Thơ viết về Nghề Nông hay, chùm thơ ca ngợi người nông dân cần cù

20/3/18
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ hay viết về nghề Nông. Thơ ca ngợi người nông dân cần cù nhưng còn nhiều vất vã. Những vần thơ thể hiện nỗi lòng của người nông dân về năng suất thu hoạch, giá cả bấp bênh..

Thơ viết về Nghề Nông hay, chùm thơ ca ngợi người nông dân cần cù
thơ viết về nghề nông (ảnh: internet)

Thơ Viết Về Nghề Nông Hay 01

NGHỀ NÔNG

Thơ: Trọng Nghĩa

Làm ruộng vất vả có ai hay
Mồ hôi nắng cháy theo luống cày
Nhổ cỏ bón phân bơm nước tưới
Xịt thuốc thăm đồng lắm đắng cay
Một năm hai vụ cứ miệt mài
Đi về sớm tối vẫn hăng say
Chỉ mong thuận mùa vui được giá
Thỏa dạ ấm no những tháng ngày.






Thơ Viết Về Nghề Nông Hay 02

KIẾP NHÀ NÔNG

Thơ: Trần Công

Ngẫm kiếp điền nông quá phũ phàng
Do nghèo chịu lắm nỗi sầu mang
Tiền eo mấy lượt xe nhà gán
Bạc thiếu đôi lần rẫy ruộng sang
Vợ khát con thèm cơm đủ bữa
Cha chờ mẹ đợi thuốc tròn thang
Còn lo giá cả ngày mưa nắng
Chẳng dám mơ gì cái thịnh khang

thơ hay về người nông dân
thơ hay về người nông dân (ảnh: internet)

Thơ Viết Về Nghề Nông Hay 03

NÔNG THÔN ĐỔI MỚI

Thơ: Vũ Lê

Dần qua thời con trâu đi trước
Tay cầm cày ta bước theo sau
Thời thế nay đã đổi thay
Có con trâu sắt ta mau ra đồng.

Đời nhà nông cấy trồng vất vả
Đôi vai gầy gánh cả nắng mưa
Cày xong ruộng ải lại bừa
Quanh năm tất bật sớm trưa trên đồng.

Nhớ thuở xưa nghề nông cực lắm
Tối về nhà cơm mắm với dưa
Thiên tai, nắng hạn chẳng chừa
Mất mùa túng thiếu ngày mưa Mẹ buồn.

Cuộc sống giờ đã suôn hơn trước
Trên đồng xa nước đã chảy về
Lúa mùa xanh tốt hả hê
Được mùa trúng lớn tràn trề sân phơi.

Giờ cuộc sống cơ ngơi đã khác
Con học hành đỗ đạt thành danh
Nhà nhà có của để dành
Gia đình hạnh phúc cơm lành canh ngon.

Người mua cả xe con, xe tải
Vươn mình xa để mãi ấm no
Hội mùa đám tiệc hát hò
Cho vui cuộc sống chẳng lo muộn phiền.

Dẫu chốn quê bạc tiền không lắm
Nhưng nghĩa tình đằm thắm an vui
Đường quê nay đã xong rồi
Bê tông nhựa hoá bồi hồi trong ta.

Ta hãy cố vươn xa tiến tới
Xây quê hương ngày mới đẹp giàu
Gia đình hạnh phúc về sau
An cư lập nghiệp...rau màu thêm xanh...!

xem thêm: Chùm thơ Nghèo hay, thơ nói về phận nghèo nhưng không hèn

Thơ Viết Về Nghề Nông Hay 04

NGHỀ NÔNG ĐÃ SAO!

Thơ: Hoàng Bảo Trâm

Em là phận gái nhà nông
Quanh năm suốt tháng còng lưng lên trời
Công việc vất vả thế rồi
Dầm mưa dãi nắng giữa đời không lo

Số người trời cũng đã cho
Nên em chẳng tính so đo làm gì
Bố em vất vả chỉ vì
Muốn con học giỏi bước đi đàng hoàng

Gia đình chẳng phải giầu sang
Nhưng mà hạnh phúc cười vang cả ngày
Nói thật tỏ rõ lòng này
Nhờ bố em thấy hăng say thêm nhiều

Bố là điểm tựa tin yêu
Cho con cho mẹ thêm điều vui hơn!!!
...
Chùm thơ viết về nghề nông, ca ngợi người nông dân hiện vẫn đang còn cập nhật những bài thơ mới các bạn nhé!
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Thơ viết về Nghề Nông hay, chùm thơ ca ngợi người nông dân cần cù trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-03-20T03:36:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:41:27Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 4 bình luận cho bài viết "Thơ viết về Nghề Nông hay, chùm thơ ca ngợi người nông dân cần cù"
  1. Sinh thời cái nghiệp nông dân
    Đời trai lãng tử phong trần thế thôi
    Đồng xanh phiến đá ta ngồi
    Vi vu tiếng sáo bồi hồi tim ai....
  2. Em là nông dân vất vả lắm ý.....nẽn có thương em thì phải chân thật chứ đừng có chân giả....em kg có chịu đâu á.....hì hì
  3. NGHỀ NÔNG
    Em đây vốn nghề làm nông
    Nắng mưa , sớm tối chổng mông lần mò
    Kiếm tìm con cá , con cua
    Cho chồng dưỡng sức còn lo cầy , bừa

    Em thường khuyên sớm khuyên trưa
    Cho chồng em giữ cái nghề làm nông
    Bần hàn nhưng sống thong dong
    Chả phải toan tính lòng vòng nịnh ai

    Cứ chổng mông lại có xài
    Hơn chán cái bọn mặt dầy ăn không
    Cậy quyền đổ lỗi - tranh công
    Ăn tham - ăn bẩn - ăn không từ gì...(!)

    Thực tình chả muốn so bì
    Nhưng mặt lũ ấy hơn gì mông em ...(?)
    Nghề nông tuy có lấm lem
    Nhưng tâm trong sáng , chả hèn , chả dơ...!
  4. GỞI LÒNG

    Hy vọng nước nhà thêm chính sách.
    Tránh được mùa mất giá, trắng tay.
    Để nông dân an tâm cày.
    Góp sức mình cho đổi thay nước nhà

    Thời hội nhập, "cơ" mà thách thức.
    "Chất" sản phẩm _ thứ nhất phải ghi.
    Thì khó khăn có xá chi.
    Nông dân vẫn vững ngại gì phong ba.

    P/s: Cho xin được gửi lòng về người nông dân ngày nay. Xin cảm ơn tác giả. Buổi chiều vui vẻ. Mong được góp ý!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng