1001 bài thơ nhớ Cha Mẹ khi Tết đến Xuân về của người xa quê

31/12/16
(iini.net) Sau chùm thơ chúc mừng năm mới, iini.net xin tổng hợp những bài thơ nói lên nỗi nhớ cha mẹ và quê nhà trong ngày Tết đến Xuân về của những người đang xa quê.
Những lời thơ thật thiết tha và tâm trạng của những người con vì cuộc sống mà phải tha phương cầu thực.


Thơ nhớ Cha Mẹ ngày Tết đến Xuân về
Thơ nhớ Cha Mẹ trong ngày Tết đến Xuân về (ảnh: internet)

THƠ NHỚ CHA MẸ NGÀY TẾT

Những bài thơ nói lên nỗi nhớ Cha Mẹ, nỗi nhớ nhà của những người con đang ở phương xa. Chùm thơ thật buồn và tâm trạng khi chứng kiến mọi người quây quần, sum hợp trong ngày Tết..

#01. ()

NGÀY TẾT CỦA MẸ - Thơ: Đặng Minh Mai

Ngày tết đến bên gian nhà tranh nát
Đón giao thừa mẹ bát cháo cầm hơi
Các con yêu xa cách bốn phương trời
Thân một bóng cuối đời mẹ đơn lẻ

Xuân về với bên mẹ như thật khẽ
Không ồn ào, lặng lẽ rất suy tư
Mấy xuân rồi con chẳng gặp mẹ ư?
Bởi cuộc sống mệt nhừ bên con mẹ

Nhà nghèo khó nên tan đàn xẻ nghé
Các con xa rời mẹ đã bao ngày
Cảnh cơ cầu vẫn bám đuổi bủa vây
Nên tết đến mẹ hao gầy thương nhớ

Ôm đầu gối mẹ nghe lòng nức nở
Nhớ các con hơi thở cứ dập dồn
Xuân đã sang ai chẳng thấy bồn chồn
Chỉ riêng mẹ lặng hồn nghe chua xót!

#02. ()

CON XIN LỖI MẸ - Thơ: Châu Lê

Vì cuộc sống.. tha phương nơi đất khách.
Tìm đổi đời.. xa cách với quê hương.
Vào miền Nam..thuở con mới ra trường.
Tuổi mười tám..người thương con từ giã.

Bao gian khó.. với trăm điều vất vả.
Gắng sức làm.. tất cả bởi ngày mai.
Kiếp làm công..cứ nối tiếp năm dài.
Thân gầy guộc..tương lai mờ ảo mộng.

Mãi hình ảnh.. mẹ cô đơn lẻ bóng.
Mỗi đêm về..mắt ngóng miền xa xôi.
Mẹ yêu ơi.. con hứa một ngày rồi.
Về bên mẹ ..tình ôi sao ấm áp.

Tim con khóc..khi những ngày tết giáp.
Dãy trọ cùng.. gấp gáp người về quê.
Kẻ tìm xe..đăng ký vé ngày về.
Con buồn tủi..gối kề đầu lệ ướt.

Chẳng dám nói.. tết con không về được.
Việc mất rồi.. tháng trước tìm không ra.
Vỡ mộng tan..khi mong ước về nhà.
Bật tiếng nấc.. mẹ già sao nhớ lắm.

Quà mừng tết.. gửi mẹ xa áo ấm.
Đông đến rồi..lạnh thấm trái tim con.
Mắt thêm sâu.. mẹ trông ngóng mỏi mòn.
Lời xin lỗi..tội con thêm chồng chất.


#03. ()

TẾT NÀY LẠI NHỚ TẾT XƯA - Thơ: Đỗ Thủy

Tết đến rồi con nơi đất khách
Mẹ quê nhà mỏi mắt chờ trông
Nhớ quê nén chặt đáy lòng
Thương mẹ nước mắt tuôn dòng mãi thôi

Nơi xa ấy con bồi hồi nhớ
Tết ngày xưa một thuở quê nhà
Quây quần bên mẹ, bên cha
Xuýt xoa vớt bánh cả nhà hòa reo

Đào đua nở, đèn treo nhấp nháy
Bầy em thơ hấp háy môi xinh
Đèn soi ánh mắt lung linh
Đợi chờ giây phút chuyển mình đầu tiên

Giao thừa đến cha liền đốt pháo
Cả nhà cùng háo hức chào xuân
Nhớ sao dáng mẹ ân cần
Mặc cho áo mới mà lâng lâng lòng

Giờ sắp Tết con mong nhiều lắm
Về quê nhà đầm ấm đón xuân
Niềm vui nhân gấp bội lần
Thỏa bao ngày tháng bâng khuâng đợi chờ.

#04. ()

XUÂN VIỄN XỨ - Thơ Khoán Thủ: Dương Tuấn

THÂN bèo bọt đò đưa đất khách
NGHÈO nên đời thử thách bạc đen
SỐNG đời viễn xứ bon chen
KIẾP lênh đênh mãi bao phen thăng trầm.

XA năm tháng âm thầm mong nhớ
QUÊ hương mình mai nở rồi sao ?
XUÂN xưa bên Mẹ ngọt ngào
NAY nhìn phương đó lòng đau đớn lòng.

LỖI do con hay vòng định số
HẸN thôi đành loang lổ buồng tim
KHÔNG danh, lợi cũng chẳng tìm
VỀ đâu để thấy ngọt miền quê hương.

MẸ hỡi nhớ đêm trường ngon giấc
ƠI! Xuân sang nghe thật não nề
THÂN NGHÈO SỐNG KIẾP XA QUÊ
XUÂN NAY LỖI HẸN KHÔNG VỀ MẸ ƠI!


#05. ()

KÝ ỨC TẾT CỦA MẸ - Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tết đến rồi có về được không con.
Sao cứ để mẹ mỏi mòn chờ đợi.
Cứ mỗi ngày tóc bạc thêm vài sợi.
Chốn thiên đường mẹ đi tới không xa.

Nhớ ngày xưa khi con được sinh ra.
Mẹ coi con là món quà thượng đế.
Ban cho mẹ để mẹ bồng mẹ bế.
Những đêm dài ngồi nhè nhẹ hát ru.

Con ra đi khi trời chớm vào thu.
Qua mấy mùa đông mây mù băng giá.
Con phải mưu sinh ở nơi đất lạ.
Tết không về lòng dạ có buồn không.

Nơi xứ người con có nhớ dòng sông.
Nhớ cây đào con đã trồng ngày đó.
Mùa xuân về nụ đào giờ chớm đỏ.
Nhìn cây đào mẹ lại nhớ ngày xưa.

Con theo mẹ đi chợ tết đến trưa.
Mua bánh pháo chờ giao thừa để đốt.
Mặc áo mới đi chơi trong mồng một.
Nhớ con nhiều mắt mẹ chợt rưng rưng.

VỀ ĐI CON
(Huy Hùng)

Tết đến rồi...
Về đi con...
Cho nhà mình được đoàn viên hạnh phúc
Tết đến rồi..
Về nhanh con
Cho Mẹ khỏi mỏi mòn chờ đợi
Dù con đang ở xa vời vợi
Mẹ mong có con cho Tết được sum vầy
Dù cuộc đời có những đắng cay
Có giàu sang...
Và hạnh phúc
Nhưng cuộc đời có ai mà biết được
Chuyện nghèo sang là số phận của mỗi người
Tết đến rồi con còn ở xa xôi
Về đi con...dù nhà mình không sung túc
Gia đình nghèo nhưng vô cùng hạnh phúc
Bởi tình yêu thương hơn hẳng cả bạc tiền.

Bạn vừa xem qua chùm thơ nói lên nỗi nhớ Cha Mẹ khi Tết đến Xuân về của người xa quê. Những sáng tác mới hơn về ngày xuân xa quê sẽ được iini.net cập nhật liên tục!..
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ nhớ Cha Mẹ khi Tết đến Xuân về của người xa quê trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-31T20:09:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T09:41:19Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 10 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ nhớ Cha Mẹ khi Tết đến Xuân về của người xa quê"
  1. Cảm ơn tác giả đã đồng cảm và chia sẻ nỗi niềm của hàng ngàn người lao động từ miền trung và phía bắc vào Nam làm mà không có điều kiện về quê ăn tết.
  2. Lời xin lỗi sao mà da diết thế
    Tết đến rồi ..không thể về thăm quê
    Ở nơi đây..có mẹ đợi con về
    Mong muốn lắm..hẹn mẹ thêm năm nữa.
  3. Đời tha phương bao nỗi niềm buồn tủi
    Đồng lương quèn chắt bóp đủ xài thôi
    Đã cuối năm, xuân cũng sắp về rồi
    Vẫn trăn trở vé tàu về thăm mẹ

    Đau xót lắm cứ năm nào cũng thế
    Cuối tháng này phải tính toán chi li
    Quà cho em, quà cho mẹ, vé về quê
    Sao cho đủ cầm tiền lương rơi lệ.
  4. Xin tạ tội, xuân không về bên mẹ
    Chồng chất nỗi buồn... lên trán kẻ sâu thêm
    Mai đào rũ vàng... con mẹ mãi xa hơn
    Đau nhói tim con... mẹ cõi còm xa vắng !
  5. Xuân đã đến quê hương giàu đẹp???..
    Vậy mà con thất nghiệp mẹ ơi...
    Chỉ lo mẹ chẳng được vui
    Con đành nói dối xin người thứ tha...
  6. Cuối năm trước vẫn là lời con khất
    Đợi năm sau con sẽ nhất định về
    Mẹ chờ mong từng ngày tháng nơi quê
    Mong tết đến nhà đề huề đông đủ.
  7. Têt này con ở phương xa.
    Lòng cha với mẹ mong con trở về.
    Nồi bánh tec mẹ đang chờ đợi.
    Mong con về hưởng trọn niềm vui.
  8. Ngày xa quê nắng chiều buông lặng lẽ
    Con nhớ hoài dáng mẹ đứng nhìn theo
    Trong tim con in hình bóng quê nghèo
    Tha thiết gọi lúc gieo neo mẹ ạ!

    Con thương lắm đời mẹ già vất vả
    Ở nơi này xứ lạ lắm đơn côi
    Đêm dần buông lòng con mãi bồi hồi
    Nhớ câu hát đầu nôi ngày thơ bé

    Con sẽ về trong vòng tay của mẹ
    Bao ngọt bùi san sẻ những yêu thương
    Thỏa nỗi lòng nhung nhớ suốt canh trường
    Xuân hạnh phúc với tình thương của mẹ.
  9. CON VỀ TẾT ĐẾN
    Tết đến rồi quê hương chẳng đổi thay
    Con tạm xa trời tây đang buốt giá
    Nhớ mẹ cha sớm chiều luôn vất vả
    Lo cho con nơi xứ lạ quê người

    Cha mẹ luôn truyền hơi ấm cuộc đời
    Con cần lắm đôi lời cha nhắn nhủ
    Mẹ hỏi han chuyện vui buồn đủ thứ
    Con trở thành thân cố lữ rồi sao

    Kiếp tha hương đâu chỉ có ngọt ngào
    Ngoài công việc buồn đau thầm chôn kín
    Chuyện kim tiền hằn vai nhiều toan tính
    Con muốn mình luôn tự lực cánh sinh

    Thời gian trôi con ngược bước đăng trình
    Về sum hợp bên gia đình thân quyến
    Xuân đã về én trên trời chao liệng
    Con trở về ôm miên viễn tuổi thơ ..
  10. NHỚ CHA
    cha ơi tết đã đến rồi
    mẹ ngồi than thở nghĩ nhiều về cha
    bao mùa xuân đã đi qua
    cha còn nằm đó không về sao cha

    cảnh già để mẹ héo hon
    sơm hôm hiu hắt ôm con khốc thầm
    sao cha lặng lẽ âm thầm
    ra đi vì nước quên mình hi sinh

    cảnh đời mẹ hóa con côi
    nhờ đảng để ý quan tâm hết lòng
    bây giờ tết đến xuân về
    con ra phần mộ cha về cùng con.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng