1001 bài thơ viết về Cẩm Phả (Quảng Ninh), thơ Cẩm Phả quê tôi

21/10/17
(iini.net) Những bài thơ hay viết về quê hương Cẩm Phả (thuộc tỉnh Quảng Ninh). Thơ ca ngợi Cẩm Phả với vẻ đẹp, sự giàu có của khoáng sản, và giàu tình cảm của con người nơi đây. Bên cạnh đó là những vần thơ tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu quê hương Cẩm Phả.

thơ viết về Cẩm Phả quê hương
thơ viết về Cẩm Phả quê hương (ảnh: internet)

CẨM PHẢ VÙNG THAN

Thơ: Bằng Lăng Tím
Mời anh về với Cẩm Phả vùng than
Nghe sóng biển dịu dàng ru cát trắng
Núi đá đứng nghiêng bóng chiều bình lặng
Bái Tử Long hạt nắng nhạt hoe vàng

Người thợ lò vào ca mới hân hoan
Màu xanh áo cô tuyển sàng thoăn thoắt
Than như suối khúc nhạc vui khoan nhặt
Băng chạy dài ánh mắt đọng niềm vui

Mời anh về thăm nhé môt lần thôi
Máy rộn rã khắp vùng đồi khai thác
Đêm trăng sáng sương mờ giăng bàng bạc
Lớp cháu con theo Đảng Bác dẫn đường

Cẩm Phả ơi! Miền đất ấm thân thương
Yêu cô gái má hường bên cỗ máy
Tình yêu ấy dành cho nhau tất thảy
Con Rồng chầu như vẫy gọi mời anh.






ANH SẼ VỀ THĂM CẨM PHẢ QUÊ EM
Thơ: Triều Dâng
Anh sẽ về thăm Cẩm Phả vùng than.
Mới chỉ nghe chưa một lần đi đến.
Đã nhớ..đã thương.. đã yêu...đã mến.
Vì nơi đây anh xao xuyến thơ lòng.

Anh sẽ về cho em khỏi chờ mong.
Thăm vùng than yêu ,thăm từng cổ máy.
Cho biết nơi đây dòng than đang chảy.
Những dây chuyền qua biết mấy bàn tay.

Anh sẽ về cho biết những ban mai...
Những chiều hoàng hôn trải dài biển đẹp.
Cẩm Phả quê em thành câu thơ viết.
Nét dịu dàng trong mắt biếc nồng say.

Anh sẽ về cho tay nắm lấy tay.
Những niềm vui mỗi ngày thêm lớn .
Với Cẩm Phả anh ước mong sẽ đến .
Dẫu một lần..thương mến cũng nhiều hơn.

thơ ca ngợi vùng đất Cẩm Phả
thơ ca ngợi Cẩm Phả (ảnh: internet)

ANH SẼ VỀ CẨM PHẢ CÙNG EM

Thơ: Hồng Lĩnh
Anh sẽ về thăm Cẩm Phả quê em
Đón gió biển dịu êm man mác thổi
Ngắm Vịnh Hạ với hàng ngàn đảo nổi
Như Bồng Lai Tiên cảnh chốn trần gian

Anh sẽ về thăm mảnh đất vùng Than
Thăm Quảng Ninh ngập tràn hương sắc mới
Núi Bài thơ đẹp ngân nga gió thổi
Hạ Long giờ đổi mới vượt tầm cao

Anh tìm về Cẩm Phả dạ nôn nao
Bởi không biết nơi nào em đang đợi
Nghe đâu đây nồng nàn hương hoa bưởi
Dẫu Thu về ngập lối lá vàng bay

Cẩm Phả ơi nỗi nhớ cứ đong đầy
Bởi ước mong có một ngày anh đến
Để gặp em như chúng mình đã hẹn
Chiều dắt nhau trên bến đảo Tuần Châu.






Mời bạn xem tiếp những bài thơ viết về Cẩm Phả với những sáng tác mới hơn. Những vần thơ ca ngợi & tình yêu Cẩm Phả thắm thiết của những người yêu vùng đất này..

Thơ Hay Viết Về Cẩm Phả 01
THÀNH PHỐ TÔI YÊU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tôi yêu thành phố trẻ
Bức tranh vẽ muôn màu
Sóng từng lớp trước sau
Xô vào bờ ào ạt

Tôi yêu tiếng ve hát
Dào dạt khúc tình ca
Nắng Hạ mới chan hòa
Tím hoa bằng lăng nở

Tôi yêu người thợ mỏ
Rạng rỡ nụ cười tươi
Đèn như ánh sao trời
Đoàn người vào ca mới

Con đường dài tiếp nối
Phấn khởi niềm vui chung
Tiếng xe máy hòa cùng
Yêu vùng than Cẩm Phả.

Thơ Hay Viết Về Cẩm Phả 02

CẨM PHẢ MỘT TÌNH YÊU

Thơ: Bùi Gia Đinh

Thành phố của vàng đen
Rực đường đèn sáng tỏa
Hàng cây nghe im ả
Tím ngát cả chiêm bao

Mong ước với khát khao
Như bay vào nỗi nhớ
Duyên thời còn dang dở
Bến đỗ lỡ mạn thuyền

Tiếng sóng biển dịu êm
Xô ôm miền cảm xúc
Vang lên một hành khúc
Em và Biển mục chiều

Gửi trọn trái tim yêu
Cùng thật nhiều thương mến
Nơi tình yêu cập bến
Cẩm Phả quyện tương phùng

Dành hai chữ thủy chung
Mãi đi cũng năm tháng
Hồn thơ say loạng choạng
Nghe biển hát... muôn đời.

Thơ Hay Viết Về Cẩm Phả 03
QUÊ ANH
Thơ: Phạm Quang Tuấn

Gió ngập tràn, nồng nàn nắng mênh mang
Quê anh đấy miền than vàng Cẩm Phả
Đón hạ sang trời xanh trong đến lạ
Em có về quê mẹ với anh không?!

Về quê anh
Thoả ngắm Bái Tử Long
Mỗi sớm mai biển mơ màng đẹp lắm
Núi nghiêng mình soi ánh chiều khoe dáng
Dào dạt bờ ngàn con sóng mơn man

Về quê anh
Ta đến với tầng than
Cùng lắng nghe nhịp tấu đàn- tiếng máy
Cùng đắm say giữa mênh mang nắng trải
Thoả mộng mơ sương quấn lấy...thích ko!

Về quê anh
Mùa phượng thắm trổ bông
Mùa thợ mỏ khơi thông dòng than chảy
Đẫm mồ hôi thấm khai trường nắng cháy
Cho phố đêm em nơi ấy...lung linh

Về quê anh
Thăm nhà máy, công trình
Khắp nơi nơi đang vươn mình hối hả
Em sẽ thấu nỗi nhọc nhằn vất vả
Đọng môi cười lóng lánh cả...vàng đen.

(đang cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ viết về Cẩm Phả (Quảng Ninh), thơ Cẩm Phả quê tôi trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-10-21T02:51:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:44:07Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ viết về Cẩm Phả (Quảng Ninh), thơ Cẩm Phả quê tôi"
  1. Sẽ có ngày về Cẩm phả em ơi.
    Ghé thăm biển một thời ta hoài mộng.
    Dù xa xôi nhưng lòng ta thương lắm.
    Quê hương mình mỗi dặm mỗi à ơi
Gửi bình luận

Sửa bài đăng