Chùm thơ Nhớ Một Người (nhất thủ đồng thanh, bát vĩ đồng âm)

8/7/17
(iini.net) Sau loạt thơ ngắn chào ngày mới, xin mời các bạn đến với chùm thơ hay với chủ đề "Nhớ Một Người" qua thể thơ "nhất thủ đồng thanh, bát vĩ đồng âm" do nhiều tác giả xướng họa.


Nhớ Một Người
Chùm thơ xướng-họa Nhớ Một Người hay (ảnh: internet)

CHÙM THƠ NHỚ MỘT NGƯỜI

Những bài thơ hay viết về nỗi nhớ do các thi hữu giao lưu xướng-họa với thể thơ "nhất thủ đồng thanh, bát vĩ đồng âm". Xin mời các bạn cùng đọc qua..

#01. ()

NHỚ MỘT NGƯỜI - Thơ: Thanh Thống

NHỚ ai lẩn thẩn đến ngây khờ
NHỚ gửi mây chiều quyện áng tơ
NHỚ đọng mùa xuân hoa vẫn nở
NHỚ vương tháng hạ nhụy luôn chờ
NHỚ ngày hẹn ước tâm nào nhỡ
NHỚ buổi tri giao dạ khó mờ
NHỚ bởi ta còn vương vấn nợ
NHỚ người ủ mộng giấc hồng mơ

MỘT khi hẹn ước vẫn tôn thờ
MỘT phút vương nồng ý quyện tơ
MỘT nụ hôn đầu lòng mãi nhớ
MỘT lời hẹn cuối dạ hoài mơ
MỘT lần cảm mến tình luôn ngỡ
MỘT thuở yêu thương nghĩa vẹn chờ
MỘT kiếp truân chuyên đời chẳng sợ
MỘT trang ý mộng hóa ngây khờ

NGƯỜI về nối lại nhịp cung tơ
NGƯỜI hỡi còn đây thuở dại khờ
NGƯỜI bảo chia xa lòng luyến nhớ
NGƯỜI đi cách biệt dạ thương chờ
NGƯỜI luôn quý trọng đôi bờ lỡ
NGƯỜI vẫn chung tình một bến mơ
NGƯỜI ghép yêu đương thuyền mộng vỡ
NGƯỜI ươm hạnh phúc chẳng ơ thờ...

*** Mời bạn xem thêm loạt thơ nhớ người yêu cũ, hoài niệm buồn về mối tình xưa...

#02. ()

NHỚ MỘT NGƯỜI - Thơ: Hữu Bình

Nhớ lắm người ơi đến dại khờ
Nhớ nhiều mộng mỵ rối đường tơ
Nhớ hoài những bận trao lời mở
Nhớ mãi bao đêm gửi tiếng chờ
Nhớ lúc ngồi bên thời hẹn lỡ
Nhớ lần đứng cạnh phút ban sơ
Nhớ ai có phải là duyên nợ
Nhớ mấy cho vừa hởi mộng mơ.

Một khúc giang đầu đẹp tựa thơ
Một câu hẹn ước mãi tôn thờ
Một điều khắc dạ luôn ghi nhớ
Một tiếng ghi hồn mãi mộng mơ
Một thuở trao tình hoài bở ngỡ
Một thời trải nghĩa vẫn ngu ngơ
Một ngày kết tóc đầy duyên nợ
Một kiếp se tơ lắm dại khờ

Người ở nơi nào rối rắm tơ
Người đi khắp chốn biệt xa mờ
Người về thỏa mãn niềm thương nhớ
Người đến cho quên nổi đợi chờ
Người đã làm ta còn bở ngỡ
Người thôi có kẻ luôn khù khờ
Người gieo hạnh phúc không tình lỡ
Người ủ yêu thương chẳng hững hờ..

Chùm thơ Nhớ Một Người (nhất thủ đồng thanh, bát vĩ đồng âm)
thơ nhớ một người (ảnh: internet)

#03. ()

NHỚ MỘT NGƯỜI - Thơ: Lê Minh Thảo

Nhớ lắm mình ơi ! Nhớ dại khờ
Nhớ hoài một buổi nhớ quay tơ
Nhớ Nàng bữa ấy ta không nỡ
Nhớ bạn hôm nay kẻ đợi chờ
Nhớ buổi tâm giao lòng bỡ ngỡ
Nhớ ngày tri kỷ dạ lờ mờ
Nhớ đêm chẳng ngủ thương còn nợ
Nhớ cả ban ngày vẫn đứng mơ...

Một chút nồng cay đã thẩn thờ
Một niềm hy vọng kết mành tơ
Một cành nụ cúc vương không nhớ
Một đóa hoa nhài gẫy lại mơ
Một tháng xa vời ta lại ngỡ
Một năm ly biệt kẻ mong chờ
Một đời tủi nhục Anh chi sợ
Một kiếp hồng nhan Thiếp chẳng khờ...

Người giúp với nàng cuộn chỉ tơ
Người xa viễn xứ trí em khờ
Người đi cách trở luôn hoài nhớ
Người vắng xa xôi vẫn cứ chờ
Người hẹn đò ngang nay bỏ lỡ
Người về chỉ thắm mãi còn mơ
Người mài viên ngọc đừng cho vỡ
Người vót kim cương mộng thẩn thờ.

#04. ()

NHỚ MỘT NGƯỜI - Thơ: Phan Trọng Tiến

NHỚ lại khi xưa tuổi dại khờ
NHỚ ngày tiễn biệt não đường tơ
NHỚ khi tết đến hoa mai nở
NHỚ buổi hè sang phượng trổ chờ
NHỚ mãi bao lần sai hẹn nhỡ
NHỚ hoài những bận dáng ai mờ
NHỚ cha lặng lẽ lòng vương nợ
NHỚ mẹ âm thầm dạ đắm mơ

MỘT buổi không em dạ thẩn thờ
MỘT chiều vắng bạn rối tằm tơ
MỘT đêm xót dạ vì nhung nhớ
MỘT sáng đau lòng bởi luyến mơ
MỘT đám mây trôi gieo bỡ ngỡ
MỘT luồng gió cuốn gợi mong chờ
MỘT khi đã quyết thề không sợ
MỘT đấng hùng anh chẳng thể khờ

NGƯỜI đã xa rồi chẳng vướng tơ
NGƯỜI đi để lại mối duyên khờ
NGƯỜI ơi có biết lòng luôn nhớ
NGƯỜI hỡi còn hay dạ mãi chờ
NGƯỜI bỏ xa rồi tình rạn lỡ
NGƯỜI còn nấn ná gác niềm mơ
NGƯỜI đâu hiểu thấu gương tan vỡ
NGƯỜI khiến riêng ta đứng thẩn thờ.

thơ nhớ một người
thơ viết về nỗi nhớ (ảnh: internet)

#05. ()

GÁC LẠI TÌNH XA - Thơ: Sinh Nha Tho Han

Nhớ để làm chi hóa dại khờ
Nhớ làm cho ruột xoén đường tơ
Nhớ xuân muôn sắc hoa đều nở
Nhớ nắng hè xưa hạ vẫn chờ
Nhớ buổi ban đầu lưu luyến nhớ
Nhớ thời áo trắng khó phai mờ
Nhớ tình nghĩa cũ còn vương nợ
Nhớ cứ quay về trong giấc mơ

Một phút tình trao dạ khắc thờ
Một giây nồng ấm quyến đường tơ
Một lời hẹn ước đầy thương nhớ
Một phút huy hoàng chôn giấc mơ
Một thuở yêu thầm luôn bở ngõ
Một lần hẹn cuối cố mong chờ
Một lòng chung ý nhau không sợ
Một dấu yêu say hóa dại khờ

Người gỡ dùm tôi một mối tơ
Người vui xoa dịu trót yêu khờ
Người còn xa biệt gieo niềm nhớ
Người để cho tôi mãi đợi chờ
Người biết lòng ai đang trót lỡ
Người trao tình nhớ để rồi mơ
Người mang tâm sự buồn tan vỡ
NGƯỜI nghẹn trào cay chuốt thẫn thờ.

#06. ()

NHỚ MỘT NGƯỜI - Thơ: Nguyễn Trâm

NHỚ người đã tặng những vần thơ
NHỚ mãi từng đêm cứ thẫn thờ
NHỚ bởi câu tình vương cánh nhạn
NHỚ vì chữ nghĩa quyện đường tơ
NHỚ chiều đón hạ vầng dương tỏ
NHỚ buổi vào thu ánh nguyệt mờ
NHỚ giọt hương nồng êm ả trải
NHỚ dường cháy bỏng bến thuyền mơ .

MỘT tiếng rằng yêu vẫn đợi chờ
MỘT chiều lỗi hẹn ghép dòng thơ
MỘT hờ hững đọng ngày son trẻ
MỘT thẹn thùng vương buổi dại khờ
MỘT đóa Bằng lăng hồn mãi đợi
MỘT cành Phượng vỹ dạ hoài mơ
MỘT trang nhật ký lưu hoài niệm
MỘT thuở bâng khuâng chẳng thể mờ .

NGƯỜI mãi chan dòng dệt áng thơ
NGƯỜI ôm giấc điệp buổi trông chờ
NGƯỜI đang lặng lẽ niềm thương nhớ
NGƯỜI vẫn âm thầm nỗi mộng mơ
NGƯỜI gửi bình yên về đẹp ngõ
NGƯỜI trao hạnh phúc đến xinh bờ
NGƯỜI ơi đã hẹn đừng quên nhé
NGƯỜI hứa duyên tình sẽ bện tơ.

#07. ()

NHỚ MỘT NGƯỜI - Thơ: Liễu Ngô

NHỚ người ấp ủ những lời thơ
NHỚ quá nhiều hôm dạ thẫn thờ
NHỚ bóng trăng thề bên cửa sổ
NHỚ cơn sóng dậy trải đường tơ
NHỚ đêm nũng nịu làn mi ước
NHỚ mắt miên man dưới nguyệt mờ
NHỚ ngày rực lửa trao hò hẹn
NHỚ phút ân nồng thắm mộng mơ.

MỘT nụ cười duyên đã hẹn chờ
MỘT bông hồng thắm nở trong mơ
MỘT câu nói nhỏ thì thầm khẽ
MỘT tiếng hờn yêu bẽn lẽn khờ
MỘT nhánh lan hường bên dòng suối
MỘT chùm bưởi ngát giữa làn tơ
MỘT đóa hoa quỳnh thơm lặng lẽ
MỘT cơn sóng cuộn vỗ êm bờ

NGƯỜI đã xây thành những ước mơ
NGƯỜI đem giá lạnh buốt tim khờ
NGƯỜI mang giấc điệp hoài rong ruổi
NGƯỜI trải tim hồng mãi ngẩn ngơ
NGƯỜI rót yêu thương hòa sông núi
NGƯỜI trao quả ngọt thắm ven bờ
NGƯỜI đi một nữa chiều hoan vắng
NGƯỜI để nghĩa tình nhuộm áng thơ.

Bạn vừa xem qua chùm thơ xướng họa với chủ đề NHỚ MỘT NGƯỜI với thể thơ "nhất thủ đồng thanh, bát vĩ đồng âm" do các thi hữu iini.net giao lưu sáng tác và chia sẻ. Xin cám ơn các bạn đã theo dõi!..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm thơ Nhớ Một Người (nhất thủ đồng thanh, bát vĩ đồng âm) trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-07-08T01:42:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T09:07:44Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Nhớ Một Người (nhất thủ đồng thanh, bát vĩ đồng âm)"
  1. Người hỡi người ơi ! Quá tuyệt vời !
    Lời thơ trong sáng chẳng ai hơn
    Ý thơ thanh nhã nghe như dỗi
    Nhưng chẳng phải đâu chỉ chút hờn.... hihihi....
  2. Bài thơ hay quá...người được nhớ vui lắm đấy ....có thể đêm về vui ngẩng ngơ ,
    Dáng Em mờ ảo đuổi bơ phờ trăng vàng rũ nửa mảnh chơ vơ
    Ngủ thiếp bên Em mãi tận giờ.....kkkk
  3. MONG MỘT NGƯỜI
    Mong đợi người thương đến dại khờ
    Mong rồi chỉ biết gửi vào thơ
    Mong xuân nắng trải hoa tung nở
    Mong hạ mưa hòa nhụy hứng chờ
    Mong hẹn ngày nào luôn mãi nhớ
    Mong thề buổi nọ khó phai mờ
    Mong bao kỷ niệm còn vương nợ
    Mong những êm đềm ủ mộng mơ

    Một phút thề nguyền đã quyện tơ
    Một khi hẹn ước được tôn thờ
    Một lời nhắn gửi lòng hoài nhớ
    Một nụ hôn đầu dạ mãi mơ
    Một thuở yêu đương tình bỡ ngỡ
    Một thời cảm mến nghĩa trông chờ
    Một trang cuộc sống đời như nợ
    Một kiếp truân chuyên hóa dại khờ

    Người vẫn còn đây thuở dại khờ
    Người về nối lại nhịp cung tơ
    Người đi cách biệt lòng nhung nhớ
    Người bỏ chia xa dạ ngóng chờ
    Người vẫn chung tình khi bến lở
    Người luôn quí trọng một bờ mơ
    Người ươm hạnh phúc đời giang dở
    Người ghép yêu thương chẳng nhạt mờ.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng