1001 ảnh bìa facebook cho con gái với câu nói buồn, tâm trạng

30/6/17
(iini.net) Tổng hợp ảnh bìa facebook dành cho con gái, chị em phụ nữ với những câu nói buồn, tâm trạng.
Những lúc bạn đang buồn muốn thể hiện tâm trạng đó ra thì việc tạo cho mình một tấm ảnh bìa khá đồng cảm dưới đây thật là hay, vừa đẹp vừa gửi gắm nhiều ý nghĩa đến mọi người...

1001 ảnh bìa facebook cho con gái với câu nói buồn, tâm trạng

Khoảng cách này..chẳng hóa giải được đâu
Thôi cứ thế..mình hai người ,hai lối..
Đừng trách em sao vẫn còn nông nổi
Nghi ngờ hoài..những tình cảm của anh!

ảnh bìa đẹp cho con gái

Khoảng cách này thôi cứ kệ đi anh..!
Mình im lặng..và..chia xa anh nhé
Nhớ anh nhiều...em cười thôi...rất khẽ..
Ngăn lòng mình đừng khắc khoải ...yêu thương..!

ảnh bìa buồn cho con gái

Rồi mai kia, mỗi đứa một con đường
Em sẽ sống với nổi niềm thương nhớ..
Giữ trong lòng, biết bao điều ..trăn trở..!
Gửi đến anh...những nổi nhớ...lặng thầm






ẢNH BÌA FACEBOOK CÔ GÁI BUỒN


ảnh bìa tâm trạng cho con gái

Tình kia đã chết trong anh
Tim em dấu kín để dành bấy lâu
Tình yêu lắm sắc nhiều màu
Dạy cho em biết ..nổi đau dại khờ..!

ảnh bìa tình yêu buồn cho con gái

Yêu anh em quá ngây thơ
Trãi bao năm tháng ..vẫn chờ vẫn yêu
Ngày xưa anh hứa bao điều
Sao giờ quên hết ..tình yêu đâu rồi..?


ảnh bìa tình yêu buồn cho con gái đang yêu

Chỉ còn em với em thôi...
Nhớ thương thương nhớ ..để rồi cach xa...!

ảnh bìa con gái vừa đẹp vừa buồn

Lời yêu kia xin gửi vào mây gió
Rồi một ngày tình đó sẽ nhạt phai
Đừng vấn vương ôm mãi một hình hài
Đừng thổn thức con tim này nữa nhé

ảnh bìa con gái vừa dễ thương vừa buồn

Em chẳng muốn con tim mình rơi lệ
Bởi đau lòng vì chẳng thể yêu anh
Trời vẫn đẹp và nắng vẫn trong xanh
Mà hai đứa bỗng nhiên thành xa lạ

ảnh bìa cho con gái với câu nói buồn

Chuyện trái tim hỏi làm sao biết được
Yêu người này, tạo vết xước người kia
Tiếng của lòng làm sao thể sẻ chia
Làm sao thể gọi tình kia nở rộ.






ẢNH BÌA TÂM TRẠNG DÀNH CHO CON GÁI


ảnh bìa con gái khi yêu đẹp

Chỉ cần nghe lời dịu dàng tha thiết
Chút ân cần để biết được quan tâm
Lời yêu thương dẫu chẳng dám thì thầm
Niềm hạnh phúc trong lặng câm ...bừng sáng !

ảnh bìa đẹp dành cho phái nữ

Em mỉm cười nhìn mây bay phiêu lãng
Nỗi nhớ người theo ngày tháng êm trôi
Trái tim ai đang xao xuyến bồi hồi
Mong nhớ lắm nhưng đành thôi...lặng lẽ

ảnh bìa dễ thương dành cho nữ

Dẫu biết rằng mình có duyên không nợ
Bóng dáng người vẫn mãi ở trong tim
Tình yêu kia thôi hãy cố nén kìm
Hạnh phúc sẽ không chìm vào quên lãng !


Ảnh bìa đẹp con gái khi yêu

Cứ hững hờ như thế để rồi quên
Và chẳng thể gọi tên nhau lần nữa
Cứ lạnh lùng xua tan đi ngọn lửa
Bởi biết rằng lời hứa đã nhạt phai

ảnh bìa tâm trạng cho nữ

Cứ miệt mài dõi theo bước chân ai
Rồi lặng lẽ trong mệt nhoài buốt giá
Cứ thờ ơ để mình thành xa lạ
Con tim này cũng hóa đá vậy thôi

ảnh bìa tâm trạng buồn man mác cho con gái

Chỉ một mình ta lẻ bóng đơn côi
Mới chợt hiểu tình đời nhiều gian dối
Có lẽ rằng ta tin người quá vội
Sống chân thành là cái tội hay sao ?

ảnh bìa yêu thương dành cho con gái

Có lẽ rằng ta chẳng thuộc về nhau
Nặng mang chi cho lòng đau tan nát
Cuộc đời này phải đâu là khúc hát
Sao dại khờ khao khát một trái tim ?






ẢNH BÌA CÔ GÁI VỚI CÂU NÓI BUỒN


ảnh bìa con gái buồn nhất

Có lẽ rằng chỉ nên thế ...lặng im !
Chẳng nhớ nhung để tìm về ký ức
Chuyện ngày qua chôn sâu nơi lồng ngực
Không muộn phiền thổn thức một tình yêu !

ảnh bìa con gái đau khổ

Ngã ba đường người bỏ lại mình ta
Chạy theo thứ xa hoa cùng người khác
Ta đớn đau bước về trên sa mạc
Dỗ dành mình người đi lạc đó thôi


ảnh bìa cô gái cô đơn

Chuyện tình buồn như thế lặng lẽ trôi
Ta vẫn sống giữa thói đời bạc bẽo
Người quay đi con tim này lạnh lẽo
Cố gượng cười mà héo hắt lòng đau

ảnh bìa cô gái buồn cho facebook

Nỗi buồn này sao chẳng thể qua mau
Để ta mãi ôm nỗi sầu nhân thế
Sao giờ đây mắt bỗng khô dòng lệ
Đối diện người..sao lại thế ...dửng dưng

ảnh bìa tâm trạng cho con gái sử dụng facebook

Người quay về ngỏ ý được đi chung
Con đường cũ đã từng vui sánh bước
Ta vô cảm chẳng làm sao hiểu được
Trái tim mình, mộng ước đã nhòa phai

cover facebook dành cho con gái

Nào còn gì để nghĩ tới tương lai
Sao lại nói mãi hoài lời tha thiết
Trái tim yêu của ngày xưa đã chết
Chẳng còn gì sau vết xước hôm qua

cover facebook dành cho phái nữ

Người đi rồi, mọi thứ cũng phôi pha
Đừng tiếc nuối chuyện đôi ta từng có
Bởi ngày xưa người đành tâm rũ bỏ
Hãy xem tình như ngọn gió heo may !






ẢNH BÌA TÂM TRẠNG NHẤT DÀNH CHO CON GÁI


timeline cover cho con gái đang yêu

Giã biệt nhé chuyện tình yêu ảo vọng
Đã bao ngày làm cháy bỏng hồn ta
Chẳng một lời từ tạ lúc chia xa
Niềm thương nhớ cũng như đà vụn vỡ

ảnh bìa con gái yêu buồn

Chưa yêu thương mà sao thành tình lỡ
Hứa hẹn đâu mà dang dở lời thề
Có lẽ nào chỉ ta với u mê
Bởi ngốc nghếch nên vụng về ngộ nhận

anh bia con gai buon

Giã biệt nhé chẳng bao giờ oán hận
Chẳng bao giờ hờn giận một người dưng
Những dấu yêu ai vừa ngỏ ngập ngừng
Sao bỗng chốc như chưa từng tồn tại

anh bia con gai that tinh

Có lẽ nào chỉ riêng mình khờ dại
Chỉ riêng mình ôm mãi ảo vọng thôi
Chuyện tình kia như gió thoảng bên đời
Trong lặng lẽ còn mình tôi lượm nhặt !

ảnh bìa con gái thất tình

Nếu mình đừng gặp gỡ nhớ thương nhau
Thì giờ đây nỗi đau không hiện hữu
Nếu yêu thương chỉ là trong mộng ảo
Thì đôi mình đâu phải vướng bận tâm

ảnh bìa con gái thất tình

Nghĩ về người, một thoáng buồn xa xăm
Một thoáng xót xa âm thầm cay đắng
Một thoáng ưu tư lòng sao mang nặng
Một thoáng u hoài sâu lắng cả trời mơ

ảnh bìa facebook con gái khóc vì người yêu

Nếu ta đừng gặp gỡ giữa vần thơ
Đừng trò chuyện đừng mộng mơ ảo vọng
Chắc hẳn rằng cõi lòng không dậy sóng
Ngọn lửa tình đâu cháy bỏng con tim






ẢNH BÌA FACEBOOK ĐẸP DÀNH CHO CON GÁI


ảnh bìa con gái khóc vì tình yêu buồn

Phút ban đầu nếu mình cứ lặng im
Mọi nhớ nhung cũng chìm trong lặng lẽ
Nụ tình yêu sẽ không bao giờ hé
Không mỏi mòn không tránh né không đau !

ảnh bìa con thất tình nhớ người yêu cũ

Thôi anh nhé từ đây đành xa cách
Anh đừng buồn đừng oán trách được không
Lời yêu thương như rót mật vào lòng
Xin trả lại giữa mênh mông tình ái

ảnh bìa facebook con gái nhớ người yêu cũ

Chẳng có gì trên đời là mãi mãi
Thương nhau rồi thì cũng phải cách xa
Chuyện tình buồn trong quá khứ chúng ta
Hãy cứ để cho nhạt nhòa anh ạ

ảnh bìa con gái khóc thật đẹp cho facebook

Từ bây giờ mình thành người xa lạ
Hai con đường là hai ngã xa xôi
Yêu thương nhiều cũng đến lúc phai phôi
Kỷ niệm cũ cũng trôi vào quên lãng

ảnh bìa nữ xinh đẹp khóc vì tình yêu

Hãy cùng em quên đi bao ngày tháng
Hai đứa cùng phiêu lãng giữa trời mơ
Còn gì đâu mà cứ mãi ngóng chờ
Cho nhói buốt cả hồn thơ lạnh lẽo !

ảnh bìa cô gái xinh đẹp khóc buồn

Trả cho người cả ngàn nỗi nhớ mong
Ta hờ hững bởi sợ lòng xáo trộn
Biết yêu thương sẽ khiến tim bề bộn
Nên có tình lẫn trốn những vấn vương

ảnh bìa cô gái đau khổ vì thất tình

Chẳng có duyên sao thể bước chung đường
Không vướng nợ cũng ngàn phương cách trở
Người dưng ơi đừng yêu thương lầm lỡ
Khi chúng mình mỗi đứa ở một nơi






ẢNH BÌA CÔ GÁI DỄ THƯƠNG VỚI CÂU NÓI HAY


ảnh bìa cô gái buồn nhớ người yêu

Gửi cho người ngàn nỗi nhớ chơi vơi
Ta giữ lại một mình thôi...lặng lẽ
Trước cuộc đời ta thấy mình nhỏ bé
Trái tim này chẳng mạnh mẽ được đâu

ảnh bìa facebook cô gái buồn đi lang thang

Thôi cũng đành...mình lỗi hẹn duyên nhau
Còn vấn vương hẹn kiếp sau gặp lại
Bởi kiếp này tình chỉ là ngang trái
Phút yếu lòng khờ dại sẽ dần trôi

ảnh bìa cô gái xinh đẹp nhưng buồn

Từ bây giờ người nhé...cũng đành thôi
Những kỷ niệm của một thời mơ mộng
Hãy cùng ta nâng niu và trân trọng
Nhớ nhung này là ảo vọng mà thôi !

ảnh bìa facebook cô gái cuối đầu ngủ mơ

Người ấy đến giống anh khi xưa quá
Trái tim này ngỡ lạnh giá từ lâu
Vậy mà sao lại vương vấn u sầu
Tim lỗi nhịp quặn đau nơi lồng ngực

ảnh bìa cô gái tự trách lòng mình

Đã dặn lòng không yêu trong cách trở
Chẳng vấn vương tình dang dở xót xa
Hình bóng kia sao chẳng thể nhạt nhòa
Làm sao để cho lòng thôi day dứt ???

1001 ảnh bìa facebook cho con gái với câu nói buồn, tâm trạng

Em sợ lắm khi yêu thương lạc lối
Chén tình say, phút nông nổi dại khờ
Đứng trước người em bỗng hóa ngu ngơ
Cứ lóng ngóng mong chờ như đứa trẻ

(đang còn cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 ảnh bìa facebook cho con gái với câu nói buồn, tâm trạng trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-06-30T05:44:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-10-09T04:53:17Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "1001 ảnh bìa facebook cho con gái với câu nói buồn, tâm trạng"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng