Câu chuyện hôi nách: Lên xe bus nhớ vệ sinh thân thể nha mấy anh

7/3/18
(iini.net) Tôi sẽ không lên đây nói làm gì nếu như hôm nay Anh ấy không khiến tôi "say" từ lúc lên xe đến tận lúc về nhà mà vẫn say bởi MÙI CƠ THỂ. Với một đứa đã đi bus 9 năm như tôi thì xe bus là cái gì đó quá là bình thường vậy mà hôm nay tôi bắt đầu sợ nó.

Câu chuyện hôi nách Lên xe bus nhớ vệ sinh thân thể nha mấy anh
Lên xe bus nhớ vệ sinh thân thể nha mấy anh (ảnh minh họa)

Trên chuyến xe 33 khá đông vì là giờ sinh viên tan trường nên tôi và Anh đứng hơi gần nhau. Tôi cao có 1m50 thôi, Anh thì cao lớn béo nữa thành ra tôi đứng đến nách Anh. Đứng được chưa đến 1 phút thì có mùi gì đó xộc vào mũi tôi, tôi không biết diễn tả như thế nào nhưng thực sự rất là GHÊ. Nó kiểu hòa trộn từ nhiều mùi vào làm 1 ấy. Xe đông nên chả biết chui ra chỗ nào nữa, mà chui thì người khác vào lại phải chịu như tôi, nên thôi chịu trận. Hít hà được 1 lúc thì bắt đầu đau đầu, buồn nôn mà chưa bao giờ đi xe tôi như vậy, dại quá khi không mang khẩu trang. Đột nhiên thấy sao đường về nhà xa quá :(((((

Được mấy bến thì Anh xuống, tôi nghĩ cuộc tra tấn đã dừng lại nhưng không, tôi đã lầm!. Cái mùi đó cũng bớt đi rồi nhưng vẫn vương vấn trên xe mới sợ. Thỉnh thoảng vẫn xộc vào mũi tôi như là đứng cạnh nhau vài phút thôi là nhớ nhau cả đời. Nghĩ đến lại thấy ớn người :((( Ai trải qua rồi mới biết thấy. Thực sự là ghê lắm!

Tôi chỉ muốn nói là các bạn nam đi xe bus hằng ngày thì chăm cơ thể mình cho kĩ càng, không tỏa ra hương thơm khiến người khác nhớ nhung thì đừng gây mùi. Có mùi không dễ chịu thì tìm cách mà làm nó mất đi, không ai chịu được đâu :(((

Thân!


PHẢN HỒI ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU

Nguyễn Thị Hải Yến Bữa tao đi bus mà đứng cạnh một anh vừa đi chơi thể thao về ui trời ui nam tính dễ sợ dễ thương vô cùng cộng với mùi hương "quyến gũ" quá nên tao muốn auto ngã xuống. Lúc đấy mà có hộp khẩu trang y tế tao sẽ đeo quanh đầu luôn. 😂

Nguyễn Huyền Thu Haha, buồn cười nhể.Cứ nghĩ đến mình là đứa phải đứng chịu trận như thế chắc chớt.Mà tôi ns thế thôi chứ thớt ns đúng đấy.Nếu có hương thơm đặc biệt như vậy thì nên đầu tư ít vốn mà mua lăn khử mùi nhé, hihi

Yến Trần Còn có người vô duyên đến mức này cơ, hôm đấy xe vắng người, ghế đằng sau mình cứ có thằng ngồi hát không phải dạng vừa đâu, hát to nữa chứ.

Thanh Long Nguyen Anh xin lỗi. anh chính là chàng trai đi xe bus mang hiệu số 33 đây. anh cũng muốn bản thân anh thơm tho lắm chứ bộ. nhưng e có hiểu đâu được nỗi lòng của những anh chàng bị mùi cơ thể như anh đâu. đã cố gắng tắm sạch sẽ nhưng do tuyến mồ hôi lên anh ko làm gì khác được. anh thấy mùi đó dễ chịu mà, lại còn nam tính nữa. nên anh cứ để thế và sẽ k chữa trị đâu.
Mong có duyên gặp lại em. anh sẽ ko chỉ cho e đk thưởng thức mùi từ nách nữa mà còn từ chân từ miệng em ợ ^^

Mặc Nhiên Thực ra đi xe bus thì cố gắng chịu thôi. Chứ nếu muốn thông thoáng, thì chấp nhận đi cái xe khác. Có thể có những người đi làm cả ngày về cũng chạy vội lên xe bus để về nhà. Nếu làm văn phòng thì đương nhiên thơm tho rồi, nhưng nếu làm công xưởng thì đâu trách họ được.

Vũ Tú Phê hơn cần, thỉnh thoảng t lại cho tay vào nách và đưa lên mũi ngửi:)) Ôi cuộc đời thật đẹp :))

Mỹ Duyên Thấp bé là nguyên nhân khiến chúng ta ko đc hít khí trong lành :)

Hiệp Art Nắng vàng trộn với mồ hôi
Nách cô em gái khiến tôi chạnh lòng

Đoàn Minh Hải Thế bạn này chưa đi xe giường nằm gặp người xì hơi rồi, lúc đó cả xe ngửi đủ chứ ko phải đứng gần mới ngửi thấy đâu :3

Nguyễn Hoài Nam Éo hiểu sao bạn lại có suy nghĩ là bạn chui ra thì người khác chịu trận, chả lẽ cả cái xe bus đều người lùn như bạn sao...
Mà qua đây tôi mới thấy này, mấy đứa con gái lùn mà muốn người yêu cao ý, có khi cũng ảnh hưởng từ việc đi bus nhiều này, người yêu cao to hay hôi nách, mà chúng nó đi bus nhiều chắc nghiện cmn mùi này rồi nên mới cần những anh cao to thôi. Những thằng thấp bé không hôi nách như mình auto ế.

Nguyễn Hồng Thanh Xe bus là phương tiện công cộng, tiết kiệm nên khó thể trách được. Có thể khi đi làm người ta đã sử dụng lăn khử mùi rồi tuy nhiên qua một thời gian làm việc (theo e nói là giờ tan trường) nên việc bốc mùi là khó tránh khỏi. Nếu e muốn ko có mùi thì nên chọn một phương tiện cá nhân thì hơn.
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Câu chuyện hôi nách: Lên xe bus nhớ vệ sinh thân thể nha mấy anh trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-03-07T15:13:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-10-09T14:45:42Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Câu chuyện hôi nách: Lên xe bus nhớ vệ sinh thân thể nha mấy anh"
Sửa bài đăng