1001 bài thơ ca ngợi Đất nước, Đảng & Bác Hồ kính yêu hay nhất

18/6/17
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ hay ca ngợi Đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu của cả dân tộc.


Chùm thơ ca ngợi Đất nước, Đảng & Bác Hồ kính yêu
Chùm thơ ca ngợi Đất nước, Đảng & Bác Hồ kính yêu (ảnh: internet)

THƠ CA NGỢI ĐẤT NƯỚC

Những bài thơ hay ca ngợi đất nước với những truyền thống tốt đẹp. Chùm thơ thể hiện sự tự hào về Tổ Quốc với những chiến công, thành quả đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ. Ngoài ra còn ca ngợi Bác Hồ kính yêu và sự lãnh đạo tài tình của Đảng trong thời chiến cũng như thời bình..

#01. ()

ĐẤT NƯỚC TÔI - Thơ: Mami Vam

Mấy mươi năm lặng yên rồi tiếng súng
Ngày từng ngày xây dựng đẹp quê hương
Từ nông thôn đến thành thị phố phường
Đoàn kết tốt noi theo gương của Bác.

Đất nước ta ngày từng ngày đổi khác
Giàu đẹp hơn với biển bạc rừng vàng
Trong lòng dân luôn phấn khởi hân hoan
Đã có Đảng thắp lên niềm tin sống.

Đảng cho ta niềm tin yêu khát vọng
Sống ấm no hạnh phúc ở tương lai
Hướng bước đi cho tuổi trẻ ngày mai
Ngẩng cao đầu chặng đường dài phía trước.

Rất tự hào dân tộc mình có được
Chí kiên cường không lùi trước ngoại xâm
Đất nước ta lịch sử bốn ngàn năm
Người dựng nước người có công giữ nước.


#02. ()

TỔ QUỐC & TÌNH YÊU! - Thơ: Phạm Hùng

Tôi tìm mãi bóng hình Đất Nước
Ôi hai từ "Tổ Quốc" thiêng liêng!
Tổ tiên tháo xích đập xiềng
Đầu rơi, máu chảy khiến nghiêng núi đồi!

Thấy trong tiếng à ơi của Mẹ
Làng quê tôi nghìn vẻ nhọc nhằn
Nắng vàng khiến tóc Chị quăn
Sương đêm nặng gánh, Bà oằn cả lưng!

Cô giáo dạy, trên từng tấc đất
Tử sĩ còn phảng phất hồn vương
Nước tôi, khắp mọi nẻo đường
Chiến công hiển hách, đau thương chất đầy!

Tôi thấy rõ bàn tay chai sạm
Lúc Cha già vỡ đám ruộng hoang
Mồ hôi đổi hạt thóc vàng
Mồ hôi chảy xuống để mang trái về.

Tôi nghe được hàng tre khẽ hát
Bông bưởi cười ngào ngạt hương đưa
Tôi nghe cả tiếng rặng dừa
- Đừng lo tìm kiếm...cậu chưa biết à???

Hồn Đất Nước...bao la, rộng trải
Nhưng chính là những mái nhà tranh
Vườn quê cây trái ngọt lành
Cả nơi phố thị...đèn xanh, đỏ, vàng.

Có ở cả rừng hoang, biển sóng
Trong gió mưa, sương đọng lá mềm
Ẩn trong ngày, lẫn vào đêm
Khi chiều nắng tắt, lúc thềm trăng treo.

Tôi lẳng lặng nhìn theo cơn gió
Nhắm mắt và nghe cỏ xôn xao
Bỗng dưng...tôi thấy nghẹn ngào
"Hồn thiêng Đất Nước"...làm sao phải tìm.

Nằm ở giữa trái tim nhỏ bé
Cảm nhận đi...thấy sẽ sáng lòa
Tình yêu nhân thế bao la
Hai từ TỔ QUỐC mái nhà thiêng liêng!

thơ ca ngợi quê hương Việt Nam
thơ ca ngợi quê hương Việt Nam (ảnh: internet)

#03. ()

ĐẤT NƯỚC QUÊ MÌNH - Thơ: Phú Sĩ

Đất nước quê mình lịch sử bốn ngàn năm
Những khúc quân hành vẫn ngân vang trong gió
Bầu trời bình yên thắm bao dòng máu đỏ
Những đứa con yêu ngày đó chẳng quay về

Đất nước quê mình lịch sử vẫn còn ghi
Mỗi dấu chân đi gói hành trang vạn lý
Đồng đội bên nhau những ân tình tri kỷ
Nỗi nhớ tình yêu năm tháng vẫn vẹn gìn

Đất nước quê mình tưởng nhớ cuộc trường chinh
Mãi mãi tuổi hai mươi tạo nên hình của nước
Những mái đầu xanh còn chưa vui hẹn ước
Gửi lại quê hương non nước trái tim hồng

Đất nước quê mình còn đó những ước mong
Những bàn tay chung góp xây đời khát vọng
Tuổi trẻ hôm nay nối tiếp trang truyền thống
Để quê hương mình mãi mãi vọng lời ca.

#04. ()

TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC TÔI - Thơ: Đức Trung

Tôi yêu Đất nước của tôi
Bao la đồng lúa, ngát đồi chè xanh
Từ nông thôn đến thị thành
Người dân đôn hậu, hiền lành mến yêu.

Tôi yêu những buổi chiều chiều
Vi vu tiếng sáo cánh diều bay cao
Tôi yêu từng cái bờ ao
Mùa hè tắm mát ta trao nụ cười.

Biển Đông xanh tận chân trời
Từng đoàn tàu cá ra khơi rộn ràng
Triều lên sóng biển mênh mang
Bình minh tàu đã đầy khoang cá ngừ.

Tôi yêu Đất nước vào thu
Bầu trời xanh thắm, lời ru ngọt ngào
Đêm rằm Tháng Tám rước sao
Bao nhiêu kỷ niệm tràn vào tuổi thơ.

Tôi yêu trái mận, trái mơ
Sầu riêng, măng cụt, trái bơ, trái xoài.
Tôi yêu cả dáng áo dài
Nghiêng nghiêng vành nón bóng ai đợi chờ!

Tôi yêu tiếng hát, lời thơ
Ngàn năm thương nhớ bao giờ cho nguôi!
Tôi yêu giọng nói tiếng cười
Và yêu Đất nước, con người Việt Nam.

thơ tình yêu quê hương đất nước
thơ viết về tình yêu quê hương đất nước (ảnh: internet)

#05. ()

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI - Thơ: Chu Lai

Mấy ngàn năm lịch sử vẫn in hằn
Ôi tổ quốc khó khăn nào có ngại
Bao cuộc chiến vẫn ghi bền mãi mãi
Và nước Nam ta phải giữ muôn đời

Lá quốc kỳ đỏ rực khắp mọi nơi
Một điều rõ tuyệt vời công của Bác
Những năm tháng đấu tranh làm tóc bạc
Vị thánh hiền lỗi lạc cứu toàn dân

Việt Nam ta rạng rỡ nước trong ngần
Bao kẻ địch vùi thân vì sợ khiếp
Bởi ta có núi và sông trùng điệp
Hậu phương bền đạn tiếp mở đường soi

Cả nước ta chung bởi một giống nòi
Ơn mãi Đảng sáng soi vì Tổ Quốc
Năm điều dạy Bác ghi đời phải thuộc
Chung một lòng giữ đuốc rực trời xanh

Dân ấm no hạnh phúc thật an lành
Ôi tổ quốc thắm xanh nhờ có Đảng
Xuân lại đến Việt Nam càng rực sáng
Tên Bác Hồ chói rạng ánh bình minh.

*** Mời bạn xem thêm loạt thơ quê hương với tình yêu làng quê & nỗi nhớ..

#06. ()

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI - Thơ: Hồng Ngoãn

Đất nước tôi bốn ngàn năm lịch sử
Đã chìm trong bao khói lửa chiến tranh
Giờ đây sóng bước quân hành
Không quên xương máu cha anh giữ gìn

Lòng yêu nước vẫn vẹn nguyên không đổi
Chí anh hùng mãi vọng tới ngàn sau
Dệt nên trang sử thắm màu
Để cho thế hệ mai sau dõi về

Một dân tộc vốn chẳng mê tiếng súng
Nhưng một khi giặc đã đụng tới mình
Sẵn sàng dùng sức bình sinh
Đánh cho lũ giặc tan tành xác thây

Một đất nước với bề dày giông bão
Giờ mọc lên một diện mạo tươi màu
Sánh cùng cường quốc năm châu
Như lời của Bác thuở đầu ước mơ

Chúng ta hãy đừng thờ ơ quên lãng
Những con người đã làm rạng núi sông
Bờ đê, dốc đá ,cánh đồng
Nơi anh ngã xuống máu hồng nhuộm xanh!

thơ quê hương Việt Nam
thơ quê hương Việt Nam (ảnh: internet)

#07. ()

QUÊ HƯƠNG TÔI - Thơ: Nguyễn Nhật

Mảnh đất nào đây mang hình chữ S
Ưỡn ngực vươn cao hình dáng của Rồng
Ngắm mặt biển đông xanh màu biêng biếc
Vút tận mây trời một thuở Thăng Long

Có những chàng trai đi về biển rộng
Đón ánh mặt trời vào buổi hồng hoang
Sức mạnh kình ngư đạp bằng con sóng
Thách đố cuồng phong chí cả ngang tàng

Có những nàng tiên nương chiều thấp thoáng
Đôi má ửng hồng lấm giọt mồ hôi
Cất giọng hò như sương mềm lãng đãng
Em gửi chút tình bóng gió xa xôi

Có phải Việt Nam thăng trầm lửa khói
Có Mẹ của tôi khắc khổ, nhân từ
Có máu Cha Ông rơi vì Tổ Quốc
Có những chuyện đời canh cánh riêng tư

Tự hỏi giờ đây nơi miền viễn xứ
Có phải mình ta thao thức đêm trường
Lẳng lặng mà nghe trong hồn thứ lữ
Thoáng chợt bồi hồi hai tiếng QUÊ HƯƠNG..

#08. ()

ĐẤT NƯỚC MÌNH - Thơ: Bằng Lăng Tím

Đất nước mình đẹp lắm phải không anh
Hoa đua nở ngát xanh màu hy vọng
Biển chiều tím xô bờ muôn con sóng
Cuối chân trời nắng chín mọng vàng mơ

Đất nước mình như một khúc tình thơ
Sông uốn lượn ôm bờ yêu say đắm
Bức tranh nhỏ ai vẽ màu đẹp lắm
Cánh đồng vàng lúa ngậm sữa thơm hương

Đất nước mình nối dài những con đường
Nam tới Bắc yêu thương liền một dải
Câu hát ví hội xuân này trở lại
Mình trao duyên thắm mãi mối tơ hồng

Đất nước mình rừng trải rộng mênh mông
Tre xanh thẳm gậy tầm vông giữ nước
Bao trang sử Cha Ông ta có được
Để ngày nay con cháu bước yên bình...

Thơ ca ngợi đất nước và chủ tịch Hồ Chí Minh
Thơ ca ngợi đất nước và chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: internet)

#09. ()

Ý ĐẢNG - LÒNG DÂN - Thơ: Chử Văn Hòa

Đất nước mình đây đẹp lắm thay
Con người đức độ mến thương này
Bao đời đoàn kết lòng chung thủy
Vạn kiếp giao hòa dạ chẳng lay

Có Đảng chỉ đường tâm mãi sáng
Lòng Dân một hướng trí luôn bày
Xây thành chiến lũy con người hãy
Hiệp sức công thành nắm chặt tay.

#10. ()

QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM - Thơ: Bằng Lăng Tím

Dải chữ S Việt Nam tươi đẹp
Thuở Cha Ông súng thép đạn đồng
Kết đoàn gìn giữ non sông
Cháu con tiếp bước một lòng dựng xây

Từ Móng Cái về đây đất Mũi
Biển trải dài rừng núi non xanh
Hàng cây chắn lũy giăng thành
Ríu ran chim hót trên cành vui sao

Đồng lúa trổ rì rào gợn sóng
Cánh cò chiều lưng cõng hoàng hôn
Câu ca lắng đọng tâm hồn
Việt Nam ta đó yêu hơn thật nhiều

Phù sa đắp phì nhiêu màu mỡ
Sông xuôi dòng nặng chở yêu thương
Thênh thang ta bước trên đường
Niềm vui hạnh phúc quê hương đẹp giàu.

Bạn vừa xem qua chùm thơ ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng & Bác Hồ kính yêu. Những sáng tác mới hơn sẽ được chúng tôi cập nhật liền tục!..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ ca ngợi Đất nước, Đảng & Bác Hồ kính yêu hay nhất trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-06-18T06:56:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-28T15:09:21Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 7 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ ca ngợi Đất nước, Đảng & Bác Hồ kính yêu hay nhất"
  1. Quê hương rạng rỡ đẹp tương lai ,
    Đất Việt trời Nam một dải dài.
    ĐôngHải trào dâng ngàn đợt sóng,
    Trường Sơn uốn lượn một vành đai.
    Thăng Long Hà Nội cao thân đứng,
    Đồng lúa Tháp Mười rộng cánh bay.
    Khúc ruột miền Trung Đà Nẵng - Huế,
    Sài Gòn viên Ngọc sắc không phai.
  2. ĐẤT NƯỚC TÔI
    Thơ Sinh Hoàng

    Đất nước tôi cong cong hình chữ S
    Từ Hà Giang lũng Cú đến Cà Mau
    Biển Đông mênh mông sóng vỗ dạt dào
    Chập trùng quần đảo sóng gào ngạo nghễ

    Dãi Trường Sơn khung sườn chắc chắn
    Tạo dáng Việt Nam rộng mở hai đầu
    Hai vựa thóc hai bầu sữa mẹ
    Chín mươi triệu người con quấn quýt bên nhau

    Đất nước tôi tươi đẹp thắm màu
    Máu đỏ da vàng bốn ngàn năm góp lại
    Dân nước tôi giàu lòng nhân ái
    Sống vẹn tình nặng nghĩa yêu thương

    Dân tộc tôi dân tộc kiên cường
    Sẵn sàng hy sinh vì tự do độc lập
    Dân nước tôi anh hùng bất khuất
    Bảo vệ quê hương chẳng chịu cúi đầu

    Dân tộc tôi luôn đoàn kết bên nhau
    Thành sức mạnh chống quân xâm lược
    Già trẻ gái trai muôn người như một
    Quyết một lòng gìn giữ non sông

    Rạng rỡ Bạch Đằng Hàm Tử Chi Lăng
    Gò Đống Đa mồ chôn quân giặc
    Điện Biên Phủ chiến công hiễn hách
    Ba mươi tháng tư Đại Thắng Mùa Xuân

    Đất nước tôi tươi đẹp muôn phần
    Đang vững bước trên đường đi tới
    Việt Nam ơi! Ngời tương lai mới
    " Tổ Quốc diệu kỳ đất nước của mùa xuân"
  3. TỔ QUỐC TÔI.
    ( ngũ độ thanh )
    ***** +++++*****
    Lịch sử ầm vang đó những lời.
    Triền miên khói lửa giọt sầu rơi.
    Tình Cha vẫn ngập tràn sông núi.
    Nghĩa Mẹ còn vương toả đất trời.
    Rộn rã xuân về trên khắp nẻo.
    Tưng bừng hạ đến trải ngàn khơi.
    Người con nước Việt lòng kiêu hãnh.
    Tổ Quốc bình yên mãi rạng ngời.
  4. Mãi mãi tuổi hai mươi tạo nên hình của nước ...!
    - Đọc bài thơ thêm tự hào về cha ông đã hy sinh để bảo vệ đất mẹ Việt Nam!
  5. Bài thơ thật hay ! Cảm xúc thật nhiều về đất nước , tháng 7 toàn dân kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ !!!
  6. TỰ HÀO VIỆT NAM

    VIỆT...Nam đất nước ta ơi
    NAM...hay là Bắc đều người Việt Nam
    HAI...miền Nam Bắc kết đoàn
    TIẾNG...thơm từ thuở con Rồng cháu Tiên

    TỰ...mình tranh đấu đi lên
    HÀO...hùng chí khí tạo nên một thời
    MÓN...ăn cũng thật tuyệt vời
    NGON....lành thực khách khắp nơi đổ về

    ĐẶC...điểm nhiều món đồng quê
    SẢN...xuất xưa chính là nghề nhà nông
    GỬI....người tình cảm ấm nồng
    TRAO...đi tất cả tấm lòng Việt Nam

    BAO...năm vất vả khó khăn
    NGƯỜI...Việt ta chẳng một lần đảo chao
    "VIỆT NAM HAI TIẾNG TỰ HÀO
    MÓN NGON ĐẶC SẢN GỬI TRAO BAO NGƯỜI"
  7. Thảm cỏ xanh dệt nên hình chữ S
    Uốn vòng vòng nét chữ em xinh
    Dệt mộng tình hai miền Nam Bắc
    Son sắc chung tình mãi mãi bền lâu.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng