Chùm thơ tình Giáo đường buồn ngày Chúa nhật, đi Lễ 1 mình

21/7/17
(iini.net) Sau loạt thơ chủ nhật buồn & lãng mạn, mời các bạn đến với chùm thơ tình xướng họa Giáo đường buồn ngày Chúa nhật với tâm trạng cô đơn, lẻ loi, nhớ người yêu cũ,...

Chùm thơ tình Giáo đường buồn ngày Chúa nhật, đi Lễ 1 mình
thơ tình giáo đường buồn (ảnh: Ng Thanh Bình)

THƠ TÌNH GIÁO ĐƯỜNG BUỒN

Chùm thơ xướng-họa nói lên tâm trạng buồn, cô đơn trong ngày Lễ Chúa nhật...

#01. ()

GIÁO ĐƯỜNG KỶ NIỆM - Thơ: Hôn Tím Hoàng

Chúa Nhật buồn trời giăng mây tím,
Giáo Đường xưa em đến một mình.
Bơ vơ góc cũ lặng thinh,
Đơn côi dõi mắt kiếm tìm dư âm...

Nhớ chiều nao một lần sánh bước,
Giọt mưa thu lạnh ướt vai gầy.
Vẹn nguyên kỷ niệm nơi đây,
Người xưa xa vắng tháng ngày quạnh hiu?!

Lòng muốn quên càng nhiều nhung nhớ,
Ký ức nào còn đó chưa phai.
Âm thầm nỗi nhớ riêng ai,
Cho hoàng hôn tím trải dài niềm đau.

Người xưa ơi...tìm đâu ngày ấy ?!
Nhìn sương rơi chợt thấy chạnh lòng
Tiết trời đã chuyển sang Đông,
Nguyện xin với Chúa Hài Đồng xót thương !!

#02. ()

GIÁO ĐƯỜNG BUỒN - Thơ: Cảnh Dương

Ngày chủ nhật Giáo Đường em đến
Vẫn nơi đây chốn hẹn hôn nào
Sao lòng cứ thấy nao nao
Mình em một bóng, nghẹn ngào nhớ ai

Nhớ những bận kề vai sánh bước
Lòng nguyện cầu mãi được chung đôi
Sao nay vắng bóng anh rồi
Mưa Thu ướt lạnh đơn côi lòng đầy

Người bỏ lại em đây lặng lẽ
Hạt sương rơi, rớt nhẹ vai gầy
Hỏi rằng nơi ấy có hay
Có còn nhớ tới tháng ngày bên nhau

Hoàng hôn tím một màu thương nhớ
Giờ đôi đường kẻ ở, người xa
Nhớ ai mà lệ đẫm nhoà
GIÁO ĐƯỜNG KỶ NIỆM chia xa thật rồi.

thơ đi lễ tại giáo đường ngày chủ nhật buồn
thơ giáo đường 1 mình (ảnh: internet)

#03. ()

GIẤC MƠ SẦU - Thơ: Nguyễn Phương

Chiều Giáo Đường nghe lòng băng giá
Mùa Hạ này đôi ngã phân ly
Đêm trường lệ thắm hoen mi
Em đâu nghĩ đến những gì… mai sau

Thời gian có ngừng đâu anh hỡi
Tình trái ngang cũng bởi thiếu duyên
Cho em khao khát nỗi niềm
Bao năm lệ vẫn nổi chìm trang thơ

Chiều Giáo Đường bơ vơ bóng lẻ
Bước chân trần quạnh quẽ lòng đau
Tình nào vội vã qua mau
Để em cô độc đêm thâu một mình

Duyên ngang trái bóng hình nhung nhớ
Nỗi niềm riêng ngăn trở vì đâu…
Hoàng hôn gợi giấc mơ sầu
Mình em bước lẽ nổi đau ngút ngàn.

#04. ()

HỎI THẦM - Thơ: Chương Nguyễn

Chiều sương lạnh nữa hồn băng giá
Quanh mình...người xa lạ có đôi
Tình yêu tan vỡ mất rồi
Cho anh lẽ bước đơn côi một mình

Mong manh quá nên tình dễ vỡ
Lời thề nguyền muôn thuở không phai
Vườn yêu anh đã lạc loài
Còn đâu ước mộng trúc mai vẹn toàn??

Chiều Chúa nhật lòng buồn tê tái
Dang dỡ rồi tình ái đôi ta
Trầm buồn một khúc Thánh ca
Năm nao chứng giám nay xa ngàn trùng

Tiếng chuông ngân như chùng thinh lặng
Sương đêm buồn thấm lạnh hồn đơn
Hỏi thầm em có nhớ không
Giờ này năm trước thắm nồng tình yêu !!

thơ tình giáo đường kỷ niệm
thơ tình giáo đường kỷ niệm (ảnh: internet)

#05. ()

CHIỀU CHÚA NHẬT BUỒN - Thơ: Hoài Thương

Chiều Chúa Nhật trời buồn hiu hắt
Nghe tâm tư lạnh ngắt vô bờ
Mưa trôi nước chảy hững hờ
Nơi đây em chỉ bơ vơ một mình

Lòng thắm thiết xuân tình ngào ngạt
Hương bay đưa dào dạt tình quê
Người đi đã chẳng trở về
Ôn bao kỷ niệm mà tê tái lòng

Để phận đời long đong phiêu bạt
Trái tim này lưu lạc mãi đâu
Nhiều đêm lòng xót thương đau
Buồn thêm nức nở giọt sầu rưng rưng

Phượng mùa hạ tưng bừng khoe sắc
Đã mấy năm vắng bặt tin xa
Bao mùa thương nhớ đi qua
Lòng này đau xót tình ta chia lìa.


#06. ()

LỜI CẦU - Thơ: Trần Ngà

Mình quen bên Giáo Đường năm ấy
Dắt tay nhau quỳ dưới hang sâu
Chắp tay hai đứa nguyện cầu
Xin cho đôi lứa bên nhau suốt đời

Lời nguyện cầu Chúa ơi có thấu
Sao bây giờ lại vắng xa nhau
Giáo đường vang tiếng kinh cầu
Nửa đêm tan lễ bơ vơ trở về

Bờ môi khô tràn trề nước mắt
Mộng ước xưa đã khuất xa rồi
Lòng nghe cay đắng đầy vơi
Noel lại đến người ơi có về

Một mình em lê thê bước nhỏ
Bên giáo đường năm đó có nhau
Giờ đây lòng xót xa đau
Yêu nhau chi để xa nhau suốt đời.

Bạn vừa xem qua chùm thơ tình giáo đường buồn ngày chúa nhật, đi lễ 1 mình với tâm trạng nhớ người ấy do các thi hữu iini.net giao lưu và sáng tác. Mời bạn xem thêm chùm thơ buồn cho ngày cuối tuần:

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm thơ tình Giáo đường buồn ngày Chúa nhật, đi Lễ 1 mình trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-07-21T04:55:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-30T05:51:00Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Chùm thơ tình Giáo đường buồn ngày Chúa nhật, đi Lễ 1 mình"
  1. Chiều buồn em dõi tìm...quá khứ
    Bên em giờ mọi thứ đổi thay.
    Mùa thu qua được bao ngày,
    Mưa thu còn rụng rơi đầy lối đi.

    Em ngơ ngác hoen mi lệ thắm,
    Ngày hôm qua say đắm ân tình.
    Sao nay riêng lẽ một mình?
    Cô đơn tìm kiếm bóng hình ai qua !
  2. Chiều Chúa Nhật Giáo Đường em đến,
    Được bên người quyến luyến phút giây.
    Nghe hồn vui sướng ngất ngây,
    Xin Chúa chúc phúc ban đầy hồng ân.

    Quỳ bên nhau, thật gần với Chúa,
    Cùng trao lời khấn hứa sắt son.
    Xin Ngài thương xót chúng con,
    Suốt đời thắm thiết vuông tròn yêu thương.
  3. Nhớ hôm nào bên nhau đi lễ
    Quỳ bên anh em khẽ nguyện cầu
    Mong cho tình thắm tươi màu
    Chờ anh sắm sửa trầu cau rước nàng !!!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng