào lại đây lửa cuồng đang bỏng rát
Lệch hàng khuy tan nát ánh mắt nhìn
Ngón tay lần ve vuốt dọc buồng tim
Dìu nhau bước đắm chìm thiên thai cõi

Vần vũ đi mặc ngày mai vời vợi
Mặc u sầu chấp chới mảnh tim đau
Cuộn vào nhau cho đêm tối nhiệm màu
Hơi thở gấp cuốn ta lên tột đỉnh

Vòng tay xiết ghì tan trong vô định
Quên hết đi thanh tịnh chốn bồng lai
Yêu đi em yêu suốt dọc canh dài
Đôi thân xác miệt mài cơn mê đắm.

ANH HƯ LẮM

Thơ: Nguyệt Minh
Anh hư lắm biết người ta mắc cỡ
Gặp nhau là luôn kiếm cớ đòi hôn
Làm nôn nao tim thấp thỏm đập dồn
Em cuống quýt trốn vào anh dựa dẫm

Anh hư lắm..luôn làm em say đắm
Môi khát khao ướt đẫm nụ hôn tình
Mê muội chờ quên cả sự đoan trinh
Đêm trao hết đắm mình trong bể ái

Anh hư lắm...ru đê mê hoang dại
Vòng tay ghì kéo em lại gần hơn
Trong mơn man từng sóng mắt anh vờn
Bờ môi chạm dỗi hờn luôn tìm kiếm

Anh hư lắm..muốn riêng mình độc chiếm
Lả lơi nào đêm ngất lịm mê say
Lời ngọt ngào khao khát mãi bên tai
Anh yêu em...muốn yêu hoài có biết ..?

Anh hư lắm ..mang ái ân cuồng nhiệt
Đêm dâng trào rên siết quyện vào nhau
Đắm say yêu mặc chăn gối nát nhầu
Em chao đảo trước tình anh thấm đẫm

Anh hư lắm..tình yêu nhiều lạ lẫm
Luôn mong chờ dẫu thăm thẳm xa xăm
Mộng trăm năm đêm chung gối ta nằm
Bờ vai anh giấc mơ tình êm ấm

Anh hư lắm.. mà sao em yêu lắm
Bởi bên người hạnh phúc lắm ..Ai ơiii...!!!





ANH MUỐN ĐƯỢC HƯ
Thơ: Nguyễn Hưng
Mãi khát khao hai bóng nhỏ chung đời
Đêm ân ái nồng nàn lời âu yếm
Môi gắn chặt em bên anh ngất lịm
Để mặc tình anh độc chiếm nguyên trinh

Khoảnh khắc thôi được hủy hoại người tình
Em tan chảy mắt nhìn anh bất lực
Móng sắc nhọn cắm sâu vào lòng ngực
Anh tột cùng cơn đau nhức...hoang mang

Trễ mất rồi trái cấm giữa địa đàng
Hàm răng trắng đã kề sang nghiến ngấu
Vệt bầm tím suốt đời còn neo đậu
Chốn quảng hằng in vết dấu thật sâu

Đã mấy lần xin tự nguyện vì nhau
Đem tất cả hiến trao nào hối tiếc
Yêu cho hết dù ngày sau khánh kiệt
Vẫn cam lòng tha thiết muốn cho không

Đã hư rồi bản chất của đàn ông
Anh mạnh bạo với lòng tham không đáy
Niềm khao khát đốt thêu từng thớ vải
Muốn điên cuồng ghì mãi cánh môi hôn

Giấc liêu trai quằn quại cả linh hồn
Từng nhịp thở dập dồn trong gấp rút
Đêm hoang lạc nguyện vì nhau ngã gục
Mặc kệ đời ngày sau đục hay trong

Lúc tình em nở rực áng mây hồng
Cho anh được thỏa lòng...Hư em nhé.

BÀI THƠ TÌNH CHO RIÊNG ANH

Thơ: Minh Nguyệt
Xin anh đừng dừng lại ở nụ hôn
Bởi em muốn thật nhiều hơn thế nữa
Thẳm sâu trong tim ánh nhìn ẩn chứa
Hãy yêu em bằng ngọn lửa ái tình

Siết chặt đi anh và cháy hết mình
Vòng ôm trọn chẳng giữ gìn chi nữa
Môi em ấm..làn da mềm như lụa
Anh hãy tìm cho đến tận cùng em

Khi sóng tình dâng khao khát trong đêm
Hãy cuồng nhiệt yêu đắm chìm rời rã
Đêm nay đây em muốn mình sa ngã
Mặc kệ đời ..dâng tất cả cho anh

Hơi thở dồn nhịp tim đập thật nhanh
Em tan chảy trong vòng tay hạnh phúc
Anh nồng nàn em gần như đổ gục
Là phút giây từng cúc áo bung rơi

Như mong chờ em khép mắt buông lơi
Đêm chơi vơi luôn gọi mời đưa đẩy
Anh mạnh bạo khát khao bừng trỗi dậy
Làm vỡ tung cháy bỏng giấc mơ tình

Trọn đêm này.. trời ló dạng bình minh
Thấy không anh vệt tình yêu đỏ thẫm
Ở nơi đó đêm qua mình say đắm
Yêu lắm rồi..trái cấm chỉ dành anh..!!!

ANH MUỐN ĐƯỢC GẦN EM

Thơ: Nguyễn Hưng
Đêm ảo huyền say đắm nỗi khát khao
Hai thân thể quyện vào nhau xiết chặt
Em ngọt lịm như viên đường trong vắt
Anh khát thèm đắng ngắt cả lưỡi môi

Mắt đỏ bừng ngọn lửa nóng săm soi
Những đường cong...khuyết bồi trên xác thịt
Muốn ôm trọn em...vào lòng khăng khít
Phút giây này anh muốn xích gần thêm

Giữa thiên đường chỉ chăn gối và đêm
Với đôi ta nhũn mềm ân ái gọi
Tiếng của răng chạm vào nhau nhức nhói
Nhịp thở dồn nóng hổi đến tái tê

Những ngón tay cứ vô thức mân mê
Dọc cơ thể...suốt bốn bề xấp ngửa
Em bé nhỏ mà căng đầy hương lửa
Kéo anh vào kèn cựa chiếc môi thơm

Cả đêm dài ta tha thiết ấp ôm
Vẫn chưa đủ cơn sóng chồm đói khát
Anh vẫn muốn cuốn em vào canh bạc
Của ái tình để sát phạt thấp cao

Hãy cho anh được bẻ khóa động đào
Như tên trộm lẻn vào cung thượng uyển
Hớp mật ngọt nụ tầm xuân thánh thiện
Thỏa cơn thèm kẻ nghiện...nhé em yêu.

GIẤC MƠ TÌNH

Thơ: Bảo Bình
Đêm nay thôi anh hãy đến bên em
Hãy cho em một vòng tay ôm ấp
Bao khát khao chờ đôi môi vồ vập
Quyện linh hồn tan chảy những đam mê

Khép cửa phòng gió lay nhẹ rèm che
Trong ánh nến lung linh bao huyền ảo
Buông xõa tóc để hững hờ vai áo
Cuộn đời anh trong nóng bỏng tim em

Đêm nay thôi thời gian sẽ dài thêm
Để được nhận dồn dập từng hơi thở
Thỏa giấc mơ ta gọi nhau chồng vợ
Trao ái ân chẳng nặng nợ vương mang

Rồi sớm mai tất cả sẽ sang trang
Tia nắng sớm hong khô làn tóc rối
Con tim yêu sẽ dẫn đường chỉ lối
Trả anh về trọn vẹn những niềm riêng.

(đang cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ tình lãng mạn và nóng bỏng cho đôi tình nhân trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-07-04T11:21:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:45:59Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 4 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ tình lãng mạn và nóng bỏng cho đôi tình nhân"
  1. Thơ tình lãng mạn đầy nóng bỏng...anh nào đọc mà ko yêu mới lạ...!
  2. NGUYỆN BÊN NHAU
    chợt thương em se sắt cả con tim
    nghe buâng khuâng muốn đi tìm dáng ấy
    có nhiều khi anh cố tình che đậy
    nỗi khát khao đang run rẩy cuộn trào

    nụ hôn thầm trong hư ảo mình trao
    còn vụng dại làm ửng đào đôi má
    ánh nguyệt kề trên làn môi lơi lã
    sương thèm thuồng cũng lã chã kim châu

    người bảo rằng tình yêu lắm bể dâu
    sao nụ hôn cứ khơi màu luyến nhớ
    khoảnh khắc thôi đôi khi là tạm bợ
    mà đêm về vẫn cứ ngỡ kề môi

    mặc lo toan những được mất đã rồi
    câu chuyện đời chưa đến hồi lắng đọng
    quên nắng mưa chuyện mây trời biến động
    trao nồng nàn khát vọng nụ hôn môi

    ta vập vồ sợ tan biến vụt trôi
    không điểm dừng và mất rồi chủ đích
    hai bờ môi cùng run lên ngổ nghịch
    như ngãi tình bùa ái xích vào mơ

    bên anh hoài đừng xa nhé nàng thơ
    mặc khoảng cách giữa hai bờ xa ngái
    mình bên nhau điên cuồng trong mê mải
    cùng ngọt ngào ân ái nụ hôn môi.
  3. Lòng nhung nhớ Tim cồn cào quặn thắt
    Ước có anh bên... ôm chặt vào lòng
    Trời bây giờ còn lạnh lắm mùa đông
    Người yêu ơi.... em mơ vòng tay ấm.. !

    Đêm nguyện cầu...Chúa ơi.. con tội lắm !
    Lỡ trót yêu anh ....sâu đậm mất rồi
    Chúa mỉm cười.. .sao muộn thế mới yêu
    Thôi cứ liều ...để từ từ..... Ta tính.....hihi


  4. Đêm hôm qua mơ một giấc chiêm bao
    Gió mùa đông đang thì thào khe khẽ
    Ngoài hiên vắng tiếng chân đi rất nhẹ
    Bóng một người lặng lẽ dưới song thưa.

    Trời đêm nay heo hắt những hạt mưa
    Gió từng cơn khẽ lùa qua khung cửa
    Thoáng nhìn anh ánh mắt buồn chan chứa
    Và thế rồi anh gõ cửa phòng em.

    Thật ngọt ngào và cũng thật ấm êm
    Ta bên nhau bờ môi mềm sát lại
    Nụ hôn say đã không còn ái ngại
    Thỏa nỗi lòng tháng năm dại chia xa.

    Anh ôm em ôi tình cảm thiết tha
    Vòng tay ấy với em là tất cả
    Gặp lại nhau giữa dòng đời hối hả
    Dấu yêu à quên cả tháng năm xa.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng