Chùm thơ giã từ tình yêu, luyến tiếc cho cuộc tình đã đi qua

25/2/17
(iini.net) Chùm thơ xướng họa chủ đề giã từ người mình yêu với tâm trạng buồn, luyến tiếc cho những gì mà ta đã dành cho nhau.
Đây là chùm thơ tình 7 chữ hay trong loạt thơ chia tay mà iini.net đã chia sẽ.

Thơ giã từ tình yêu buồn
Thơ giã từ tình yêu buồn (ảnh: internet)

XIN GIÃ TỪ...

Thơ: Hoàng Hôn Tím
Mình chia tay nhé bạn lòng ơi,
Tri kỹ tri âm... hết thật rồi.
Tình như mây bay và gió thoảng,
Hợp tan... tan hợp...vạn sầu khơi..!

Thôi nhé từ nay đã mất nhau,
Câu yêu thương ấy cũng phai màu.
Cảm xúc thi từ không còn nữa
Chiều buồn quạnh quẽ...buốt tim đau.

Lối cũ ta về mây trắng bay,
Nghe sao nghẹn đắng mắt môi này.
Đôi câu tạ từ lần sau cuối...
Bạn hãy hiểu rằng...ta buông tay !!





ĐÃ HẾT
Thơ: Phạm Tâm
Đã hết thật rồi phải không anh
Từ nay giã biệt giấc mơ lành
Đêm khuya gối lẻ dòng châu đẫm
Bỗng thấy duyên mình đỗi mong manh

Hết rồi còn chi để vấn vương
Bờ môi lạnh giá má chẳng hường
Đường xưa lối cũ giờ hoang vắng
Quạnh tiếng thì thầm của người thương

Xin trả lại anh những tháng ngày
Của thời hai đứa nồng mê say
Ly biệt khởi đầu tình tan vỡ
Không hiểu vì đâu anh đổi thay???

ảnh chia tay
Chúng ta chia tay nhau mãi từ đây (ảnh: internet)

HẾT !!!
Thơ: Cảnh Dương
Hết thật rồi sao...trả hết người
Tình như gió thoảng quyện mây trôi
Ân tình vụn vỡ theo làn khói
Tình đến rồi đi... thật rã rời

Cũng biết bây giờ đã mất nhau
Người ơi nhắc nữa chỉ thêm sầu
Bao nhiêu kỷ niệm còn ghi dấu
Quạnh quẽ trong lòng một nỗi đau

Lối cũ mình ta nhẹ gót giày
Đường khuya một bóng hỏi ai hay
Hàng my nhỏ lệ người đâu thấy
Đã hứa trong lòng sẽ buông tay.





CÒN ĐÂU
Thơ: Đan Hạ
Còn đâu thuở ấy giấc say nồng
Người hỡi bây giờ có nhớ không?
Sao trong tim em niềm trống rỗng
Chiều buồn lại cứ ngỡ mùa đông.

Tan giấc mơ đời sẽ có nhau
Lời ai theo gió đã phai màu
Còn đâu tình cũ niềm yêu dấu
Để lại trong lòng những nỗi đau

Đã vỡ tan thôi giấc mộng lành
Còn gì mong đợi phải không anh?
Cách biệt từ đây chia đôi ngã
Chôn vùi ký ức quá mong manh.


GIỌT LỆ SẦU
Thơ: Anh Phương
Ta đã mất nhau giữa cuộc đời
Lệ sầu sao cứ mãi không vơi
Ai khơi chi nữa vùng ký ức
Thệ hứa hôm nao đã đổi dời

Đôi ngã chia xa rẽ mộng tình
Nào ngờ cuộc sống quá điêu linh
Người đi cho nữa hồn ta chết
Chôn giấu trong tim một bóng hình

Tim ơi nỗi nhớ mãi vơi đầy
Cạn chén ân tình vẫn cứ say
Hoàng hôn lối cũ sầu hiu hắt
Bởi vắng nhau rồi gió lắt lay !

Status hay cho người mới chia tay
Ngày buồn và dài lê thê (ảnh: internet)

LUYẾN TIẾC

Thơ: Chương Nguyễn
Tiếc nhớ làm chi để ngậm ngùi?
Đường đời khắc khoải mấy ngày vui?
Lạc nẻo yêu thương tình ngây dại,
Với nỗi đớn đau thế ngọt bùi?

Trăng đứng tự tình tiêu điều khóc
Đêm chẳng chung lời với nước mây
Hình bóng ai về trong sương khói
Khiến cho nỗi nhớ cứ vơi đầy

Đem khối ân tình chôn đáy mộ
Thì thôi xa nhé dấu yêu đầu
Sao thoáng nghe như tình ai đó…
Bước lạc bồn chồn ánh trăng cao.
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm thơ giã từ tình yêu, luyến tiếc cho cuộc tình đã đi qua trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-02-25T10:32:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:48:09Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Chùm thơ giã từ tình yêu, luyến tiếc cho cuộc tình đã đi qua"
  1. TRÁI NGANG.
    U buồn ngang trái kể từ đây
    Đêm đêm gối nhỏ lệ tuôn đầy
    Đường tình không còn chung một lối
    Chỉ còn ôm nuối tiếc cho nhau

    Tình kia đã vỗ cánh bay đi
    Tiếc thương,vương vấn nữa làm gì
    Bao lời ước thề xưa năm cũ
    Bây giờ xin trả lại trăng sao

    tạ từ trong đêm thật chua cay
    Nghe sao giá buốt trái tim này
    Không còn có nhau thì thôi nhé
    Ôm hận thương đau đến muôn đời.
  2. TRỐNG VẮNG
    Ngọn gió chiều nay thổi buốt lòng
    Đường về heo hút rộng mênh mông
    Chia tay bạn hữu ươm sầu đắng
    Lê gót buồn tênh dạ trống không

    Mật đắng ai trao dạ xuyến xao
    Nghoảnh đời bạc bẻo cái tôi cao
    Tri nhân ..tri diện ..duyên tan giã
    Phận giữ..tình xa..vẫy tay chào .
  3. VẪN NHỚ.
    Bao năm rồi mà sao mình VẪN NHỚ .
    Không thể quên hình bóng của người thương.
    Bao năm rồi dù cách trở muôn phương .
    Những kỷ niệm luôn luôn như bên cạnh

    Vẫn đồng hành vẫn từng bước dõi theo .
    Từng lúc buồn, lúc vui cùng khắng khít .
    Nhớ về nhau chẳng có lúc nào quên .
    Câu chúc nhau luôn sống đời Hạnh Phúc
Gửi bình luận

Sửa bài đăng