1001 bài thơ vui 20-10, thơ chém gió về chị em phụ nữ hài nhất

19/10/16
(iini.net) Hôm nay là 20-10 rồi, xin mời anh chị em cùng thư giãn với những bài thơ vui về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 nhé. Chúc chị em có một ngày Lễ thật ý nghĩa.


Thơ Vui Chế 20-10
Thơ Vui Chế 20-10 (ảnh: internet)

#01. ()

TIN BÃO GẦN 20-10 - Thơ Vui: Khắc Chương

Cơn bão lớn, trên đường dịch chuyển
Giật cấp cao diễn biến khó lường
Lạ rằng:mức độ sát thương
Chỉ gây thiệt hại cho phường...nam nhân!

Cơn bão khủng rất gần...gần quá
Ví càng dày...hậu quả càng to
Hôm qua, khí tượng thăm dò
Các trang nam tử đang lo...bão hành!

Ồ hảo đệ mong manh trước gió
Ới hiền huynh vò võ trong nhà
Bão này chỉ đánh vô ta
Sợ gì...chiến đấu...vịt,gà chết ngay!

Mỗi năm có...hai ngày, bão nổi
Cuối tháng mười,đầu mỗi tháng ba
Bão đây chẳng cuốn đàn bà
Không hành Phụ Nữ...hát ca với nàng!

Xin hãy chớ hoang mang bạn hỡi
Cơn bão này trông đợi đã lâu
Bão thương,bão quý,bão cầu
Bão ngày Lễ lớn,chứ đâu bão trời😄!

Nhân ngày "bão",mẹ ơi...con chúc
Tuổi càng nhiều sức lực dẻo dai
Chúc sao mẹ khỏe lâu dài
Chúc sao mỗi sáng ban mai...rạng cười!

Nhân ngày "bão",chị ơi...em chúc
Cả cuộc đời chồng mực yêu thương
Bà con lối xóm ngõ phường
Mọi người trân quý,tỏa hương đậm tình!

Nhân ngày "bão",vợ xinh...anh chúc
Nghĩa vợ chồng, hết mực thủy chung
Đắng cay,mặn ngọt...sẻ cùng
Dẫu bao gian khó,vẫn không lệch đường!

Nhân ngày "bão",em thương...anh chúc
Nỗi vui mừng,sẵn phục chờ em
Chúc cho hạnh phúc theo kèm
Bao nhiêu nguyện ước,hòa chen đạt, thành!

Ngàn lời chúc, xin dành gửi tặng...
Phụ Nữ ngời như nắng ngày xuân
Chúc cho chữ "Hạnh" quây quần
Chữ "Phúc" cõi trần,bén rễ tỏa lan!

1001 bài thơ vui 20-10, thơ chém gió về chị em phụ nữ hài nhất
ảnh vui hết tiền sau ngày 20-10.

#02. ()

THƠ VUI 20-10: Trần Đình Phước

Hôm nay lạ, chuyện gì thế nhỉ
Sếp nhà mình kỳ dị làm sao
Còn bà vợ lão đâu nào
Để cho ổng phải lao đao thế này?

Mới sáng dậy phải bay ra chợ
Mua liền cho mấy bó rau xanh
Lấy thêm vài lạng thịt bằm
Xong rồi tất tưởi chạy nhanh về nhà

Xông vào bếp như bà nội trợ
Đeo tạp dề như vợ trước kia
Đôi tay tất bật tía lia
Nấu nhanh món cháo chút dìa con ăn

Vợ con lão thung thăng đi biển
Khi về nhà tắm liệng đồ ra
Bắt chồng giặt giũ rồi là
Nấu cơm, rửa bát, lau nhà, dỗ con

Vụ này nữa, lão còn ra chợ
Mua cả hoa tặng vợ liền tay
Giật mình nhớ lại...là ngày...
Tậu nhanh một đóa về ngay lẹ làng

Cuộc sống mà thiếu bóng nàng
Loài người tiệt chủng, thế gian tiêu điều
Còn đâu những phút liêu xiêu
Con tim phiêu lãng vì yêu một người..

#03. ()

BỜM CHÚC 20-10 - Thơ Vui: Văn Bờm

Mừng ngày phụ nữ Việt Nam
Bờm ta nhất quyết chẳng làm việc chi
Sáng ra dậy sớm nấu mì
Nấu luôn cho vợ, (chỉ vì tiện tay)

Áo quần ta mặc hàng ngày
Ta đem giặt giũ (chuyện này thường thôi)
Con ta ta bế (đúng rồi)
Nhà ta lau sạch, (ta ngồi mát ta)

Rồi thì mua mấy bó hoa
Mang về cắm lọ (để mà ngắm chơi)
Váy xinh mua tạm một đôi
Mang về bắt vợ mặc rồi ta xem.

Cơm canh ta cứ nấu lên
Ta ăn là chính (cho em ăn cùng)
Tóm đi tóm lại nói chung
Ngày gì cũng thế đừng mong ta làm.

#04. ()

THƠ VUI NHẮN NHỦ CHỊ EM NHÂN NGÀY 20-10

Này các chị..tuổi đời đã xế
Mau mà đi thẩm mỹ nhanh đê
Không thì chồng nó lại chê
Nó rước bồ nhí đưa về thì sao

Trình thẩm mỹ giờ cao lắm nhé
Cái gì bé thì sẽ..nâng nha
Tắm trắng cho mịn làn da
Môi thì phun lại..đậm đà sắc xuân

Ẻm nào thấp ..cũng cần chỉnh sửa
Kéo dài chân chừng nửa gang tay
Chỉ kiêng khoảng bốn mươi ngày
Thì em đẹp nhất vùng tây bán cầu

Thôi mình có vài câu chia sẻ
Chúc các em mãi trẻ ..đừng già
Lung linh như những đoá hoa
Hai mươi sắp đến có quà tặng em.

Ảnh vui 20-10
tranh vui chế ngày 20-10.

#05. ()

MỪNG LÂY 20-10 - Thơ Vui: Thái Xuân

Hai mươi sắp đến rồi đây
Ngày này phụ nữ mừng lây cười thầm
Năm nay lắm cỗ đầy mâm
Quà mừng, hoa thắm, rượu nhâm nhi mời.

Đợi chàng ta cứ ngồi chơi
Vắt chân chữ ngũ lả lơi nằm chờ
Lim dim mắt nhắn ta mơ
Ngày vui như thế thẩn thơ bộn bề.

Hoa hồng thứ nhất thích ghê
Kèm theo hoa súng chẳng chê chút nào
Phen này đổi mới xem sao
Quà hoa bỏ hết chỉ giao việc này.

Thuế nhà phải nộp cho ngay
Chiều cho mây cuốc thấy hay cười khì
Thỏa thê vui sướng mấy khi
Một năm hai lễ nữ nhi được hời..

#06. ()

THƠ 20-10 BÁ ĐẠO: Tam Hoàng

Hôm nay phụ nữ Việt Nam
Mình sang nhà gấu rủ nàng đi chơi
Lượn lờ đánh võng khắp nơi
Ăn uống hò hát lại rồi cà fê

Mà sao mình thấy lạ ghê
Ngày vui như thế không hề nàng tươi
Chắc đang khó ở trong người
Hoa qùa nhiều thế chẳng cười tý nao

Thấy lạ mình hỏi làm sao
Nếu mệt anh chở em vào viện nha
Không thì mình sẽ về nhà
Em ốm ra đó anh là rất lo

Giật mình.. nàng chợt quát to
Ngày của phái đẹp không cho em à
Lại còn nói chở về nhà
Bố mẹ ở đó có mà hỏng xơi.

Ui cha..mình hiểu ra rồi
Đúng là ngốc quá nghĩ thời chưa ra
Em buồn vì muốn vô Nhà
Nghỉ nơi cuối phố để mà vui chơi.

Ô kê anh nhé nàng cười
Hôm nay anh phải nghe lời em nha
Được rồi anh biết cưng ah
Nay ngày phụ nữ em là Tẹt Ga.

#07. ()

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 - Thơ Vui: Lão Hạc

sắp ngày PHỤ NỮ nước ta
tặng vợ chưa biết lựa quà gì đây
phấn son vợ vốn không hay
áo đẹp lội ruộng xuốt ngày bùn dơ

tặng thơ vợ chẳng mộng mơ
hoa thì mưa bão bây giờ kiếm đâu
bông tai mình vốn không giàu
máy bay , tàu hỏa mua đâu tặng giờ

không tặng thì ngại lắm cơ
thôi lựa quà tặng đành nhờ bà con
chỉ biết nấu bữa cơm ngon
giặt hộ quần áo mình còn để kia

gọi là có chút sẻ chia
cái tình chồng vợ sớm khuya mặn nồng
cũng khổ cho cánh đàn ông
năm vài lần tặng túi không bốn mùa

có mấy lời thơ vui đùa
của nhà làm lấy có mua đâu nào
mến chúc chị em đồng bào
đã là phụ nữ người nào cũng xinh

chúc PHỤ NỮ VIỆT NAM mình
ĐẸP NGƯỜI, ĐẸP NẾT, CHUNG TÌNH, ĐẢM ĐANG !

Thơ vui 20-10, ảnh chế 20-10
tranh vui tạm chia tay ngày 20-10.

#08. ()

THƠ VUI MỪNG CHỊ EM PHỤ NỮ: Nguyễn Thanh Sanh

Hai mươi...luôn có bão này.
Năm nào cũng vậy, đến ngày bão vô.
Kính mời các chị các cô.
Các em gái nhỏ cùng vào nhận hoa.

Bông hồng tươi thắm kiêu sa.
Quà tuy nho nhỏ, tình là mênh mông.
Chúc cô, chúc chị... có chồng.
Gia đình hạnh phúc, con Rồng, cháu Tiên.

Cùng các em gái mọi miền.
Sống vui, sống khỏe, dịu hiền đảm đang.
Cửa nhà đầm ấm khang trang.
Làm ăn tấn tới, mùa màng tốt tươi.

Trên môi luôn nở nụ cười.
Nhà nhà no đủ, người người thương yêu.
Bây giờ trời đã về chiều.
Tôi xin dừng bút, người yêu đang chờ...


#09. ()

QUÀ TẶNG VỢ 20-10 - Thơ Vui: Trần Quang Hải

Mọi năm tôi vẫn tặng hoa
Năm nay quyết định tặng bà một tua
Mình thôi không đến đền chùa...
Dù có may, rủi, được, thua cũng đành

Ta đi vãn cảnh cho lành
Tiền con nó biếu để giành tiêu pha
Vợ tôi được thể thăng hoa
Váy áo, giầy bốt...rất là thời trang

Phấn son nàng tuốt lại hàng
Spa đi tẩy tàn nhang nốt ruồi...
Công đoạn chuẩn bị xong xuôi
Soi gương làm dáng chúm môi khẽ cười

Nội thất chẳng kém gì người
Mặt tiền cũng bẩy phần mười người ta
Chuyến này tôi sẽ chiều bà
Tuyệt nhiên không đến mát xa, mát gần

Không vào thuốc Bắc ngâm chân
Mặc cho thiên hạ xoay vần đảo điên
Du lịch để vơi buồn phiền
Để cho vợ được làm tiên mấy ngày.

#10. ()

THƠ VUI CHÚC MỪNG NGÀY 20-10: Phụng Hải Đăng

Hôm nay hai mươi tháng mười
Chị em phụ nữ chúc cười thả phanh
Hàng năm sức khoẻ an lành
Ngày nào cũng được các anh tặng quà

Sắc đẹp thì luôn mặn mà
Môi hồng, má đỏ được đà phát huy
Tài chính chẳng phải nghĩ gì
Gia đình hạnh phúc luôn đi hàng đầu

Chúc ai cũng đẹp cũng giầu
Tay ga xe máy chứ đâu loại thường
Phương tiện mỗi khi ra đường
Xe hơi bốn bánh là đương nhiên rồi

Iphone điện thoai lên ngôi
Áo quần hàng hiệu tuyệt vời sài luôn
Dân thường hay kẻ đi buôn !
Giáo viên, công chức...không buồn chỉ vui

Hôm nay có bó hoa tươi
Chúc mừng kỷ niệm mọi người vui nha
Chị em phụ nữ chính là
Một nửa thế giới mặn mà yêu thương!

Các bạn vừa xem chùm thơ vui 20-10 trên iini.net, chủ đề này hiện vẫn đang còn cập nhật những sáng tác mới bạn nhé!..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ vui 20-10, thơ chém gió về chị em phụ nữ hài nhất trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-10-19T19:48:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-23T12:29:06Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ vui 20-10, thơ chém gió về chị em phụ nữ hài nhất"
  1. Cám ơn anh nhé thật nhiều
    Bao nhiêu lời chúc bấy nhiêu tấm lòng
    Xin rằng gửi đến chữ hồng
    Chúc bà , chúc mẹ ấm lòng luôn vui
  2. THƠ NÓI XẤU MỘT NỬA THẾ GIỚI

    Ôi xấu thật những người phụ nữ
    Ôm cái tình mẫu tử hằng đêm
    Ru con vào giấc êm đềm
    Bao ngày thức trắng không thèm ngủ luôn

    Họ vẫn phải nỗi buồn giấu kín
    Từng khó khăn nhẫn nhịn được mà
    Mưa dầm nắng đổ sương pha
    Nào đâu quản ngại đậm đà lòng son

    Vun tiết hạnh giữ tròn đạo hiếu
    Thấy anh chồng hút điếu thì ngăn
    Bắt chồng con phải chịu ăn
    Chứ không là rỗi , cằn nhằn xấu ghê

    Để rồi mãi vun về tổ ấm
    Nguyện suốt đời gửi đậm tình yêu
    Nết na thuỳ mị như kiều
    ( cụ nào lệch sóng nát diều bít hông )

    Cứ lặng lẽ gánh gồng thiên chức
    Vẫn hy sinh khổ cực tháng ngày
    Xấu người hỏng dáng ai hay
    Mỗi khi vượt cạn thân này tử xinh

    Bởi xấu tính một mình chịu đựng
    Cứ lặng thầm rồi hứng cả thôi
    Đúng là xấu qúa người ơi
    Nhiều khi tôi vẫn hỏi trời tại sao?

    Còn cái xấu tự hào mạnh mẽ
    Dù chuyện gì quyết sẽ vượt qua
    Trộ ôi! Xấu thế cơ mà
    Cái này rất chuẩn * Đàn Bà Việt Nam *

    Mà em kể rớt hàm chả hết
    Phụ nữ mình , tính nết phải la
    Lười ăn , khéo nói thiết tha
    Thuỷ chung vun vén đúng là xấu ghê .

    P/ ếch :
    Nhân ngày nói xấu phụ nữ 20/10 hằng năm . Em sẽ ở nhà ủ mưu . Và mong ước rằng phụ nữ sẽ càng đẹp lên , và hạnh phúc , thậm chí là mạnh khoẻ nữa. Em mong phụ nữ sẽ được chia sẻ nhiều hơn về gia đình và công việc. Đặc biệt nếu hôm này bác nào có vợ cứ sấn vào làm tranh . Cho tức chớt lun !
Gửi bình luận

Sửa bài đăng