1001 bài thơ Tháng 9 hay, tình thơ Tháng Chín với nhiều tâm trạng

31/8/17
(iini.net) Sau loạt thơ tình Mùa Gió Heo May, xin mời các bạn cùng đón chào Tháng 9 về với những bài tình thơ tháng 9 hay và mới nhất với nhiều tâm trạng, nhiều cung bậc cảm xúc.

  1. Tháng Chín Yêu - Thơ: An Nhiên
  2. Tháng Chín Mùa Yêu - Thơ: Lê Lan
  3. Nồng Nàn Tháng Chín - Thơ: Trương Thị Anh
  4. Hẹn Hò Tháng Chín - Thơ: Vũ Dung
  5. Tháng Chín Và Anh - Thơ: Hạnh Trần
  6. Chào Tháng Chín - Thơ: Quý Phương
  7. Vàng Thu Tháng Chín - Thơ: Thu Trang
  8. Chào Tháng Chín - Thơ: Thu Hiền
  9. Tình Khúc Tháng Chín - Thơ: Nguyễn Quang Long
  10. Tháng Chín Yêu Thương - Thơ: Bằng Lăng Tím
  11. Tháng 9 Về - Thơ: Sen Nguyễn
  12. Chiều Thu Tháng Chín - Thơ: Triệu Phú Tình
  13. Tháng Chín Hanh Hao - Thơ: Bằng Lăng Tím
  14. Khúc Tình Thu Tháng Chín - Thơ: Triệu Phú Tình
  15. Tháng Chín Mùa Thu - Thơ: Nguyễn Đình Huân
  16. Tháng Chín Về - Thơ: Hảo Trần
  17. Tháng Chín - Thơ: Chử Văn Hòa
  18. Tháng Chín Về - Thơ: Lương Tâm
  19. Vần Thơ Tháng 9 - Thơ: An Nhiên
  20. Tháng Chín Hò Hẹn - Thơ: Giấc Mơ Tuyết Trắng
  21. Tháng Chín Về - Thơ: Phương Vũ
  22. đang cập nhật..
  23. Bình Luận Của Bạn Đọc

thơ chào tháng 9 hay
thơ chào tháng 9 hay (ảnh: internet)

"Tháng chín về vẫn còn vạn khát khao, vẫn mong muốn bờ môi nào dâng tặng, vị nồng thơm xen lẫn hương ngọt đắng, như thuở đầu đọng lắng nụ tình say...

Tháng chín về từng đợt gió heo may, se se lạnh khiến lòng này buốt giá. Có nỗi buồn ùa về xao xuyến lạ, chút nghẹn ngào xa quá mối tình xưa.." (Triệu Phú Tình)


Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #01

THÁNG CHÍN YÊU !!!

Tác giả: An Nhiên

Tạm biệt nhé ! Tháng tám rời lặng lẽ
Bông cúc vàng buông cánh khẽ suy tư
Heo may thở lạnh lùng xao xác lá
Lối ai qua sáng ấy phủ sương mù

Tháng chín về.. trời đất cũng vào Thu
Dịu con nắng hanh hao ngày cuối Hạ
Nghe lá hát bản tình ca yên ả
Xuyến xao lòng.. áo trắng.. ngả tình mơ

Tháng chín về em viết tiếp dòng thơ
Thuở dại khờ chỉ thầm thương trộm nhớ
Mối tình đầu một thời xưa.. dang dở
Tháng chín về thương nhớ cũ chênh chao

Tháng chín về.. tim gọi những khát khao
Những kỉ niệm.. con đường nào chung bước
Khung trời xưa ánh sao rơi.. hẹn ước
Người có về ..... tròn mộng ước hôm nào

Tháng chín về .. thương nhớ có hanh hao ?



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #02

THÁNG CHÍN MÙA YÊU

Tác giả: Lê Lan

Tháng chín về gieo rắc những màn ngâu
Tươi cành lá, xanh thêm màu ngọn cỏ
Mây tản mạn chẳng ùa theo làn gió
Để sáng về nơi ngõ vắng bình minh.

Khi chiều sang nắng lại giấu đi hình
Hoàng hôn ngủ vô tình trong khoảng lặng
Chim không tiếng cả khung trời yên vắng
Thoáng hồn ta vương nặng chút tơ lòng.

Đêm đến rồi lại trỗi nhớ mênh mông
Con tim khát thổi hồng thêm kỉ niệm
Hạnh phúc đẹp bao lần mơ tìm kiếm
Ngọt bờ môi âu yếm mỗi canh trường.

Hạ đã xa thu đến gửi nguồn thương
Ôm mộng điệp ngỡ ngàng hương tình ái
Dẫu như thế yêu rồi xin yêu mãi
Cho kiếp này mình chớ phải chia xa.

1001 bài thơ Tháng 9 hay, tình thơ Tháng Chín với nhiều tâm trạng
thơ tháng 9 yêu thương (ảnh: internet)

Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #03
NỒNG NÀN THÁNG CHÍN
Tác giả: Trương Thị Anh

Tháng chín đón cúc nở hoa
Mừng tết độc lập nước nhà sang trang
Cốm thơm ai giã nồng nàn
Vui ngày Quốc Khánh rộn ràng cờ hoa

Tháng chín vui đến mọi nhà
Mừng ngày khai giảng bài ca chào cờ
Tháng chín tháng của ước mơ
Đưa trẻ đến lớp đợi chờ tương lai

Tháng chín em đợi chờ ai
Hương thu vương vấn hoa nhài đơm bông
Tháng chín ươm nụ tình nồng
Để anh vương vấn môi hồng em xinh

Tháng chín tháng của chúng mình
Hương yêu ấp ủ ru tình chân quê
Nay mai anh đón em về
Thỏa lòng mong ước phu thê mặn nồng.



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #04

HẸN HÒ THÁNG CHÍN

Tác giả: Vũ Dung

Tháng chín rồi anh nhớ lời hẹn không
Anh trở về với hương nồng hoa sữa
Khung trời hẹn hò hôm nay ngỏ cửa
Mặt hồ thu xanh ngắt sóng lăn tăn

Anh hãy về để quên hết nhọc nhằn
Xa xôi quá thời gian dần nhích lại
Đã lâu rồi cứ quen yêu xa mãi
Lần này nhé anh không được hẹn sai

Ta cùng nhau phiêu lãng tận chân mây
Để lấp lại những ngày dài xa cách
Đừng để em cứ giận hờn oán trách
Em khóc dòng để nghiêng cả hoàng hôn

Đừng lỡ hẹn thu của em tháng chín
Gió về rồi nắng hè còn bịn rịn
Trải yêu thương lên nhịp gõ thời gian
Em yêu anh trái tim vẫn nồng nàn

Tiếng dương cầm thoảng đưa sao da diết
Nắng thu vàng vẫn mải miết nhuộm cây
Nhớ thương ơi em mong anh về đây
Yêu đong đầy trong mắt thu tháng chín.

Thơ tháng 9 với nhiều tâm trạng
thơ tháng 9 với nhiều tâm trạng (ảnh: internet)

Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #05
THÁNG CHÍN VÀ ANH
Tác giả: Hạnh Trần

Tháng Chín về, nắng vẫy gọi xôn xao,
Đón chào thu với muôn ngàn mắt biếc...
Lá vẫn xanh, vương trên cành đôi chiếc,
Thu đấy ư? sao dạ vẫn ngẩn ngơ?!

Em yêu anh và em mãi đợi chờ,
Mùa thu về, mình bên nhau gắn bó!
Tình yêu xưa, ngỡ con tim chối bỏ
Vẫn mơ màng cùng sương khói mùa thu!

Níu mây bay và níu cả sương mù,
Để trăng thu thêm vàng màu ảo mộng!
Hanh hao lắm, trên những con đường rộng,
Gió thu về... xào xạc lá vàng rơi!

Em bâng khuâng vì thu đã đến rồi,
Khát cùng anh...trong chiều về nhung nhớ!
Nghe tim côi hát bài ca muôn thuở:
- Thu đã về và em mãi yêu anh!



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #06

CHÀO THÁNG CHÍN

Tác giả: Quý Phương

Tháng chín về níu chút gió heo may
Trên những cành cây ban mai xuyên lá
Giọt sương buông mình rơi theo cơn gió
Chạm cả nồng nàn trong phút chuyển giao

Tháng chín ngọt ngào chợt thấy nôn nao
Chồi lộc biếc non tơ vừa mới nhú
Gió xào xạc lá vàng rơi trên phố
Đẹp nao lòng để lữ khách ngẩn ngơ

Tháng chín kìa anh ta cùng viết bài thơ
Về ngôi nhà đơn sơ ngày mình chung lối
Về những điều giản đơn mà ta thường mong đợi
Về tiếng cười con nít rất hồn nhiên

Tháng chín dịu dàng khi ngày mới bình yên
Cùng ngắm bình minh, hoàng hôn ấm áp
Tràn ngập yêu thương về những ngày hạnh phúc
Từ khi bắt đầu tháng chín chung đôi.


Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #07
VÀNG THU THÁNG CHÍN
Tác giả: Thu Trang

Vàng thu tháng chín đong đưa
Thoáng màu hoa Cúc ai vừa mến trao
Ngỡ là tình thắm duyên nhau
Nghẹn ngào thu khóc như vào lãng quên

Vàng thu lá úa mông mênh
Tình xa tình ngỡ lênh đênh chốn nào
Nghe mùa thương cũ cấu cào
Dỗi hờn nỗi nhớ thì thào nắng mưa

Vàng thu tháng chín hương đưa
Tình ai hờ hững trêu đùa thoáng qua
Trách gì nhau những mặn mà
Có còn chăng...cũng đã xa úa vàng

Vâng mùa thu ấy có lần
Vô tình chạm những lỡ làng trong ta
Vàng thu tháng chín ngang qua
Níu màu hoa ấy vỡ oà bóng mây

Còn đây một sớm xuân gầy
Sắt se mùa úa dệt đầy tháng năm
Còn đây một đoá trăng rằm
Thắp lên màu nắng lặng thầm dáng thu !

tình thơ tháng 9
tình thơ tháng 9 (ảnh: internet)

Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #08
CHÀO THÁNG CHÍN
Tác giả: Thu Hiền

Tháng chín về yêu những bản tình ca
Ngày gió trở cũng đậm đà cảm xúc
Chiều bên em niềm vui luôn có thực
Bông cải bên vườn thổn thức lúc tàn canh

Nghe không anh tình như sợi xe mành
Gom góp yêu thương biết khi nào là đủ
Gió heo may biết có về chốn cũ
Thả mây vờn ấp ủ nắng vàng ươm

Tháng chín về mùi hương cốm thật thơm
Để phố cũ mùa thương người xa mãi
Thoáng bâng khuâng tâm hồn ai trẻ lại
Mùa tựu trường em e ngại điều chi

Hạt mưa bay để gió khẽ thầm thì
Giữa mùa thu hoa sữa nồng phố vắng
Bản nhạc ai hát du dương mà thầm lặng
Loang cuối chiều mơ chút nắng nơi xa

Mảnh trăng buồn thương nhớ chút hồng hoa
Cô bé nhà bên mỗi khi cười khúc khích
Nhìn dễ thương mà sao em tinh nghịch
Vu vơ buồn nơi gác trọ nửa đêm

Tháng chín ơi! Em xõa tóc bên thềm
Tà áo trắng trong tôi luôn tha thiết
Chưa một lần ... mà tình tôi từ biệt
Trên con đường xào xạc lá me bay

Cảnh vui đây mà xa mãi tầm tay
Ngày trở lại phố buồn lay xác lá
Em với tôi một thời là tất cả
Mà ngược hướng đời- xa lạ mãi thôi.



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #09

TÌNH KHÚC THÁNG CHÍN

Thơ: Nguyễn Quang Long

Tháng chín gợi trong lòng buồn man mát
Mưa gieo sầu từng hạt nhẹ nhàng bay
Giọt thu rơi cho nỗi nhớ đong đầy
Lòng hiu quạnh như mây ngàn lạc lối

Tháng chín gọi nhớ nhung nào về tới
Để trời buồn cho sợi gió heo may
Những yêu thương đã in dấu nơi này
Giờ tan vỡ tháng ngày buồn vời vợi

tháng chín mang nỗi buồn về dâng lối
Tiếng yêu đầu người vội vã lìa xa
Giấc mơ phai tình cũ đã nhạt nhoà
Lời yêu cũng thoảng qua như làn gió

Tháng chín sang gửi theo ngàn nỗi nhớ
Duyên chưa tròn sao nỡ cách xa nhau
Để tim yêu nay mờ nhạt sắc màu
Bao đêm vắng âu sầu trong nước mắt

Tháng chín về nghe mưa buồn héo hắt
Trái sầu người nỡ đặt giữa hồn tôi
Để thu buồn nay phủ trái tim côi
Nghe chua xót những lời yêu gian dối.



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #10
THÁNG CHÍN YÊU THƯƠNG
Tác giả: Bằng Lăng Tím

Tháng chín rồi chiếc lá chẳng còn xanh
Phố trầm mặc sương giăng mành thật nhẹ
Heo may gió lướt vội qua khàng khẽ
Thu cuối mùa lặng lẽ dấu niềm riêng

Tháng chín rồi tay đan nắm bình yên
Bước trên phố thu dịu hiền tia nắng
Đi bên anh miệng em cười xinh xắn
Xao xuyến lòng yêu anh lắm... anh ơi!

Gió hát ru bản nhạc cũ không lời
Góc phố nhỏ một thời ta chung bước
Phố vẫn thế những vòng xe xuôi ngược
Anh và em vẫn sau trước chung đường

Tháng chín về thỏa khao khát yêu thương
Lá vàng rụng thoảng mùi hương hoa sữa
Em bên anh trái tim yêu thắp lửa
Hòa nhịp chung chan chứa khúc nhạc tình...

Tháng chín rồi...tháng chín của đôi mình..

tháng 9 mùa yêu
tháng 9 mùa yêu (ảnh: internet)

Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #11
THÁNG 9 VỀ
Tác giả: Sen Nguyễn

Tháng chín về tưng bừng bao hoa nở
Cờ tung bay rực rỡ khắp muôn nơi
Đất nước ơi đang rực lửa cho đời
Trao hạnh phúc đem về cho nhân loại

Tháng chín về tiếng trống trường vẫy gọi
Tuổi học trò gói ghém những ước mơ
Đàn em thơ vui hớn hở đến trường
Lòng háo hức đón mừng năm học mới

Tháng chín về xin gởi những yêu thương
Bao vấn vương ngày hè ta tạm biệt
Trang giáo án với đêm về cặm cụi
Bục giảng đầy những bụi phấn bay bay

Tháng chín về nào ai ngỡ có hay
Thu gởi lại chuyền tay cho đông đến
Chàng thi sĩ đâu quên lời hò hẹn
Gởi vần thơ trao tặng tháng chín về.



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #12

CHIỀU THU THÁNG CHÍN

Tác giả: Triệu Phú Tình

Tháng chín về gió mải miết hơi may
Con nắng nhạt cũng hao gầy rong ruổi
Lá vàng rơi xào xạc chiều thu cuối
Mùa tiếp mùa chắp nối những ngày xa

Tháng chín rồi chùm bông sữa thêm hoa
Ngào ngạt hương vương đậm đà lối cũ
Phượng hết hồng bằng lăng thôi tím rủ
Chông chênh buồn vây phủ ngập hồn tôi

Tháng chín nào ai lạc bước giữa đời
Bỏ kỉ niệm của một thời say đắm
Bỏ lại tôi cùng mùa thu thăm thẳm
Dốc hố sầu biết vịn nắm vào đâu

Tháng chín này hay những tháng chín sau
Tôi vẫn nhắc mối tình đầu thuở ấy
Tình của Thu xa lá hoài run rẩy
Theo lẽ đời xô đẩy đất mộ sâu.



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #13
THÁNG CHÍN HANH HAO
Tác giả: Bằng Lăng Tím

Thu tháng chín lá trải vàng lối mộng
Gió thu về lay động cánh hoa rơi
Chim ríu ran những bản nhạc không lời
Bên ô cửa khoảng trời mơ rất lạ

Căn phòng trống mình em cô đơn quá
Vắng anh rồi lạnh giá chỉ mình em
Trăng ngoài song vừa lướt nhẹ qua rèm
Nghe tiếng dế nỉ non đêm tĩnh lặng

Đêm không anh vòng tay ôm trống vắng
Thao thức hoài suốt đêm trắng đợi mong
Muốn bên anh được nép nhẹ vào lòng
Hai trái tim bên nhau hòa chung nhịp

Nắng hanh hao cuối thu rồi có kịp
Trải thềm rêu hong tiếp sắc vàng thu
Tím chiều loang nghe vẳng tiếng chim gù
Lòng thổn thức nghe gió ru xào xạc...



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #14
KHÚC TÌNH THU THÁNG CHÍN
Tác giả: Triệu Phú Tình

Tháng chín về nắng nhợt nhạt buông lơi
Thoảng mùi thơm cả khung trời hoa sữa
Chậu cúc vàng khoe màu bên bậu cửa
Nhắc một mùa thu nữa lại ghé qua

Từng cơn gió mát mịn cợt làn da
Thổi tóc ai bay theo tà áo trắng
Chiếc xe đạp dường như thêm trĩu nặng
Dù giỏ kia trống vắng cánh phượng hồng

Dáng hình ai ngược đường ngược phố đông
Hằn tâm trí suốt đời không quên được
Người thiếu nữ của mùa thu mộng ước
Mang nét buồn độc bước với thời gian

Phải mùa thu chất chứa những úa tàn
Khiến lòng người sầu lan cùng ly biệt
Ai bảo yêu thu để rồi luyến tiếc
Ôm tình nàng bất diệt mãi trong tâm.

Tháng 9 Mùa Thu
Tháng 9 Mùa Thu.

Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #15

THÁNG CHÍN MÙA THU

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Tháng tám âm thầm quay gót chia tay
Bỏ lại sau lưng heo may lộng gió
Lá vàng rơi trên con đường đất nhỏ
Tháng chín hanh hao bỡ ngỡ đang về

Trời mưa ngâu chợt thấy dạ tái tê
Em còn nhớ nơi chân đê ngày ấy
Ta bên nhau khi trong lòng sóng dậy
Mới ngày nào mà đã mấy thu qua

Sáo sang sông và em cũng đi xa
Anh trở về thăm quê nhà tháng chín
Con đò cũ bến sông xưa bịn rịn
Bao năm rồi sao kỷ niệm không phai

Biết tình ta ngày ấy đã an bài
Em xa quê tìm tương lai hạnh phúc
Mùa thu xưa chỉ còn trong ký ức
Và nỗi buồn trong lồng ngực mong manh

Khi em bước về phía ấy không anh
Những chiếc lá vàng trên cành héo úa
Tháng chín mùa thu nồng nàn hoa sữa
Có một người vẫn chan chứa yêu em.



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #16
THÁNG CHÍN VỀ
Tác giả: Hảo Trần

Tháng chín về rồi ...anh có nhớ không..
Ở phương nớ có ai buồn thao thức
Phía chân trời mỏi mòn đôi mắt ướt
Vì sao khuya nhấp nháy ngóng chờ ai..?

Tháng chín về ...thêm ngọn gió heo may
Hương hoa sữa thơm nồng nàn ngoài phố
Dấu chân ai đi về con đường nhỏ.
Nhớ một thời hai đứa đã mê say...

Tháng chín về ...trong tiếng nhạc đêm nay
Bên quán nhỏ li cà phê dịu ngọt
Trong mắt nhau vầng tình yêu ngây ngất
Dốc cạn mùa những nồng cháy khát khao...

Tháng chín về ...trong nỗi nhớ nôn nao
Giọt nắng vàng chiều thu ai rót mật
Chim lẻ bạn gọi tìm nhau ríu rít
Mùa yêu thuơng mùa hò hẹn đang về..!



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #17
THÁNG CHÍN
Tác giả: Chử Văn Hòa

Tháng chín đến trong lòng bao nỗi nhớ
Hình bóng em vẫn nằm ở trong tim
Để cho anh khao khát cứ đi tìm
Em chế ngự anh đắm chìm trong đó

Tháng chín đến ánh trăng vàng rất tỏ
Có tình yêu bỏ ngỏ giữa cô đơn
Lặng lẽ buâng khuâng lệ ngấn dỗi hờn
Bóng hình em chập chờn trong giấc mộng

Tháng chín đến trời xanh cao lồng lộng
Đã đem theo một cuộc sống dâng tràn
Những buồn đau gian khổ sẽ tiêu tan
Niềm hy vọng tràn lan đầy nhựa sống

Chiều cuối thu tiếng sáo diều bay bổng
Sức lan truyền mở rộng những vòng tay
Bến bờ vui và sức sống hôm nay
Thành hiện thực đắm say niềm hạnh phúc.

Tháng 9 Về
Tháng 9 Về..

Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #18
THÁNG CHÍN VỀ
Thơ: Lương Tâm

Tháng chín về ..cây xơ xác heo may
Chiếc lá rụng vàng bàn tay gầy guộc
Trống thức dậy gọi từng hồi quen thuộc
Mùa tựu trường bím tóc buộc mộng mơ

Tháng chín về ..nước lũ muốn tràn bờ
Con sông đỏ phù sa nhờ dòng chở
Lục bình dạt về bên nào bồi lở ?
Chiều thu buồn đò nằm nhớ lời ru

Tháng chín về ..ngọn nến cháy mờ lu
Đám em đợi đêm trung thu phá cỗ
Ta chảnh chọe chừa nguyệt già một chổ
Nhấp chén trà rồi thách đố yêu thơ

Tháng chín về ..lại nhớ quá người mơ
Thương thân liễu cứ đợi chờ héo rũ
Hương hoa sữa vô tình vào giấc ngủ
Chút nồng nàn cũng vừa đủ si mê

Tháng chín về
Ừ ..
Chắc anh
Cũng về ...



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #19

VẦN THƠ THÁNG 9

Thơ: An Nhiên

Tặng cho anh vần thơ tình tháng chín
Chiếc lá vàng bịn rịn khẽ buông tay
Heo may thở chút lạnh buồn hiu hắt
Sương giăng đầy con phố nhỏ chiều nay

Thu thẫn thờ.. đoản khúc lá vàng bay
Thoáng bóng hình chợt thấy cay khóe mắt
Nhói tim mình tin yêu xưa góp nhặt
Em thả cùng những con gió mùa qua

Thu về rồi .. thắm trên những cánh hoa
Hương cốm non xanh lá sen cuối vụ
Hương sữa thơm gọi thì thầm mùa cũ
Lời hẹn nào anh nhắn nhủ... phôi pha

Tháng chín rồi mùa ru mãi khúc ca
Em nhớ anh.. nhớ tình ta một thuở
Nhớ lời yêu xưa nồng nàn chan chứa
Sao anh chẳng về...?
... Đông cũng sắp sửa qua.



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #20

THÁNG CHÍN HÒ HẸN

Thơ: Giấc Mơ Tuyết Trắng

Tháng chín về mình hò hẹn, nhé anh!
Lá trên cành long lanh trong sương sớm
Màu thiên thanh xen chồi non mới chớm
Như kết thành quà tặng của yêu thương.

Thấy không anh, hoa thắm tỏa ngát hương
Làm vấn vương bao tình nhân trên phố
Siết chặt tay vượt qua bao giông tố
Để ngọt ngào đọng lắng nụ xinh xinh.

Tựa vai nhau cùng ngắm ánh bình minh
Nắng lung linh chiếu muôn vàn tia ấm
Cho tình mình mãi mãi màu xanh thắm
Biếc trên cành lóng lánh giọt sương mai!

Hai đứa mình xây mộng ước tương lai
Cùng ngân vang bản tình ca tháng chín
Trao môi hôn nồng nàn men say lịm
Mình hẹn hò mùa chúm chím...yêu thương!



Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #21
THÁNG CHÍN VỀ
Thơ: Phương Vũ

Tháng 9 nồng nàn vạt nắng yêu thương
Mùi hoa sữa ven đường thơm ngào ngạt
Mùa thu tới gió ngân nga tiếng hát
Ngây ngất lòng dào dạt với tình em

Tháng 9 đã về anh hãy nhìn xem
Nức nô nhau lấm lem màu phấn trắng
Tà áo dài đang bay bay trong nắng
Dưới mái trường đã ắng mấy tháng qua

Tháng 9 về trời đất thấy bao la
Của màu xanh sao hiền hoà dịu nhẹ
Bao yêu dấu lại cùng anh em sẽ
Nắm bàn tay trao lẹ nụ hồn nồng

Tháng 9 về cùng thu toả sắc hồng
Để xua hết những nỗi lòng trĩu lặng
Rồi thả hồn trong không gian yên ắng
Bao sầu phiền lo lắng sẽ tan trôi.


Tình Thơ Tháng 9 Với Nhiều Tâm Trạng #22
(đang cập nhật...)

Các bạn vừa xem qua những bài tình thơ nói lên cảm xúc khi Tháng 9 về. Những vần thơ tháng 9 mới hơn sẽ được iini.net cập nhật hằng ngày bạn nhé!..

Hãy bày tỏ cảm xúc của mình về Tháng 9 cùng với mọi người ở phần bình luận bên dưới bài viết bạn nhé!..
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Tháng 9 hay, tình thơ Tháng Chín với nhiều tâm trạng trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-08-31T23:48:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:44:08Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 4 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Tháng 9 hay, tình thơ Tháng Chín với nhiều tâm trạng"
  1. THÁNG CHÍN
    Heo may chở tháng Chín về
    Chín trời, chín đất bộn bề chín thu
    Chín lòng anh, chín khúc ru
    Chín thương nhớ, chín mong như chín chiều
    ( Lưu Thế Quyền)
  2. Tháng chín, vài giọt nắng rớt lại của mùa hạ!

    "Tháng chín tới nhẹ nhàng như cô gái hiền dịu, mang theo chút hương lạnh của đất Trời chuyển giao, lẩn khuất ở đâu đó trong từng kẽ tóc vài giọt nắng rớt cuối cùng của mùa hạ qua."

    Tháng chín, tôi muốn viết một bài thơ tình tặng cho người tôi yêu, tôi muốn hát bài hát "Lời của Gió!" Để tặng Nàng, hay tôi muốn hát lên bài hát nhẹ nhàng thơm ngát lòng của những con phố Sài Gòn xưa (Thành Phố Hồ Chí Minh ngày nay.) Sài Gòn với những phố phường, cùng với những kỹ niệm của thời mới lớn. Tháng chín tiết Trời se lạnh với những ngọn gió vô tình làm ước lạnh trái tim. Gợi nhớ nỗi cô đơn đang giấu kín tận đáy lòng.

    Tháng chín, Sài Gòn ướt sũng những cơn mưa, cơn mưa chợt ào ạt đến rồi bỗng vội vã ra đi cho lòng ngẫn ngơ đôi chút. Nhấm vị cà phê đen, không đường, bỗng thấy vị mùa Thu đắng chát trên môi.
    Tháng chín, không khí dể chịu hơn cũng khiến lòng người khoan khoái. Bỗng dưng, ta như cởi được những nút thắt trong lòng, thấy an bình như cánh chim chao luyện trên nền Trời xanh xanh của buổi sớm mai. Cảnh vật chuyển mình chầm chậm cùng nhịp ngân dài của thời gian. Bỗng thấy bản thân như vừa bước qua một nhịp luân hồi lớn của thời gian. Hình như, lòng ta cũng bước sang một mùa mới. Tháng chín, cho thi sĩ vội vã viết bài thơ ca tụng vẻ đẹp của mùa Thu muôn thuở, hoặc cho những cuộc tình không là trăm năm. Tháng chín, với những háo hức của mùa tụ trường, của tung tăng áo mới với những bỡ ngỡ ngập ngừng cho ngày đầu tiên đi học. Ôi tháng chín Sài Gòn hoài trong nỗi nhớ...

    Tháng chín, lá trên các cây bắt đầu rơi rụng, thời tiết cũng bắt đầu se lạnh để bỗng thấy ngậm ngùi nhìn thời gian trôi qua. Tháng chín, cơn gió đầu mùa làm buốt nhức những vết thương đã lâu rồi giấu kín, tưởng rằng đã quên nhưng rồi vẫn nhớ. Em có biết không, ta vẫn muốn nói với Em rằng, dẫu Em đã giận ta từ những ngày đầu cơn bão nhưng ta vẫn nghĩ về Em, dễ thương và trong sáng như tuổi thơ của chúng ta ngày đó. Ta biết rằng Em cảm thông ta từ tận trái tim, em hiểu ta qua từ tư tưởng, cho nên ta luôn nghĩ rằng: tuy hai ta thỉnh thoảng giận hờn, nhưng cuối cùng, chúng ta cũng yêu nhau say đắm, và đến với nhau, cùng hưởng trọn hạnh phúc của tình yêu lứa đôi. Bất cứ nơi đâu, và thời gian nào: em vẫn gần gũi với ta, để có những lúc phiền muộn vây bủa ta vẫn có một chổ ấm tìm về, có phải không em, hỡi người yêu lý tưởng!...
  3. Tháng chín một ngày nắng đẹp tươi
    Chị ghé thăm em nét rạng ngời
    Tình yêu tình bạn tràn muôn lối
    Tay bắt mặt mừng hạnh phúc ơi..
  4. Em giấu gì trong tháng chín của mùa thu
    Cái nắng vẫn dát vàng lên nhành hoa sim tím
    Cái nắng , cái mưa tháng chín vẫn trầm ngâm ngọt lịm
    Thơ thẩn tâm hồn ...em say đắm khúc ca trưa ..!!!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng