1001 bài thơ tình Nàng Thơ và Chàng Thơ hay với nhiều tâm sự

26/8/17
(iini.net) Mời các bạn cùng đến với những bài thơ hay viết về những "nàng thơ" & "chàng thơ" với nhiều tâm sự của người thi sĩ.. Đây là chủ đề tiếp theo sau loạt thơ tình yêu thật lãng mạn và nồng nàn mà iini.net đã chia sẽ...

thơ viết về Nàng Thơ
thơ viết về Nàng Thơ hay (ảnh: internet)

NÀNG THƠ

Thơ: Liên Phạm
Nàng thơ ơi, anh yêu em tha thiết,
Bởi thơ em thật nhuần nhuyễn tự nhiên.
Giống như em, tính cách rất dịu hiền,
Anh ước muốn, làm bạn thân tri kỷ...

Yêu biết mấy, em nàng thơ yêu quí,
Trải lòng mình theo gió cuốn đi xa...
Những tâm tư, tình cảm thật đậm đà
Cho ta thấy tâm hồn sao nồng thắm...

Em biết không, anh yêu em nhiều lắm,
Mong thơ em phải có nét vui tươi.
Và muốn môi em luôn nở nụ cười,
Tiếng khúc khích, lòng anh vui như hội.

Thiếu vắng em, anh buồn cả sáng, tối,
Em bên đời, tim anh thấy hoan ca...
Chỉ mong em, mãi duyên dáng đậm đà,
Anh dâng cả tâm hồn cho em đó...!





GỬI CHÀNG THƠ

Thơ: Nguyễn Minh Ngọc
Chàng trai à...tạm biệt nhé nghe anh
Chuyện hai ta đâu có thành sự thật
Hãy nghe em...mình đừng nên gặp mặt
Gần nhau rồi...để vương mắt...lệ rơi

Chàng trai à...dần quên nó đi thôi
Cố gắng lên...một mai rồi qua hết
Nghĩ làm chi bận lòng thêm mỏi mệt
Anh biết rằng...em hay viết nỗi đau

Chàng trai à...ở hai phía không nhau
Rất khổ tâm, em gởi câu xin lỗi
Chỉ là những vần thơ chiều viết vội
Nào dám mơ gì...hay dối anh đâu

Mượn tình anh để làm phép nhiệm màu
Lấy cảm xúc ghép từng câu, xếp chữ
Tập gieo vần nào nghĩ đâu thế chứ
Cũng chẳng ngờ...đây phép thử tình yêu

Thơ viết xong em cũng xoá rất nhiều
Bởi trong tim có bao điều khó nói
Nào đâu muốn để một ai gặng hỏi
Nên anh đừng giận dỗi những lời thơ.

Chàng trai à...đó chỉ chút mộng mơ
Bởi tại em quá dại khờ nên thế
Còn là yêu thì chúng mình không thể
Chàng trai à...tạm biệt nhé nghe anh!

anh yêu nàng thơ
anh yêu nàng thơ (ảnh: internet)

ANH YÊU NÀNG THƠ
Thơ: Chử Văn Hòa
Nàng có biết anh yêu nàng lắm
Ở bên nhau đằm thắm thiết tha
Từ bình minh đến chiều tà
Vui cùng nàng để rồi mà đắm say

Nàng bên cạnh cầm tay anh viết
Về tình yêu khúc triết lâm ly
Viết về cuộc sống diệu kỳ
Quê hương đất nước những gì quanh ta

Nàng đẹp lắm đúng là duyên số
Dù cho đời sướng khổ ra sao
Con tim nhịp đập dâng trào
Yêu nàng thơ đã ngấm vào trong anh

Giữ hạnh phúc ngọt lành êm ấm
Tình yêu anh đã thấm vào thơ
Xa nhau khao khát đợi chờ
Ở trong giấc ngủ anh mơ có nàng

Nàng đã đến nhẹ nhàng êm ái
Và nồng nàn thoải mái trong đêm
Hồn nhiên đầu gối vai mềm
Yêu nàng thơ tựa bên thềm trăng treo.





MÃI YÊU
Thơ: Dương Tuấn
Đêm buồn thả mộng kiếm nàng thơ
Người ngoảnh mặt đi quá hững hờ
Buổi ấy quen nhau mùa phượng nở
Bây chừ ly biệt lá vàng trơ
Dù rằng ảo ảnh không duyên nợ
Đã biết viễn vông chẳng bến bờ
Tình thấm vào tim, xen nhịp thở
Nguyện lòng yêu mãi dẫu bơ vơ.

NÀNG THƠ TÔI YÊU

Thơ: Hoài Nam
Luôn hồi tưởng những ngày xưa yêu dấu
Nơi xứ người là bến đậu bình an
Đôi tình nhân đã hạnh phúc ngập tràn
Trong tâm khảm cơ man là kỷ niệm

Vòng tay ấm đôi mắt nhìn âu yếm
Ta sẻ chia không dấu diếm chuyện đời
Lòng chân thành như ngọn gió ngoài khơi
Như biển rộng như bầu trời xanh ngát

Những bài phú của tình yêu dào dạt
Cả âm vần những bản nhạc lời ca
Gửi cho em chữ tình nghĩa mặn mà
Khi thổn thức trái tim ta rung động

Nàng đã trao cho tôi nguồn nhựa sống
Luôn cạnh bên lấp khoảng trống u sầu
Cả khi buồn thao thức suốt canh thâu
Lẫn khi tủi luôn dốc bầu tâm sự

Nguồn cảm xúc reo vào từng câu chữ
Em tặng tôi chỉ ngôn ngữ giản đơn
Mà ngân nga trầm bổng tựa cung đờn
Mang ý nghĩa thẳm sâu hơn ghềnh thác

Tầm hiểu biết của một người lỗi lạc
Cũng ngợi khen và ghi tạc trong lòng
Một tâm hồn tinh khiết và sáng trong
Mới viết được những dòng thơ bất hủ!!!

nàng thơ trong anh
nàng thơ trong anh (ảnh: internet)

NÀNG THƠ TRONG ANH
Thơ: Chử Văn Hòa
Cứ tối đến nàng ơi anh nhớ
Mong nàng về luôn ở bên anh
Cho dù có thể mong manh
Nàng trong suy nghĩ để thành vần thơ

Từng câu chữ đợi chờ nét mực
Anh lần theo ký ức thời thời gian
Nàng như cơn gió mơn man
Cho anh thỏa mãn dâng tràn đắm say

Nàng nũng nịu cầm tay anh viết
Anh và nàng thân thiết lắm thay
Dòng thơ song thất bao ngày
Gắn câu lục bát đêm nay tuyệt vời

Nàng đem đến cho đời nhạc điệu
Nối vần thơ kỳ diệu tâm tình
Nàng còn mãi mãi nguyên trinh
Hai ta luôn có bóng hình của nhau

Thơ anh có hương cau thơm ngát
Nàng bên anh dịu mát tình người
Bốn mùa rực rỡ hoa tươi
Nàng trong anh cât tiếng cười yêu thương.





TÔI YÊU
Thơ: Chử Văn Hòa
Tôi yêu lắm nàng thơ tình đó
Nàng thơ ơi nàng có biết không
Tôi trao nàng một đóa hồng
Là tình yêu đẹp mặn nồng nàng ơi

Tôi sẽ gửi những lời tâm sự
Trao cho nàng bất cứ nơi đâu
Tôi buồn nàng cũng u sầu
Mắt nàng rớm lệ vò nhầu tim tôi

Cứ nhìn áng mây trôi lặng lẽ
Bình minh lên tô vẽ cảnh đời
Thầm thì tôi gọi nàng ơi
Tiếng yêu gói chặt vào lời trong thơ

Yêu lắm đấy trong mơ hẹn ước
Nàng cùng tôi vững bước đi lên
Hòa vào nhau thật vững bền
Tôi yêu nàng để nàng bên cạnh mình.

nàng thơ tôi yêu
nàng thơ tôi yêu (ảnh: internet)

MƠ BÓNG NÀNG THƠ
Thơ: Nguyễn Hiếu
Yêu thích lắm nàng thơ nhỏ bé
Đợi đêm về liền ghé qua thăm
Mặt em sáng tựa trăng rằm
Anh gom nét ngọc để găm vào hồn

Vắng mấy phút bồn chồn trong dạ
Ta yêu nàng..như lá yêu cây
Sao trời..yêu cả vòm mây
Bình minh yêu nắng đong đầy giọt sương

Nàng thơ vắng..đêm trường cô tịch
Nhạc vang rền..nào thích hát ca
Mùa xuân mà chẳng thấy hoa
Làm cho trời đất..rất là vắng tanh

Khi nàng đến..trên cành hoa nở
Nàng vắng rồi..buồn nhớ quên ăn
Đứng ngồi cảm thấy khó khăn
Tâm thì tức bực..cằn nhằn thâu đêm...

TÂM SỰ NÀNG THƠ

Thơ: Diệp Ly
Lời thơ buồn lắng đọng buốt lòng anh
Đêm trăn trở hóa thành dòng nước mắt
Nợ duyên xa vạn niềm đau chôn chặt
Điệu bổng trầm se thắt cả buồng tim.

Khách đa tình thao thức đợi từng đêm
Mơ dạo bước kiếm tìm trong giấc mộng
Để hồn mình thôi không còn lẻ bóng
Tháng năm dài hoài vọng chốn xa xăm.

Sương lạnh buồn em đợi ánh trăng trong
Bình minh đến em mong từng tia nắng
Chiều lang thang nhìn hoàng hôn vắng lặng
Nghe giọt sầu đắng mặn ở bờ môi.

Con dốc đời lê bước nhỏ đơn côi
Nhặt từng cánh hoa rơi chiều gió lộng
Đếm thời gian thả hồn theo con sóng
Ôm khối tình hoài vọng một người xa.

(đang cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ tình Nàng Thơ và Chàng Thơ hay với nhiều tâm sự trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-08-26T14:22:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:44:08Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 14 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ tình Nàng Thơ và Chàng Thơ hay với nhiều tâm sự"
  1. Nàng thơ à sao tình quá mong manh
    Bao thương nhớ giờ chòng chành lay động
    Nụ hôn xa giữa chiều hè gió lộng
    Mà vụt tan khi em bỗng giận hờn
  2. Chàng trai à đó thơ chỉ không hơn
    Em chẳng thể giận hờn đâu anh ạ
    Cũng không phải tình ta mong manh quá
    Bởi chúng mình nào có đã cùng nhau
  3. Giữa biển đời chật chội và nông sâu
    Hãy trao nhau mối duyên đầu tha thiết
    Không hờn giận và chẳng có nuối tiếc
    Cả đời này cứ mải miết trao nhau
  4. Chàng trai à...em hay viết thơ đau
    Anh đọc xong có nhiều câu không hiểu
    Vầng trăng tròn khuyết nửa rồi nên thiếu
    Giữa biển đời hai ta liệu...bên nhau
  5. Bài thơ rất dễ thương , lời giã biệt ngọt ngào nhưng đầy tâm trạng . Những ai yêu nàng thơ thì đừng giận dỗi những lời thơ nhé !
  6. Ôi bài thơ nghe những lời trìu mến
    Của một nàng đang tuổi hẹn hò duyên
    Niềm khắc khoải gieo rắc cứ triền miên
    Nên hồn thơ nghe êm đềm cõi dạ....
  7. Nàng Thơ
    Đã lâu rồi vắng bóng nàng thơ
    Tâm hồn cô quạnh Dạ thờ ơ
    Chuyện đời thế sự dâu với bể
    Nàng Thơ buồn ngoảnh mặt làm ngơ

    Dạ này Vương vấn Bao sầu nhớ
    Đêm về thao thức gối mộng mơ
    Người sao xa khuất bóng mịt mờ
    Thơ thẩn bên Song mãi đợi chờ

    Bao nhớ bao thương gửi mây gió
    Gửi tới nàng thơ chữ đợi chờ
    Tôi ở phương này nhớ nàng thơ
    Trọn đời ôm trọn niềm thương nhớ

    Để một đời bên em đó hỡi nàng thơ
  8. GHÉ THĂM NÀNG THƠ

    Tối về gõ cửa nàng thơ
    Hỏi xem nàng ngủ hay còn chờ ai
    Mưa rơi mưa suốt đêm dài
    Sao nàng không ngủ miệt mài đếm mưa

    Đếm từng giọt nhỏ giọt to
    Đếm thêm giọt nhớ giọt chờ từ ai
    Còn tôi đứng ở bên ngoài
    Thấy nàng ngồi đếm miệt mài mà thương

    Rồi lòng ta cứ vấn vương
    Nhìn qua khe cửa mà thương cho nàng
    Ngày xưa yêu một anh chàng
    Vaò hôm mưa bảo chàng thời bỏ đi

    Từ ngày hai đứa chia ly
    Chàng đi đi mãi chẳng khi nào về
    Bây giờ cuộc sống bộn bề
    Tôi thường hay tới vỗ về nàng thơ

    Tại sao nàng cứ mong chờ
    Cái ngừơi đã sống thờ ơ với mình
    Sao nàng không gửi ân tình
    Cho người đã sống với mình thật tâm

    Để cho ngừơi phải khóc thầm
    Đứng ngoài khe cửa âm thầm nhớ thương ....!!!!!
  9. MỘNG NÀNG THƠ
    Đã mộng tri âm nét bút nàng
    Bao ngày cứ đợi ở từng trang
    Đêm chờ tiếng gọi cùng nhau họa
    Sáng ngóng lời kêu đã xướng vang
    Dẫu biết văn vần luôn tả thực
    Nhưng rồi ngữ nghĩa cứ mơ màng
    Hòa thơ ước được vui cùng bậu
    Hạ bút từng câu chữ rộn ràng
  10. TÂM THƠ
    - Ngũ độ thanh
    - Bát vĩ đồng âm

    Dòng thơ dệt ý gửi cho nàng
    Chỉ mộng vai kề sánh những trang
    Điệu xướng rồng bay người thoả mãn
    Cung hòa phượng múa kẻ hò vang
    Đường thi để lại cần tươi sáng
    Lục bát còn lưu đủ rỡ ràng
    Ý đẹp bao từ ngâm mãi rạng
    Lời hay mấy chữ nghiệm mơ màng
  11. NGÓNG NÀNG THƠ

    Mấy bữa vườn thơ vắng bóng nàng
    Đợi chờ hồi hộp ngóng trong trang
    Thơ không kẻ họa buồn hiu hắt
    Phú chẳng người ngâm tủi mộng màng
    Câu xướng ngày nao chưa hết ý
    Vần gieo hôm đó vẫn còn vang
    Hãy mau trở lại vui cùng bậu
    Đối ẩm thi ca mãi rộn ràng.
  12. NÀNG THƠ CỦA TÔI

    Nàng thơ ơi! Người bạn lòng miên viễn
    Đã cùng ta ái luyến chẳng phôi phai
    Chẳng thể xa nàng dù chỉ một phút giây
    Nguyện thần phục dưới chân nàng mãi mãi

    Nàng hiểu không những chiều vàng nắng trải
    Được bên nhau lả lướt dệt cung đàn
    Những đêm trăng mơ màng thêu lối mộng
    Ta bên nàng mãi miết bước chân hoang

    Ta tôn thờ Nàng hơn tất cả nữ hoàng
    Nàng đã ngự trị trên ngôi cao chín bệ
    Hãy mãi cùng ta vui bước chân trần thế
    Ta yêu nàng dâu bể chẳng hề phai.
  13. NÀNG THƠ
    Mải việc anh đây bỏ bẫng nàng
    Bao ngày đắm đuối mối tình đang
    Lời hay mở lối luôn chờ đợi
    ý đẹp đi tìm vẫn ngóng mang
    Mỗi chữ im lìm tràn quyến luyến
    Từng câu thúc dục nối xôn xang
    Đong đưa ngẫu hứng cùng mơ mộng
    Ước được kề bên luống rộn ràng
  14. NÀNG XUÂN VÀ NÀNG THƠ
    Nàng xuân về, cùng với nàng thơ
    Xuân đẹp lắm! Lòng ta ngơ ngẩn
    Thơ quyến rũ! Hồn thêm lẩn thẩn
    Giữa hai nàng! Biết chọn ai đây

    Nàng xuân về, tô đẹp trời mây
    Cho hoa nở má hây hây đỏ
    Nàng thơ đến, thì thầm to nhỏ
    Cho cuộc đời, khúc nhạc yêu thương

    Ta phân tâm, khi ở giữa hai nàng
    Ai cũng đẹp, cũng mơ màng tha thiết
    Cả hai nàng, ta đều yêu da diết
    Có nàng xuân thì phải có nàng thơ...
Gửi bình luận

Sửa bài đăng