1001 bài thơ nhớ người yêu của người con gái hay nhất

30/3/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ nhớ người yêu dành cho con gái hay nhất. Đó là những vần thơ tâm trạng nói lên nỗi nhớ của người con gái/phụ nữ dành cho người bạn trai, người yêu, người chồng của mình..


Thơ Nhớ Người Yêu Của Người Con Gái
Thơ Nhớ Người Yêu Của Người Con Gái (ảnh: internet)

THƠ CÔ GÁI NHỚ NGƯỜI YÊU

Những bài thơ nói lên nỗi nhớ của người con gái về chàng trai mà mình yêu thương đang ở nơi xa. Những nỗi niềm, lo lắng về người ấy nơi xa. Không biết người ấy có nhớ đến mình hay không? hay đang nghĩ đến cô gái khác.. Những vần thơ thật hay và tình cảm mà người con gái muốn gửi đến người con trai ấy..

#01. ()

NHỚ ANH - Thơ: Vũ Thắm

Phải làm gì để vượt qua nỗi nhớ
Cứ chất đầy từng nhịp thở con tim
Màn đêm xuống cảnh vật ngủ êm đềm
Sao nỗi nhớ cứ sục sôi hình bóng???

Phải về đâu giữa trời khuya lạnh cóng
Ai ngủ rồi sao ngóng thức đợi chi
Nỗi nhớ ơi xin nhắm mắt lại đi
Tim mệt lắm vì cả ngày quay quắt

Đừng gọi tên...kẻo làm ai tỉnh giấc
Bao giọt hờn lại nô nức đua rơi
Ngọn lửa tình mỗi người thắp một nơi
Anh sẽ đau khi nơi này em khóc

Phải làm sao để tan đi cơn lốc
Cứ cuộn tròn như dốc ngược màn đêm
Cho ta xin một giấc ngủ êm đềm
Đừng mưa nữa kẻo ướt mềm cảm xúc

Hãy chờ ta dậy lục tìm ngòi bút
Để yêu thương sẽ trút gửi vần thơ
Nén từng câu cả nỗi nhớ vô bờ
Dồn câu chữ gọi tên người yêu nhé
́
Trong cơn mơ gửi nụ hôn thật khẽ
Vòng tay ôm xiết nhẹ lấy bờ vai
Hãy bình yên cùng chìm giấc ngủ dài
Anh sưởi ấm chờ ban mai tỏa sáng

Dấu yêu ơi! Hãy về bên em nhé!!!

#02. ()

ĐÊM NHỚ ANH - Thơ: Phương Tâm

Đếm thời gian theo nhịp gỏ tàn canh
Đêm tàn lụi nỗi nhớ thành đầy ắp
Một mình em bên ngọn đèn héo hắt
Lơ đãng tìm một hình bóng xa xa...

Ký ức hiện về trong những ngày qua
Căng chặt buồng tim, nghẹn ngào nơi lồng ngực
Mơ anh về trong vòng tay rất thực
Ôm em vào lòng cho thỏa những đam mê

Anh ở nơi đâu sao mãi không về?!
Để em nhớ và mong anh nhiều thế!
Anh ơi anh nếu như mà có thể
Về với em như thế có hơn không...

Anh xa rồi....em đơn lạnh giữa nắng hồng
Trong lòng em như gió giông mưa tuyết
Vậy mà sao anh cứ đi biền biệt
Em nhớ anh em biết phải làm sao?!!!

Thơ nhớ người yêu
Thơ nhớ người yêu của người con gái (ảnh: internet)

#03. ()

SẼ MỘT NGÀY..! - Thơ: Ngọc Hân

Sẽ một ngày em bất chợt nhớ anh
Phút xao lòng bỗng thành ra yếu đuối
Trái tim yêu oằn mình trong mệt mỏi
Ngọn lửa tình khắc khoải những niềm đau

Sẽ một ngày ta bất chợt nhớ nhau
Dẫu thời gian có nhạt màu hẹn ước
Dẫu đôi ta rẽ về hai lối ngược
Dẫu trong lòng mọi vết xước còn nguyên !

Sẽ một ngày khi đối diện với đêm
Giọt nước mắt ướt mềm trang nhật ký
Và có lúc rơi vào cơn mộng mị
Dĩ vãng buồn thành tri kỷ yêu thương

Sẽ một ngày ta bất chợt vấn vương
Hình bóng cũ...dẫu ngàn phương cách trở
Dẫu trái tim không còn chung nhịp thở
Nhưng có ngày mình sẽ nhớ về nhau !


#04. ()

EM ĐANG NHỚ ANH - Thơ: Phương Tâm

Những lúc buồn em lại nghĩ tới anh
Em nghĩ tới vòng tay anh ôm chặt
Dẫu chúng ta chưa một lần gặp mặt
Nhưng tâm tưởng em thấy rất vui tươi

Như lúc này em thấy nhớ anh ơi!
Từng dòng tin không rời trong tâm trí
Tuy xa xôi mà luôn gần anh nhỉ?!
Chẳng phút nào em thôi nghĩ về anh...

Phương trời xa anh có được an lành?!
Có mong ngóng như lòng em chờ đợi?!
Dẫu chúng mình còn cách xa vời vợi
Trái tim si không vợi nỗi khát khao

Em tin là sẽ có một ngày nao
Mình bên nhau thoả bao ngày mong đợi
Tay đan tay nỗi niềm vui phơi phới
Khi tiết trời cũng vừa mới vào thu!

Ảnh cô gái nhớ người yêu
Thơ cô gái nhớ người yêu (ảnh: internet)

#05. ()

NHỚ ANH 2 - Thơ: Phương Tâm

Thu sắp qua anh yêu có biết không?!...
Sợi nắng hồng nay không còn ấm nữa
Trong đêm lạnh em ngồi bên thềm cửa
Và nhớ lại những lời hứa hôm nao

Anh từng nói anh yêu em biết bao
Xa một ngày không làm sao chịu nổi
Anh rất sợ em phải buồn phải dỗi
Mà lâu rồi mình mỗi đứa một nơi....

Em ngồi đây trong lòng dạ chơi vơi
Buồn xót xa cho cuộc đời ngang trái
Yêu thật nhiều giờ cách xa nhau mãi
Khiến cho em cứ phải nhớ phải nhung

Anh yêu ơi! Em nhớ anh vô cùng!
Em chẳng biết dùng lời thơ nào viết
Mà tại sao anh cứ đi biền biệt
Để đêm ngày em da diết nhớ mong!

#06. ()

NHỚ!! - Thơ: Phương Tâm

Nhớ một người sao chẳng thể gọi tên
Cũng chẳng thể đến bên người mỗi lúc
Chỉ nhớ nhung có phải là hạnh phúc
Hay làm mình thêm một khúc ruột đau

Bảo quên rồi sao lại nhớ rõ lâu
Năm canh thâu hiện trong đầu kỉ niệm
Cả ngày dài đợi chờ nghe chuông điện
Đã từ lâu nỗi nhớ chiếm tâm tư

Yêu một người là phải như vậy ư...
Thu sắp qua Đông từ từ đang đến
Chỉ chờ mong có một lần người đến
Em đang như một ngọn nến trong mưa

Trong đêm lạnh nhớ lại kỉ niệm xưa
Ngày tươi hồng ngày mình chưa xa cách
Em lắng nghe từ bên trong huyết mạch
Tiếng tơ lòng đang hờn trách chính em...

Thơ nhớ người yêu dành cho con gái
Thơ nhớ người yêu dành cho con gái (ảnh: internet)

#07. ()

EM GHÉT ANH - Thơ: Phương Tâm

Em ghét anh cứ bắt em phải nhớ
Cả ngày dài chỉ nhớ tới anh thôi
Em ghét anh khiến em nhạt làn môi
Em ghét anh làm lệ trôi má thắm

Em ghét anh em ghét anh nhiều lắm
Ghét thật rùi chẳng gặp anh nữa đâu
Em đợi hoài đợi anh nói một câu
Lâu quá rồi làm em hờn em dỗi

Em ghét anh em ghét anh quá đỗi
Ghét thật nhiều vì cứ mãi xa xôi
Anh đi đâu??? sao biền biệt mãi thôi
Em ghét rồi thôi chẳng cần anh nữa

Em ghét anh sao mãi hoài thất hứa
Hết lần này rồi lần nữa đó thôi
Em ghét rồi tình em đã phai phôi
Từ đây nhé mình chia đôi mãi mãi!

#08. ()

NỖI NHỚ TRONG EM - Thơ: Phương Tâm

Cơn gió lạnh luồn lách chui qua cửa
Em tỉnh giấc vừa đúng lúc nửa đêm
Nhìn ánh trăng mờ nhạt qua bức rèm
Bỗng em thấy thèm bên anh nhiều lắm!

Lâu lắm rồi bao tháng ngày đằng đẵng
Hai chúng mình đã chẳng được bên nhau
Anh có biết em ngày đêm dãi dầu
Nhớ thương anh nên mái đầu điểm tuyết

Anh đi đâu mà sao cứ biền biệt?!
Xa anh yêu em chẳng thiết tha chi
Ngày tháng ba mưa gió lại li bì
Buồn vô cùng mà chẳng đi đâu được

Anh còn nhớ bao kỉ niệm ngày trước?!
Ước bây giờ em được có anh bên
Trao cho nhau những nụ hôn ngọt mềm
Để em thấy màn đêm không còn nữa!

Câu nói hay về nỗi nhớ
Câu nói hay về nỗi nhớ (ảnh: internet)

#09. ()

MỘNG ÊM ĐỀM - Thơ: Trần Kim Anh

Mơ về anh trong giấc ngủ êm đềm
Có cỏ thơm có ấm êm hoa lá
Có chim ca sau mỗi ngày rộn rã
Có ngập tràn tình nắng hạ anh ơi

Mơ về anh em mơ cả cuộc đời
Gió cứ reo và lả lơi chim hót
Có bướm ong có hoa thơm trái ngọt
Có nồng nàn du nhẹ gót chân em

Mơ anh về trong giấc mộng êm đềm
Đời là thực và tình yêu có thực
Cứ mỗi khi hoàng hôn buông thổn thức
Nỗi nhớ nhung lại luôn muốn chực trào

Anh nơi nào để nỗi nhớ hanh hao
Trăng cuối hạ rọi mãi vào thương nhớ
Tiếng côn trùng kêu đêm nghe rụng vỡ
Khắc khoải thêm khơi mãi nỗi niềm riêng

Nơi xa xôi anh có nhớ đến em
Với khát khao và chờ trông cháy bỏng
Xin một lần cho em thôi trông ngóng
Thoả nỗi lòng thương nhớ bóng anh xa.

Rồi một ngày véo von tiếng chim ca
Nắng đu đưa lá hoa tươi mời gọi
Một bóng hình trở về đầy tươi mới
Anh đây rồi em cữ ngỡ đang mơ.


#10. ()

NHỚ MONG ANH - Thơ: Đức Trung

Em lang thang bước trên con đường nhỏ
Thả nỗi buồn theo cơn gió bay đi
Nhớ thương anh em khép chặt bờ mi
Ngăn dòng lệ khỏi chảy tràn đôi má

Trời cuối thu gió heo may lạnh giá
Cây thì thầm khẽ trút lá vàng rơi
Anh đi xa nơi góc bể chân trời
Bao kỷ niệm dấu yêu ơi còn mãi

Những tháng ngày em mong anh trở lại
Cuộc hẹn hò bên dưới bãi sông quê
Khi hoàng hôn - tiếng mõ giục trâu về
Nghe xao xuyến tiếng bờ tre xào xạc

Anh biết chăng trong lòng em khao khát
Một cuộc tình dào dạt mãi không thôi
Mà sao anh còn ở tận cuối trời?
Em ngồi đếm lá vàng rơi... mong nhớ!

THƠ NHỚ NGƯỜI YÊU CỦA CON GÁI

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ nhớ người yêu của người con gái mà bạn đang xem. Thơ nói lên tâm trạng buồn, cô đơn, nhớ về người ấy đang ở xa. Lòng luôn mong muốn được ở bên cạnh người ấy ngay lúc này..

Thơ nhớ người yêu của cô gái
Thơ nhớ người yêu của cô gái (ảnh: internet)

#11. ()

NHỚ VỀ ANH - Thơ Lục Bát: Đức Trung

Em ngồi ngắm ánh trăng sao
Biển đêm sóng sánh dạt dào nhớ thương.
Mình em thao thức đêm trường
Vắng anh...em thấy vấn vương tơ lòng.

Tháng ngày em vẫn đợi mong
Hẹn ngày gặp mặt má hồng em trao.
Đêm nay trăng sáng trên cao
Nhớ anh tình cảm dâng trào trong em.

Nỗi buồn không biết gọi tên
Chỉ còn nỗi nhớ hiện lên bóng hình.
Lắng nghe biển hát - ru tình
Lòng em xao xuyến một mình cô đơn...!

#12. ()

ĐỢI ANH..! - Thơ: Đức Trung

Em ngồi đó vẫn chờ vẫn đợi
Người yêu ơi !...vời vợi cách xa
Nhớ ai trong lúc chiều tà
Buồn trong nhung nhớ xót xa cõi lòng.

Bao năm tháng má hồng phai nhạt
Nhưng tình em dào dạt men say
Ngọt bùi xen lẫn đắng cay
Trái tim ấp ủ những ngày yêu thương.

Nay trở lại má hường thắm đỏ
Dấu yêu ơi ! Người có hay không ?
Trong tim cháy bỏng tình nồng
Gửi người yêu dấu tấm lòng thiết tha.

Thơ cô gái nhớ thương người mình yêu
Thơ cô gái nhớ thương người mình yêu (ảnh: internet)

#13. ()

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN - Thơ: Quy Ngọc

Có nỗi nhớ không thể gọi thành tên
Cứ day dứt cồn cào nơi tim nhỏ
Cơn gió ngang qua giật mình cũng ngỡ
Tiếng chân anh đang nhẹ bước bên thềm

Em sợ một ngày tình chẳng dịu êm
Khi bóng anh trên đường dài xa ngái
Con tim em mãi sầu thương khắc khoải
Nỗi nhớ nhọc nhằn nghiêng cả mùa yêu

Còn lại gì trong bóng tối cô liêu
Ngoài tiếng dế than nỉ non quạnh vắng
Nhấp chén men cay lòng thêm mặn đắng
Lạnh bờ vai thèm khát một vòng tay

Về đi anh hâm lại những nồng say
Để trái tim ngủ ngoan nơi lồng ngực
Trọn giấc mơ giữa cuộc đời hiện thực
Không quặn lòng nhức nhối bởi niềm riêng!!!


#14. ()

NHỚ ANH - Thơ Lục Bát: Vũ Thắm

Một mình ngồi nhớ anh yêu
Nơi xa anh có thương nhiều em không?!
Hay là chỉ em ngóng trông
Vầng dương thì sáng rực hồng giữa trưa

Nhớ sao biết mấy cho vừa
Ngoài thềm gió khẽ đung đưa trúc mành
Người ơi mau hãy về nhanh
Trao nụ hôn ấm trọn dành cho nhau

Đừng để em với nỗi sầu
Cô đơn lạnh lẽo buồn rầu lắm thay
Bao giờ được nắm bàn tay
Khi nào trao những đắm say hỡi người

Đừng để em tắt nụ cười
Phải rơi dòng lệ rồi lười điểm trang
Đừng để lỡ chuyến đò ngang
Anh ơi !! Em nhớ vô vàn biết không?!

thơ viết gửi đến anh yêu
thơ viết gửi đến anh yêu (ảnh: internet)

#15. ()

EM NHỚ ANH - Thơ 8 Chữ: Hoàng Lan

Em nhớ anh em tìm trong hoa tím
Chút hương nồng lưu luyến lúc bên nhau
Anh ra đi sương rơi trắng một màu
Lạnh buốt giá em đau lòng lắm đó

Em nhớ anh mỗi ngày trên lối nhỏ
Anh vẫn còn đâu đó trốn tìm em
Trong nắng vàng màu hoa tím đang xen
Anh cười hiền trao em nụ hôn thắm

Anh biết không? Em nhớ anh nhiều lắm
Anh đi rồi sợi nắng chẳng buồn vương
Hoa tím giờ đậm sắc nhớ không hương
Em tìm đâu yêu thương ngày xưa cũ

Gió đông ơi! cho gửi lời nhắn nhủ
Nhớ anh nhiều giấc ngủ cũng hoài mơ
Em vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn đợi chờ
Nụ hôn yêu dại khờ pha sắc tím!

#16. ()

NHỦ LÒNG - Thơ: Võ Sơn Lâm

Tự nhủ lòng mỗi khi hồn tan chảy
Nỗi nhớ nào bẻ gãy nát hồn tôi
Để đêm về vương vấn mãi đầy vơi
Cho tim côi đắm chìm trong nỗi nhớ

Tiếng trống ngực đập dồn theo hơi thở
Bao nhớ thương ta lỡ trót trao người ...
Phải giấu đi đau khổ lẫn tiếng cười
Cho vơi bớt nỗi niềm khi xa vắng

Anh có nghe tiếng đêm về văng vẳng
Nỗi buồn nào chết lặng rót vào tim
Hình bóng anh vẫn đâu đó im lìm
Trong khoé mắt lặng im sầu đan mộng

Ôi nỗi nhớ mênh mông trời biển rộng
Ước một ngày gió lộng để buồm căng
Cho thuyền em cập bến như mãi hằng
Mình cùng ngắm trăng rằm anh yêu nhỉ.!.

Và từng đêm hai chúng mình thủ thỉ
Có anh rồi mãi mãi chỉ anh thôi ...
Em nhớ anh thao thức cứ bồi hồi
Thương nhiều lắm để rồi em mong đợi...!!!

ảnh cô gái buồn xa xăm
Em nơi này thương nhớ lắm tình ơi..

#17. ()

NHỚ ANH - Thơ: Diệp Ly

Đêm lạnh buồn em lại nghĩ về anh
Từng hơi thở mong manh dường lịm tắt
Con tim đau lệ sầu rưng khóe mắt
Nhớ cuộn trào khoảnh khắc chẳng bình yên.

Sợi chỉ hồng không đan chặt tơ duyên
Nên số kiếp muộn phiền còn nặng gánh
Hai niềm đau hai phương trời đơn lạnh
Một nỗi sầu cô quạnh dưới màn sương.

Còn gì buồn hơn xa cách người thương
Chân vẫn bước mà đường thì khuất lối
Đêm qua đi cho lòng thêm tiếc nuối
Mộng mị tàn mòn mỏi góc thời gian.

Vòng tay hờn nỗi nhớ dỗi đi hoang
Bờ môi lạnh ngỡ ngàng nghe mặn đắng
Bao khát khao gọi thầm trong câm lặng
Đêm bẽ bàng vô tận đến chơi vơi.

Em nơi này thương nhớ lắm tình ơi
Cố níu kéo bóng người trong giây lát
Ảo ảnh tan trong màn đêm dày đặc
Sương của trời hay mắt lệ vừa tuôn.

Nhớ đong đầy nhớ lắm một người thương..

Bạn vừa xem qua những bài thơ nói lên nỗi nhớ người yêu của cô gái thật dạt dào cảm xúc. Những sáng tác mới hơn nói về nỗi nhớ của người con gái sẽ được iini.net cập nhật sớm nhất!..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ nhớ người yêu của người con gái hay nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-03-30T14:26:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T06:59:53Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 9 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ nhớ người yêu của người con gái hay nhất"
  1. Anh ơi! Anh hãy về đi
    Đừng để em lỡ xuân thì hỡi anh
    Nhớ anh em nhớ rất nhiều
    Nơi xa anh có nhớ nhiều ... như em!
  2. Những ngày này nhớ anh quá đi thôi
    Sương lạnh giá biết mình trong chờ đợi
    Ngày lại ngày bao đêm dài khắc khoải
    Mắt thâm quầng trăn trở nỗi nhớ anh.
  3. Bỗng thấy nhớ một người da diết
    Trái tim hồng nóng rực chữ Yêu
    Bao đêm trăn trở đã liều
    Thôi ta quyết định rằng yêu lấy người.
  4. Vắng anh mưa đổ trời sầu
    Lệ rơi khóe mắt giọt châu lạnh lùng
    Vắng anh ngồi nghĩ mông lung
    Ước gì sớm tối mình chung mộng vàng..
  5. Chị ơi cứ như thay lời muốn nói một người nhớ một người...! Da diết...quay quắt... cồn cào...!
    "Trong cơn mơ gởi nụ hôn thật khẽ
    Vòng tay ôm xiết nhẹ lấy bờ vai"
  6. KHI NỖI NHỚ LÊN NGÔI
    Có nỗi nhớ khiến bàn chân ngã gục
    Khi sầu dâng cứ mỗi lúc một đầy
    Bao đêm trường nỗi nhớ cứ bủa vây
    Em rất sợ nếu có ngày chia cắt

    Có nỗi nhớ em cứ ghì ôm chặt
    Không nỡ buông dù đau thắt cõi lòng
    Nhưng mình là hai đường thẳng song song
    Dù đi mãi vẫn đừng hòng chung đích

    Có nỗi nhớ trong đêm buồn tĩnh mịch
    Nuôi ước mơ ta sẽ xích lại gần
    Tuy biết rằng đã dứt nợ ái ân
    Nhưng vẫn muốn được một lần gặp lại

    Có nỗi nhớ giữa bão đời ngang trái
    Để hiểu rằng ta khờ dại trót yêu
    Khi mình trao niềm tin tưởng quá nhiều
    Người đáp trả những lời phiêu tựa gió.

    Nay nỗi nhớ đi ngang về trước ngõ
    Thấy bóng em đang ngồi đó một mình
    Nỗi nhớ à tau rất muốn lặng thinh
    Xin mày đấy, chớ rập rình theo nữa.
  7. Có khi nào các bạn chợt nhớ về mối tình cũ với những kỷ niệm khó phai!? Mời các bạn cùng đến với chùm thơ nhớ người yêu cũ mà iini.net đã chia sẽ nữa nhé!
  8. NGÀY VẮNG ANH
    Nhớ anh rồi em biết phải làm sao
    Khi lòng nghe cồn cào lời réo gọi
    Bởi xa quá câu thương đành nhắc vội
    Trái tim giờ chỉ vời vợi chờ trông

    Nhớ anh nhiều tựa như gió mênh mông
    Như biển khơi chứa trăm ngàn con sóng
    Để hoàng hôn bên chiều rơi thầm lặng
    Tiếng yêu này lần nữa chẳng bình yên

    Nỗi nhớ nhung cứ xô mãi triền miên
    Vương nồng nàn quện vào từng hơi thở
    Đem nắng hồng dội vào miền xa đó
    Sưởi ấm con tim xóa bỏ hờn ghen

    Đêm dần trôi bừng ngày mới ghé hiên
    Nhón bước chân ngoan hiền bên thềm cỏ
    Mang tình em trao về nơi xa đó
    Nhắn người ơi còn có nhớ hay quên ....!
  9. CÓ NHỮNG CHIỀU NHƯ THẾ...

    Có những chiều bỗng thấy nhớ mông lung
    Người tình nhỏ chưa tương phùng một khắc
    Mưa ướt đẫm hàng phi lao trầm mặc
    Bản tình ca như gợi nhắc u hoài

    Có những chiều nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
    Dù em biết khoảng cách dài sẽ mệt
    Trời đã định duyên lứa đôi chấm hết
    Níu được gì ngoài những vệt thương đau....

    Chiều hôm nay lại vô cớ em sầu
    Chắc là tại cơn mưa ngâu tháng tám
    Vết thương cũ từ lâu không người chạm
    Tưởng lành rồi ai ngờ bám mãi theo

    Chiều giăng mưa trên mảnh đất quê nghèo
    Cô gái Quảng đang ngồi gieo mộng ước
    Lòng thầm nhủ mong có ngày gặp được
    Người mình yêu dù biết trước sẽ buồn...

    Cơn mưa chiều rả rích chẳng ngừng tuôn
    Theo vạn hướng rồi về nguồn hợp một
    Duyên ta muộn nên kiếp này chua xót
    Hai khoảng trời sầu ủ giọt buồng tim.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng