1001 bài thơ Yêu là gì? Định nghĩa tình yêu hay, ý nghĩa nhất

3/4/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ hay viết về chữ YÊU. Những bài thơ này như tự hỏi để tìm ra định nghĩa cho Tình Yêu. Tình yêu muôn màu muôn vẻ, vì thế thật khó để trả lời 1 cách chính xác và đầy đủ cho câu hỏi Tình Yêu là gì?

Hãy cùng tham khảo định nghĩa tình yêu là gì qua những bài thơ tình yêu dưới đây bạn nhé!
Thơ định nghĩa về tình yêu
Thơ định nghĩa về Tình yêu (ảnh: internet)

YÊU LÀ GÌ?

Thơ: Hoa Đồng Nội
Yêu là gì có định nghĩa được không?
Em muốn hỏi giữa mênh mông thế giới
Yêu có phải là câu chờ nghĩa đợi
Nhớ nhung giăng vời vợi đến mây ngàn

Yêu là gì có phải mắt chứa chan?
Châu lã chã trong màn đêm se sắt
Gom hình bóng giữ trong tim thật chặt
Khi xa nhau dạ thắt xé từng hồi

Yêu có phải mơ dịu ngọt bờ môi
Xa một chút đứng ngồi hồn lạc mất
Khuông trời đẹp màu hồng, xanh đều nhất
Thoáng hờn ghen đúng thật chữ yêu mà.

Yêu là gì có phải chẳng muốn xa
Một điều ước mặn mà cầu chung lối
Yêu có phải trái tim luôn đập vội
Lỗi nhịp hoài bối rối trước người ta.





BÀI THƠ: YÊU

Thơ: Đặng Chấn Hưng
Yêu là chết trong lòng một ít
Ai đã yêu đều biết đấy thôi
Mang theo nước mắt nụ cười
Trái tim xao xuyến chơi vơi chiều về

Khi xa cách trăm bề nhung nhớ
Đến dáng hình hơi thở thân yêu
Trái tim trống rỗng phiêu diêu
Mong mình như những cánh diều bay xa

Lúc gần lại như tà áo mỏng
Ngày thấy dài trông ngóng đêm thâu
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay

Tình yêu đến tình say trong gió
Trái tim tràn rực rỡ màu hoa
Như ngàn con sóng bao la
Vẫn về với bãi biển xa cát dài

Hãy thuỷ chung dù mai thuyền vỡ
Mảnh thuyền còn nằm ở ngoài khơi
Đến khi bão nổi lên rồi
Lòng thuyền vẫn trở về nơi tâm tình.

Thơ tình yêu là gì
Thơ tình yêu là gì? (ảnh: internet)

BÀI THƠ: KHI YÊU

Thơ: Phạm Thành
Tình yêu vốn ngọt ngào nhiều lắm
Cũng có khi cay đắng trăm chiều
Yêu càng say đắm bao nhiêu
Đến khi đổ vỡ càng nhiều đắng cay

Ai cũng có những ngày son trẻ
Sa lưới tình khó rẽ được ra
Khi yêu say đắm mặn mà
Một ngày không gặp như là phát điên

Người yêu có lắm tiền cũng khoái
Em thích gì cứ thoải mái chi
Một thời xuân đã qua đi
Thấy em xuống sắc anh thì bai bai

Trong cuộc sống ngày mai cũng thế
Lớp trẻ giờ cũng dễ yêu đương
Đã đi chung một con đường
Thì nên gắn bó yêu thương thật nhiều

Cũng đừng có đặt điều cãi vã
Nhớ khi yêu tất cả vì nhau
Mặn mà duyên kiếp trầu cau
Đã yêu hãy sống bên nhau trọn đời.





BÀI THƠ: ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU

Thơ: Toàn Tâm Hòa
Sao có thể nói cho tường tận
Chữ tình yêu họa vận thế nào
Ai mà đã trót vướng vào
Vui buồn hờn giận... đủ màu sắc hương

Ai cũng trải con đường tình ái
Con tim đầy khờ dại liêu xiêu
Ngày thì mong nhớ người yêu
Đêm thì giấc ngủ gặp nhiều trong mơ

Còn bày đặt làm thơ trao tặng
Nói nỗi lòng sâu nặng của ta
Nói gần rồi lại nói xa
Như người mộng ảo bước ra thực đời

Đã có biết bao người định nghĩa
Bao kẻ yêu thấm thía đường tình
Chưa ai thắng được chính mình
Ngã vào vòng xoáy duyên tình khó ra

Yêu là chết lòng ta một ít
Yêu là hồn mù mịt bể khơi
Nhưng sao sống ở trên đời
Người ta lại thích nói lời...tình yêu!?

Thơ ảnh tình yêu là gì
Thơ tình yêu là gì? (ảnh: internet)

THƠ VIẾT VỀ CHỮ YÊU

Thơ: Chung Mai
Chữ yêu ấy hiểu sao cho được
Khi tim mình ao ước có nhau
Niềm vui và cả nỗi đau
Trong ta muôn vạn sắc màu lung linh

Ánh nắng toả hoa xinh khoe sắc
Thiếu mặt trời cây chắc đã xanh ?
Tình như dòng nước mát lành
Đâm chồi nảy lộc cho cành thêm tươi

Hãy dừng lại ở nơi không đến
Khi mà mình có bến chờ mong
Như cơn gió thoảng trong lòng
Không cho bão tố mưa giông kéo về

Đừng phá vỡ con đê ta đắp
Mái nhà tranh đầy ắp tiếng cười
Hạnh phúc trao giữ cho người
Cùng ta chia sẻ một đời bên nhau.

  • Khi yêu không phải lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Mà còn có những phút giây buồn bã vì tình, khi đó bạn đừng quên xem qua chùm thơ tình buồn để tìm sự đồng cảm bạn nhé!

BÀI THƠ: VIẾT CHỮ YÊU

Thơ: Liêng Nguyễn
Chữ Yêu viết tránh điều cay đắng
Chẳng ghen hờn sâu lắng trong tâm
Bao nhiêu nghi kỵ âm thầm
Làm sao viết được vì tâm ghen hờn.

Chữ Yêu viết thiệt hơn cân nhắc
Kính thương nhau khi đặt niềm tin
Dù cho sóng gió linh đinh
Cũng không quên bỏ nghĩa tình tào khang.

Chữ Yêu viết đá vàng cho trọn
Chớ lung lay bởi ngọn gió đùa
Nhìn người so sánh hơn thua
Dễ gây tan vỡ...khó xua muộn phiền.

Chữ Yêu viết triền miên tươi thắm
Đễ lứa đôi cùng tắm hương Yêu
Con xinh vợ đẹp diễm kiều
Sắt cầm hão hiệp với nhiều niềm vui.





BÀI THƠ: YÊU KHÓ NÓI

Thơ: Trần Văn Lam
Yêu khó nói thành lời mạnh mẽ
Bởi khi yêu nhỏ nhẹ càng say
Đã yêu quên hết tháng ngày
Dù mưa hay nắng chẳng lay được tình

Tình yêu đến bình minh tỏa sáng
Cho con tim lai láng mộng mơ
Xa nhau tâm trí ngẩn ngơ
Khi gần đằm thắm lời thơ ngọt ngào

Cũng có lúc buồn nào cho hết
Khi hiểu lầm không biết vì sao
Mây hồng bay bổng trên cao
Mây đen ập đến mưa rào hành tinh

Yêu là để cho mình hạnh phúc
Tình trong nhau mọi lúc mọi nơi
Dù xa đi bốn phương trời
Tình yêu vẫn giữ một đời thủy chung !

Ảnh bìa facebook tình yêu là gì
Thơ viết về chữ YÊU (ảnh: internet)

BÀI THƠ: MỘT CHỮ YÊU

Thơ: Lê Thị Hiền
Viết lên một chữ yêu thật dễ
Nhưng muôn vàn dâu bể xung quanh
Khi yêu cảm thấy ngọt lành
Nhìn đâu cũng thấy trời xanh mây hồng

Khi đang độ tình nồng trớm nở
Thấy trong lòng rạng rỡ đắm say
Hương thơm mật ngọt đong đầy
Ai đâu nghĩ tới có ngày chia ly

Không danh phận cũng vì chữ nợ
Không buộc giàng cũng nhớ chữ duyên
Chữ sầu còn vẹn y nguyên
Chữ yêu lại để sóng truyền nơi nao

Một lời đã chót trao chẳng giữ
Để trong lòng mang chữ xót xa
Yêu thương đã hết mặn mà
Mang đi hương sắc ngọc ngà tuổi xuân

Đường tình ái muôn phần ngang trái
Lửa tình trường khắc khoải khó qua
Ai ai cũng phải đi qua
Đắm say, ngang trái, mặn mà, chia ly.





BÀI THƠ: TÌNH YÊU LÀ GÌ?
Thơ: Khắc Triệu
Có ai biết tình là gì không nhỉ
Để bao người mộng mị đến vu vơ
Ngày với đêm mong ngóng lại đợi chờ
Rồi thổn thức vì hững hờ xa cách.

Nguồn cảm xúc biết từ trong huyết mạch
Ấy vậy mà cứ hờn trách là sao
Nhưng cũng may lại có những ngọt ngào
Của hương vị làm xuyến xao nức nở.

Tình yêu đẹp phải chăng là dang dở
Nên bao người bỡ ngỡ phút chia xa
Lúc nồng ân duyên kia thắm mặn mà
Rồi ly biệt chút xót xa hờn dỗi.

Nhưng ai hiểu cuộc đời đầy trôi nổi
Yêu một người đắm đuối đến cuồng si
Dẫu mai sau tình kia chẳng được gì
Vẫn điên dại muốn cùng đi chung lối.

Dẫu vẫn biết tình yêu là cái tội
Nhưng nguyện lòng chẳng hề hối khi yêu
Ngày bên nhau trao hạnh phúc thật nhiều
Gom tất cả bao nhiêu men tình ái.

Những kỷ niệm ngày xuân xin giữ lại
Để mai này có cái làm hồi âm
Bao yêu thương cũng lặng lẽ âm thầm
Từng câu chữ xếp thành vần thơ phú.

Ảnh đẹp tình yêu là gì
Thơ viết về chữ TÌNH (ảnh: internet)

THƠ NÓI VỀ CHỮ YÊU

Thơ: Lan Nguyễn
Làm sao biết chữ yêu mà giải
Chỉ biết rằng khó cãi được lòng
Xa thì buồn khổ chờ mong
Gần nhau vui vẽ thong dong ngọt ngào

Tình phu phụ dạt dào tương kính
Nghĩa vợ chồng minh định niềm tin
Chớ vì hương sắc đẹp xinh
Quên câu vàng đá với mình khắc sâu

Cùng một dạ cho dầu gian khó
Cũng chung nhau dù có bễ dâu
Nắm tay vui bước qua cầu
Chữ yêu là đó thâm sâu khôn lường.

BÀI THƠ: ĐỊNH NGHĨA YÊU
Thơ: Triệu Phú Tình
Ai cũng hỏi yêu thế nào ấy nhỉ
Đối với tôi nó ấy chỉ thế này
Yêu cánh đồng thẳng tắp cánh cò bay
Yêu hương lúa vàng ươm ngày mùa gặt

Yêu những buổi vác cần câu săn sắt
Yêu lũy tre ngồi chơi chắt đánh chuyền
Yêu sân đình đêm tụ tập huyên thuyên
Yêu ngày mưa con thuyền nằm gối bãi

Yêu tiếng chuông chùa từ xa vọng lại
Yêu trốn thanh bình đọng mãi làng quê
Yêu tuổi thơ yêu kí ức tràn chề
Yêu tất cả những thỏa thê cuộc sống

Yêu đôi lứa tình đẹp đầy thơ mộng
Yêu thật thà dân chống trọi mưu sinh
Yêu tiếng gà gáy mỗi sớm bình minh
Yêu ai hỏi tôi giải trình vậy đó.





CÓ PHẢI LÀ YÊU ???

Thơ: Hoàng Đài
Em đã hỏi "yêu là gì nhỉ "
Định nghĩa này bao vị cho vừa
Ậm ừ anh chỉ biết thưa
Rằng sao cứ nhớ chiều trưa.. bóng nàng

Không toan tính giàu sang nghèo khổ
Chẳng phân bì bến đỗ đục trong
Xuyến xao rạo rực cõi lòng
Con tim cháy bỏng tình đong ngập tràn

Vắng một chút miên man sầu nhớ
Khát khao thèm hơi thở bên nhau
Đêm mơ ngày ngóng buồn rầu
Chỉ mong sao được kề đầu chung lưng

Anh như vậy đủ chừng chưa nhỏ
Nói anh nghe được rõ nhé cưng
Yêu em lắm đó người dưng
Thật lòng đi bé ..ta mừng cùng nhau.

thơ viết về tình yêu
thơ viết về tình yêu (ảnh: internet)

YÊU LÀ.... !
Thơ: Nguyệt Hà
Là gì nhỉ chữ "yêu" nhân thế ...!
Phân làm sao tỏ nghĩa được giờ
Phải chăng có chút mộng mơ
Ngày đêm mong nhớ đợi chờ bóng ai.

Ngày không gặp ngỡ dài dăm tháng
Đêm thức thao tưởng dáng mơ hình
Rồi thêu dệt mộng lung linh
Đắp vun cho thỏa vẹn tình với nhau.

Nào có phải nghèo - giàu, đẹp - xấu
Chỉ đôi lòng ẩn dấu yêu thương
Cùng mơ được bước chung đường
Xóa tan sầu não đã vương thủa nào

Mong cho được ngọt ngào nếm trải
Trái hồng tươi trao mãi về nhau
Dung dăng dung dẻ bạc đầu
Kiếp này, rồi đến kiếp sau vẫn nồng.

YÊU LÀ... thế phải không anh nhỉ?
Dẫu giận hờn cũng chỉ đôi ngày
Một lần xiết chặt vòng tay
Thì bao hờn tủi tan ngay êm đềm.

YÊU VÀ NHỚ
Thơ: Trần My
Hỏi tình yêu là chi anh nhỉ
Mà đêm ngày mộng mị Tơ vương
Bồi hồi lòng thấy nhớ thương
Hai ta sẽ bước chung đường nhé anh

Tình ta mãi non xanh màu lá
Đã yêu rồi tất cả gửi trao
Nụ hôn say đắm ngọt ngào
Yêu anh muốn được gối vào vòng tay

Mùi men lạ hương say tình ái
Vượt qua mọi ngang trái cuộc đời
Đôi ta sẽ mãi chẳng rời
Bên nhau hạnh phúc ngàn đời nhé anh

Chung hai mái đầu xanh hơi ấm
Tình chúng mình in đậm ghi sâu
Hai ta chung bắc nhịp cầu
Trăm năm cho đến bạc đầu nhé cưng.





LỜI CỦA TRÁI TIM

Violet Hoa
Chẳng thể nào định nghĩa được đâu em
Anh chỉ biết từng đêm cồn cào nhớ
Anh nhớ em anh nhớ từng hơi thở
Nhớ vòng tay bỡ ngỡ phút ban đầu

Anh nhớ nhiều những giây phút bên nhau
Giờ xa cách nỗi sầu dâng ngập lối
Trái tim anh đã bao đêm lặn lội
Kiếm tìm em vời vợi chốn hư hao

Anh nhớ hoài ánh mắt ấy em trao
Môi mềm mại ngọt ngào dâng nụ ái
Tháng ngày qua anh khát khao tìm lại
Chút tình em xa ngái chẳng phai mờ

Có lẽ nào đó chỉ là giấc mơ
Cả cuộc đời anh chờ trong vô vọng
Trái tim khờ vẫn một lòng trông ngóng
Em yêu à! Đó có phải là yêu....?

TÌNH YÊU Ư...
Vũ Xuân Hoà
Tình yêu ư... Cảm xúc tuyệt vời nhất
Một bóng hình chiếm chội chật con tim
Không gặp người ta lạc chốn lặng im
Mênh mông nhớ trong nổi chìm quay quắt

Tình yêu ư... Là trò chơi cút bắt
Em trốn rồi đôi mắt vẫn nhìn anh
Tìm em đi ta thêu dệt mộng lành
Trải sắc hồng cùng màu xanh hi vọng

Tình yêu ư... Rộn ràng như con sóng
Mãi xô bờ trông ngóng sự sẻ chia
Giả giận hờn đợi an ủi ai kia
Đừng quay gót ô kìa em đau đấy...

Tình yêu ư... Chẳng nắm cầm sờ thấy
Mà dạt dào trỗi dậy đến ngẩn ngơ
Chợt mỉm cười trong thoáng nghĩ vu vơ
Yêu sẽ thấy đợi chờ là hạnh phúc!

Tình yêu ư... Cháy đam mê rạo rực
Phút gần bên nghe trống ngực bồi hồi
Thơm ngào ngọt môi khẽ chạm bờ môi
Yêu là thế biết rồi yêu mãi nhé!

Còn cập nhật...
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Yêu là gì? Định nghĩa tình yêu hay, ý nghĩa nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-04-03T19:11:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:52:13Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 4 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Yêu là gì? Định nghĩa tình yêu hay, ý nghĩa nhất"
  1. Tình là luồng điện con tim
    Âm dương hoà hợp sẽ tìm đến nhau
    Sống chung cho bạc mái đầu
    Có sau có trước đúng câu vẹn tình.
  2. YÊU LÀ
    Yêu là thương nhớ người dưng
    Yêu là chờ đợi trong từng giấc mơ
    Yêu là tình đẹp nên thơ
    Yêu là ngơ ngẩn, ngẩn ngơ nhớ thầm!
  3. YÊU LÀ GÌ
    Em hỏi anh tình Yêu Là Gì nhỉ
    Anh gãi đầu nhìn em mãi nghĩ suy
    Em lại hỏi sao mình yêu nhau nhỉ
    Anh lặng im cười không nói một câu.

    Đừng có giận khi anh không đáp lại
    Bởi đầu bài kia khó quá em ơi
    Có một điều mà anh luôn chắc chắn
    Là trong tim anh chỉ có em thôi.

    Đừng giận nhé những gì anh chưa nói
    Bởi tình yêu khó nói quá em ơi
    Chỉ mơ ước suốt đời mình mãi thế
    Gắn bó bên nhau chia xẻ những ngọt bùi.

    Không toán tính, không lọc lừa , gian dối
    Không bán mua, không vật chất, bạc tiền
    Tình trao nhau chân thật bao nỗi niềm
    Luôn gắn bó vui buồn cùng chia sẻ

    Hãy bỏ qua những lỗi lầm nhỏ bé
    Giữ cho tình mình mãi được bền lâu
    Ta có nhau cho đời không đơn độc
    Chút hết buồn phiền mình mãi bên nhau...
  4. YÊU LÀ CHẾT Ở TRONG LÒNG MỘT ÍT

    YÊU sẽ hiểu rằng nên nhường nhịn
    LÀ trải lòng chuyện kín thật tâm
    CHẾT không hối hận đã nhầm
    Ở đời hai chữ tình thâm vẹn tròn
    TRONG cuộc sống trèo non vượt biển
    LÒNG thẳng ngay gặp biến sẽ lành
    MỘT lời nhắn gửi cùng anh
    ÍT ai thỏa nguyện công thành ước mong

    YÊU đúng nghĩa ...là mang đến niềm vui hạnh phúc cho người mình yêu ..hì hì
Gửi bình luận

Sửa bài đăng