1001 bài thơ lục bát MƯA hay, buồn bã, lạnh lẽo, nhớ người yêu

28/12/16
(iini.net) Xin gửi đến các bạn chùm thơ tình lục bát viết về Mưa thật hay với tâm trạng buồn bã, lạnh lẽo, nỗi nhớ người yêu trong mưa,.. do nhiều tác giả xướng-họa.


Đây là chùm thơ tình yêu với tâm trạng buồn tiếp theo sau loạt thơ lục bát buồn mà iini.net đã chia sẽ đến các bạn!

Thơ Lục Bát Mưa
Thơ Lục Bát Mưa (ảnh: internet)

THƠ LỤC BÁT MƯA HAY

Những bài thơ lục bát viết về Mưa với tâm trạng buồn, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn. Mưa làm cho người ta cảm thấy u sầu hơn, nhớ người yêu, hoài niệm về ngày xưa nhiều hơn..

#01. ()

MƯA CHIỀU - Thơ lục bát: Hoàng Hôn Tím

Niềm riêng chẳng muốn tỏ bày,
Nhưng sao mưa lạnh thế này mưa ơi ?
Ngậm ngùi đếm giọt mưa rơi,
Lòng nghe buốt giá...như lời thở than.

Dòng đời... tan hợp... hợp tan...
Mưa hay tiếng khóc tuôn ngàn nỗi đau?
Tim côi héo úa nhạt màu,
Mình ta riêng cõi u sầu xót xa.

Tình xưa nay đã nhạt nhòa
Thoảng như mây gió bay qua cuối trời
Héo gầy một bóng đơn côi,
Không gian nhuộm tím... chiều rơi giọt buồn!

Thơ lục bát Mưa
Thơ lục bát Mưa (ảnh: internet)

#02. ()

MƯA SẦU - Thơ lục bát: Ngọc Liên

Mưa rơi hay giọt sầu tuôn
Để cho xa xót nỗi buồn riêng tôi
Chiều nay mây xám ngang trời
Mộng ngày xưa ấy phai rồi màu yêu.

Bến đời quạnh vắng đìu hiu
Vần thơ cũng lạnh liêu xiêu ân tình
Hỏi người sao mãi lặng thinh
Cho sầu rơi rụng cho tim nghẹn ngào.

Lối về bỗng thấy chênh chao
Còn đâu một thuở ngọt ngào khi xưa
Dấu yêu xa cách bao mùa
Mà sao nỗi nhớ còn chưa phai màu.


#03. ()

MƯA ĐÊM - Thơ lục bát: Tường Vân

Nén lòng ngăn giọt sầu tuôn
Nghe trong tiềm thức nỗi buồn mênh mang
Thu đi để lại lá vàng
Người đi để lại muôn vàn nhớ thương

Trắng tay giữa cuộc hồ trường
Trách sao cho khỏi vấn vương tơ lòng
Bên thềm nhặt lá thu phong
Người ơi có biết ta mong nhớ người

Đêm về nghe tiếng mưa rơi
Giọt sầu tí tách người ơi có buồn
Ai làm ướt cánh mi suôn
Nhớ ai , ai nhớ cuốn cuồng nào hay

Cuối cùng tay khẽ vẫy tay
Người dưng khuất bóng mới hay mình buồn
Ưu tư lắng đọng ngỏ hồn
Tương tư ai để đêm buồn bóng trăng

Dệt tình gửi gió xa xăm
Chờ anh muôn kiếp thăng trầm lòng riêng!

Thơ lục bát mưa buồn lạnh lẽo
Thơ lục bát mưa buồn, lạnh lẽo (ảnh: internet)

#04. ()

CHIỀU THU - Thơ lục bát: Hoàng Long

Trời buồn thả hạt mưa tuôn
Em ngồi tựa cửa thả buồn bên song
Giọt mưa ngỡ giọt tình nồng
Của anh đem thả vào lòng em đây

Chiều mưa ngơ ngẩn lên phây
Ngờ đâu mưa lại giăng đầy câu thơ
Em như câu lục đang chờ
Mưa anh câu bát vần thơ trọn bài

Chiều mưa ướt đẫm lòng ai
Tình ngâu em vẫn đêm dài chờ mong
Ngoài kia trời vẫn mưa ròng
Trong này đẫm ướt mưa lòng anh ơi.

#05. ()

MƯA RƠI - Thơ lục bát: Hà Trần

Chiều nay ngồi ngắm cơn mưa
Tình riêng khép lại như vừa hôm qua
Kỉ niệm như giấc mơ xa
Ngậm ngùi nuối tiếc thiết tha mặn nồng

Ngoài Trời mưa đổ tuôn dòng
Đâu còn thuở ấy một lòng bên nhau
Mưa ơi ! Xin hãy tạnh mau
Cho ta sưởi ấm bớt đau nổi sầu ...

Hoàng hôn tắt lịm bên cầu
Hạt mưa tí tách đêm thâu chập chùng
Xạc xào nghe tiếng mưa phùn
Hồn thơ đơn lẻ lạnh lùng nhớ ai ...


#06. ()

MƯA - Thơ lục bát: Trần Ngà

Chiều thu trắng xoá mưa tuôn
Hoàng hôn buông tím, lòng buồn tả tơi
Mưa vô tình lắm mưa ơi!
Rơi vào giữa lúc hồn tôi nhớ người.

Mưa như ca khúc nghẹn lời
Đếm triệu hạt rồi nỗi nhớ không vơi
Nếu còn mưa nữa mưa ơi!
Có bao nhiêu hạt tìm tôi đẫm sầu.

Ngoài trời không có trăng sao
Tiếng mưa tí tách len vào hồn tôi
Tình mình nay đã chia đôi
Vấn vương chi nữa, về thôi hỡi người.

Thơ lục bát Mưa nhớ người yêu
Thơ lục bát Mưa nhớ người yêu (ảnh: internet)

#07. ()

CHỦ NHẬT MƯA - Thơ lục bát: Nhân Xuân

Mưa ơi mưa mãi không ngơi
Chiều tàn gió lạnh chơi vơi nỗi lòng
Mong sao trời tạnh ủng hồng
Để cho ta mãi còn trông ngóng chờ

Đêm thu se lạnh mãi mong
Hoàng hôn chẳng nắng mà lòng đợi nhau
Giọt rơi tí tách u sầu
Để cho đôi lứa càng sâu nỗi buồn

Chiều nhìn những hạt mưa tuôn
Chủ Nhật vắng bóng người thương nơi này
Thu vàng thỏa nỗi tình say
Để em quên nỗi đắng cay tình sầu.

#08. ()

MƯA ĐÊM - Thơ lục bát: Hoàng Hôn Tím

Em về đêm vắng mưa rơi,
Nghe hồn cô lẽ rối bời niềm riêng.
Đèn khuya soi bóng muộn phiền,
Lặng nghe tiếng gió chao nghiêng cuộc tình.

Sợi mưa đan kín quanh mình,
Sao nghe lạnh buốt trong tim thế này ?!
Phố khuya đơn độc vai gầy,
Lẽ loi ôm hết...đọa đày...chơi vơi...

Người đi xa cách phương trời,
Tiếng mưa hay giọt lệ rơi ngậm ngùi.
Nghe như thắm mặn bờ môi,
Mới hay mình vẫn đơn côi...phố buồn.

#09. ()

CHIỀU MƯA NHỚ ANH - Thơ lục bát: Nguyệt Minh

Lặng buồn em ngắm mưa rơi
Nhớ sao lời hứa xa nơi chân trời
Bảo yêu em mãi chẳng rời
Không gì ngăn cách đổi dời dù xa

Vậy mà thoáng chốc người ta
Bỏ đi mất biệt xót xa em buồn
Mưa chiều gió lại còn luồn
Em côi cút lạnh giọt tuôn nhớ người

Nhớ bàn tay nắm cùng cười
Hăm he em bảo sẽ lười nhớ anh
Rồi làm cái mặt tinh ranh
Tim hông yêu nữa cất dành mà chi

Vậy mà anh cũng ôm ghì
Hôn rồi còn nói ..bỡi vì lỡ yêu
Thương nhiều nên thích được chìu
Yêu rồi nên cứ mỗi chiều là.. mong

Trách người chẳng hiểu em trông
Để trời mưa xuống bão dông trong lòng
Người ơi.. nhớ lắm biết không
Ngắm mưa mà ước trong vòng tay anh...!!!

#10. ()

MƯA BUỒN NHỚ ANH - Thơ lục bát: Phạm Thành

Chiều nay mưa tí tách rơi
Còn anh đang ở xa vời nơi đâu
Để cho lòng dạ em sầu
Thơ buồn lại viết đôi câu trải lòng.

Đâu rồi hai chữ NHỚ MONG
Em đây lực bất tâm tòng đành thôi
Nhớ anh lại thấy bồi hồi
Dòng đời ai biết nổi trôi não nề.

Còn đâu một thuở si mê
Hàng ngày ta vẫn đi về bên nhau
Tình xưa nay đã phai màu
Có duyên không nợ trầu cau úa tàn.

Thôi rồi một kiếp hồng nhan
Xuân đi hạ đến ngập tràn sắc hoa
Bao năm viễn xứ là nhà
Nhớ về quê Mẹ bao la nghĩa tình.

Giờ đây em vẫn đẹp xinh
Yêu anh với cả ân tình ngày xưa
Làm sao nói hết cho vừa
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa nhớ thầm !

THƠ LỤC BÁT MƯA BUỒN

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ lục bát viết về Mưa buồn bã, lạnh lẽo mà bạn đang xem. Mưa gợi thương, gợi nhớ về mối tình xưa. Nhớ về mối tình mặn nồng mặn nồng ngày xưa mà nay đã không còn nữa...

#11. ()

MƯA CHIỀU - Thơ lục bát: Đào Hồng

Chiều buông ướt đẫm mưa rào
Khung trời sướt mướt dạ nao nhớ người
Than ôi sấm chớp ngang trời
Nhấn chìm đi hết những lời hẹn xưa .

Chẳng biết người đã quên chưa...?
Sao vừa cách mặt đã thưa thớt lòng
Gió đưa tình khúc tang bồng
Có ai còn nhớ tim hồng thuở nao.

#12. ()

MƯA CHIỀU KỶ NIỆM - Thơ lục bát: Châu Lê

Chiều nay phố thị mưa buồn
Gợi thương gợi nhớ sầu tuôn dâng trào
Gió lùa kẻ lá lao xao
Chiều buồn thơ thẩn mưa rào vẫn rơi

Bên thềm hoa rụng tả tơi
Mưa chiều ngập lối muôn nơi tràn về
Hàng cây tắm mát hả hê.
Chạnh lòng chợt nhớ lời thề năm xưa

Tỏ tình em gái chiều mưa
Nàng cười e ấp xin thưa bằng lòng
Buồn cho duyên phận long đong
Tình ta chẳng muốn chẳng mong xa nàng

Ngậm ngùi tiễn bước sang ngang
Mình tôi đứng lặng muộn màng xót xa
Nàng giờ làm vợ người ta
Thương cười chúc phúc tim mà nhói đau

Thời gian thấm thoát qua mau
Hoài thương một thuở tình đầu không phai
Thoảng đâu hương tóc hoa nhài
Ngỡ nàng ghé tựa bờ vai ấm tình.

#13. ()

MƯA BUỒN - Thơ lục bát: Hoàng Yến

Mưa rơi buồn quá người ơi
Đếm từng giọt nước để rồi nhớ thêm
Miệng thầm gọi một cái tên
Bao năm mà vẫn chưa quên trong lòng

Người ơi có nhớ tôi không
Nhớ ngày xưa ấy mặn nồng bên nhau
Bây giờ người ở nơi đâu
Nhìn mưa rơi có thấy sầu như tôi

Mưa hoài mưa mãi không thôi
Đếm bao nhiêu giọt chưa vơi nỗi buồn
Trời buồn nước mắt cũng tuôn
Hay ông trời cũng đang buồn nhớ ai

Người đi đi mãi đi hoài
Liệu rằng có thể nay mai gặp người
Mưa buồn mưa vẫn cứ rơi
Làm tôi thêm nhớ một người trong tim.

#14. ()

MƯA VÔ TÌNH - Thơ lục bát: Nguyễn Văn Nam

Mưa làm nỗi nhớ đầy vơi
Mưa cho lưu luyến một người phương xa.
Mưa ơi! Mưa ác quá nha
Sao mưa không bắt người ta nhớ mình?

Mưa xong, trời lại lặng thinh
Sao mưa không xóa bóng hình trong tim?
Nước mưa không đủ để dìm...
Sao mình lại ước được chìm dưới mưa?

Bạn vừa xem qua chùm thơ lục bát viết về Mưa với nhiều tâm trạng và cảm xúc. Chùm thơ này vẫn còn đang cập nhật những sáng tác mới nhất nha bạn. Mời bạn truy cập danh mục thơ lục bát để xem thêm nhiều chùm thơ lục bát khác viết về tình yêu, gia đình & cuộc sống.
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ lục bát MƯA hay, buồn bã, lạnh lẽo, nhớ người yêu trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-28T08:36:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T09:16:23Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 8 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ lục bát MƯA hay, buồn bã, lạnh lẽo, nhớ người yêu"
  1. Chỉ là một thoáng mưa bay
    Cũng nghe giá lạnh tim này người ơi..
  2. Ta xin làm hạt nắng hồng
    Sưởi cho Em ấm lạnh lùng Đêm Đông
    Ta là ngon gió phiêu bồng
    Xua cơn nắng hạ quạt nồng mỗi đêm

    Là mưa réo rắt bên thềm
    Ru Em vào giấc êm đềm Tình say
    Trao em Trọn ước mơ đầy
    Ngu ngơ Ta đã Tháng ngày nâng niu

    Em cho Ta chút hương yêu
    Cho Ta nỗi nhớ đăm chiêu bao ngày
    Em là cỏ... ta là cây
    Yêu Thương chăm bón sao đầy mầm xanh.
  3. Ngậm ngùi đếm giọt mưa rơi...Mưa hay tiếng khóc tuôn ngàn niềm đau.? Tim côi héo úa nhạt màu, Mình ta riêng cõi u sầu xót xa..
  4. Mưa nhiều buồn lắm ai ơi
    Mưa bao nhiêu hạt lòng buồn bấy nhiều
    Hạt mưa hiu hắt Liêu xiêu
    Hạt rơi mi mắt hạt vương tim sầu ..
  5. Mưa chiều tô điểm môi hồng
    Mưa rơi trên má mặn lòng gót son.
  6. Trời mưa hay giọt lệ rơi
    Nhớ về ký ức một thời đã qua
    Người đi xuôi ngược bôn ba
    Bao đêm thao thức xót xa đợi chờ.
  7. Những khúc tình buồn, nhưng thật là hay và lãng mạn.
  8. Mưa chiều giăng nhớ đầy vơi
    Nỗi niềm giăng kín nay khơi lại rồi
    Mưa thu ướt lạnh bờ môi
    Tim nghe xao xuyến bồi hồi dấu yêu ..
Gửi bình luận

Sửa bài đăng