1001 bài thơ Vợ Chồng nghèo động viên nhau trong khó khăn

19/10/17
(iini.net) Cuộc sống kinh tế vợ chồng không phải ai cũng may mắn có được sự giàu sang, sung túc. Sau loạt thơ vợ chồng tình cảm và lãng mạn, xin mời các bạn cùng đến với những bài thơ vợ chồng nghèo khuyên nhủ, động viên nhau để vượt qua những khó khăn, gian khổ "đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn.."

thơ Vợ Chồng nghèo động viên nhau trong khó khăn
thơ vợ chồng nghèo động viên nhau vượt qua khó khăn (ảnh: internet)

DẤU YÊU À !
HÃY TIN VÀO NGÀY MAI !
Thơ: Thu Hà
Đêm khuya rồi ngủ đi nhé dấu yêu !
Dẫu cuộc sống còn bao điều trăn trở
Em biết mình đang lo vì nặng nợ
Nên thức hoài tìm lối gỡ tương lai.

Em hiểu mình thức trắng những đêm dài
Lo tính toán ngày mai cơm gạo đủ
Rồi ước mơ vợ không còn lam lũ
Sống an nhàn đêm giấc ngủ bình yên.

Ngày hôm qua xem ví gần hết tiền
Con lại sốt triền miên không chấm dứt
Anh thở than rồi trở nên buồn bực
Tự trách mình thiên chức chẳng làm nên.

Dấu yêu à ! Em tin chí vững bền
Cùng xây đắp trên tinh thần gắn bó
Mình bắt đầu từ những điều thật nhỏ
Sẽ có ngày gian khó cũng vượt qua.

Em sẽ mãi là người vợ mặn mà
Còn anh sẽ là người cha mẫu mực
Mình bên nhau xây gia đình hạnh phúc
Sống trọn đời vinh nhục cũng không xa !

***Xem thêm: 1001 bài thơ Vợ khuyên bảo Chồng quay về với gia đình thật hay

(đang cập nhật..)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Vợ Chồng nghèo động viên nhau trong khó khăn trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-10-19T02:52:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:44:07Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 6 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Vợ Chồng nghèo động viên nhau trong khó khăn"
  1. Hoa vẫn ngát thơm lòng ta
    Tình yêu say đắm đậm đà chẳng phai ,
  2. " Đêm khuya rồi ngủ đi nhé dấu yêu !
    Dẫu cuộc sống còn bao điều trăn trở
    Em biết mình đang lo vì nặng nợ
    Nên thức hoài tìm lối gỡ tương lai "

    Với 4 câu thơ mở đầu đó thôi tác giả đã muốn nói lên lời động viên an ủi của người vợ và quá hiểu chồng đang trăn trở, lo toan suy nghĩ và tìm cách tháo gỡkhi gia cảnh đang gia đoạn khó khăn...
    Tiếp câu:
    " Em hiểu mình thức trắng những đêm dài
    Lo tính toán ngày mai cơm gạo đủ "
    Một lời động viên , an ủi chia sẻ cần thiết để cùng nhau vượt qua hoàn cảnh khó khăn đó...

    Hỏi rằng ai trong hoàn cảnh này :
    " Ngày hôm qua xem ví gần hết tiền
    Con lại sốt triền miên không chấm dứt "
    Ai chẳng nảy sinh buồn bực rồi tự trách mình..

    Khổ thơ cuối tác giả đã thổi hồn thơ rất có hậu, mong ước mơ sẽ thành hiện thực với tương lai phía trước :
    "Em sẽ mãi là người vợ mặn mà
    ......................
    ..............
    Sống cuộc đời vinh nhục không xa "

    Thật đúng với câu :
    ( Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn )
    Bài thơ rất tuyệt và ý thơ rất sâu sắc em à.
    Cảm ơn em đã chia sẻ bài thơ hay !
  3. Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua.
    Ở đời có lúc này,lúc nọ.
    Chỉ cần ta cùng nhau vượt khó.
    Dẫu không giàu,nhưng sẽ đẹp hơn.
  4. Bài thơ là sự tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp, với một cuộc sống dung dị nhưng hiểu nhau, biết san sẻ và gánh vác giúp nhau. Dù việc nhỏ hay việc lớn cũng tìm được tiếng nói chung.
    Hay và vô cùng ý nghĩa!
    Cảm ơn em nhiều!
  5. Bên nhau ta hãy tin vào tương lai
    Ngày mai rồi tương lai mình sẽ sáng
    Bàn tay ấm cùng nhau ta nắm lại
    Gian khó rồi qua hạnh phúc sẽ thăng hoa
  6. ANH NGHÈO
    EM THƯƠNG
    Vợ chồng nghèo túng bấy lâu
    Bữa ăn đạm bạc cơm rau trứng gà
    Ngày đi làm mướn tăng ca
    Nhưng cũng chỉ đủ bữa ra bữa vào
    Thương em phận gái má đào
    Theo anh làm vợ cực khổ biết bao
    Anh nào có muốn trèo cao
    Lỡ thương lỡ mến biết sao bây giờ.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng