1001 bài thơ Mùa Xuân về hay, tình thơ Xuân 2018 đặc sắc mới nhất

23/1/18
(iini.net) Sau loạt thơ 8 chữ viết về Mùa Xuân, iini.net xin gửi đến các bạn chùm thơ Xuân về đặc sắc mới nhất viết chào đón năm mới 2018. Chúc tất cả chúng ta năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng.

thơ mùa xuân về hay
thơ mùa xuân về hay (ảnh: internet)

Xuân muôn đời vẫn là mùa của cảm xúc. Có ai không cảm thấy lòng mình hân hoan khi mùa xuân đến. Có ai không tìm thấy cho mình cảm giác bình yên khi được trọn trong vòng tay của người mình yêu. Xuân trở thành mùa của tình yêu khi lòng người trải rộng cho nhau lúc đó ta gần nhau hơn, ta như trẻ lại, bởi lúc đó mỗi chúng ta hoàn toàn rời bỏ những ngột ngạt, ồn ào, những lo toan vướng bận thường nhật trong cuộc sống để được ngắm nhìn chính mình, để nâng niu những điều giản dị và quý giá quanh ta mà mỗi ngày ta đã vô tình, thờ ơ với nó.

THẮM ĐẸP TÌNH XUÂN

Thơ: Bằng Lăng Tím
Xuân thắm đẹp muôn hoa đua nhau nở
Cúc bông vàng trước ngõ tỏa mùi hương
Bướm lượn bay bên những đóa hải đường
Đào nụ biếc giọt sương mai còn đọng

Hàng liễu rủ bên hồ nghiêng in bóng
Mặt trời cam chín mọng nắng dịu dàng
Chim chuyền cành cất giọng hót ngân vang
Mây tím mộng ngỡ ngàng nheo đôi mắt

Ừ Xuân thắm đã về rồi rất thật
Hương tỏa lan ngây ngất cả khoảng trời
Những muộn phiền năm cũ sẽ dần vơi
Đón năm mới tuyệt vời trao hạnh phúc

Ngọn lửa ấm thắp trong tim rạo rực
Nụ hôn đầu ký ức vẫn vẹn nguyên
Thắm tình Xuân mang đến khắp mọi miền
Xuân đoàn tụ bình yên ngôi nhà nhỏ.






XUÂN VỀ

Thơ: Quốc Phương
Xuân về tới.. đất trời như hòa quyện
Mây lang thang.. cùng gió nguyện chung đôi
Gió nhẹ đưa.. mây lơ lửng ngang đồi
Vương cành lá..để rơi tình sương đọng

Xuân về tới.. chim cùng nhau thi giọng
Ríu rít ca.. như đang ngóng tìm nhau
Dưới nắng xuân.. đang trải rộng sắc màu
Mang hơi ấm.. gửi vào câu tình tứ

Xuân về tới.. lộc non còn tư lự
Nhẹ nhàng hơn.. nghĩa cử với hoa xuân
Lộc vươn cành.. hoa kết trái xoay vần
Cảnh vật ấy..trong ngần đầu xuân mới

Bao đôi lứa.. cũng chờ ngày vui tới
Được trao lời.. cùng với cả trầu cau
Có phải chăng.. xuân như một phép màu
Cho vạn vật.. bắt đầu vào cuộc sống.

thơ hoa cỏ vườn xuân
thơ hoa cỏ vườn xuân (ảnh: internet)

VƯỜN XUÂN

Thơ: Nguyễn Nhật
Bên vườn nhẹ thoảng chút hương Xuân
Hé nụ Quỳnh Hương vẫn ngại ngần
Trước ngõ thơm nồng hoa Dạ Lý
Sau nhà lộng lẫy đóa Kim Ngân

Xuân tình có lẽ đã về đây
Vạn vật đang ru tiếng gọi bầy
Cẩm Chướng khoe hồng như thố lộ
Hoa Trà tỏa trắng tựa đang say

Xuân nồng ngỡ gợi nỗi xôn xao
Phố cũ người xa biệt chốn nào
Huệ vẫy chào em tay ngả ngớn
Cúc chờ đợi bậu mắt chênh chao

Xuân về lạc bước mộng mình ta
Chén rượu mừng Xuân thiếu đậm đà
Đào đợi Xuân về rồi tỏa sắc
Mai chờ tết đến sẽ đơm Hoa.






XUÂN YÊU THƯƠNG

Thơ: Nhân Nguyễn
Xuân chớm về trên mọi nẽo quê hương
Nắng rực rỡ làm hường từng đôi má
Mùa xuân hỡi hồn ta xao xuyến lạ
Gom yêu thương trao cả hết cho người

Từng nụ hồng nhuỵ thắm đỏ xanh tươi
Xuân đem đến nụ cười em yêu dấu
Đàn bướm nhỏ dập dờn bên hàng dậu
Niềm tin kia chẳng thể giấu che lòng

Xuân đã về khao khát nỗi chờ mong
Môi ấm lại đan vòng tay thân thiết
Bỏ đi hết khoảng thời gian xa biệt
Xuân ơi xuân ta viết khúc ân tình...

thơ hoa nắng tình xuân
thơ hoa nắng tình xuân (ảnh: internet)

HOA NẮNG TÌNH XUÂN

Thơ: Bằng Lăng Tím
Vang điệu khúc tiếng chim sâu rộn rã
Tóc mây hồng óng ả xõa bờ vai
Chồi lộc xinh chen hoa thắm đan cài
Ngàn tia nắng trải dài trên khắp ngả

Cây tỉnh giấc đông vừa qua vội vã
Nhú mầm xanh kẽ lá trổ hoa vàng
Bướm dặt dìu trong gió nhẹ mênh mang
Bông hoa nắng mơ màng bên ô cửa

Dương cầm phím ngân khúc tình chan chứa
Xa cách hoài hai nửa nhớ thương nhau
Bài tình ca mang kỷ niệm yêu đầu
Xuân về đến mang sắc màu tươi thắm

Én chao liệng bầu trời xanh thăm thẳm
Nắng xuân tình sâu đậm mãi trong ta
Nhịp thời gian như lắng đọng chan hòa
Mùi hương cỏ, hương ngàn hoa thơm ngát

Gửi nơi ấy tình yêu em dào dạt
Lướt phím đàn ngồi hát khúc tình xuân
Bắc - Trung - Nam ta nối lại thêm gần
Bông hoa nắng ngoài sân vừa rơi nhẹ.






THƠ 5 CHỮ: EM LÀ MÙA XUÂN

Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mùa xuân về trong gió
Mùa xuân về trong mây
Xuân vương trên lá cỏ
Hạt sương tình ngất ngây

Xuân mang tia nắng nhỏ
Rải trên từng tán cây
Xuân về hoa thắm nở
Cho bướm vàng đắm say

Xuân đang về trước ngõ
Tiếng chim hót rất hay
Đôi chân trần bỡ ngỡ
Em bước về nơi đây

Hai má em thắm đỏ
Mái tóc huyền bay bay
Đôi mắt em rạng rỡ
Mang hạnh phúc tràn đầy

Khi lời yêu anh ngỏ
Xuân tình tay trong tay
Chính em là xuân đó
Anh mong nhớ mỗi ngày.

xem thêm: 1001 hình ảnh hoa cỏ Mùa Xuân tuyệt đẹp (có thơ ngắn hay)

thơ mùa xuân tươi đẹp
thơ mùa xuân tươi đẹp (ảnh: internet)

XUÂN ĐÃ VỀ
Thơ: Lê Tiến Toàn
Xuân rạng rỡ ươm mầm lộc mới
Nét tươi ngời Mai đợi Đào mong
Niềm vui phơi phới bên lòng
Ánh lên hạnh phúc màu trong mắt người

Xuân diễm lệ lả lơi giọt nắng
Ấm áp tình lẳng lặng về qua
Cúc ươm trổ thắm hiên nhà
Bầy chim Én liệng nụ hoa hé chào

Đâu đây ấm lời trao rộn rã
Tình thân ngày dù quá xa xôi
Bánh chưng Mẹ nấu đang ngồi
Chờ giao thừa đến bừng khơi bếp hồng

Bầy em nhỏ chờ trông buổi Tết
Cười vui mừng rõ tuyệt giòn tan
Nhà ai khúc nhạc Xuân tràn
Khêu màu ánh tỏa giọt lan sắc hồng.






XUÂN MỘNG

Thơ: Bằng Lăng Tím
Xuân ủ mộng trên nhành hoa thắm
Sương long lanh ướt đẫm ngọt ngào
Mai vàng khoe sắc thanh tao
Cạnh bên lộc biếc hồng đào xanh non

Chim vui hót véo von gọi bạn
Giữa lưng trời đôi nhạn liệng bay
Lộc xuân ta hứng cho đầy
Hương thơm lan tỏa ngất ngây trong chiều

Xuân mang đến bao điều ước hẹn
Dệt mơ hồng chung bến yêu thương
Cùng đi đến cuối con đường
Niêm vui hạnh phúc môi hường trao nhau

Xuân mãi đẹp sắc màu rực rỡ
Bên thềm nhà cúc nở vàng tươi
Gửi muôn câu chúc tuyệt vời
An lành may mắn rạng ngời niềm vui.

thơ mùa xuân thanh bình
thơ mùa xuân thanh bình (ảnh: internet)

XUÂN THANH BÌNH

Thơ: Thu Nga
Nàng xuân thắm tươi cười duyên dáng
Bước khoan thai trong sáng thướt tha
Toát lên một bản tình ca
Du dương trầm bổng như là trong mơ

Xuân gõ cửa vần thơ say đắm
Bạn và tôi đầm ấm vui vầy
Cùng nhau tụ họp về đây
Ươm vần xướng họa tỏ bầy xuyến xao

Xuân náo nức én chao cánh mỏng
Gửi vào đây ước mộng sum vầy
Tình thâm mãi mãi ươm đầy
Bên nhau đoàn kết tỏ bầy tình thơ

Xuân tươi thắm nàng thơ bước đến
Bạn và tôi gắn kết tri giao
Tứ thơ nồng ấm tuôn trào
Thỏa lòng mong ước ghim vào hồn ta.






XUÂN ĐẰM THẮM

Thơ: Mạc Phương
Trái tim em đã rất mực chân thành
Trao anh cả đâu còn gì hối tiếc
Chỉ lặng thầm với chờ mong da diết
Rất ngọt ngào chân thật ở thế gian.

Bữa tiệc đông vui đến lúc cũng tàn
Riêng tình em không bao giờ vơi cạn
Mộc mạc thôi nhưng chẳng hề chai sạn
Như cỏ cây hương đồng nội bốn mùa.

Người miền ngược chẳng thích phải ganh đua
Chỉ bước chậm bằng chân trần vững chắc
Nếu chia xa cũng xin đừng thắc mắc
Không nhẹ nhàng khéo léo được như người.

Đã yêu em đừng do dự anh ơi
Mình từng trải qua nắng mưa bão tố
Xuân đã về khắp núi đồi hoa nở
Hãy bên em cho trọn vẹn tình yêu.

Em vẫn đợi anh... khi tuổi xế chiều
Không vật chất nhưng tinh thần đong đủ
Đón mùa xuân ... cây đào già khai nụ
Chẳng như xưa...nhưng đằm thắm mà anh !

thơ mùa xuân hy vọng
thơ mùa xuân hy vọng (ảnh: internet)

MÙA XUÂN HY VỌNG

Thơ: Mạc Phương
Kìa nàng xuân đang mỉm cười say đắm
Mắt long lanh đằm thắm với cỏ hoa
Chim ríu rít thi khúc nhạc hoan ca
Đàn bướm lượn la đà cười khúc khích

Mùa xuân về rộn ràng bầy chim chích
Trên rừng cây lộc thích thú vươn cành
Và thật tuyệt trên những thảm cỏ xanh
Là nụ hôn ngọt lành say ngây ngất

Mùa xuân ơi...hương tình trao anh tất
Cả trái tim em cất bóng hình anh
Và đây nữa ... tặng ánh mắt long lanh
Cho vũ trụ quyện tình xanh hy vọng.






TẶNG EM CẢ MÙA XUÂN

Thơ: Mạc Phương
Anh đã đợi em rất lâu rất lâu
Để tặng em một mùa xuân thắm đỏ
Ngày đầu năm hương tình về qua ngõ
Nhắn em là... anh đang đợi tặng hoa

Lỡ ngược đường tìm một bóng người xa
Mùng một tết ôm bó hoa hạnh phúc
Khấp khởi tặng em với ngàn lời chúc
Kèm nụ hôn của năm mới ngọt ngào

Giông cả năm nếu anh chẳng được trao
Hoa anh tặng sẽ vô duyên lắm đấy
Trái tim em giá băng anh sẽ sấy
Lại hồng tươi khi chạm khẽ lửa yêu

Chúc em nhiều sức khỏe tuổi xế chiều
Với nụ cười thắm tươi và rạng rỡ
Cuộc đời em sẽ ngập tràn hoa nở
Bởi có anh vẫn lặng lẽ kề bên

Chúc mừng em năm mới nhiều điều hên
Sánh vai anh khắp mọi miền đất nước
Ở bên nhau chẳng cần em phải ước
Trái tim anh mãi mãi thuộc về em.

thơ mùa xuân tươi
thơ mùa xuân tươi (ảnh: internet)

MÙA XUÂN NÁO NỨC

Thơ: Mạc Phương
Xuân về rồi em muốn tặng nhành hoa
Kèm tiếng chim ca rộn ràng ngày mới
Một nụ hôn mà anh hằng mong đợi
Cả mùa yêu chan chứa những say nồng.

Đào vùng cao đã nảy lộc đơm bông
Chỉ đợi ngày kết vòng hoa hạnh phúc
Và mùa xuân ngập tràn bao lời chúc
Mình bên nhau đi hết quãng đường đời.

Nếu có thể cùng anh đến chân trời
Ngắm bình minh rực hồng trên biển cả
Hai chúng mình cùng cười vui thật đã
Trọn ngày dài trao gửi những yêu thương.

Đừng chia xa anh nhé... cuối con đường
Hoa đào thắm khoe sắc hương cuối vụ
Cần anh thôi ở bên em là đủ
Dẫu muộn màng nhưng náo nức trong tim.






XUÂN SỚM
Thơ: Nguyễn Nhật
Chẳng cứ gì phải đợi đến ra giêng
Ta mới thấy mùa xuân quay trở lại
Đời thêm chút sắc hương hoa cỏ dại
Cũng làm cho cứ tưởng bóng xuân về
Có giọng cười trầm bỗng nỗi đam mê
Như tiếng của mùa xuân đang réo gọi
Em gái nhỏ nhìn ai mà bối rối
Má ửng hồng...xuân ngỡ đã về theo.

thơ xuân và tình yêu
thơ xuân và tình yêu (ảnh: internet)

XUÂN SỚM
Thơ: Mạc Phương
Anh có nghe cỏ non đang thức giấc
Mầm xuân xanh nảy lộc khắp nơi nơi
Đào khoe áo đỏ rực cả khung trời
Chim ríu rít dạo chơi vườn hoa thắm.

Hương núi rừng, ôi...ngọt ngào say đắm
Ngập hồn hoa máu nóng lại dâng trào
Say cỏ mật đàn bướm lượn xôn xao
Bên ngọn gió ào ào đang nhảy nhót.

Trong đắng cay men rượu cần vẫn ngọt
Pha chút tình còn xót của mùa đông
Uống đi anh... hâm lại trái tim hồng
Cho bâng khuâng tiếng cồng chiêng ngày hội.

Mưa riêu riêu phủ rêu phong nguồn cội
Thác reo ca đang xối xả rừng già
Lá rung rinh hòa khúc hát dân ca
Chúc đôi lứa gần xa vui hạnh phúc.

XUÂN VÀ EM

Thơ: Cầm Đỗ
Bên này xuân mới bên này em
Xuân tươi khoe sắc nụ hoa mềm
Em xinh mỏng mảnh như làn gió
Cứ gợi trong nhau những nỗi niềm

Xuân tích mầm cây nảy búp cành
Xuân thì mơn mởn đến non xanh
Em thời con gái vừa đôi tám
Má hồng môi thắm mắt long lanh

Em là hoa đẹp của mùa xuân
Dịu dàng duyên dáng nét thanh tân
Hoa ghen nguyệt thẹn mây che mặt
Chim hờn giọng hát cất trong ngần

Xuân đến xuân vui khắp mọi nhà
Trẻ già trai gái đến cỏ hoa
Riêng ta thầm ước mình em đó
Đằm thắm mặn mà chỉ với ta

Đừng trách rằng ta quá nhỏ nhen
Bởi lòng đã trót... trót yêu em
Xuân nồng nhường cả dành thiên hạ
Giữ lại riêng mình chỉ mỗi em.






TÌNH XUÂN
Thơ: Cảnh Dương
Trời như chuyển hương Xuân rực rỡ
Nắng mai vàng, đua nở ngàn hoa
Không gian, cảnh sắc giao hoà
Lung linh nhành Cúc, kiêu sa nụ Hồng

Xuân gõ cửa bên song...khẽ gọi
Tiếng yêu thương nhắn gởi nồng nàn
Xuân về lòng thấy chứa chan
Trào dâng cảm xúc, ngập tràn hồn thơ

Xuân hạnh phúc, mong chờ khao khát
Xuân thắm nồng, dào giạt niềm yêu
Hương Xuân gió thoảng ban chiều
Tình Xuân say đắm, bao nhiêu mộng vàng

Em có thấy Xuân sang kề ngõ
Tiếng tơ lòng muốn ngỏ hồn say
Tình như men thắm bao ngày
Cùng Xuân...ta sẽ đắp xây duyên nồng.

Xuân về hoa nở
Xuân về hoa nở (ảnh: internet)

MÙA XUÂN
Thơ: Khánh Ngọc
Mùa xuân đến đây rồi anh nhỉ
Đất trời thật rực rỡ lung linh
Trăm hoa khoe sắc thật xinh
Điểm trang tô thắm thanh bình muôn nơi

Xuân gieo cho cuộc đời vương vấn
Ươm tin yêu tô thắm tình ta
Xuân gieo nắng ấm nở hoa
Xuân tô nét thắm mặn mà mắt môi

Nắng xuân sưởi cho đời ấm lại
Lòng em vui và đợi chờ anh
Nhìn chim ríu rít trên cành
Mùa sang với gió nồng nàn hương yêu

Phố nao nức trời chiều trẩy hội
Cho má hồng phơi phới sắc tươi
Xuân sang rộn rã kiêu mời
Bên nhau lắng đọng ngàn lời nhớ nhung.

LỤC BÁT XUÂN VỀ

Thơ: Đinh Thanh Mai
Xuân về đẹp cánh hoa mai
Cúc vàng đào thắm chẳng phai ân tình
Mong đời chẳng phải điêu linh
Ấm no hạnh phúc an bình khắp nơi.

Xuân đem nắng ấm gọi mời
Bên nhau nhắn gởi những lời thiết tha
Tình Xuân say đắm muôn hoa
Nồng nàn tỏa nắng duyên ta gọi mời.

Xuân hồng ban xuống cho đời
Yêu thương kết nụ, sáng ngời niềm tin
Xuân tình dệt mộng se duyên
Đan tay chung bước một niềm hỉ hoan

Xuân về cất tiếng ca vang
Hoa cúc cùng với mai vàng trổ bông
Kề môi nhấp chén rượu hồng
Nên duyên giai ngẫu vợ chồng trăm năm.
(đang cập nhật..)


XUÂN VẪY GỌI - Thơ: Chất Nguyễn

Đông sắp hết hương xuân tràn nức nở
Khơi gọi người còn ở mãi phương xa
Theo dòng trôi xoáy cuộn lại quê nhà
Mùa xuân tới tran hòa niềm hạnh phúc

Bông hoa nở khoe màu dâng cảm xúc
Mai vàng đào hồng rực rỡ miền quê
Gió nhẹ đưa...hương thoảng đã ùa về
Trên khắp nẻo say mê lòng lưu luyến

Nơi đất Mẹ thắm tình thân hòa quyện
Với mọi người xao xuyến nụ cười tươi
Niềm vui chung lan tỏa thật rạng ngời
Chào năm mới dưới trời xuân tươi đẹp.


Mùa Xuân về thật đẹp, thật mê say phải không các bạn? Xin mời các bạn tiếp tục xem phần tiếp theo với loạt thơ chủ đề thơ tình Mùa Xuân với những sáng tác mới nhất mà iini.net muốn chia sẽ đến bạn đọc.
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Mùa Xuân về hay, tình thơ Xuân 2018 đặc sắc mới nhất trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-01-23T02:08:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2019-01-08T17:10:45Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Mùa Xuân về hay, tình thơ Xuân 2018 đặc sắc mới nhất"
  1. Thời gian trôi bóng hình ai còn đó
    Thắm tình xuân ngọn gió cũng ấm nồng
    Vắng xa rồi ai đó có nhớ không?
    Chiều vương bóng mây hồng mong manh nhớ
  2. MÙA XUÂN VÀ NỖI NHỚ

    Em và anh hai phía
    Ở giữa là mùa xuân
    Lâng lâng chiều ba mươi
    Xuân đang về thật gần

    Cành đào đương khoe nụ
    Hồng như môi em hồng
    Mai vàng ươm sắc thắm
    Vàng tươi trong nắng trong

    Em sẳn rồi gương lược
    Điễm trang màu xuân nồng
    Áo màu xanh anh thích
    Mình dìu nhau phố đông

    Xuân và em mơ mong
    Anh về đêm cuối đông
    Giao thừa xin lộc biếc
    Cầu mong duyên tơ hồng

    Anh đương còn xa quá
    Hun hút đường mịt mờ
    Biết đã quên hay nhớ
    Em đang chờ bến mơ

    Ở giữa là nỗi nhớ
    Nối hai đầu mùa xuân
    Nhớ giăng qua trời biếc
    Mà lòng em bâng khuâng.
  3. Kìa bình minh ánh hồng rạng rỡ
    Hoa đào tươi thắm đỏ trên cành
    Em cười đôi mắt long lanh
    Đất trời vang khúc tự tình mùa xuân.
  4. Ừ đã thấy nàng xuân về theo gió
    Lấp ló xinh đẹp thảm cỏ mơn xanh
    Cho chim ca ríu rít gọi may lành
    Bừng hoa nở cùng ấm lành tươi thắm

    Nàng xuân ơi...mời với trọn tình lắm
    Nhanh nhanh nào, mong tay nắm yêu thương
    Ta yêu nàng bằng kết nối nguyện lương
    Để liên nhập cuộn đồng vương nhịp ái

    Nàng Xuân ơi đến mau và ở lại
    Xây cùng dựng và vươn trải bay xa
    Để đất trời đẹp rạng rỡ dịu hòa
    Nàng xuân nhỉ ôi hoa đồng gió lộng...

    Mùa xuân ơi ...xuân hòa ngàn sức sống
    Xuân đang về đầy miên động xanh khơi...
  5. Xuân đã về xua tan đông rét đậm
    Và tiếng chim cùng hoa thắm rộn ràng
    Em nghe rồi tuổi mới bắt đầu sang
    Như nhụy hoa mai vàng cười trong nắng

    Anh có nghe tiếng lòng yêu thầm lặng
    Chỉ muốn bên chẳng muốn phút chia lìa
    Gió qua mành ru giấc ngủ về khuya
    Bình minh rạng tia nắng hồng ấm áp

    Trời trở tiết giao mùa vào tháng chạp
    Giọt sương giăng gấp gáp phía trời xa
    Lũ chim sâu uống hơi nước hiền hòa
    Hót líu lo đón vào mùa vụ mới

    Năm nay thôi hai đứa nào nghĩ ngợi
    Nghĩa cau trầu vun xới chuyện trăm năm
    Hạnh phúc đơn sơ êm ả ngọt đằm
    Tình ta bện chặt như tằm se kén
Gửi bình luận

Sửa bài đăng