1001 bài Thơ ngắn hay & Ảnh đẹp về Thầy Cô nhân ngày 20-11

3/11/17
(iini.net) Dịp 20-11 năm trước, iini.net có chia sẽ đến các bạn loạt thơ 20-11 thật hay và ý nghĩa viết về Thầy cô giáo. 20-11 năm nay, iini.net xin tiếp tục tổng hợp những bài thơ viết về Ngày nhà giáo Việt Nam với những sáng tác mới nhất.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, iini.net xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo - những người đã quanh năm chèo lái con đò tri thức tới bến bờ hạnh phúc, chúc các thầy cô luôn thật nhiều sức khỏe, bình an!


thiệp chúc mừng 20-11 đẹp
thiệp chúc mừng 20-11 đẹp (ảnh: internet)

#01. ()

NHỚ ƠN THẦY CÔ - Thơ: Bằng Lăng Tím

Đêm vắng lặng ngồi bên trang giáo án
Phút giây này thanh thản thấy yêu hơn
Nghề chèo đò cũng vất vả sớm hôm
Đưa trò nhỏ tới bến bờ hạnh phúc

Bao mơ ước đã trở thành hiện thực
Lớp học trò tri thức đã lớn lên
Mỗi chiếc bàn cùng với những cái tên
Thân thương quá mỗi giờ lên lớp giảng

Hoa tím rụng cánh nhẹ rơi lảng bảng
Tình thầy trò năm tháng vẫn còn đây
Những vần thơ trang nhật ký thêm dầy
Xa lớp học mong ngày tôi trở lại

Nghề nhà giáo sớm hôm đâu quản ngại
Những chuyến đò xuôi mãi bến bình yên..

thơ hay viết về thầy giáo của tôi
thơ hay viết về thầy giáo của tôi (ảnh: internet)

#02. ()

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM - Thơ: Bằng Lăng Tím

Mừng ngày hội hiến chương nhà giáo
Khắp sân trường tà áo tung bay
Mỗi năm chỉ có một ngày
Vui tình hội ngộ bên thầy tri ân

Tình sâu đậm thêm gần gắn bó
Hoa điểm mười trò nhỏ đem trao
Hương hoa trong gió quyện vào
Tình thầy, tình bạn ngọt ngào câu thơ

Ngôi trường cũ giấc mơ còn đó
Chuyến đò chiều thầy chở con đi
Trong tim con mãi khắc ghi
Bao lời thầy giảng thầm thì bên tai

Con vững bước đường dài vạn dặm
Dẫu khó khăn đâu thấm công thầy
Con đò tri thức nặng đầy
Mồ hôi thầy nhỏ mỗi ngày nhiều thêm

Nay trở lại bên thềm lớp cũ
Vẫn bảng đen dòng chữ của thầy
Chiếc bàn con học còn đây
Giờ thêm bạn mới lòng đầy nhớ thương!


#03. ()

BÀI GIẢNG HÔM NAY - Thơ: Bằng Lăng Tím

Trang giáo án bên thầy đêm lặng lẽ
Nét chữ nghiêng như thể muốn tâm tình
Bao chuyến đò thầy đưa đón học sinh
Sang bến mới đón bình minh vừa rạng

Đò tri thức theo thầy hoài năm tháng
Thu cuối tàn...bài giảng...nối mùa sang
Lớp chúng tôi tung đôi cánh đại bàng
Vòng tay rộng sẵn sàng cho Tổ Quốc

Bài học đó bao lần tôi đã thuộc
Học làm người...xây đất nước thân yêu
Nhớ ơn thầy tôi ghi khắc bao nhiêu
Lời thầy giảng cùng bao điều trong sách

Dẫu gian khổ thầy vẫn luôn tìm cách
Đưa con đò vượt qua hết bão dông
Giữa biển đời tình thầy rộng mênh mông
Trao tất cả với tấm lòng thương mến

Đò tri thức đã bao lần cập bến
Tình thầy trò thương mến thể nào quên
Giáo án nay...thầy viết những cái tên
Tiếp nối mãi thầy không quên từng đứa!

thơ nhớ về thầy cô giáo ngày xưa
thơ nhớ về thầy cô giáo ngày xưa (ảnh: internet)

#04. ()

NHỚ ƠN THẦY CÔ - Thơ: Phan Hạnh

Thầy cô vất vả chăm lo
Như tằm kéo kén cho tơ óng vàng
Con nên danh phận rỡ ràng
Công ơn trời biển lời vàng khắc ghi

Mỗi lần cứ đến mùa thi
Màu hoa phượng vĩ thầm thì tiếng ve
Lắng nghe nhạc khúc mùa hè
Niềm thương nỗi nhớ hướng về trường xưa

Làm nghề dạy trẻ đò đưa
Trải bao năm tháng gió mưa thăng trầm
Phấn bay bạc tóc cam tâm
Mừng ngày Nhà giáo nâng tầm nghĩa nhân.


#05. ()

CẢM ƠN NGƯỜI DẮT SANG BỜ - Thơ: Phạm Hùng

Cảm xúc vẫn dạt dào như sóng biển
Ơn thủa nào Thày chở chuyến đò ngang
Người cho tri thức bạc, vàng
Dắt qua giông bão, chang chang nắng đời.

Sang bến đứng, con nghẹn lời trông lại
Bờ bên này thực đâu phải dễ đi
Vun thêm... Hiếu - Đễ con ghì
Nhân - Trung, Người dạy...mãi ghi, khắc lòng.

Nghĩa Cô gửi nguyện theo dòng con dựng
Đắp mộng vàng tạo chỗ đứng mai sau
Ước cho cuộc sống tươi màu
Mơ đời bớt những nỗi đau...mỉm cười.

Thật hạnh phúc và mong Người sức khỏe
Đầy an bình...nay con trẻ kính thơ
Cảm ơn Người dắt sang bờ
Vun nhân nghĩa, đắp ước mơ thật đầy.

thơ nhớ ơn cô giáo kính yêu
thơ nhớ ơn cô giáo kính yêu (ảnh: internet)

#06. ()

THẦY TÔI - Thơ: Bằng Lăng Tím

Tóc phai bạc bụi màu phấn trắng
Những chuyến đò thầm lặng qua sông
Chữ nghiêng từng nét sách hồng
Tình thầy rộng mở ấm nồng yêu thương

Tôi trở lại mái trường thuở ấy
Cây bằng lăng vẫn vậy bao mùa
Nhẹ nhàng cành lá đong đưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa mới đây

Khăn quàng đỏ những ngày tới lớp
Hàng cây che bóng rợp ven đường
Cỏ hoa còn đọng giọt sương
Bạn bè tay nắm nắng vương sợi hồng

Ơn tình nghĩa như sông biển rộng
Khắc trong tim hình bóng cô thầy
Mầm xanh nay đã thành cây
Đàn chim ríu rít từng bầy hát ca

Thầy tôi đã tuổi già sức yếu
Lời dặn dò con hiểu thầy ơi
Ngàn hoa kính tặng riêng người
Công ơn dạy dỗ biển trời bao la.

SỰ NGHIỆP VINH QUANG
Thơ: Ngô Quang Hùng

Vinh quang Sự nghiệp ấy Trồng Người
Vất vả gian lao vẫn mĩm cười
Biển cả mênh mông tình ấm đượm
Trời xanh lồng lộng nghĩa cao vời
Khơi nguồn trí tuệ tâm thanh bạch
Giáo dụ̣c tài năng đức sáng ngời
Áo mẹ cơm cha xin tạc dạ
Ơn Thầy Cô giáo nhớ muôn đời.

#07. ()

MỪNG NGÀY 20/11 - Thơ: Mạnh Chiến

Trọng ngày nhà giáo Việt Nam
Lẵng hoa đẹp nhất kính dâng cô thầy
Biết bao kỷ niệm đong đầy
Những ngày còn học vui vầy thân thương

Trải qua năm tháng đoạn trường
Thầy cô nay đã trắng sương mái đầu
Nhớ về một thuở in sâu
Mái trường kỷ niệm những câu của thầy

Thời gian dòng chảy vơi đầy
Các trò lan toả dựng xây cuộc đời
Quê hương đất nước rạng ngời
Công nhiều thế hệ trồng người yêu thương

Trò dù ở khắp bốn phương
Đến ngày nhà giáo vấn vương trong lòng
Thế hệ trò đã qua sông
Nhớ về thầy cũ sáng trong tình người

Đến nay trò lại bồi hồi
Ân tình thầy cũ một thời đã qua
Có thầy nay đã đi xa
Nhưng tình còn mãi không nhoà thời gian

Đến ngày nhà giáo Việt Nam
Trân thành kính chúc đến toàn thầy cô
Niềm vui hạnh phúc bến bờ
Với nghề cao quý ước mơ trọn đời.

thiệp chúc mừng 20-11
thiệp chúc mừng 20-11 (ảnh: internet)

#08. ()

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO - Thơ: Trung Anh

Muôn lời chúc thầy cô mạnh khỏe
Phúc thành an vui vẻ đong đầy
Lẵng hoa xin tặng cô thầy
Là lòng ơn huệ những ngày dạy, chăm

Trong không khí mừng thăm nhà giáo
Cùng góp vui xin báo thầy cô
Bao năm học tập nâng tô
Được nên kiến thức thuận hồ tiếp sư

Quyết phấn đấu tiến như bè bạn
Hòa tay nhau xây vạn ước mơ
Góp sức xây những định chờ
Với lòng mãi vững ơn nhờ thầy cô

Mừng dịp lễ thầy đồ quê Việt
Với ơn cao thanh thiết dạt dào
Chúc thầy cô trẻ mới vào
Trợ liên hiệp bước cùng cao tay nghề

Yêu lắm nhé yêu ghê nghề giáo
Luôn ơn và tâm bảo kết tay
Để cho học vấn hợp đầy
Cho mai hơn nữa điều hay góp đời..

CHÚC MỪNG NGÀY 20/11
Thơ: Minh Nguyễn

Chúc ngày nhà giáo Việt Nam
Thầy cô tươi trẻ ươm mầm tương lai
Nụ cười tỏa ngát không phai
Gieo vần con chữ miệt mài sắc Xuân

Đẹp thay sự nghiệp vẹn toàn
Mai sau thế hệ thiện hoàn nhân văn
Ơn thầy cô nghĩa chứa chan
Bàn tay vun đắp lên đàn vinh quang.

#09. ()

NGÀY TRỞ VỀ - Thơ: Chiều Tím

Tôi đứng lặng góc sân trường đầy nắng
Bốn mươi năm trở lại với nơi này
Mái trường xưa, bao kỉ niệm còn đây
Lời thầy cô và vòng tay bè bạn !

Bóng nắng in, bầu trời xanh sáng lạn
Bản nhạc ve da diết, cánh phượng hồng
Bao năm rồi, bạn ơi có về không
Giữa được quên, nơi dòng sông dĩ vãng !

Ta còn gì sau bao năm phiêu lãng
Trang vở hồng in bóng dáng thầy cô
Tìm được mất phía thời gian loang lổ
Nhận lại gì hay chỉ chút hư vô?

Em chào thầy và kính cẩn chào cô
Hai thế hệ bây giờ ta gặp lại
Nước mắt rơi, hạ sớm nay tê tái
Cảm ơn Người, con đò trải ước mơ!

tranh cô giáo nhận hoa của học trò ngày 20-11
tranh cô giáo nhận hoa của học trò ngày 20-11 (tranh: internet)

#10. ()

TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM - Thơ: Diệu Linh Hương

Con viết tặng những người...làm nghề giáo...hôm nay
Gửi đến Ba Mẹ yêu...hai người thầy...đáng kính !
Đã dìu dắt chúng con...bằng tấm lòng...thương mến
Cho con vẹn hình hài...và kiến thức...bao la .

Thật tự hào biết bao...khi con...có Mẹ Ba
Để tiếp tục noi gương...con cũng là...cô giáo
Con mãi nhớ những lời...ngày xưa... Người dạy bảo
Luôn khuyên răn học trò...phải hiếu đạo...chăm ngoan .

Con miệt mài ươm mầm...từ thế hệ...măng non
Thì tóc của Thầy Cô...lại thêm...nhiều sợi bạc
Bao chuyến đò sang sông...Thầy đưa...cùng năm tháng
Trên bục giảng mỗi ngày...Cô cần mẫn...trồng cây .

Con muốn viết thật nhiều...nỗi nhọc nhằn...đắng cay
Mà suốt thời gian qua...Cô Thầy...luôn nặng gánh
Làm sao có thể quên...lời Thầy Cô...sâu lắng
Đưa bao khách qua đò...để chắp cánh...bay xa .

Ngày Nhà Giáo đến rồi...xin gửi...những bó hoa
Con gửi lời biết ơn...đến với Ba...với Mẹ
Gửi đến các Thầy Cô...qua bao nhiêu...thế hệ
Những người cả một đời...chỉ lặng lẽ...trồng cây!

(đang còn cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài Thơ ngắn hay & Ảnh đẹp về Thầy Cô nhân ngày 20-11 trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-11-03T13:31:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:44:07Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 14 bình luận cho bài viết "1001 bài Thơ ngắn hay & Ảnh đẹp về Thầy Cô nhân ngày 20-11"
  1. Nghề nhà giáo sớm hôm đâu quản ngại
    Những chuyến đò xuôi mãi bến bình yên ..
  2. VIẾT CHO NGÀY THẦY, CÔ GIÁO VIỆT NAM
    Tác giả: Sam nguyen.

    Vũ trụ bao la cho ta nhiều chọn lựa,
    Người thích xô bồ giữa cuộc sống buôn, thương
    Còn thầy cô thích cuộc sống bình thường
    Nghề gõ đầu trẻ làm niềm thương vui sống.

    Làm thầy, cô giáo ai ai cũng kính trọng,
    Đào tạo mầm non sống đúng con đường.
    Luôn thiết tha thế hệ trẻ muôn phương
    Sống tốt đẹp trên đường đời luân chuyển

    Hôm nay ngày nhà giáo Việt nam kỹ niệm,
    Con nhớ ơn thầy, cô dạy dỗ cưu mang.
    Từng ý sống từng lời răn dạy hỏi han
    Trong tình cãm chân thành không giới hạn

    Thật nghiêm trang như một nhà sư phạm.
    Không bỏ công dạy dỗ tháng năm dài,
    Trên bước đường danh nghiệp tương lai
    Mong con trẻ luôn miệt mài thăng tiến

    Ai ra đi còn nhớ về thầy cô thăm viếng
    Chỉ một lần cũng được tiếng vấn an
    Dù bao năm xa cách vẫn không màng
    Luôn dạy dỗ trẻ không than van bỏ cuộc.

    Thầy, cô kính yêu lòng con luôn sau trước
    Mãi một lòng con luôn dõi bước thầy, cô
    Những dòng thơ với nổi nhớ vô bờ
    Chúc thầy, cô sống trọn vẹn ước mơ nghề dạy trẻ.
  3. 20-11
    Ngày nhà Giáo.. Chúc thầy cô mạnh khỏe,
    Đường tâm hoa.. Về nở giữa trời mây,
    Những vinh danh... Cao quý.. sánh chi tầy,
    Ghi danh vàng.. Của người thầy ba đấng..!

    Thơ:
    ƠN BA ĐẤNG NGƯỜI THẦY

    Ngày hiến chương.. Vinh danh.. thầy ba đấng,
    Nghề ươm trồng.. thầm lặng của thầy cô,
    Những đêm khuya.. thao thức.. với từng giờ,
    Lòng trở trăn.. Vì chăm lo giáo án..!

    Trên giảng đường.. Rơi vương.. từng bụi phấn,
    Trắng bờ vai.. Xen lẫn giọt mồ hôi,
    Giảng bài văn.. Đức hạnh.. để làm người,
    Cho hành trang.. Vào cuộc đời.. em bước..!

    Những âm thầm.. Biết bao người.. thầy thuốc,
    Trắng một màu.. Đem tâm huyết.. cứu nhân,
    Giải hiển nguy.. Cơn ác mộng.. tử thần,
    Đem hồi sinh.. Bao người thân.. Khao khát...

    Giúp cuộc đời.. Những em hở miệng ếch,
    Đem nụ cười.. Làm ngây ngất.. tuổi thơ..!
    Chả màng chi.. Đem tâm huyết.. Với nghề,
    Người Mẹ hiền.. Lương y như từ.. mẫu..!

    Cõi Ta-bà.. đất trời kia.. nung nấu,
    Đấng từ tôn.. Thầy dạy bảo.. mếm yêu,
    Rộng lòng nhân.. Ta sởi ấm.. sớm chiều,
    Bậc sư phụ.. Thầy thường gieo.. Hồng phúc..!

    Lên danh phần.. Mọi nẻo đường chân bước...
    Trở về đây.. em đứng trước.. cổng trường,
    Lòng man mác.. Dưới bóng hàng.. bạch dương,
    Mà thầy xưa...! Đã về đường.. Vân lộ..!

    Ơn thầy cô.. Chắt chiu.. công dạy giỗ,
    Tập cho em.. Ghép vần chữ A.. Ơ....
    Gieo trí nhân.. Ba đấng.. bậc tôn thờ,
    Em tạc ghi.. Đan vần thơ.. Kính Tặng...!
  4. CHÚC MỪNG THẦY CÔ

    Ngày hội nhà giáo đến rồi,
    Khắp cả đất nước thắm tuơi chào mừng.
    Mây cùng với nắng tưng bừng,
    Học trò ngoan ngoãn chúc mừng thầy cô.

    Nhìn đàn em nhỏ ngây thơ,
    Ríu ra ríu rít như mơ giữa đời.
    Bảng đen phấn trắng chào mời ,
    Thầy cô gieo những mần chồi tương lai.

    Mai này trò lớn thành tài,
    Chẳng quên ngày nhỏ miệt mài bên cô.
  5. THẦY GIÁO TÔI

    Đêm trở gió ánh đèn mờ hiu hắt
    Cuối đông rồi cái rét cắt thịt da
    Cặp kính trong,đôi mắt mở chan hoà
    Thầy lặng lẽ suy tư cùng đêm vắng
    .....
    Tiếng học sinh vẫn đâu đây văng vẳng
    Thôi thúc thầy chuyến đò nặng còn mang
    Bến bờ xa chờ hạnh phúc huy hoàng
    Thầy chèo lái,chúng em sang cập bến
    .....
    Bụi phấn nào vương tóc thầy đã điểm
    Nếp nhăn kia như sóng biển muôn đời
    Tình yêu thầy dành hết các em thôi
    Kho tri thức,những lời yêu đất nước
    ......
    Chồng giáo án ngổn ngang điều có được
    Bài điểm cao như phần thưởng của thầy
    Một ngày mai những ánh mắt thơ ngây
    Trên con thuyền cập bờ đầy tri thức
    .....
    Dongbrother góp vui cùng các bạn nhân ngày nhà giáo Việt Nam! Và cũng chúc cho những thầy cô thật nhiều sức khỏe, mang tri thức dạy giỗ các em trưởng thành
  6. TRI ÂN THẦY CÔ

    Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam! 20-11-2016
    Tôi chân thành chúc các thầy cô giáo dồi dào sức khoẻ , gia đình hạnh phúc vsf có nhiều niềm vui trong cuộc sống

    Hôm nay ngày Lễ Cô Thầy
    20 - 11 đó đây tưng bừng
    Người Việt hân hoan vui mừng
    Ơn thầy cô giáo đã từng gắng công

    Phát huy nòi giống Lạc Hồng
    Đem con chữ để góp mong trồng người
    Học cao , biết rộng xây đời
    Đất nước giàu đẹp ,người người ấm no

    Chúc mừng toàn thể Thầy Cô
    Truyền bá kiến thức...Bác Hồ khuyên răn
    " Tiên học Lễ, hậu học Văn "
    Trò ngoan, thầy giỏi... Lễ Văn trau dồi

    Xây dựng tương lai rạng ngời
    Sánh vai cường quốc , tuyệt vời Việt Nam...!
  7. ~CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ~
    20~11

    Mừng ngày nhà giáo Việt Nam
    Biết bao công sức việc làm không tên
    Thầy,cô luôn ở cạnh bên
    Vun trồng trò nhỏ trở lên thành người!

    Bao nhiêu lời nói nụ cười
    Kính trọng lễ phép điểm mười tặng cô
    Kiến thức như biển không bờ
    Thầy,cô răn dạy ghi nhớ vào lòng!

    Cảm ơn lời dạy trắng trong
    Cháu con tạc dạ ngóng trông tháng ngày
    Nhân ngày nhà giáo năm nay
    Chúc thầy,cô khỏe ngày ngày vui tươi!

    TN trân trọng gửi lời chúc sức khỏe đến các thế hệ quí thầy cô đã nghỉ hưu và quí thầy cô (người kỹ sư tâm hồn) đang tiến hành sự nghiệp trồng người.Mong muốn quí thầy cô các thế hệ luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc,gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp trồng người!Trân trọng!!!
  8. MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIẾT NAM

    Mừng ngày nhà giáo hôm nay
    Vài câu xin chúc cô thầy vui tươi
    Chuyên sâu sự nghiệp trồng người
    Để cho cuộc sống tiếng cười rộn vang

    Đạo Đức trí tụê là vàng
    Thầy cô chấp cánh em mang vào đời
    Xây dựng phát triển muôn nơi
    Người dân phấn khởi hết lời ngợi ca

    Hôm nay ngày hội giáo nhà
    Chúc thầy cô mãi mãi là tấm gương
    Truyền trao kiến thức chỉ đường
    Phát huy truyền thống yêu thương mọi người

    Cho đời mãi mãi đẹp tươi
    Cho người rộn mãi tiếng cười an khang.
  9. TẤM BẢNG ĐEN
    ( Kính Tặng các thầy cô giáo )

    Tấm bảng tường rất đen
    Thầy cho em tâm sáng
    Người đưa đò năm tháng
    Chúng em đến bến bờ !

    Những buổi đầu ngây thơ
    Được thầy, cô dìu dắt
    Thầy dốc bầu nhiệt huyết
    Chúng em tròn ước mơ !

    Cả đời trọng thầy, cô
    Bằng tình yêu tha thiết
    Những người con đất Việt
    Mãi mãi nhớ ơn thầy !

    Tấm bảng đen mãi đây
    Đưa bao trò tới bến
    Bạc tóc vì bụi phấn
    Thầy lo cho tương lai !
  10. ______LỜI CHÚC MỪNG THẦY CÔ______
    Tg Quang Minh

    Ngày hai mươi hiến chương nhà giáo
    Tháng mười một đông đảo học sinh
    Mua hoa hồng thắm lung linh
    Tặng thầy cô giáo chúng mình đảm đang

    Chúc thầy cô dịu dàng như mẹ
    Khi tới lớp nhỏ nhẹ mến thương
    Các em cắp sách tới trường
    Học trăm điều tốt noi gương sáng ngời

    Ngành giáo viên muôn đời tôi luyện
    Thầy cô đã cống hiến biết bao
    Chúng em luôn mãi tự hào
    Khắc ghi tình nghĩa công lao vơi đầy

    Chúc thầy cô sum vầy hạnh phúc
    Sống vui khỏe mọi lúc hăng say
    Cho em kiến thức từ nay
    Mai sau khôn lớn xa bay phương trời!

    💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
    Nhân dịp ngày nhà giáo việt nam
    Quang minh gửi đến toàn thể các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe hạnh phúc sâu sắc nhất,vì sự nghiệp trăm năm trồng người,cống hiến trí tuệ Cho mầm non tương lai của đất nước!
  11. CHÚC MỪNG VÀ TỰ KIỂM

    Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thịnh Quang xin kính chúc quý Thầy, Cô, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ, CNVC đã, đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em sinh viên Sư phạm sẽ toại nguyện khi tốt nghiệp.
    Nhân ngày này, xin tự kiểm bằng mấy dòng sau:

    Thu, Đông, Xuân, Hạ bốn mùa
    Mải mê chèo lái, đón đưa mỗi ngày
    Thân trai năm tháng hao gầy
    Niềm yêu một kiếp vẫn đầy khát khao...
  12. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, Nhuong Nguyen có bài thơ vịnh câu ca:
    "Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy*"
    (Ca dao)
    VỊNH CẦU KIỀU

    MUỐN giàu phú quí hữu vinh
    SANG đây thầy dạy chữ tình ngàn năm
    THÌ ra nghĩa ấy xa xăm
    BẮC ai nấu sử ăn nằm mài kinh

    CẦU treo nối nhịp trọng khinh
    KIỀU trong câu chữ gập ghình vấn vương
    MUỐN cho hiểu thấu luân thường
    CON trau đức hạnh tìm đường tiến thân

    HAY là chữ nghĩa, chữ nhân
    CHỮ vinh, chữ nhục cõi trần mãi ghen
    THÌ ra lắm kẻ yếu hèn
    YÊU trò thầy bảo phải rèn chữ tâm

    LẤY nhau thì phải xứng tầm
    THẦY không dạy dỗ sai lầm chớ kiêu
    MUỐN SANG THÌ BẮC CẦU KIỀU
    MUỐN CON HAY CHỮ THÌ YÊU LẤY THẦY

    *Bản gốc cũng có dị bản là mến thầy...
  13. Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11 - ATT xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến Quý Thầy Cô của chúng ta - Người đã vun bồi kiến thức cho bao thế hệ - Đã góp phần rất lớn trong Sự Nghiệp Giáo Dục & Xây Dựng đất nước . Chúc sức khỏe tất cả AnhChiEm Thi hữu đã và đang là Thầy Cô Giáo. Và chúc cho tôi luôn vững vàng lèo lái con thuyền thiện nguyện để góp phần chăm lo cho các trẻ em nghèo khắp mọi miền đất nước được có điều kiện đến trường...
  14. Mừng nhà giáo việt nam toàn đất nước ...kính chúc các thày cô luôn dồi dào sức khoẻ hạnh phúc đáng kính trong giái dục trồng người ....!!
    Đầu tuần chúc gđ minh luôn vui tươi vạn sự may mắn ...!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng