1001 hình ảnh thiệp chúc mừng 20-11 đẹp, ý nghĩa nhất 2018

3/11/15
(iini.net) Trọn bộ ảnh thiệp chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 đẹp, ý nghĩa và mới nhất dành cho các bạn.

Mình không chèn logo bản quyền vào hình ảnh 20-11 như các trang web khác, các bạn xem xong bộ ảnh thiệp đẹp 20-11 này thì đừng quên cho vài lời nhận xét về ảnh nhé, đó là niềm vui của mình đó, cám ơn các bạn!

Trọn bộ ảnh thiệp chúc mừng 20-11 đẹp, ý nghĩa nhất

HÌNH ẢNH CHỦ ĐỀ 20-11:
Hình ảnh vui chế về ngày 20-11 hài hước, bá đạo nhất
Những hình ảnh 20-11 về người Thầy ý nghĩa nhất
Tổng hợp ảnh bìa 20-11 đẹp, ý nghĩa, mới nhất

Trọn bộ ảnh thiệp chúc mừng 20-11 đẹp, ý nghĩa nhất

Thiệp đẹp chúc mừng 20-11

THIỆP CHÚC MỪNG 20-11


Ảnh đẹp chúc mừng 20-11

Làm sao trả hết NGHĨA cô thầy
NGHĨA lớn đan lòng dệt ý hay
Vọng NGHIÃ bao ngày tâm chẳng đổi
Khơi tình mấy buổi NGHĨA không thay
Hồn đây thắm NGHĨA dâng nguồn trí
NGHIÃ đó hương nồng trỗi dạ ai
Tiếng NGHĨA muôn đời luôn quyện khoả
Làm sao trả hết NGHĨA cô thầy

Ảnh đẹp chúc mừng 20-11 có in bài thơ hay

Thiệp mừng ngày 20-11 mới nhất

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Chí Phong xin kính gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với các Thầy Cô giáo và các anh chị em bạn bè công tác trong nghành giáo dục nước nhà.
::: \\ TÂM TRỌNG //:::

TUỔI còn nhỏ ... thường hay hiếu động
THƠ mộng nhiều ...lại cộng ham vui
CON luôn ... bỏ tiết đi chơi
GỌI cha kêu mẹ ... bị mời bao phen

THẦY khuyên bảo ... em xem gắng học
CÔ dịu dàng ... vuốt tóc sửa sang
BẠC chi ... vôi cũng hóa vàng
ĐẦU xanh tuổi trẻ ... ngỡ ngàng nghĩ suy

CON nay thấm những gì ... Người dạy
VẪN ghi tâm ... cúi lạy xin thưa
THƯA người chỉ bảo sớm trưa
CÔ ơi con hứa sẽ chừa ... thói hư

DẠ thầm nhủ ... giá như dạo đó
THẦY không lo ... liệu có ...ngày mô
TUỔI THƠ CON GỌI THẦY CÔ
BẠC ĐẦU CON VẪN THƯA CÔ DẠ THẦY

Thiệp bông hoa chúc mừng 20-11

Ảnh lẵng hoa chúc mừng 20-11

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin kính chúc các thầy cô giáo đã và đang công tác trong ngành giáo dục lời chúc sức khỏe, hạnh phúc! Chúc các bạn đồng nghiệp vui vẻ, thành công trong sự nghiệp trồng người!
Em xin gửi tặng các thầy cô và các bạn bài thơ:


ƠN THẦY!
Thơ: Thu Dung

Ngàn hoa đẹp dâng lên thầy giáo
Ngày "Tôn sư trọng đạo" từ xưa
Thầy tôi chẳng quản nắng mưa
Vững vàng tay lái đò đưa hàng ngày.

Lời thầy giảng, con say sưa học
Bụi phấn bay mái tóc pha màu
Ơn thầy ghi khắc dạ sâu
Một đời tâm huyết bắc cầu con qua.

Sự nghiệp trải đầy hoa rực rỡ
Giờ ngồi đây con nhớ thầy cô
Cho con kính cẩn hàng giờ
Dâng lên thầy giáo lời thơ chân tình.

Từ thuở ấy bé xinh nho nhỏ
Đã được cô dạy dỗ i...t...
Lớn lên thầy vẫn chăm lo
Nắn từng nét chữ của trò thêm yêu.

Thầy cô dạy bao điều hay lắm
Cuộc đời con in đậm chẳng thay
Hôm nay con được làm thầy
Biết ơn sâu sắc những ngày thầy chăm.

THIỆP ĐẸP 20-11


Thiệp đẹp có chữ tri ân thầy cô 20-11

Thiệp 20-11 có kèm lời chúc thầy cô hay nhất

Thầm ghi tạc nặng nghĩa ÂN thầy
Vọng mãi ÂN người dạy dỗ hay
Nét chữ hôm nào ÂN khắc đọng
ÂN tình thuở ấy dạ nào thay
Còn đây bục giảng ngời ÂN đức
Vẫn đó ÂN lòng rạng trí ai
Bạn hỡi ÂN nguyền tim giữ trọn
Thầm ghi tạc nặng nghĩa ÂN thầy

Ảnh 20-11 có hình cây bút

Ảnh chúc mừng 20-11 có hình cặp kính, hoa hồng

NHỚ ƠN THẦY CÔ
Thơ: Trịnh Thư Hùng

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
Tình yêu kính phục mãi dâng tràn
Cô yêu dạy bảo Tâm ghi nhớ
Thầy mến truyền trao Dạ khắc an
Kiến thức uyên thâm luôn rộng mở
Tâm trong tỏ rõ sáng vô vàn
Trò ngoan thành đạt lòng son sắc
Mãi nhớ ơn Người dạ chứa chan

Ảnh 20-11 có hình kính lão và những cuốn sách

Tình thầy chất chứa tim ai
Tạc dạ ghi nhớ không phai bao giờ.
Mong sao thầy mãi rạng ngời
Tiếp bao thế hệ đời đời sáng soi.

Thiệp chúc mừng 20-11 có hình hoa hướng dương

Thiệp chúc mừng 20-11 có hình chữ thư pháp

TRI ÂN
Thơ: Cỏ Mây

Trời tung cánh rộng mãi ơn thầy
Lặng lẽ gieo mầm khởi sắc mây
Gạn phú rèn tâm, nào quản bữa
Bồi văn tạo đức, chẳng kê ngày
Dầu muôn bão lộng dìu êm mái
Dẫu vạn mưa vùi khoả chắc tay
Để mỗi mùa thêm hừng ánh dậy
Chồi non trỗi nụ ướp hương đầy.

ẢNH ĐẸP 20-11


Thiệp chúc mừng 20-11 có hình học sinh tặng hoa cho cô giáo

Lời thầy theo những ước mong
Cho con tiếp bước thành công cuộc đời.
Hôm nay dù đã xa rời
Thầy xưa trường cũ nhưng lời không phai.

Ảnh 20-11 Tiên học Lễ, hậu học Văn

Anh 20-11

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, xin Kính chúc các Thầy, Cô mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn vững mái chèo chở những chuyến đò tri thức qua sông.

CHUYẾN ĐÒ TRI THỨC
Tác giả: Tigon Tím

Những chuyến đò chở khách qua sông
Trải qua bao nắng mưa, bao nhọc nhằn bươn trải
Chở các con qua hết thời thơ dại
Để đưa đò cập bến ngập phù sa

Sự nghiệp trồng người đẹp như một bài ca
Mải miết đi qua chiều dài năm tháng
Đắp vun cho cuộc đời những mầm xanh tươi sáng
Những hào quang cho đất nước một ngày mai

Mái đầu Thầy bạc trắng bởi sương mai
Vết chân chim in dạn dày nắng gió
Bao khó khăn với muôn trùng gian khổ
Chắp cánh ước mơ cho lớp lớp đàn em

Ngày tháng qua đi em dần lớn khôn lên
Là mỗi ngày Thầy già thêm một chút
Dãi dầu sớm trưa giọt mồ hôi thấm ngược
Chở chuyến đò tri thức đến tương lai.

Ảnh 20-11 tôn sư trọng đạo

Ảnh 20-11 có chữ Nhớ Ơn thầy cô

ẢNH Ý NGHĨA 20-11


Ảnh chúc mừng 20-11 có hình hoa phượng vĩ

Lời thầy như suối mát trong
Như là biển lớn sao đong chứa đầy.
Lời thầy khắc mãi nơi này
Theo em tiến bước mỗi ngày trong em.

Ảnh 20-11 có hình cây bút và lọ mực

Ảnh 20-11 happy tearcher's day

Ảnh đẹp 20-11

ẢNH CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM


Ảnh thiệp chúc mừng ngày lễ hiến chương 20-11

Thiệp đẹp chúc mừng ngày 20-11 tuyệt nhất

Từng lời thầy dạy cho con
Ghi vào tâm trí làm tròn chữ nhân.
Thầy nay vẫn mãi ân cần
Tạo bao thế hệ đỡ đần ngày mai.

Ảnh thiệp chúc mừng thầy cô

Ảnh 20-11 với dòng chữ thư pháp thật ý nghĩa

TRƯỜNG CŨ
Thơ: Phạm Thành

Về thăm trường cũ hôm nay
Cảnh quan thơ mộng làm say lòng người
Thầy cô giáo trẻ xinh tươi
Ngôi trường đổi mới hơn mười năm xưa

Yêu thương biết nói sao vừa
Trên ba mươi chuyến đò đưa theo dòng
Tâm hồn tình cảm sáng trong
Nhìn trò khôn lớn trong lòng cô vui

Đắng cay xen lẫn ngọt bùi
Hôm nay trở lại lòng tui dâng tràn!

Ảnh mừng ngày lễ hiến chương mới nhất

(đang còn cập nhật...)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 hình ảnh thiệp chúc mừng 20-11 đẹp, ý nghĩa nhất 2018 trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2015-11-03T01:43:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-11-02T06:06:10Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 10 bình luận cho bài viết "1001 hình ảnh thiệp chúc mừng 20-11 đẹp, ý nghĩa nhất 2018"
  1. Thầy trò về đây xum vầy,
    Bao nhiêu kỷ niệm tràn đầy yêu thương.
    Gặp nhau nhớ nhớ thương thương.
    Bao nhiêu kỷ niệm yêu thương ùa về...
    Chia tay nước mắt tràn trề,
    Hẹn ngày họp lớp.. Lại về... Gặp nhau...
  2. Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 xin chúc quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khoẻ hạnh phúc và thành đạt.
    * Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, ấm áp và ngủ ngon.
  3. Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
    Ta lớn lên có cả ơn người.
    Thời chiến, học đến tháng Mẹ bỏ 2 lon gạo vào túi đem nộp cô giáo Trí. Cô đem theo bao cát nhỏ đổ gạo vào, rồi nói, em nào không có thì thôi. Mai cô không đem bao cát nữa. 1 lần bạn thách đố, tôi dùng dây thun bắn vào phía sau cô…Cô truy hỏi…bạn gái sợ quá chỉ tôi. Để sấp 2 bàn tay trên bàn. Cô lấy cây thước vuông đè lên lăn tròn…ôi chao! Thấu tận tim gan…Sau chiến tranh tìm thăm cô. Cô cười trong nước mắt “Ôi! Em còn sống, em hoang đàng lắm, Cô tha cho em rồi. Cô nhớ em nhiều nhất đấy ”
    Thời gian trôi qua, có những điều còn lại.
  4. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em chúc thầy, cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc thầy, cô luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình <3
  5. Thật xúc động khi đúng dịp này được về thăm mái trường C2 mến yêu và đuợc gặp lại các thế hệ thầy cô...
    Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, kính chúc quý thầy cô, các anh chị em và bạn bè đã và đang đứng trên bục giảng thật nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc! <3
  6. Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam! (20/11)
    ........Công Ơn Thầy Cô......
    Trồng cây tri thức chốn giảng đường
    Cho đàn con trẻ cả tình thương
    Đường xa vất vả lòng không quản
    Nắng mưa gian khó vẫn đến trường
    Truyền lòng nhiệt huyết bao thế hệ
    Dắt dìu bao lứa đã trưởng thành
    Cho đi tất cả không mong nhận
    Sáng mãi tấm gương những người thầy !!!!!
    ...Duy Đinh xin Kính chúc tất cả các Thầy cô Giáo cùng các cựu Giáo chức luôn mạnh khoẻ gđ HP và luôn hết lòng vì sự nghiệp trồng người
    Xin cảm ơn
  7. Thơ kỉ niệm ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
    NGƯỜI LÁI ĐÒ

    Êm đềm sóng vỗ đò đưa
    Ngồi nghe câu hát gió vừa thoảng qua
    Nhớ thời nhỏ dại lên ba
    Bước đi chập chững ông bà yêu thương

    Lớn lên tí nữa đến trường
    Thầy cô dạy dỗ luân thường ở đâu
    Nhớ lời học hỏi bền lâu
    Ghi tâm cốt giữ trong đầu nghe em?

    Cố công học tập ngày đêm
    Mong sao chóng đạt rèn thêm đức tài
    Lúc này chẳng biết nghe ai
    Ham chơi bỏ học vở bài ngổn ngang

    Lại thêm tính khí hoang đàng
    Thường gây nông nỗi lời vàng bỏ qua
    Bây giờ nghĩ lại xót xa
    Cho thân mình nhé lỗi là tại ai?

    Thầy cô vẫn mãi miệt mài
    Rèn ta cái chữ, cái tài đấy thôi
    Sai lầm lớn nhất của tôi
    Đôi câu gởi lại để rồi lãng quên

    Vâng lời dạy bảo mới nên
    Thầy cô vững lái thác ghềnh đò qua!
  8. NHỚ HOÀI ÁO TRẮNG.
    (Viết cho ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM
    20.11)

    💥Áo trắng sân trường - mây trắng bay
    Trắng những thơ ngây của tháng ngày
    Áo trắng ngày xưa, ôi, trắng mãi,
    Nhớ hoài...vẫn nhớ đến hôm nay. 🍒
    Sài gòn, 20.11/2017.
    Hoàng Lynh
  9. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
    Em đây xin phép được làm bài thơ:
    ÷÷÷÷÷÷×××××××÷÷÷÷÷÷÷÷÷

    Nhiều người hỏi, nhà bé ở nơi mô?
    Tuổi bao nhiêu và làm nghề chi rứa
    Ngày hôm nay, em trả lời tất cả:
    Em quê Yên Thành, xứ Nghệ yêu thương

    Là giáo viên dạy Vật Lý cấp ba
    Sống ở Sài Gòn, quận là Tân Phú
    Và hôm nay ngày hiến chương nhà giáo
    Em chúc mọi người mạnh khỏe, thành công..
  10. Niềm vui nhân đôi, ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 cũng là ngày sinh nhật của nàng. Chúc vợ yêu mãi xinh đẹp, luôn có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống với chồng, con, gia đình và với nghề giáo mà vợ đã chọn!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng